Gà xối mỡ


Sẽ có cách làm vào ngày mai, khi ko còn thấy buồn như bây giờ......Hết buồn luôn rồi ko cần đợi đến mai nên là post luôn cách làm đây bigsmile
Đáng lẽ ra hôm nay nhà em ăn gà xé phay nhưng đến lúc luộc gà, thái hành tây xong hết rồi thì phát hiện ra mắt toét thế nào mua nhầm rau húng chứ ko phải rau răm, đành phải đổi món ngay kẻo phí 3 chiếc đùi gà.
Gà xối mỡ là món em rất thích ăn nhưng cực kỳ ngại làm, bởi vì lúc xối mỡ nó bắn dầu khủng khiếp. Hức hức, cứ gọi là đỏ tay furious
Thôi em chẳng biết quảng cáo thế nào, món này nổi tiếng trong sì gòn lắm rồi. Mọi người cứ thử xem có thích ko nhé.


Nguyên liệu (2ng ăn)
-2 đùi gà
-1 thìa súp mạch nha/mật ong
-1/2 quả chanh
-1 thìa xì dầu
-Bột năng
-Bột canh, bột nêm, tiêu, tỏi gừng

Cách làm:
-Chà xát gừng lên thịt gà cho thơm. Ướp gà với tỏi gừng băm nhuyễn, bột canh, bột nêm, tiêu cho vừa ăn.
-Cho gà vào xửng, hấp cho chín mềm. Để ráo nước
-Xoa một lớp mỏng bột năng lên khắp miếng thịt gà, để cho khô ráo.
-Hòa mật ong, nước chanh, xì dầu thành một hỗn hợp. Xoa lên mình gà. Để cho thật khô, lại bôi tiếp làm 3 lần như thế.
-Đun mỡ nóng già, cho gà lên vỉ dội dầu sôi lên gà sao cho thịt gà chuyển sang màu nâu, da gà rộp lên. Khoảng 10p ạ, mỏi tay lắm. Ai muốn ăn da gà mềm mềm thì chỉ cần xối khoảng 2p cho da nó thấm mỡ, bóng lên là được. Còn muốn ăn giòn giòn hơn thì mất công hơn tí.
-Nước ướp gà có tỏi gừng có thể giữ lại, nêm nếm, đun lại dùng làm nước chấm gà.

Món này ăn kèm với dưa chuột, cà chua, xà lách...Ngoài ra người ta còn hay ăn với xôi chiên nữa. Tuy nhiên, em ko đủ can đảm để ăn hai món dầu mỡ cùng một hôm nên em nấu cơm gà, vàng ươm, thơm lừng. Ăn ngon tuyệt. Ăn xong ngắc ngứ nhưng vẫn còn cái bánh gato trong tủ, đợi đỡ no ăn tiếp p

Cá nướng cuốn bánh trángỐc nấu chuối đậu

Comments

Napu Wednesday, May 12, 2010 10:40:57 PM

hic, P đọc cái đoạn xối mỡ gà mà thương My quá, mỏi tay đã đành, dầu còn văng tứ phía nữa, P thì sợ mấy món nào có dầu mỡ lắm, ko phải sợ ăn mà sợ làm ih, toàn phải trùm kín mít như ninja mới yên tâm bigsmile bạn My coi bộ cũng nhanh hết buồn quá nhỉ, lúc nãy mon men vào mà thấy kể buồn quá nên chả dám để lại comment gì bigsmile

em be MyEmbeMy Wednesday, May 12, 2010 10:45:27 PM

hihi khóc lóc xong, ăn uống xong lại thấy hớn hở rồi P ạ bigsmile thật ra nỗi buồn đấy chỉ là sự hiểu lầm, chứ nếu thật chắc cả tháng ko post nổi cách làm quá p

Napu Wednesday, May 12, 2010 10:49:11 PM

hihi, biết đc là hiểu lầm thì hớn hở ngay My hén wink

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, May 13, 2010 2:37:02 AM

My ơi, dĩa cơm hấp dẫn quá, trong Nam đúng là nhìu quá bán lắm nhưng chỉ có một số quán ăn thật sự ngon. My cho H xin cách làm dc ko My

cutechickcutechick3108 Thursday, May 13, 2010 4:07:10 AM

Em thích cơm gà xối mỡ lắm, ngon khủng. Ăn một dĩa chỉ muốn thêm dĩa thứ hai thôi. Cho em xin 2 dĩa nhá chị bigsmile.

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Thursday, May 13, 2010 5:18:11 AM

Màu sắc trông hấp dẫn quá nhỉ, chắc là ngon lắm đây

Sophia120277 Thursday, May 13, 2010 5:57:12 AM

Sáng sớm vô nhà em, nhìn dĩa gà kiểu này khỏi diet luôn !!smile

quianhlaluli Thursday, May 13, 2010 6:29:40 AM

nhìn ngon mà chị cũng ko dám làm. Sợ văng 1 phần mà sợ hôi nhà cũng 1 phần nhiều hơn.

My khéo tay quá

Unregistered user Thursday, May 13, 2010 9:07:13 AM

Giang writes: Bạn ơi cách làm gà xối mỡ này thì có sự khác biệt gì so với gà rán nhỉ? Hi. Đừng cười mình nhé!

em be MyEmbeMy Thursday, May 13, 2010 2:37:06 PM

@Cám ơn mọi ng qua ăn ủng hộ và khen em bigsmile Lần nào em làm xong mấy món dầu mỡ kiểu này là phải đi tắm luôn ko thì mình hôi chả khác j miếng thịt gà sad
@Giang: Khác chứ bạn, mình ko nghĩ là bt bạn hấp thịt gà lên rồi mới rán đâu nhi ? Khi ướp thịt gà rán nhà mình hay ướp thêm nước mắm và ngũ vị hương nữa, món này thì ko thế. Còn rán gà thì bạn cho luôn vào chảo rồi, xối mỡ làm j cho mất công, xối mỡ ở đây là để cho bên ngoài ra nó rộp và hơi giòn, bên trong nó vẫn mềm kiểu gà hấp. Khó tả lắm bạn ạ. Muốn biết khác thế nào thì có lẽ bạn nên thử xem sao vậy thôi p

em be MyEmbeMy Thursday, May 13, 2010 4:14:51 PM

@bạn Litle pig ơi chỉ cho tớ quán nào trong Nam có cơm này ngon với, hè về tớ đi ăn, tớ hay thèm mà ngại làm lắm p Tớ nghe nói có quán Hoàng Kỳ, bạn ăn chưa ?

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, May 13, 2010 4:14:56 PM

My ơi My buồn chuyện gì thế ><, có phải nhớ nhà không?

cái đoạn xối mỡ là xối xuống gà xong mình lại múc lên xối tiếp 10 phút hả My, vậy mỡ có bị nguội đi không?

em be MyEmbeMy Thursday, May 13, 2010 4:19:05 PM

à chuyện nhỏ thôi mỹ ạ, hihi, tớ quên rồi p
Cái đoạn xối mỡ ý, phải đặt cái chảo mỡ trên bếp chữ, cho thịt gà lên trên, xối mỡ sôi đấy lên gà liên tục. Mỡ từ gà nhỏ xuống chảo mỡ ở dưới nên nó mới bắn tóe lóe ý bigsmile Tớ hay dùng cái thìa nhỏ ý, xối mất thời gian nhưng đỡ bắn hơn. Dùng thìa canh thì được nhiều mỡ hơn, xối nhanh vàng hơn những mỡ nhỏ xuống nhiều nên nó bắn kinh khủng lắm Mỹ ạ.

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, May 13, 2010 4:40:52 PM

ui trời, thế tai sao mình không cho gà vào thẳng mỡ rồi lăn vài lần ? xối như vậy có tác dụng gì huh My?

em be MyEmbeMy Thursday, May 13, 2010 6:17:16 PM

làm thế để ở ngoài nó rộp mà bên trong nó vẫn mềm Mỹ ạ. Nếu ngại qá thì cho vào rán qua vậy, ng yêu My cũng lười xối mỡ, cứ giao cho xối mỡ là toàn cho luôn vào thôi bigsmile

Unregistered user Thursday, May 13, 2010 7:39:38 PM

Anh Chương Äây writes: Em hèn lắm bé My ạ, xối mỡ tí là bỏ chạy bắt anh làm, anh đi làm về mệt còn phải xối mỡ gà cho em đến khi mọi người khen dũng cảm thì em nhận hết về mình à? Xấu hổ dần đi :D

Unregistered user Friday, May 14, 2010 1:02:02 AM

Giang writes: Uh. Cảm ơn My nhé! Tại mình thấy món này lạ quá, mà thấy My miêu tả hấp dẫn không chịu được nên tò mò. Chắc chắn khi nào rỗi rãi mình sẽ thực hành đấy. Mình hỏi hơi ngố đừng cười đó nha.

em be MyEmbeMy Friday, May 14, 2010 7:59:31 AM

Uh món này người Bắc ko biết đâu, may mà yêu anh miền Nam tớ mới dc ăn thử đấy yes

lana buideanmommy Saturday, May 15, 2010 12:23:27 AM

Món này đúng là trong SG bán nhiều lắm Bé My ạ.My muốn ăn ngon thì My xuống Quận 5,Chơ Lơn ơ đây ngươi Tàu họ làm ngon lắm yes

Write a comment

New comments have been disabled for this post.