Bay qua to chim cuc cu

Tên của entry này chỉ dính dáng độ 10% nội dung của nó. Chính xác là chẳng có con chim nào ở đây, tổ chim cũng chỉ là đồ giả. Một chiếc bánh mỳ có tạo hình hơi giống tổ chim, nhân mặn bởi xúc xích, ruốc, fromage và trứng cút....Dành riêng cho bữa sáng.



Bánh này người yêu mình thích, mình thì khá hững hờ.



Tạm thế đã.

Tinh yeu that dang soPaella

Comments

pikatru Tuesday, March 16, 2010 12:06:03 AM

Chị cũng thích chứ không hững hờ như em bigsmile.
Chị đang muốn làm bánh mì lắm, nhưng mà vẫn chưa quyết tâm. sad

em be MyEmbeMy Tuesday, March 16, 2010 12:09:50 AM

em thì có thời gian chăm chỉ thì làm suốt nhà lúc nào cũng có để ăn sáng, bánh ngọt, bánh măn...nhưng đợt này lười thỉnh thoảng mới làm.
Em nghĩ nên tự nhào bằng tay vài lần, tuy là mệt hơn dùng máy nhưng mình cảm nhận bột rõ lắm. Chị bắt đầu làm là hết ngại ngay. Như em, có giai đoạn còn nghiện nhào bột nữa cơ hihi.

pikatru Tuesday, March 16, 2010 12:21:14 AM

Đợt này chắc chị phải quyết tâm thui. Vừa mua ít bột làm bánh mì rùi. Phải cố gắng tiêu thụ 2 kg bột này mới được.
Chị làm lần đầu, em chỉ cho chị loại bánh mì nào đơn giản nhất nha! Rùi sẽ dần dần từng bước 1 làm các loại bánh mì khác vậy.

Phuong Anh erionrios Tuesday, March 16, 2010 8:58:32 AM

Vì chỉ có ng yêu mình thích mà mình ko thích nên ko post công thức hả em bigsmile

JunCantyLee Wednesday, March 17, 2010 3:02:41 PM

Thế cái 10% liên quan ấy chỉ là ở cái tên thôi hả? CHí ít cho biết sự khác biệt giữa hai cái nội fung chứ nhỉ?
Tớ còn phát hiện ra 1 cái liên quan nhá: COi phimmaf ăn bánh mì thì ngon hơn bỏng ngô. COi BAY QUA TỔ CHIM CUC CU va ăn bánh mì tổ chim - lien quan ( tự gán cho là thế ) ra phết

Write a comment

New comments have been disabled for this post.