bánh sinh nhật

Nhớ hồi mới tập tành làm bánh, gato là loại đầu tiên mình thực hành. Mình làm theo công thức của một cô j đó trên internet. Hồi đó còn thiếu thốn dụng cụ, làm bánh toàn áng chừng lại được cái lò dở hơi nhiệt độ không đồng đều nữa chứ. Kết quả là bánh lúc mềm lúc chai, lúc cứng lúc thì xốp. Tuy thành phẩm không mỹ mãn như mong đợi nhưng cảm giác làm ra một cái bánh "ăn được" khiến mình sung sướng lắm.
Rất buồn là cả nhà không ai thích ăn bánh gato. Sau một hai lần khen ngợi cho con bé khỏi xuống tinh thần mọi người đã đầu hàng trước loại bánh ấy. Cũng vì thế mà dễ đến 2 năm nay mình không làm lại bánh này. Cũng chưa khắc phục được khả năng trang trí bánh xấu thậm tệ.
Hôm trước có người bạn nhờ làm bánh sinh nhật. Chả hiểu mình nói phét j mà con bé lại tin tưởng vào tay nghề của mình. Thế là bắt tay vào làm 2 cốt bánh với 8 trứng. Chẳng biết vì dụng cụ đầy đủ, vì kinh nghiệm dầy dặn hơn hay vì lò mới mà tác phẩm lần này rất mềm, xốp, thơm ngon, không nặng và đặc ruột (cấu trộm một mẩu nhỏ ăn thử rồi ạ). Giống như cái gối bông, ấn vào thấy phúng phính, thích lắm!!!!
Trang trí thì vẫn xấu điên thế thôi, may quá bạn không chê thì phải. Hè này quyết tâm đi học bắt bông kem thôi My ơi.
Và đây là công thức sưu tầm cho một cốt bánh đường kính 22cm (không sử dụng bột nở) Cơ bản thì vẫn thế cơ mà mình vẫn có thêm tí sửa đổi. Từ nay cứ CT này mà chơi thôi, không nghĩ ngợi j nữa.



-4 trứng gà tách riếng lòng trắng, lòng đỏ
-110gr đường
-100gr bột mỳ + 20gr bột ngô
-60ml nước cam + 20 ml sữa
-40ml dầu ăn
-1 nhúm muối nhỏ

Cách làm:
-Cho muối vào lòng trắng trứng. Dùng máy cầm tay hoặc standmixer đánh tốc độ cao nhất cho trứng nổi bột. Cho từ từ đường vào đánh tiếp cho lòng trắng trứng nổi đặc đứng ngọn.. Kiểm tra = cách nhấc phới lên thấy lòng trắng bám chặt vào đầu phới không rớt xuống là được.
-Chuyển về tốc độ thấp, cho nước cam + sữa vào hỗn hợp đánh cho đều.
-Lòng đỏ đánh bông với dầu ăn và một chút vani nếu thích. Trút lòng đỏ vào hỗn hợp đánh đều.
-Trộn đều bột mỳ, bột ngô, rây nhẹ vào hỗn hợp, dùng máy trộn đều.
-Văn lò 170 độ C trước 10p cho lò nóng. Bôi dầu vào khuôn. Cho bột vào nướng khoảng 30p. Thử bánh = cách cắm que tăm nếu tăm khô hoàn toàn là bánh chín.
-Cho bánh ra ngoài, úp ngược khuôn xuống giá, chờ 5p cho bánh nguội rồi dùng dao nhỏ lách quanh thành bánh cho bánh tróc ra. Để trên giá cho bánh thật nguội mới trét kem trang trí.

Trung thuCroissant au beurre

Comments

Phuong Anh erionrios Sunday, October 4, 2009 8:18:19 PM

Bánh này là lúc ăn gỡ hoa rồi cắt đúng ko em? bigsmile

Sophia120277 Sunday, October 4, 2009 8:35:57 PM

Đẹp mà My! mình tay ngang, không biết bắt bông nhiều mà em sáng tạo như vầy là quá đẹp rồi, nhìn không ai biết là mình dzỏm bắt bông đâu ( nếu mình đừng tự khai!) he..he.. Có khi chị phải học hỏi em cái khoảng sáng tạo này đó!! smile

Kim chị Kim emmebemon Monday, October 5, 2009 3:13:53 AM

Thích cái bánh của em ghê, mấy cái hoa sáng tạo thật yes

Andee Andee-chuot Monday, October 5, 2009 3:59:09 AM

Vừa măm bánh ngon mà còn được ngắm hoa đẹp thì còn gì bằng My ới ời! yes heart

em be MyEmbeMy Monday, October 5, 2009 10:00:52 AM

@Chi P.A: Ai an duoc hoa thi cu de nguyen chi a, con em thi em thao hoa ra roi moi cat' banh' chu' wink

@Chi Tran: Em cung het cach moi phai loi may bong hoa that vao chi a. Ma mua hoa thi dat' hic hic. Em co nguyen bo douille bat bong kem day chu', chi la ko biet danh' kem nen bo douille danh vut xo' thoi.

@Mebemon: Cai kho' lo' cai khon chi a yes

@Andee: Trang oi My danh kem bo ma thay no cu nhao nhao sao y' du da thuc hien dung cac cong doan ma Trang chi roi day'. buon qua', ko dam bat bong kem vi nghi la no se mem, ko dung'. Ma kem no cung ko duoc muot. Trang co biet vi sao ko ?

Napu Monday, October 5, 2009 9:33:54 PM

công thức này là công thức gato hồng kông nè phải ko My ? Bánh ngon là được rồi, nhiều bánh đẹp cực mà ăn chả ngon gì ih wink

Jessica Huynhjessicahuynh Friday, October 9, 2009 2:18:19 AM

Ái chà bánh đẹp quá em ơi! Chỉ cần đẹp để chúc mừng, để chụp hình thôi, còn lúc xơi thì ... tháo bông ra, làm tuốt hết. Miễn sao bánh ngon là hết vèo ngay bigsmile
Chị cũng đã từng có ý tưởng giống em nè! Nhưng mà chị chẳng có hoa đẹp như em để gắn lên sad
Photobucket

Chân Nhưdiepanhtruong Friday, October 9, 2009 9:03:55 AM

Chi cung tung co y tuong lay bong tuoi trang tribanh kem vi khong biet bat bong kem, nhungma bong tuoi lai dat qua nen phut het banh bang chocolate luon smile

@Thao: cai bnah cua em nhin dep qua vay ? Ma sao ko thay nam ben nha em noi smile

Jessica Huynhjessicahuynh Friday, October 9, 2009 1:24:48 PM

@Chị D.A: Dạ, vì em thấy em làm xấu quá! Nên ko dám đưa lên, sợ mọi người chạy hết! Em chờ chừng nào em làm cái khác đẹp hơn thì em mới đưa lên luôn và nói "sau những cái bánh xấu xí, em đã làm được cái bánh này ..." smile
Thôi để bữa nào em có thời gian và em lấy hết can đảm thì em sẽ up lên cho mọi người thưởng thức mấy cái bánh xấu xí của em nha! *^^*

Sophia120277 Saturday, October 10, 2009 8:56:55 AM

My: nhưng chị thấy hoa tươi cũng có cái đẹp riêng của nó mà! Nhiều khi nhìn nó lại tự nhiên đó chứ!! ( mà mình đừng nói thì không ai biết mình không biết bắt kem đâu! hi..hi...)

Thảo: bánh đẹp vậy mà chê xấu gì cô nương!! hoa hồng còn có cái nở cái búp kìa!!smile

Jessica Huynhjessicahuynh Saturday, October 10, 2009 9:13:45 AM

@Chị Trân: Dạ, hoa hồng có cái nở cái búp là vì em ... chưa biết bắt nên làm tá lả chứ hổng phải em "siêu" đến nỗi control được nó đâu chị lol lol lol

Sophia120277 Saturday, October 10, 2009 9:25:32 AM

hi..hi..kệ đi em, người ta nhìn đâu có biết wink
Qua nhà hcị coi cái bánh kem kinh khiếp của chị kìa Thảo!! để em thấy là cái bánh của em vẫn đẹp như thường smile

em be MyEmbeMy Sunday, October 11, 2009 10:15:03 PM

@Chi Thao: banh dep the con j chi oi, em cung chi can bat duoc bong hoa nhu chi la tu hao lam roi yes
@Chi Tran: Chi oi tu luc biet Thanh Binh ban bot banh deo la em nhap nhom ko yen nay. Em them tu hoi Trung Thu den' h. ma em chi thich an banh deo chay thoi. a chi biet o day cho nao ban khuon banh ko ?
@chiDiepanh: Chocolat cung ngon ma em tret' no cu' be bet' chi a. kho ghe.

Sophia120277 Monday, October 12, 2009 11:56:38 AM

có đó My, họ bán nhiều cỡ khuôn đó smile khoảng gần 3 euros/cái. Ở Thanh Bình luôn đó

Phuong Anh erionrios Monday, October 12, 2009 12:06:07 PM

Banh chi Thao bat hoa dep qua troi ma con chê chi oi sad Em bao h moi bat duoc bong hoa nhu vay day sad

Unregistered user Sunday, December 20, 2009 10:10:32 AM

hai yen writes: cai banh dep day y tuong rat hay

Phạm Quỳnh Anh - Sunnyhoavadat Sunday, April 4, 2010 2:50:30 AM

Trước đây chị cũng làm bánh sinh nhật, chà láng xong, kéo mấy đường hàng rào lên mặt bánh. hì hì, cái này là để che cái mặt bánh không láng bigsmile Rồi cũng có biết bắt hoa gì đâu, cắm hoa hồng đỏ lên luôn. Nhìn ấn tượng lắm. Tiếc là lúc đó chưa biết chụp hình nên không có cái hình làm kỷ niệm. Hôm nào sinh nhật bạn, làm lại lần nữa xem sao bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.