Đậu phụ rán trứng thịt
Saturday, May 2, 2009 8:49:23 PM
Quả thật trứng rán lên thì cái mùi nó quyến rũ kinh dị. Miếng trứng vàng ươm phập phồng trên lửa như giục giã người ta nếm thử. Bữa nào có trứng rán mình cũng ko kiềm chế được trước mùi thơm nức mũi của nó và gì thì gì cũng phải thử một miếng nhỏ. Tuy nhiên, miếng trứng đưa vào miệng chẳng thấy thơm ngon như khi còn trên chảo. Lần nào con bé cũng thất vọng tràn trề và bỏ trứng ngay sau miếng thứ nhất.
Bỗng một ngày đẹp trời, ai đó làm trứng rán mà bỏ thêm chút đậu. Món ăn khó nuốt bỗng trở nên mềm mềm, thơm thơm chứ ko khô như trứng rán thường thấy. Thế là con bé kết. Con bé ăn thun thút những miếng đậu phụ rán trứng bé bé xinh xinh...
Và con bé nhận ra rằng, có nhiều thứ trên đời tưởng như rất đáng ghét nhưng ta hoàn toàn có thể biến nó thành những thứ rất đáng yêu chỉ bằng một vài động tác nho nhỏ. Giong như trứng rán mà cho thêm đậu phụ vậy.















Ngọc HếnHến # Monday, May 4, 2009 8:36:15 PM
Nếu làm bằng đậu phụ bình thường, vắt bớt nước ở đậu đi, rán lên sẽ ròn hơn đấy em yêu ạ!
em be MyEmbeMy # Monday, May 4, 2009 9:08:12 PM
Ngọc HếnHến # Monday, May 4, 2009 9:20:56 PM
Món này rán ròn hay làm để nhấm rượu! :d
Ngọc HếnHến # Monday, May 4, 2009 9:22:02 PM
Mà chị Hồng nhà con Hương hay rán cho anh Lượng nhà nó ăn!
em be MyEmbeMy # Monday, May 4, 2009 9:23:46 PM
Anh Lạclacquan # Sunday, May 10, 2009 8:39:10 PM
Unregistered user # Friday, November 4, 2011 9:56:41 PM