Choux à la crème

Một món bánh quen thuộc và dễ làm vô cùng tuy nhiên không phải ai làm choux cũng thành công đâu nhỉ ? Điển hình là chính mình, lần đầu làm choux cách đây 2 năm, bánh dẹp lép như con tép hihi. Cả nhà cứ an ủi là cái kem ngon nên vẫn ăn được...

Nói về choux thì mình chỉ thích choux chocolat, tức là kem nấu xong thả cục chocolat vào cho nó chảy ra trộn đều là xong ạ. Cây nhà lá vườn nên đơn giản lắm, cơ mà ăn vẫn ngon. Kem mát mát, dẻo dẻo, thơm thơm...mồm nhai, tay bốc...hihi
CT choux thì nhiều và vô cùng phổ biến, mình khỏi khoe cho ai xem, chỉ là ghi lên đây để bản thân nhớ lần sau làm tiếp. Dạ CT nguyên liệu của Khai Tâm ạ.

Nguyên liệu:
- 240ml nước
- 100g bơ
- 1 chút muối
- 125g bột mỳ
- 4 trứng

Cach làm
-Đun sôi bơ, sữa, muối trong nồi.
-Cho bột vào đảo cho bột quyện đều. Để nồi lên bếp đảo bột kỹ cho đến khi bột khô vón thành một khối lớn (bánh sẽ không đứng nếu bước này bột chưa đủ khô). Bắc nồi xuống để bột nguội bớt.
-Đập 2 trứng vào khuấy đều cho đến khi trứng quyện đều vào bột
-Đập tiếp 1 trứng trộn thật đều, rôi đập nốt trứng còn lại trộn kỹ.
-Nướng 170 độ 30-35p tùy kích cỡ
Bánh đạt yêu cầu là bánh nở to, bên trong rỗng ruột. Bánh nướng không đủ nhiệt sẽ xẹp khi ra khỏi lò.

Phần nhân
- 300ml sữa
- 50g đường
- 3 lòng đỏ
- 1 chút muối
- 50 g bột
- 1 chút vani

Cách làm
-Đun sôi sữa với muối
-Đánh tan lòng đỏ với đường và bột mỳ
-Rót 1/2 sữa nóng vào hỗn hợp lòng đỏ trộn đều rồi đổ hỗn hợp đó vào 1/2 sữa còn lại
-Chon lên bếp để lửa nhỏ khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sánh lại.
Nếu để lửa to kem sẽ bị vón. Nên dùng bột ngô kem sẽ dẻo và thanh hơn.

Thân gửi (các) bạn lấy bài trong blog tớGà nướng kiểu Thái Lan

Comments

quianhlaluli Sunday, October 18, 2009 7:52:27 AM

hình như phải xoay 2 vòng đó em. Em xoay có 1 vòng nên nó ko đủ bột để trồi lên

Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen Sunday, October 18, 2009 12:20:32 PM

Banh dep qua My oi! Moi lan vao blog My la chi lai thay ...bat luc qua, hic hic, gio ko con bep nua ma...

Phuong Anh erionrios Sunday, October 18, 2009 2:07:45 PM

Chị thấy hình như bỏ bột nở vào bánh sẽ nở to hơn. Lần trc chị cũng làm công thức này ko bỏ bột nở, làm 2 mẻ 1 mẻ nở 1 mẻ ko

em be MyEmbeMy Sunday, October 18, 2009 5:40:39 PM

@chi QuiAnh: em ngai chụp 1,2 cái cho rõ ràng nên nhìn nó lộn xộn. Cái choux em bóp bột bé lắm, chụp gần nhìn nó to thôi, mà lúc chín chụp cả đống thấy nó bé chứ bên trong nó hết cỡ rồi. Em thì không biết tại lò hay tại j mà choux em làm kiểu này 90 phần trăm là rỗng ruột nở to, chỉ có khoảng vài cái ko hiểu nó lăn trong góc nào của lò mà bên trong ruột vẫn đặc chị ạ.
@chị Việt: Chị có bị cấm nấu trong phòng ko ? hồi trước em ở ktx vẫn trốn nấu lén suốt hihi.
@Chị Phương Anh: Em toàn làm ct này chị ạ, nở bt, ko cần bột đâu, bên trong nó rỗng hết là nó nở hết cỡ rồi sao to hơn được nữa. Em đọc ở đâu ý nó bảo là phải cho 2 trứng một cho đến khi còn 2 quả cuối cùng thì cho từng quả 1 như thế tạo khí cho bột nở to.

quianhlaluli Sunday, October 18, 2009 6:41:38 PM

Nở to rỗng ruột là ngon rồi em à.

em be MyEmbeMy Sunday, October 18, 2009 6:47:58 PM

Dạ mà để lâu thì nó mềm èo chị ạ, em thì thích vỏ nó giòn giòn hơn.

quianhlaluli Sunday, October 18, 2009 6:53:54 PM

chắc em nướng chưa tới đó em. À, sau khi nướng xong thì em đừng lấy ra khỏi lò vội. Em tắt lửa mở cửa lò chừng 5 phút hãy lấy ra thì ok lắm

Kim chị Kim emmebemon Sunday, October 18, 2009 7:05:06 PM

Mon nay chi goi la mon dong danh, vi cung 1 cong thuc nhung luc no to rong ruot, luc xep lep, buc lam luon.

Phuong Anh erionrios Sunday, October 18, 2009 8:40:09 PM

Chắc chị cũng bắt chước chị mebemon, gọi là bánh đỏng đảnh thôi T_T

em be MyEmbeMy Monday, October 19, 2009 1:19:12 PM

@Chị Qui Anh: Chắc thế chị ạ, để lần sau em làm theo cách chị nói, để thêm 5p
@Chị Phương Anh, mebemon: em còn bị vài cái ko rỗng ruột trong 1 mẻ cơ. nói chung vấn đề này chẳng biết tại sao tại cái gì nữa huhu

petale Monday, October 19, 2009 4:49:29 PM

này cái đoạn trộn bột chị ko bít My trộn kiểu gì (= tay hay =máy) chứ chị thấy trộn cho nó đều mệt lắm ý, lâu dã man, chị toàn phải lấy đánh trứng cầm tay rồi trộn đấy, cũng thấy hại máy vì cái bột nó nặng thế mà nhưng trộn tay chị không đủ kiên nhẫn hic.
Mà hôm qua chị đi chợ mua đồ làm mỳ vằn thắn, nhưng ông mãnh nhà chị cứ giục nhanh (vì buồn tè hic) nên chả kịp lượn để xem có cái bột làm xá xíu ko rồi, chán thế, chắc chị làm bằng hoishin hi hi, chả biết ra cái gì ko nữa. quên cả mua rau cải cúc chứ, chán ko để đâu cho hết.

em be MyEmbeMy Monday, October 19, 2009 4:54:06 PM

em tron = tay chi a, cung lau nhung phai chiu vi em toan thay ng ta tron = tay ma. Chi oi dung lam = hoishin cai day de lam thit quay thoi. No ko ra xa xiu dau, em nghi the day.

petale Monday, October 19, 2009 5:36:58 PM

hic hic, chị cũng chẳng nhớ vị xá xíu thế nào nữa cơ vì chả mấy khi chị ăn, phải mười mấy năm rồi ko ăn mì vẵn thắn nữa cơ, tự nhiên cơn lên thèm thì làm hihi. giờ ko có thì liều mạng tí, mình ăn mà chứ ko cho các chuyên gia nấu bếp như em ăn thì ko lo bị ném dép bigsmile

em be MyEmbeMy Monday, October 19, 2009 6:47:34 PM

hihi em chi lam chuyen gia cho nha em thoi chi oi bigsmile Em cung thich an my van than lam ma em thay minh nau ko the ngon nhu hang duoc

petale Monday, October 19, 2009 10:25:05 PM

nhà hàng nó cho nhiều bột ngọt em ạ, chị thì thấy mình có ninh nhiều xương mấy cũng ko đạt được cái vị ngọt như của bột ngọt đâu, mà mình nấu cho mình ăn thì ko dám cho nhiều, thêm nữa là cái trò đi ăn nhà hàng có người nấu, có người phục vụ, mình chỉ việc măm thôi, khỏe re, chú tâm thưởng thức. mình tự nấu thì hít đủ mùi lúc nấu rồi, xong lại thêm phần mệt nữa, nên ăn cảm thấy kém ngon. hãy để người khác nhận xét (người khác thì ko mấy khi chê hihi) ai cũng nói ngon mà, My nấu cho chị ăn rồi biết ngay thôi p

Napu Monday, October 19, 2009 11:55:10 PM

My cho thêm ít bột nở thì bánh phồng to hơn nữa, ruột rỗng tuếch luôn, tha hồ nhồi kem vào ih wink P cũng làm theo công thức của chị Khai Tâm, nhưng 2 lần sau này cho thêm bột nở, nó nở hơn nhìn thích lắm, mỗi tội là cho thêm bột nở nên cái bánh nhìn ko giống như lúc mình bóp kem nữa, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng xấu xấu ih lol
Hôm nào My làm thử công thức này xem, đảm bảo rỗng ruột 100% luôn wink http://my.opera.com/Napu/blog/show.dml/4295957
P nướng bánh, để lâu cũng hay bị mềm lắm, nướng lâu hơn tí thì nó cứng giòn lắm nhưng mà P cứ sợ bị cháy bigsmile

Phuong Anh erionrios Tuesday, October 20, 2009 8:19:43 AM

Nhà hàng nó ngọt đc vậy ko phải là do cho bột ngọt nhiều đâu chị. Bột ngọt đắt vậy mỗi ngày đổ vô nồi nước 2 gói thì hết vốn. Họ cho đường hóa học vào đó chị ơi. Nhà em quen nhiều ng bán phở bán bún, các bác đều "bật mí" vậy faint

Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen Tuesday, October 20, 2009 12:53:21 PM

Uh chi bi cam nau trong phong, thinh thoang bao ve len kiem tra neu thay do dien se bat luon, nhe thi canh cao, nang thi duoi thang khoi kt ay chu, so lam! gio suot ngay chi chi do an lien, thit hop, fastfood, oe oe bigsmile

em be MyEmbeMy Wednesday, October 21, 2009 4:44:03 PM

@chị viêt: Em thương chị quá, ăn toàn fastfood thì béo và ngán lắm huhu. hồi xưa em cũng có thời gian ko biết nấu ăn toàn mcdo, kết quả là mặt chi chít mụn, nặng 5Okg ko mặc vừa quần chị ạ.

@chị PA: Công nhận nhà hàng nó có cách riêng thật, ăn thấy bao giờ cũng ngon hơn. nhưng nghe chị nói em sợ quá. Thôi may mà ít tiền, thỉnh thoảng mới đi ăn hihi.

@phượng: Hôm nay my bị nguyên mẻ nở ko hết, my sẽ thử cách của P lần tới.

Napu Wednesday, October 21, 2009 11:29:36 PM

làm bánh cũng hên xui My hén, thất bại là mẹ thành công mà, lần tới sẽ 100% nở luôn nha wink

Phuong Anh erionrios Thursday, October 22, 2009 8:33:28 AM

Uh bigsmile Cứ tự nấu cho nó sạch đảm bảo em ah. Vì tương lai con em chúng ta bigsmile

Andee Andee-chuot Thursday, November 12, 2009 4:41:22 PM

Tớ thấy xoắn 2 vòng thì bánh to, mà cứ thế bóp hoa thị thôi bánh ra tuy nhỏ nhưng ăn nhanh-gọn-lẹ, ăn đc nhiều, hihihihi bigsmile (tư tưởng của ng tham ăn có khác ha p )

em be MyEmbeMy Thursday, November 12, 2009 6:21:43 PM

to' ko hieeu xoan 2 vong la the nao, chi to' voi ? dung douille nao ha Andee oi ?

Unregistered user Sunday, March 21, 2010 5:32:48 PM

Nimetön writes: From Huyen Xin phep copy công thức bánh này để làm lại thử vì lần trước mình làm công thức khác hơi ngọt chút xíu. Mình thấy vỏ bánh theo công thức của bạn thì hơi ít bột so với công thức của mình nên không biết có bị xẹp khi bắt bột không, cảm ơn chủ blog nhé. Chúc bếp luôn đỏ lửa.

em be MyEmbeMy Sunday, March 21, 2010 6:38:43 PM

ban cu' lam thu xem the nao nhé, minh nghi bi xep ko phai do it bot dau. Luc ban tron bot tren lua y', tron cho that kho vao, khoang 5-10p j do' thi chac chan' luc bat ko bi xep.
Nuong' xong ma bi xep thi do lo chua du nhiet, nuong' chua du thoi gian.

Kayla Do Lowedo_hoangoanh Tuesday, April 6, 2010 9:04:00 PM

Tối qua chị vừa làm xong 1 mẻ bánh đầu tiên, may quá thành công hihi. Sáng nay ngủ dậy phải chạy sang đây cảm ơn em ngay không thôi quên mất bigsmile

Để lúc nào làm lại chị sẽ chụp hình kkhoe khoang với em mới được

em be MyEmbeMy Tuesday, April 6, 2010 10:38:27 PM

hihi chuc mung chi nhe, hom nay em vua lam hong 1 cai banh xong, buon qua' hic hic

Unregistered user Sunday, August 1, 2010 2:59:38 AM

Loan writes: My oi, hom qua chi vua lam xong me choux nay, banh no to va rong tuech luon, hihi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.