Cơm bò lúc lắc


Khi chưa quen anh em chỉ là con bé vừa lười vừa vụng. Nhìn chung em chẳng biết làm gì mà cũng chẳng thích làm gì. Bếp núc đối với em như là cơn ác mộng. Yêu anh 4 năm em vẫn lười nhưng chắc đã bớt vụng. Không bớt sao được khi bữa đầu tiên em nấu cho anh ăn mà chính em cũng chẳng thể nuốt nổi. Anh chẳng cười em, chỉ âm thầm nấu nướng những ngày sau đó. Anh là con trai lại là con một nhưng anh đảm đang và tháo vát. Việc gì cần anh cũng đều biết làm. Nấu ăn cũng không là ngoại lệ. Nhờ có anh những bữa ăn tiếp theo với em không còn là thảm họa. Nhìn anh rồi nhìn lại em, sao em là con gái mà lại kém đến thế anh nhỉ ? Vì em được chiều quá, có phải đụng đậy chân tay bao giờ đâu.
Yêu em anh chẳng ngại nấu cơm, rửa bát. Chỉ cần em nói là em thích việc gì làm được anh sẽ làm. Tật xấu của anh là hay cằn nhằn nhưng bù lại anh thương và chiều em. Không chỉ là một bữa ăn mà còn rất nhiều điều trong cuộc sống, mà từ khi có anh, em không cần lo lắng.......Vì thế em yêu anh...Nhiều lắm.



Đi ăn hàng em rất thích món này, nhưng đâu thể lúc nào cũng phi ra hàng ăn món mình thích, chúng mình là sinh viên nghèo mà smile Vậy là có người lại trổ tài. Em chỉ còn phải ăn và khen ngon thôi anh nhỉ ?
Và đây là cách làm của người ấy nhé:

Nguyên liệu:
-Thịt bò nạc mềm
-Dầu hào
-Xì dầu, mắm, bột nêm, mì chính, tỏi băm
-Cơm trắng
-1 lòng đỏ trứng
-Sốt cà chua

Cách làm:
-Thịt bò dùng dụng cụ dần cho thịt mềm. Thái thành các miếng nhỏ hình vuông
-Ướp thịt với tỏi, dầu hào, mắm, xì dầu, bột nêm, mì chính sao cho vừa ăn.
-Cơm trắng rang với trứng và sốt cà thành cơm có màu đỏ.
-Phi thơm tỏi, cho thịt bò vào đảo nhanh cho thịt chín mềm, bên trong vẫn chưa chín quá nhé.
-Nước ướp thịt cho vào chảo, thêm dầu hào xào thành nước sốt sền sệt, rưới lên thị

Croissant au beurreGiò thủ

Comments

Sophia120277 Monday, October 12, 2009 9:39:40 PM

Ngon quá My ơi! Nhắn với anh ấy của em cho chị xin công thức nhé!!wink

Mà em sướng thế, có người chịu khó nấu cho ăn, rồi còn nấu được món em thích ăn ngoài hàng nữa! Nhất em còn gì!!!smile

Minh Trangminhtrang26182 Tuesday, October 13, 2009 8:01:58 AM

Ai chà...tác phẩm của chàng đây àh ?! ^_^ My sướng nhé. Mà My nấu ăn trình độ như vầy mà còn bảo là vụng sao ?!
Hai anh chị mở nhà hàng thì chắc là đắt lắm nhỉ !!! Hihihi

em be MyEmbeMy Tuesday, October 13, 2009 8:46:27 AM

@Chi Tran: Thinh thoang ca ngoi ti de cho nguoi ta suong ma tiep tuc hau ha minh chi a.
@Chi Trang: Da hoi xua em ngu lam chi oi, ko biet lam j dau, may duoc anh y dao tao nen moi khon ra day a hihi

Napu Wednesday, October 14, 2009 7:33:23 PM

P với My giống nhau rồi, ngày trước P cũng chả biết làm gì, bạn bụp dạy P kho thịt, luộc rau này nọ ih lol

em be MyEmbeMy Wednesday, October 14, 2009 8:13:23 PM

Suc manh cua tinh yeu chinh la day P nhi ? wink

Napu Wednesday, October 14, 2009 11:50:03 PM

that's right yes

Sophia120277 Thursday, October 22, 2009 8:28:09 AM

My ơi, chị nối gót theo em món cơm này rồi đó!! Ngon cực kỳ!! Cám on em lần nữa nhe!smile

Anne Nguyenannenguyen Thursday, November 19, 2009 10:22:50 AM

hì tớ đang lục lọi opera của bạn để tìm ý tưởng nấn ăn ngày cuối tuần. Bạn ơi, bạn trai bạn dùng sốt cà chế biến sẵn hay tự làm sốt cà? nếu là sốt cà chế biến sẵn thì là marque gì, bảo tớ với. Với cả bỏ vào cơm có nhiều sốt cà ko, vì tớ sợ bỏ nhiều cơm sẽ bị ướt quá, ko thành hình đẹp thế được. Hì tớ mới tập tành nấu nướng nên fải hỏi chi tiết, merci bạn nhé. Bonne journée! ^^

em be MyEmbeMy Thursday, November 19, 2009 10:54:59 AM

bọn tớ hay mua purrée tomate bạn ạ, hãng gì thì tớ cũng ko nhớ mà nó hay bán ở rayon sauce dể ăn spaghetti ý. Cái này màu đỏ mà khác sauce bolognaise nhe'

Write a comment

New comments have been disabled for this post.