Sassy girl's page

NOTHING IS IMPOSSIBLE!

Subscribe to RSS feed

BO XJ...

Anh Bo xj của bé đã đi gần 1 tuần rùi nhỉ? Mọi người ở nhà ai cũng nhớ anh Bo hết trơn, anh ham hố chi cái Tokyo phồn hoa, hào nhoáng ý mà bỏ mọi người đi dị chứ???cry
Bo xj đi rùi, không còn ai để bé cằn nhằn, không còn mỗi sáng cuối tuần anh e la cà cafe sau khi thức dậy khét lẹt vì ngủ nướng, không còn những ngày sát phạt( mà Bo xj với ông Quang ù đều dành nhau là Hứa Văn Cường j j đó, nhiễm " bến thượng hải" wa mà), không còn đi ăn chay với bé, không còn những buổi tối 2 anh e đi bộ giảm cân ( ai cũng mập ú, bụng bự) mà đi mấy vòng, qua chỗ thùng kem thì lại bị bé dụ khị đòi ăn kem, kết quả mấy vòng đi bộ cũng như không:D .
Bo đi rùi, không ai đi bơi với anh Ninh, mọi người cũng không còn hay tụ tập như xưa...
Ai sẽ hát karaoki với bé mấy bài cực sến... (chỉ mỗi Bo chuyên trị loại nhạc nì, anh em la ó wa chừng, keke). Ai làm DJ cho cả nhà,ai mua bánh ít cho bé?... Không còn ai để bé lầm bầm, để giận cả tuần liền k nói tiếng nào, ngày mãn hạn giận thể nào 2 anh em cũng đi ăn uống mừng sự kiện chiến tranh lạnh kết thúc...
Bo xj đi rùi trở về có như xưa? Có thật thà, chân chất rất là Bo Xj như đã từng như thế????
Chị Vân nhớ Bo xj lắm, chiều đi làm về chạy wa không thấy Bo xj ngồi đó, chọc chỉ là "Khứa" nữa...
Cả nhà ai cũng mong Bo xj mau sớm về bo xj nhé.( Mà về vẫn là Bo năm nào mới được welcome k thì bị boycott ngay đó nhen!)
( về e giới thiệu nhỏ bạn thân nhất của e cho bo xj, hehe)
p














CHỦ NHẬT CHIỀU MƯA...

Hum qua đi xem phim, hí hửng lắm lắm, tại quảng cáo rầm rộ wa mà, fim bom tấn mùa hè TRANSFORMER, mặc dù lúc chiều hok đc khỏe, dự định tối mua vé # sớm, ai dè... anh chị 2 đã lâu lâu lắm không đi xem fim, nên 2 jo chồng khoái chí lém...
fim hoành tráng thiệt, bùm chéo khí thế... kết quả: về khuya wa chừng, sáng dậy ngủ nướng (khét lẹt luôn) không đi đánh tennis...hjc hjc, hư wa xá. Mà theo thông tin từ CNN( tất nhiên là do reporter ms. chi 2 đưa) thì ông thầy iu quý bị té xe, nên cũng đâu có học, hì hì...
chiều... trời đổ mưa... cơn mưa đầu tháng 7 cứ dầm dề khó chịu... ngồi trên cao nhìn thành phố chìm trong màng mưa khi chiều giăng, buồn thật...buồn vì mưa? hay buồn vì mình đã vô tình làm ai đó tổn thương, người mình rất iu quý, ông anh với tính cách hay hay đôi lúc tự kiêu nhưng rất tốt bụng và chân thành, chưa già nhưng hay lầm bầm... yuck
Ước j, mưa kia có thể xối trôi mọi hiểu lầm, rắc rối kia đi nhỉ? để rùi anh em lại jui je như ngày nào, cứ gặp nhau là khẩu chiến không thương xót nhưng rùi lại kết thúc bằng 1 chầu sinh tố dĩ hòa di quý...whistle
có còn không như ngày xưa ấy, hay một mai, gặp nhau trên đường, ngang wa, như xa lạ?
cry
Mưa, vẫn mưa... nỗi buồn cứ như mưa giăng đầy trong mắt...
Sorry for all!

CHỈ LÀ GIẤC MƠ THÔI...



Yesterday...
I had a dream...
I came across myself of yesterday in this dream. I was standing there, among a passion wild flowers field and lovely May wind brushed my hair with the sweet fragrance of the flowers...the bright sun was over my head...The flowers field was fantastic and lengthened to horizon...but a strange feeling occured my soul, I reconized that I was there alone...
Waking up...
Feeling alone strangely...
Starting in surprise because of I have been changing...
Desiring for a peace, a share...
All of a sudden, I smile... because I know that: just a yesterday dream

TẬP TÀNH TENNIS... THÀNH CON TAC KÈ. HI HI

Ai bảo Tennis " quí sờ tộc" chứ mình thì thui rùi...hjxhjx,hehe,... cái này là dở khóc dở cười đây.
Chiện kể rằng: có nhỏ kia, lanh chanh, bon chen... đi học tennis cùng anh chị 2... cũng xúng xính lắm,vợt này, giày này, quần áo này... (nói chung là phụ kiện kèm theo)
Hớn hở lắm lắm,nhỏ chắc nịch, hok sợ nắng đâu, đang muốn có làn da rám nắng cho quyến zzuu mừ...wink , hok sợ to tay đâu, hồi học kendo tay con to hơn mừ, tennis nhằm nhò j;) , hok sợ đau, mỏi đâu, chơi thể thao mừ, chiện nhỏ...
Vài hôm...,soi gương... hjx hjx... nhỏ đã trở thành" hắc cô nương" chính hiệu, tưởng soi nhầm cái gương nói xạo of doremon chứ. buồn 2 phút... an ủi, hok sao cả tuần đâu có đánh ( đánh cuối tuần mừ) trắng lại thui.Phát hiện ra một điều thú vị=> nhỏ sắp trở thành một con tắc kè chính hiệu, mà cũng tội con tắc kè này chỉ có 2 màu: đen - trắng...knockout
Sau vài bữa tập... Áaaaaa, má ơi! sao tay to jay nè => hết minhon, mỏ nhọn, men dễ sợ:yikes:
Sau bữa tập thứ 2... trên người hắc cô nương: 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng... salonpas( hisamitsu)
Hjx, tắc kè bông đen trắng...
Nhưng mà no big deal, nhỏ buồn 2 phút thui, vì nhỏ biết anh chị 2 vì rất iu nhỏ nên mới nơ nhỏ theo jay đó, chỉ muốn nhỏ khỏe mạnh, jui je... nên nhỏ sẽ phải cố gắng nhìu, chăm chỉ học hỏi, luyện tập nè.
Túm lại nhỏ muốn cảm ơn anh chị 2 nhìu nhìu...( và cả những người jup nhỏ hoc nữa, ném banh cho nhỏ đánh, dù đôi lúc bị phát trúng u mặt. hihi.)p

Viet cho POOH

Viet cho POOH magnify
Lau wa roi blog hen? Co khoe k? Co binh yen k?
Tu ngay mat cai laptop den h, moi ghe wa blog do. Hoi moi mat buon lam co, nhu mat mot nguoi ban rat rat than( ma cung dung chu bo). If hoi do viet blog ve chuyen nay chac se khoc mat thui, h nguoi ngoai rui, viet ve pooh( ten of cai laptop, so di co ten jay vi cai mat ngoai chem che hinh gau pooh dag iu che luon cai chu TOSHIBA dang dong tien bat gao kia luon) thay do nho hon nhiu. Chac h nay pooh da co chu moi, dc "tay nao" hoan toan hen? hok con chut ky uc nao ve to nhi? Bao nhieu hinh anh, ky niem, du lieu, va nhung dieu ma chi troi biet, dat biet, pooh biet va to biet thui, pooh mag di ca rui. Mang theo ca niem vui, noi buon cua to di( vi cai tat k thik de day bo nho of minh cu dem nho pooh ju ho, dau co nghi den ngay pooh dot ngot ra di k mot loi ja biet jay dau)
Ma pooh oi, Xin loi nhe! Tu khi pooh mat, mot giot nuoc mat cung khong co ( cai nay dung tinh pooh hen vi tinh to la vay ma, chac pooh hiu), chag the hien j cho cai cam xuc buon khi mat mat mot thu quan trong het tron ma luc nao cung cuoi, xem nhu khong co chuyen j, xem nhu viec mat pooh la mot cai moc de bat dau lai... That ra chi so minh ma buon,tiec nuoi thi me cung se buon, ma me dag om the kia, pooh cung iu me nhu to ma. Pooh dung jan nhe pooh. Mong pooh se tim duoc mot nguoi ban moi cung iu quy pooh nhu to nhe.
Pooh mat rui, minh thanh con no kho doi rui, vi hua se gui hinh tet cho xem co ma ( con viet ca mail doi no nua chu may ma k gui giay bao no den nha.)
p/s: to se don mot ban moi, van goi la pooh nhe( dung jan vi lai lay ten pooh), nhung la pooh pooh co.

Ky Nghi Thu Vi!! .^___^.

Ky Nghi Thu Vi!! .^___^. magnify

Neu bo qua nhung ngay mua trang troi vi ap thap nhiet doi thi ky nghi le 30/4 nam nay that tuyet. Khoi hanh vao mot ngay troi mat me, k nag gat cung k mua, quy nhon thag tien voi mot lo loc ke hoach an choi hoanh trag. --->moi ra khoi nha trag troi da mua...mua va mua... vi nguyen nhan khach quan ni ma mot vai ke hoach cu theo do ma thay doi, hic( toan ke hoach hay ho), khong duoc di dao la mot dien hinh cua su tiec nuoi hui hui.. nhung khong sao vi minh duoc bu lai mot bua hai san ngon tuyet( tom hum, cua, ghe... ) tham an wa... fai tra gia bang viec di bo lach bach ve khach san voi cai bung day hai san va su tang can khong mong doi.

Quay nguoc ve nha trag vao mot sag mua to tam ta, di wa cau nhon hoi( cau vuot bien dai nhat vietnam day) ma chang ngam j dc het vi mua to wa di ma, nhin ra cua so chi toan mua thui...

ve nha bi om, hum sau khong dc di tam bun cung ca nha, hix
( tiec hui hui..) may man sao ngay ke tiep la mot ngay vo cung mat me, nang that nhe ( thoi tiet thich hop nhat cho di da ngoai day), Ca nha to chuc di da ngoai o binh tien( mot bai bien hoang so,tuyet dep nam giua ninh thuan va cam ranh va tat nhien lan nay ca nha k the bo minh o nha duoc, keke) Chua bao gio thay bien hoang so vay, dep la lung... chi co cat trang trai dai tit tap va nhung cay chanh dai no hoa thom lung, mui huong nhu cua hoa nguyet que nhung dam hon. Xen lan nhung cay chanh dai la nhung cay nhan rung xanh tuoi wa nhung ngay mua...Hy vong bien mai dep hoang dai nhu vay mai...

NOEL 2008

NOEL 2008 magnify
Mấy ngày nay, công viêc bù đầu, sơ hở tí, ghé wa blog xí.


Không phải than vãn, nhưng dao này nhìu việc gê cơ, làm hoài mà sao k hết??? Ngay cả mai là Noel cũng hok nhớ, lúc trưa chị trên công ty hỏi biết chỗ nào ăn chơi noel k? mai là Noel rùi! Nhìn lại lịch... đúng rùi..hix hix..


May mà vẫn kịp gửi lới chúc đến mọi người:
GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ NĂM MỚI CÁT TƯỜNG !!!



(\~~/)
(~'.'~)
( _(__)~~


Nhìn lại và hướng đến

Sắp qua năm mới rùi, nhìn lại một năm qua mình chẳng làm được j cả, hix hix...những target đề ra chẳng đạt như mong muốn j hết:


-> buồn: tất nhiên


->chán: uhm


Nhưng không thể ngồi buồn bã wài, mình fải bắt đầu lại thui. Năm mới là một cơ hội để bắtđầu những điều mới mẻ, một cột mốc mới để mình thay đổi.


Có ai đã nói: if bạn xin thượng đế những điều bạn muốn, thượng đế sẽ ban cho bạn ? Không, thượng đế chỉ ban cho bạn cơ hội để bạn có thể thực hiện những điều bạn muốn mà thôi.


Mình sẽ luôn cầu mong để nhận được những cơ hội đó.


Không ai có thể làm cuộc sống mình dài ra( if không nói là có thể làm ngắn lại ấy chứ) nhưng họ có thể làm cuộc sống tốt hơn. Và mình muốn, thật sự muốn có một sự khởi đầu mới, muốn được làm tốt hơn,muốn những những kế hoạch mới trong năm mới của mình đạt kết quả như mong muốn.


Thật sự mong chờ năm mới đến...(dù bị già thêm 1 tuổi)


Và cũng cầu mong cho tất cả, năm mới với những khởi đầu mới tốt đẹp


Hao tài...

Hix hix, hum wa mới bị trộm mất điện thoại rùi, cái điện thoại mới tinh, minh dùng chưa được bao lâu,, đau lòng chết được. Đã thế còn bị chị mắng chứ, có ai muốn thế đâu...Thế là mình quyết định không dùng điện thoại nữa... Tại cái tật hay wên, mẹ đã dặn tháng 10 al này mình rất xui, đi đứng fải cẩn thận, phòng bị mất cắp( chắc me đi xem bói) đã gọi điện dặn dò, thế mà mình wên bén, hum bữa mới bị tông xe,vẫn không nhớ ra, giờ bị mất điện thoại... hix, nhớ ra cũng muộn rùi.

Thôi thì khóc lóc cũng chẳng ích chi, tự trừng phạt mình sẽ bị cấm dùng điện thoại luôn, cho chừa nhé!...(í mà if có chuyện gấp, mà không thể meet in person thì liên lạc số 38244133 ext:106, thks!

Chom lanh...

2 hum nay rui, troi cu se lanh, khong khi sao ma giong tet ge co, lam minh nho nha wa chung... nhanh that, thoat do ma da gan tet rui... time oi sao nhanh wa...
Dao nay tap tanh di lam, nguoi ta di lam om di trong ro, hok bit minh the nao di lam j ma cu u u len, hix hix