Cảm hứng...
Tuesday, March 13, 2007 9:20:00 AM
Lâu rùi mới viết blog...
Bắt đầu một tuần mới - đầy bận rộn, nhưng mà vô cùng hứng khởi! Mình thiiks cảm giác này, chìm ngập trong công việc - học hành, CLB, học thêm...chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những điều lung tung vớ vẩn để rùi tự dằn vặt mình như trước nữa...Quan trọng là vui vì cảm thấy chiến thẳng được chính mình - dù mới chỉ là một phần rất nhỏ, và mình còn phải cố gắng nhiều nhiều!!!![]()
Bận rộn để nhớ, và để quên...
Thói quen uống cafe lại quay lại với mình. Bắt đầu bằng một cốc Trung Nguyên ko đường vào lúc 10h tối
, anh chị mình uống ké có 2 ngụm, mà đêm về kêu mất ngủ đến tận 3h!
Cũng đúng, hôm đó mình còn làm một mạch đến tận 5 rưỡi sáng mới chịu mò lên giường, ngủ được 2 tiếng lại mò dậy. Và bây giờ, thì chào ngày mới bằng một cốc cafe đen, thức cùng đêm cũng với một cốc cafe đen như thế...Cố lên, mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành tốt kiểm tra KTVM giữa kì - lúc học thì lơ mơ không tập trung, báo hại bây giờ mò lại từ đầu - 6 chương trong có một tuần! Không sao - mình sẽ làm được...
Ngày mai là một ngày mới!













