Chao tom


Cuối tuần là ngày để chơi đồ hàng, chính xác là như thế. Hai hôm nay cứ gọi là cắm mặt vào bếp chỉ trừ lúc ăn và lúc ngủ. Thấy có mía đông lạnh mình nghĩ ngay đến chạo tôm. Chuyện là có một lần hai đứa đi ăn chực, người ta mời món ăn đặc biệt này, chàng của mình vô tư dã man con ngan xơi lấy xơi để. Ra hàng thì chả dám kêu đâu vì hình như nó đắt(nghe chàng nói thế, mình ko khoái nên ko bao giờ để ý). Vì anh thích nên em nhân danh sở thích của anh mà bày trò để nghịch.

Từ sau khi robot hỏng thì việc xay thịt với mình là rất cực nhọc nhưng ko vì thế mà "hoãn cái sự sung sướng này lại" (Câu nói kinh điển của anh j trên phim ý nhờ confused)Mình ko có giò sống nên trước khi làm chạo tôm phải tranh thủ làm em này. Làm thủ công với chày và cối thôi. Tôm thì xay bằng máy xay cầm tay bé xíu. Rồi quết bằng thìa. Mỏi tay lắm nhưng kết quả không làm mình bõ công tí nào. Rất ngon, dai, thơm (Tự khen, tự tin chưa p) Chàng ko biết là nịnh mình hay thật lòng cứ xuýt xoa khen lấy khen để. Hị hị.
Cách làm thì tham khảo lung tung mỗi nơi một tí tẹo.

Nguyên liệu:
-450gr tôm đã lột vỏ
-100-200gr giò sống
-Vài tép tỏi, một củ hành tím
-Mía tươi chẻ lóng nhỏ bằng ngón tay dài chừng 15cm
-1 thìa súp mật ong
-1 thìa súp dầu hào
-3 thìa súp dầu ăn
-2 thìa súp bột năng
-0,5 thìa cà fe bột nổi
-Bột nêm, muối, tiêu, đường, nước mắm

Cách làm
-Tôm rửa sạch để ráo hoặc lấy giấy ăn thấm cho khô.
-Cho tôm, tỏi, dầu ăn vào máy xay xay cho thật nhuyễn.
-Cho tôm, giò sống, gia vị bột năng, bột nổi vào cối máy quết cho thật dai. Nếu ko có máy thì dùng sống lưng của cái thìa quết đều. (Mỏi lắm)
-Cho hỗn hợp vào tủ lạnh vài tiếng hoặc qua đêm.
-Ngày hôm sau: Quết mỡ vào bàn tay, xúc một thìa hỗn hợp ra tay, san bằng, đặt lên trên một lóng mía, nặn sao cho hỗn hợp bám đều bam lóng mía.
-Vặn lò 180 độ. Xếp chạo tôm vào khay nướng. Trộn dầu mật ong, dầu hào, phết lên chạo tôm. Nướng khoảng 15-20p hoặc cho đến khi chạo tôm có mùi thơm, vỏ ngoài hồng, vàng, đều.

Ăn chạo tôm cuốn rau sống + bún, chấm nước mắm chua ngọt cực kỳ chuẩn yes

PaellaBún bò Nam Bộ

Comments

quianhlaluli Sunday, March 21, 2010 8:41:15 PM

hấp dẫn quá lâu rồi chị cũng ko làm món này

em be MyEmbeMy Sunday, March 21, 2010 8:46:16 PM

Em thì ko phải fan cuồng của món này, nhưng thỉnh thoảng ăn cũng thấy ngon lắm bigsmile

pikatru Sunday, March 21, 2010 9:39:33 PM

Ngon quá My ơi! Nhìn là muốn ăn rồi!
Dạo này chị ngại làm món nào xay xay giã giã lắm sad

Phuong Anh erionrios Sunday, March 21, 2010 9:55:26 PM

nhà chị cũng hỏng cái máy xay giống em bigsmile nhưng chị từ đó ko dũng cảm bao h, ko ăn món gì phải xay thịt nữa bigsmile

petale Sunday, March 21, 2010 10:08:55 PM

bùn cừi lắm, ngày đầu chị sang Pháp, có bà bác họ bắn đại bác ko tới, làm cỗ rồi chị đc ăn ké. có món chạo tôm, chị chả biết là cái gì, chị ăn một miếng rồi chị bỏ đấy. bà bác bảo sao ko ăn hết đi (bà bác cũng ghê thật, soi mình bigsmile), chị bảo " đấy là cái gì hả bác, cháu ăn ko thấy ngon"; ối giời bà bác nhảy dựng lên " món đắt tiền đấy, đúng là ko biết ăn thì phí ra" , haha, lúc ý mới biết tới món chạo tôm bigsmile. chả bít có phải vì thế mà từ đấy bà bác rất coi thường chị về vấn đề ẩm thực p

em be MyEmbeMy Sunday, March 21, 2010 10:20:06 PM

@Chi PA + Chị Pikatru: Em giã có 200gr thịt làm giò nên mới dám hy sinh chứ nguyên 1kg thì thôi cho tiền em cũng chạy. Mà sao ngày xưa các cụ siêu thế, toàn giã tay mới sợ chứ.
À chị PA ơi em vừa qua blog chị thấy bánh đẹp quá chị ạ up

@chị Hà: Mọi khi em cũng ko thích món này đâu, vì ko mê hải sản. Em nghĩ nếu là thịt cuốn chắc em thích hơn nhiều. Cơ mà hôm nay cuốn rau (chàng cuốn, chàng đút em chỉ há mỏ hihi) thấy ngon phết. Hị hị.
Mà chị Hà ơi em vừa xem clip của Cùm. Chị ơi bao giờ cho em gặp Cùm được ko ? Cả em với người yêu em đều bị em ý làm cho say đắm tình nồng thắm rồi. Muốn có ngay một em như thế quá cry

Phuong Anh erionrios Sunday, March 21, 2010 10:31:28 PM

làm đi em lol

petale Monday, March 22, 2010 5:37:57 AM

hí hí, bi giờ chị đi làm mất rồi, sợ ở nhà lâu giờ đi làm chắc là thời gian đầu sẽ bết xê lết tả tơi nên chỉ sợ lúc chị rảnh chị lăn quay ra ngủ. với lại giờ cùm ở hẳn nhà nội rồi. để chị quen quen với công việc rồi hai đứa tới nhà chị nhậu nhẹt đê. nhà chị bé nên chẳng dám mời ai có con nhỏ tới vì ko có chỗ chơi cho trẻ con, chứ hai đứa còn tự do tỏng tẩy thế thì ko sợ, thế nhá. chị sẽ hú sau hí hí.

Minh Trangminhtrang26182 Monday, March 22, 2010 1:29:13 PM

Nghe em tả mà chị thấy mùi thơm nó ngang mũi ^@^

calvin22 Tuesday, March 23, 2010 4:02:43 PM

chèn ơi ! nhìn xong chỉ muốn ước được ở cạnh nhà em MY thôi p

Oanh béoOanhbeo Tuesday, March 23, 2010 9:58:32 PM

mon này la va trong hap dan qua', chi chua duoc an bao gio. An luon ca? mia' ha em?

Unregistered user Tuesday, March 23, 2010 10:18:35 PM

MLinh writes: Em oi, trong ngon lam! May lan chi an o quan Nhat quan 13 deu co mon nuong cha( thit ga, thit lon, thit bo...) gi do ngon kinh khung. Ma Tay cung me nhung mon ho tam uop do. Em co biet khong chi dan chi cach lam voi!

..anni..blaqvvhItE Wednesday, March 24, 2010 4:23:47 PM

uii yummy yummy smile everything looks soo delicious chị ơiii flirt hihi so professional.. like a cook smile up

em be MyEmbeMy Thursday, March 25, 2010 12:59:01 PM

@chị oanh: mía nướng xong thì ngọt nhưng nó sẽ mềm mềm hơn bt chị ạ. Nếu thích thì ăn luôn thôi. Em thì gặm được 1, 2 que là bỏ.
@Mai Linh: Có phải mẹ ML ko ạ? Chị nói mấy món xiên nướng của Nhật hả chị ? Em chưa làm bao giờ. Em chỉ biết khi nướng thì ng nhật dùng sốt teriyaki..Em sẽ nghiên cứu rồi trả lời chị sau nhé.
@Anni: Cám ơn em smile

Phạm Quỳnh Anh - Sunnyhoavadat Friday, April 2, 2010 6:16:30 AM

câu nói cửa miệng của anh Quềnh trong phim "Đất và Người" đấy em ạ.

em be MyEmbeMy Friday, April 2, 2010 8:39:09 AM

bigsmile The a, lau roi nen em quen. Chi oi em dung photoscap chi a.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.