Bánh rán đường


Nhắc đến bánh rán là mặt mũi lại hí ha hí hửng. Mà bánh rán phải là bánh rán đường cơ, bánh rán vừng bán đầy ra nhưng chẳng thích. Hồi bé, cứ thấy cô bánh rán nào đi qua là kiểu gì cũng phải xin me mua vài chiếc. Ngày xưa bánh rán rẻ lắm, 500 một cái thôi, ăn một lúc được 3 cái là cùng. Bánh rán ngoài hàng mỡ lắm. Mỗi lần ăn xong là mấy ngón tay bóng nhẫy mỡ màng nhưng cái miệng thì sung sướng hớn hở. Miếng bánh rán giòn giòn lớp vỏ ngoài, dẻo dẻo phần vỏ trắng bên trong, ngọt lịm vị đường và thơm bùi hương đậu xanh luôn khiến tôi nhớ mãi...
Dạo này tự nhiên cơn thèm bánh rán nó trỗi dậy mãnh liệt, đợi mãi chả có cô bánh rán nào ôm cái thúng bánh nhỏ đi qua, đành phải mày mò tự làm để đáp ứng nhu cầu của cái dạ dày đang réo rắt.
Lần đầu tiên làm bánh rán. Chất lượng có thể nói là ngon, là tuân theo trí nhớ...Tuy nhiên vè hình thức bánh của mình chưa được đẹp gái lắm. Mà trong ký ức của mình, bánh rán đường cũng chẳng tròn trịa như bánh cam (bánh rán vừng) cho nên vẫn cảm thấy có tí an ủi. Hị hị. Ảnh chụp bằng dt trước khi nhảy vào đánh chén.

Công thức làm bánh rán trên mạng nhiều vô kể, nhiều đến mức khiến người ta hoang mang ko biết chọn loại nào vì liều lượng của mỗi recette chẳng giống nhau 1 tí nào hết. Nghiên cứu mấy hôm mình mới action. May thế, kết quả khả quan lắm.
Các bạn lưu ý bánh rán nhiều bột nếp thì vỏ bánh mềm, nhiều bột gạo thì vỏ cứng, nhiều bột khoai thì vỏ dẻo. Theo các công thức trên mạng thì bột nếp là cơ bản rồi đến bột gạo, bột khoai. Cho nên Có thể điều chỉnh liều lượng bột theo khẩu vị của mình nhé.
Đây là công thức mà mình đã làm, còn nếu có lần sau, có lẽ mình sẽ cho nhiều bột gạo hơn tí.



Nguyên liệu:

-200g bột nếp
-2 muỗng sup bột khoai (mình dùng bột puree)
-2 muỗng sup bột gạo
-2 muỗng cafe bột nổi
-đậu xanh xát vỏ
-đường

Cách làm:

a.Nhân bánh

-Đậu xanh ngâm nước khoảng 1h. Cho vào xứng hấp hoặc cho vào nồi thêm chút xíu nước nấu chín, rời hột.
-Tán đậu lúc nóng cho nhuyễn, mịn.
-Bắc chảo dầu lên bếp,nhỏ lửa, cho đậu xanh vào xào với lượng đường vừa ăn, đảo đều tay cho đường, đậu, dầu quyện lại với nhau.
-Viên đậu thành những viên nhỏ

b. Vỏ bánh

-Đun nước sôi, cho puree vào hòa tan cho thành hỗn hợp puree chín, mịn, đặc, không nhão.
-Trộn bột nổi, bột gạo, bột nếp vào nhau cho đều, cho nước lạnh vừa đủ cho đến khí bột dẻo có thể nặn.
-Cho bột khoai đã chín vào nhồi cùng khối bột trên cho đến khi chúng quyện đều vào nhau. Nhồi bột thật kỹ cho đến khi bột dẻo, không dính tay.
-Lăn bột thành thanh tròn, dài. Từ đó chia nhỏ thanh bột thành các phần nhỏ đều nhau, to hơn viên đậu xanh một chút nhé.
-Vo viên bột thành hình tròn, đập bẹp, cho viên đậu xanh vào giữa, vo lại cho kín miệng

c. Rán bánh

-Bắc chảo lên bếp, cho lượng dầu đủ rán ngập bánh. Đợi dầu thật sôi. Tắt bếp. Cho bánh vào.Xếp bánh gần kín diện tích chảo, chỉ chừa chỗ nhỏ cho bánh nở (có bạn nói rằng để nhiều chỗ, bánh sẽ nở quá to rồi nổ bụp một phát là đi luôn)
-Khi bánh nổi lên thì để lửa trung bình, lấy đũa quấy nhẹ cho bánh nở đều trong dầu.
-Rán bánh đến khi vàng đều.

d. Bọc đường

-Cho đường vào nồi thắng cho đường chảy nước thật đặc. Nhớ để nhỏ lửa và dảo đều.
-Rưới nước đường thật đặc đó lên mặt bánh. Để nguội lớp đường sẽ đông lại.
Theo mình thì nên đợi cho đường gần thành đường trở lại mới trét đường đó lên mặt bánh, như vậy hình thức mới thực sự giống bánh rán đường vn.

Bánh ra lò dẻo ở trong, giòn giòn ở ngoài, ngọt lim đường. Vỏ bánh tách rời với nhân, lắc kêu lóc chóc. Hình thức thì hơi ọp ẹp. Thôi hẹn lần sau làm bánh cứng hơn tí.

I]Lưu ý:[/I] Nếu muốn làm bánh cam (bánh rán vừng) thay vì cho đường ở bước cuối cùng, bạn hòa lượng đường vừa ăn vào nước rồi lấy nước đó trộn bột. Sau khi nặn bánh bạn lăn bánh qua mè cho kín mặt rồi cho vào chảo rán vàng.

Tôm (mực) rán trứng muốiTứ bảo xôi gà

Comments

Sophia120277 Sunday, June 7, 2009 9:05:28 PM

Tuyet voi! cong thuc ro rang, chi dan cu the, tan tinh! Cong them bai viet day cam xuc, chi khien chi muon lan vao bep lam banh cam lien tuc thi thoi! Cam on em nhieu lam nhe!

em be MyEmbeMy Sunday, June 7, 2009 9:12:24 PM

Bánh này em làm theo CT trên một web của các chị ở hải ngoại. Theo em thì ok nhưng khẩu vị mỗi người mỗi khác nên ko biết thế nào. Em còn nhớ bánh mua của mấy cô bán rong ngày xưa vỏ cứng lắm ý. Bánh này thì vẫn giòn nhưng ko cứng bằng đâu ạ.

Sophia120277 Sunday, June 7, 2009 9:14:41 PM

that tinh thi tu truoc toi gio chi khong khoai banh nay lam ( ke ca khi con tre nho) . Nhung hom truoc lam thu vi MC keu them. Lam xong, mac du khong thanh cong, nhung van thay ngon ngon. Nen lan nay quyet chi lam lai. Hy vong la sau khi on luyen toan bo "bi kip vo cong" cua em, chi se thanh cong smile

em be MyEmbeMy Sunday, June 7, 2009 9:20:18 PM

Hôm trước em mua bánh của mấy bà bán trước cửa Tang Frere an cho đỡ thèm nhưng mà dai nhanh nhách sad Nhà em cũng chỉ mình em thích ăn bánh rán thôi. Mong sau này đẻ con trai để có con dâu, em khỏi phải mua bánh ngoài hàng nữa hihi.

Sophia120277 Sunday, June 7, 2009 9:23:54 PM

hi..hi.. chi cung co an banh cho do ban rui, cung khong thich. Chang bao gio nghi minh se lam cai mon banh nay, ai de co luc minh lai muon lam ngay, lam that ngon moi chet chu! wink

em be MyEmbeMy Sunday, June 7, 2009 9:28:33 PM

Mẹ chồng chị sướng ghê ha được con dâu chiều hết ý bigsmile Em cũng thích làm cho người nhà ăn lắm, nhưng nhà em toàn người béo nên "bị" ăn nhiều bánh trái là phản đối cry

Sophia120277 Sunday, June 7, 2009 9:37:43 PM

Dau co, MC chi an kieng duong, nen hon ca 10 nam nay ba dau duoc an banh trai gi dau.Them lam! May lan truoc, moi lan tu hop GD, he ai lam banh gi ma co chat ngot la ba ngoi nhin thoi. Nen dot nay, chi "nghien cuu" toan nhung mon co the su dung duong colorance de ba co the an duoc ma moi nguoi deu co banh an chung smile

De mai mot chi ve lai Paris, he em lam banh trai, dung lo, co chi ung ho cho vi chi cung la dan " an hang" hi..hi...

Anonymous Tuesday, February 16, 2010 12:21:56 PM

vo writes: banh cua em lam kheo lam,co dieu nuoc duong tahng de ruoi len mat banh ,minh co mot cach lam khac,duong luc an se khong dinh rang ma lai don co. banh da lon cua em lam kheo qua la kheo nhin me luon ;chi o ben phap nen chang biet mua nhung cai khuon do o dau

em be MyEmbeMy Tuesday, February 16, 2010 3:53:02 PM

em mua o monoprix chi a bigsmile

Anonymous Wednesday, February 17, 2010 2:16:02 PM

Anonymous writes: cho chi hoi em o ben phap em o tinh nao vay? chi cun g o ben phap em noi Monoprix la chi biet ,cam on em nha. Con duong trang len mat banh cam em thu lam cach nay coi sao nha,em nau nuoc duong cho keo lai thu bang cach nho vao chen H2o thay duopng no khong loan ra,thi em bo vao do mot thia sirop de Glucose nau them mot chut nua lay dua quay deu roi trang len mat banh,an thu em se thay duong khong dinh ra ma lai don nua?chi thuong trang len banh Choux,lam thu coi sao roi cho chi hay nha OK?

em be MyEmbeMy Wednesday, February 17, 2010 4:54:20 PM

ok e cam on chi, e o paris chi a, ma sirop de glucose mua o dau a ?

Anonymous Thursday, February 18, 2010 10:42:41 AM

Anonymous writes: chi o Belfort,sirop de Glucose lau lau chi thay no ban o Grand Frais, trong do co tron lan voi Miel

Anonymous Thursday, February 18, 2010 10:50:14 AM

vo writes: chi o Belfort,sirop de Glucose lau lau chi thay no ban o Grand Frais, trong do co tron lan voi Miel

Huy Anh NguyenmeRaymond Tuesday, March 16, 2010 9:23:15 PM

Ui tuần vưa rồi chị cũng tập làm bánh rán. Cái loại có bọc mè bên ngoài í. Ăn thì ngon nhưng giai đoạn chiên vớt mè thì mệt. Nhưng xong rồi mới thấy bỏ công hihihi

Anonymous Saturday, January 1, 2011 8:20:31 AM

Anonymous writes: cho mình hỏi súp bột gạo vào súp bột khoai là gì? Mình tự làm được k? Nếu mua thì mua ở đâu?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies