Bun ngan chieu 28

Tết sắp đến rồi dù đôi lúc muốn quên đi nhưng vẫn không thể coi như bình thường được. Xa nhà 4 năm, cái Tết này là lần thứ 2 không đón cùng bố mẹ. Ở giữa Paris đầy tuyết vẫn thấy vô cùng xốn xang và hồi hộp.
29 Tết theo giờ VN, bố mẹ giờ này đang khò khò. Chưa năm nào thấy nhớ và thương thầy u như năm nay. Có lẽ lớn rồi những suy nghĩ vui chơi nó cũng giảm đi một tí để thay cho nỗi nhớ thương gia đình. Tết năm nào nhà mình cũng đủ mai đào quất, năm nay cũng lại quất mai đào chỉ thiếu mình thôi...Nhưng cái Tết xa nhà thật buồn và dài quá.
Chiều 28 Tết, tủ lạnh không còn tí thức ăn nào ngoài khúc giò gà ăn như dở hơi và hai cái bánh tét để dành đợi bọn nó đến đập phá. Bạn mình ngâm măng rồi, mình nhận gói giò. Sẽ xong vào ngày mai...Còn thịt gà, xôi, nem...lười quá chỉ thích ăn thôi chả thích tự làm gì cả !!!!
Hôm nay đi chợ mua thức ăn rồi, tiện thể mua măng nấu bún ngan. Ngon phết. Hai cái bụng đói, hai bát bún nóng hổi và hai trái tim đang nhớ nhà kinh thị khủng. Bố mẹ ơi có nhớ con không ??
Mấy ngày hôm nay lũ bạn zời đánh ở nhà tra tấn mình đủ kiểu, nào là "Ngày tết quê em", "Xuân này con không về"....nghe đến nỗi thuộc luôn cứ hát ư ử suốt buổi. Đáng đời mình năm ngoái đón tết ở vn cũng đã post những bài như thế lên blog.
Hà Nội mai đón gió lạnh về rồi, cả mưa phùn, dù cực kỳ bẩn thỉu và đáng ghét nhưng không có nó thì mùa xuân dường như không trọn vẹn. Hà Nội ơi nhớ lắm....

Banh' chuoi' nuong'Happy new year

Comments

P'titcochonheogacon Thursday, February 11, 2010 10:42:58 PM

cố lên em, chị đón tết thứ 6 xa nhà này, lâu rồi cũng quen e ạ, chúc em năm mới vui vẻ nhé, nhìn bát bún ngon quá

petale Friday, February 12, 2010 12:56:06 AM

cho Heo cái bát, tớ ăn bún bigsmile

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Friday, February 12, 2010 7:29:43 AM

bố mẹ bạn chắc chắn rất nhớ bạn, những người con xa nhà cứ những dịp xôm tụ thế này lại tủi thân, cố lên nha My , tuy không thể về nhưng bạn vẫn có thể lắng nghe không khí tết qua điện thoại, internet... chúc My có 1 cái Tết tuy xa nhà nhưng vẫn hạnh phúc và ấm áp smile

P'titcochonheogacon Friday, February 12, 2010 8:45:34 AM

ôi giời ơi mẹ Cùm nhanh thế đúng là về đến Nancy còn mỗi cái bát, thôi chả sao, còn bát sẽ còn bún, chứ bát đi rồi, bún ăn rồi thì hết phần hehe

JunCantyLee Saturday, February 20, 2010 2:49:12 PM

Mưa phùn gì My ơi. Ào ào trút nè. Đi lễ chùa sau giao thừ về mà ướt mem. Rất Xuân. Rất...rét. Mấy bữa rồi, đêm là mưa rào rào, phải ngóc đầu ra khỏi mớ chăm êm mà rên rỉ, cầu trời mai mưa tạnh rùi đi làm nè

em be MyEmbeMy Saturday, February 20, 2010 9:01:53 PM

hihi vay ha ? nghe noi' o nha bay gio van ret' da man, ban be My cung keu nhu chay' nha y'. The Jun con duoc mung tuoi ko ?

JunCantyLee Tuesday, February 23, 2010 2:52:29 PM

hii. Có mà đi mừng tuổi í.Nói chung là người nhà mình vẫn mừng gọi là. sad Nhưng mà nhất bên trọng nhất bên khinh(chả lẽ đi so với con em???)
Hôm nay thì ấm lên rồi My ạh. Có hi vọng ^^ Tui sợ lạnh lắm

trung nhungcuusau110 Thursday, March 11, 2010 12:48:16 AM

ua,the My o ben phap co 1 minh ha?To cu tuong My o voi bo me.My gioi that do,phuc luon,di hoc,xa bo me,gia dinh ma van dam dang:love: Bon to cung co 2 dua tjoi,o berlin cung hon 2 nam va 3 tet xa nha roi,nho lam:cry:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.