Đổi món với chả ốc lá lốt.

, , , ,

Ai thích ăn chả lá lốt sẽ thích món này. Nó vẫn giữ nguyên mùi và vị thơm đặc trung của lá lốt nhưng ngon hơn khi vô tình ta ăn trúng miếng ốc giòn sần sật.
Quả thật lâu lắm rồi mới dám can đảm làm lại chả lá lốt. Ăn thì thích vô cùng nhưng cái mùi thì vương vất dai dẳng đến phát sợ. Hôm qua rán chả sáng nay phải chạy đi mua nến thơm ngay. Huhu...Ăn ngon mà sao phức tạp quá.... cry
Dù vẫn học làm nhiều món ăn, nhưng với mình, bữa cơm thật ngon cũng chỉ cần rau muống xào tỏi, chả lá lốt là đủ.

Nguyên liệu:
-250gr ốc bưou đông lạnh
-20-25 cái lá lốt
-300gr giò sống hoặc thịt băm
-1/2 củ hành tây nhỏ hoặc 1/3 củ trung bình
-Gia vị, tiêu.
-Dấm (để làm ốc)

Cách làm:
-Lá lốt rửa sạch, lựa những lá lành, to để riêng. Vài lá nhỏ thái vụn.
-Làm ốc (đứng lâu muốn vẹo xương). Rửa ốc lần đâu cho đỡ bẩn. Nhìn kỹ dưới lớp da con ốc có cái cục nhỏ, mùi hương thì kinh khủng, lấy cá cục đó vứt đi, hình như cục đó tên là cái hoi thì phải. Rửa ốc lại cho thật sạch với nước pha dấm. Rửa lại lần nữa.
-Hành tây bằm nhỏ.
-Trộn ốc, giò sống, hành tây, lá lốt thái vụn. Nêm thêm các loại gia vị cho vừa ăn.
-Cho tât cả vào máy xay nhỏ. Nếu muốn ăn thấy ốc thì đừng xay nhuyễn, chỉ xay lợn cợn,khi ăn miếng chả sẽ lật sật.
-Lần lượt gói chả với lá lốt.
-Đợi dầu nóng, rán vàng.

Cơn gió lạBánh da lợn

Comments

Tôm và NấmTomxiu Sunday, May 17, 2009 1:46:26 PM

tao thích ăn cái này

em be MyEmbeMy Sunday, May 17, 2009 1:50:24 PM

Anh Chương cũng thích lắm,toàn ăn tranh với tao. Cơ mà mày chữa sâu răng đi, ăn gì cũng ngon hết. Hôm qua tao với con Hên mua được mấy cái khuôn xinh lắm:D

Napu Sunday, May 17, 2009 2:08:08 PM

Hix, hôm trước P mua ốc về xào xả ớt, cứng muốn rụng răng luôn í, biết trước món này thì đỡ phải tốn tiền đi nha sĩ bigsmile

em be MyEmbeMy Sunday, May 17, 2009 2:10:55 PM

Ốc bưou Tang Frere bán cứng thật, lần trước tớ làm bún ốc ăn cũng muốn trẹo cái răng. P đi Thanh Binh mua ốc thử xem, nghe bạn tớ bảo ốc bên ấy mềm hơn đấy. Mà cm = tuổi, tớ cũng 88 cơ mà sinh tháng 1 nên đã 21 được gần nửa năm rồi sad

Napu Sunday, May 17, 2009 2:39:23 PM

chắc vậy thật, hôm nào gom góp lại những thứ cần mua rồi lại mò mẫm ra TB 1 chuyến, chứ từ nhà P ra đó xa xôi trắc trở quá =)) Cơ mà hôm nay P cũng tròn 21 rùi, don't worry, ko phải 1 mình My già đâu wink)

Lê Minh HoàngCuTy3010 Monday, May 18, 2009 5:55:46 AM

Cô My ơi bố cu Tý thích ăn món này lắm, mỗi tội bố k có nhà nên mẹ cu Tý chưa thực hành được. Khi nào bố về nhất định cu Tý sẽ nhắc mẹ làm món này cho bố con cu Tý ăn cô ạh.

THUBINHn0812141244 Monday, May 18, 2009 2:21:13 PM

EM OI MON NAY HAP DAN DAY; CHI CHUA LAM BAO GIO NHUNG SE HOC DE AN THU; LA LOT CHI HAY MUA E XAO VOI THIT BAM ; ROI LAY BANH PHONG TOM XUC NGANG AN CHOI HOAC AN VOI COM NONG NUOC MAN CHUA CAY NHIEU TOI ; NGON LAM ;CHUC EM CO NHIEU MON MOI NUA NHA; LUON VUI VE VA TRE TRUNG MAI

em be MyEmbeMy Monday, May 18, 2009 9:43:31 PM

@Cu Ty: Bo Cu Ty di xa thi con cang phai ngoan dung quay me nha. Ma Ti Thoi doi me lam mon gi cho rieng minh di, me chi dinh lam do an cho bo Cu Ty thoi kia bigsmile
@Chi Binh: Chi oi em chua bao h an la lot xao, ma ben em la lot dat nen em ko dam thu nhieu mon, chi cham cham lam may mon an quen thoi smile Chi khen ngon thi hom nao em se thu. Ma em thay nguoi ta hay xao voi thit bo nua. Chi thu chua a?

Lê Minh HoàngCuTy3010 Tuesday, May 19, 2009 12:50:14 AM

Hì hì cô ơi, con chưa ăn đc gì ngoài sữa & bột, vậy nên đến lúc bố con về thì mẹ sẽ thực hành cả thể, chắc lúc đó con ăn đc rùi, con sẽ ăn bù.

Nguyễn Công ThuSaugiomuoiba Tuesday, May 19, 2009 2:58:47 PM

Theo tớ nên băm nhuyễn hơn là cho vào máy xay thì nó sẽ ngon hơn. Nói chung món này cũng bồ kết

em be MyEmbeMy Tuesday, May 19, 2009 8:57:16 PM

@ Cu Ty : Bo cu Ty di lau the a ? Bo co My cung di lam xa tu be, den bay h van chua duoc o gan bo nay `cry
@Saugiomuoiba: Oc ben to no dai hon ca keo. keo' y. An ko can than di cai rang nhu choi. Cho nen to cha dam thai oc chi cho cun dao ton suc, tong het vao may xay cho nhanh bigsmile

Nguyễn Công ThuSaugiomuoiba Thursday, May 21, 2009 5:37:23 AM

Để tớ sẽ thử cả 2 cách nhé. bigsmile

Lê Minh HoàngCuTy3010 Thursday, May 21, 2009 5:52:41 AM

Cô My ơi, bố cu Tý là thủy thủ nên quanh năm xa nhà sad, cu Tý ở nhà với mẹ & ôbà ngoại thôi...

Duong Minh Ngocethannah Wednesday, April 20, 2011 5:55:42 AM

Em ơi, ốc đông lạnh chị thấy người ta rửa và ngâm baking soda một lúc cho nó mềm và bớt dai đấy em a. Hôm nào chị sẽ phải thử làm món chả ốc này mới được.

em be MyEmbeMy Wednesday, April 20, 2011 1:16:54 PM

Vậy hả chị, để hôm nào em cũng sẽ thử, em cám ơn chị smile

Duong Minh Ngocethannah Wednesday, April 20, 2011 1:40:20 PM

Chị ở Cali. Cũng thèm ốc kinh khủng. Hồi trước dùng ốc đông lạnh thì phải ngâm baking soda khoảng 20', lấy dao cắt thấy cắt ngon lành là được. Giờ đỡ hơn, có ốc đông lạnh nguyên con, nguyên vỏ, ăn cũng tàm tạm. Bạn chị thì lại nấu ốc hương (mùi giống như ốc biển), cũng được. Nhưng mỗi lần lên mạng mà vớ vào cái bát bún ốc thì vẫn rên xiết. Chị cũng con gái HN đấy em ạ (tự hào thế). Nhưng giờ cũng hơi lai lai rồi. Mà đấy là còn lấy chồng HN đấy nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.