

May quá đầu ngày thì trời hơi mưa nhưng đến nơi thì tạnh ráo, cô M bảo: Hôm nay là ngày đẹp nhất trong tháng 1. Đúng là các cụ xem ngày đúng thật.
Các con đến rất đầy đủ, đúng giờ.


Trên xe anh HDV rất vui tính, gợi chuyện các bạn, các bạn đặt tên anh là anh Xúc xích. G.H. lên trổ tài tấu hài, các bạn lên đặt các câu đố, buồn cười nhất là H.N. có câu đố nhưng ko đọc cứ nói lại cho anh HDV đọc qua micro.
Đi thăm quan các điểm đã xác định còn lịch trình đi thì tuỳ thuộc HDV do đó vào đến nơi là mỗi lớp toả đi 1 ngả.
Mẹ LC đến sau, thiếu nhân lực để trông đồ - riêng bạt thì gửi ở phòng gửi đồ - nên các con vẫn đeo ba lô của mình để đi thăm quan một vòng trong buổi sáng do đó các bạn hơi mệt.
Đầu tiên là vào thuỷ cung, có cá mập con, cá đuối, cá heo... và cá Nemo, các con rất thích - G H chụp ảnh liên tục.






Rồi đi thăm 14 làng nghề - nhưng chỉ đi được làng lụa Vạn Phúc, làng thêu Quất Động, làng khảm trai Chuông Ngọ, bỏ qua vườn lan, bảo tàng bướm và vườn mê cung; nơi biểu diễn hát chèo tiến đến khu phố cổ. Ở khu làng nghề và khu phố cổ các con say mê mua đồ về làm quà tặng.








Đang đi dạo ở khu phố cổ thì mẹ LC chở nước đến nên mẹ MT chạy ra cổng đón, uỷ nhiệm lại cho anh HDV quản lý cho các con chơi 1 trò chơi tuỳ chọn trong chương trình và 1 trò chơi thêm - mà qua ý kiến của các con chọn là trò Ếch nhảy. Nhiều bạn mới chuyển sang hoặc năm ngoái chưa đi muốn đi Nhà ma nhưng vì năm ngoái đi rồi nên chọn trò khác.
Có 1 anh HDV khác ra đón, cùng bê nước hộ vào khu nhạc nước. Ra đến đó mới thấy các mẹ ở các lớp khác đã trải bạt chiếm hết các chỗ trên cùng trên khán đài. May là trời không nắng, cộng thêm phần giữa khán đài không có mái che cũng rộng rãi, riêng biệt vì có mỗi lớp mình nên 2 mẹ trải bạt ở đây.
Đến 11h30 anh HDV dẫn các con về, các bạn phàn nàn trò Ếch nhảy không vui - không hẫng một phát mà cứ xuống từ từ, chắc những người điều khiển sợ các con say. Theo báo cáo lại: Có 36/37 bạn tham gia trò chơi thêm, một số bạn được chơi thêm trò chơi trong chương trình do thừa vé.
Các bạn bày đồ ra, ai cũng mang nhiều kinh khủng. Chia ra 3 nhóm bạn gái và 2 nhóm bạn trai. Các bạn trai tuyên bố mâm 16 bạn trai là vui nhất.




Ăn xong chỉ có nhóm TL là dọn dẹp sạch sẽ, nhóm M.A. thì được nhắc nhở kĩ cũng dọn dẹp còn các nhóm khác để lại một bãi chiến trường. Phí nhất là bạn nào mang các lon nước ngọt, lon nào cũng bị giật ra nhưng chỉ được uống chút xíu, không thể để lại được cũng đành phải bỏ đi.
Nước uống phân phối hết cho các con. Đồ ăn còn thừa thu dọn lại để ăn sau. Bạt thu lại mang gửi tiếp.
Đến 12h30 có biểu diễn xiếc tạp kĩ, anh HDV kéo bạt ra chỗ khán đài gần hơn, các con xem một lúc rồi cô M cho các con đi xem vườn thú để các bạn quan sát, học kì 2 còn tả các con vật.
Các con cho hươu cao cổ ăn.






Sau đó mẹ MT ngồi trông đồ ở gần cổng, nơi các bạn lớp khác chơi các trò chơi tập thể theo tổ chức của các HDV.
Cô M lại cho các con đi tàu điện khắp cả khu.





Trở về các bạn chụp ảnh tập thể.

Các bạn lại kêu chán không có trò gì, mấy bạn nam Thế Cường - Đình Đạt - Hoài Minh... đi đánh cầu lông. Anh HDV đang định tổ chức trò chơi kéo co nhưng sau đó cô M và anh HDV dẫn các bạn còn lại đi thăm vườn lan và vườn mê cung. Nhìn mê cung rắc rối thế mà chả có bạn nào lạc (theo báo cáo lại). Lớp 4E về gần cuối cùng.

Trên xe các bạn ăn xúc xích và các đồ ăn còn lại. Một số bạn tham gia đố vui của anh HDV. Về đến Cung TN là 4h.
Lần này đi các con được đi thêm vườn thú và đi xe điện (ngoài chương trình). Phần này cô M có hỗ trợ, mình nhắn cô nếu bội chi để lấy từ quỹ lớp nhưng cô nhắn: Không đáng bao nhiêu đâu chị ạ, bọn trẻ con thích là được rồi. Cảm ơn cô Mỹ đã nhiệt tình

và còn nhiệt tình dẫn các con đi thêm lúc cuối.
Tuy các con phải đeo ba lô nhưng mẹ cháu không phải trông đồ vẫn đi theo để xem cùng được một lúc nên cũng thích TĐBS

, cảm ơn mẹ LC mặc dù mệt nhưng vẫn mang nước đi, các con ăn trưa xong ba lô nhẹ phát nước luôn cũng phù hợp. Chỗ ngồi ăn riêng biệt thoải mái, cô H và anh HDV hỗ trợ tích cực.