Ngụ ngôn
Wednesday, September 30, 2009 10:57:25 PM
Hai con kiến nghèo làm công việc dọn vệ sinh trong thành phố. Một hôm, chúng đang quét vỉa hè thì có một chiếc Rolls Royce trắng muốt xịch tới. Người lái xe mở cửa sau và một con ve sầu đeo đây đồ trang sức quý bước xuống
-Tớ nhận ra cậu rồi! – Một con kiến nói – Cậu là con ve sầu kêu ve ve suốt mùa Hè đây mà. Bây giờ cậu thế nào?
-Tớ đang rất thành công. Al-bum mới nhất của tớ đang bán rất chạy, buổi live show tháng tới của tớ đã bán hết vé. Sau đó, tớ sẽ lưu diễn một vòng khắp nước Mỹ. Hôm vừa rồi, các cô gái xinh đẹp…
Khi ve sầu đã lên xe đi, con kiến ban nãy vừa tiếp tục quét vỉa hè vừa nói với đồng nghiệp:
-Cái ông La Fontaine ấy thật là dở hơi.
(Sưu tầm)

