Flan aux noix de coco va chiec' khuon banh' duoc tang
Monday, March 8, 2010 9:05:39 AM
Trong các "đồ chơi" ấy, khuôn làm bánh chiếm đại đa số. Vài chiếc khuôn tròn, một hai cái khuôn vuông, khuôn chữ nhật cỡ to, cỡ nhỏ, khuôn pizza, khuôn phẳng để nướng bánh quy, khuôn hình trăng, hình sao, khuôn thủy tinh đế dày, đế mỏng, khuôn bằng sứ....Mỗi lần ngắm nhìn các em nó, lại thấy mình giàu có bao nhiêu và động lực để tăng dân số cho họ hàng nhà khuôn càng thêm mạnh mẽ

Vâng, nhiều con như thế thì chắc chắn phải có con yêu con ghét. Thú thực là có những chiếc khuôn mình chưa đụng tới lần nào
Lại có những cái khuôn con cưng, được yêu say đắm và dùng nhiều đến đen xì và vênh vao vì nhiệt độ hầm hập trong lò.
Trong đám beloved, phải kể đến em khuôn đáy rời mình được tặng mùa hè năm ngoái. Người tặng nó cho mình cũng rất yêu thích bếp núc và làm bánh. Và làm rất đẹp, rất siêu, nhưng nay đã giải nghệ. Bác không ở gần mình nên chẳng thể biết rằng mình đã yêu quí món quà ấy đến thế nào. Bao nhiêu flan, mousse...trong bếp này đều nhờ món quà ấy mà thành hình thành khối. Thời gian bạn này ở với anh em khuôn là rất ít. Bạn luôn chiến đấu dũng cảm trong lò nướng nhiệt độ cao, rồi lại chu du trong giá rét của tủ lạnh hay tắm mát rồi nghỉ ngơi thảnh thơi chờ khô trên giá để bát đũa.
Nhờ bạn ấy mà nhà mình có bánh ăn thường xuyên, như em mousse chocolat CT chị KT ngon ơi là ngon này chẳng hạn.
Hoặc là em flan aux noix de coco hay là là flan dừa:
Bánh dừa này mình học được từ một chị tây cực kỳ siêu. Chị làm biết bao nhiêu loại bánh mà mỗi khi nhìn mình cứ gọi là lác hết cả mắt. Trong vô số bánh cầu kỳ của chị ấy, bánh dừa nhìn vô cùng đơn giản nhưng ăn mát, lạnh và tất nhiên là rất ngon. Và dĩ nhiên là rất béo nữa, hihi. Vâng, em flan này cực kỳ nhiều năng lượng, rất hợp với những bạn bé nhỏ, mỏng manh muốn béo hơn một chút.

Hỗn hợp bột bánh chỉ có một nhưng sau khi nướng bánh chia làm hai lớp rõ rệt, một lớp flan mềm, một lớp dừa vụn. Bao bọc tất cả là vỏ chocolat đăng đắng giúp vị ngọt của em nó không còn gay gắt nữa.
Nguyên liệu:
-190gr dừa vụn
-50gr bột ngô
-30cl sữa tươi
-20cl creme tươi (để đỡ béo nên chọn loại crème légère)
-397gr sữa đặc
-1 thìa súp nhỏ đường
-3 trứng gà
Phần kem chocolat:100 gr chocolat đen, 10cl kem tươi
Cách làm:
-Trộn đều đường, sữa tươi, bột ngô vào một tô cho đường và bột hòa tan.
-Trộn tất cả các nguyên liệu còn lại vào cùng tô đó. Hỗn hợp sẽ hơi loãng nhưng khi cho dừa vào sẽ đặc hơn.
-Vặn lò 170 độ. Cho hỗn hợp vào 1 khuôn đáy rời, nướng cách thủy trong khoảng 1h hoặc cho đến khi bánh khô hẳn.
-Trong lúc đợi nướng bánh, đun nóng 10cl kem tươi. Thả chocolat đã bẻ vụn vào kem, đợi một phút rồi quấy đều cho hai thứ hòa làm một. Để nguội.
-Bánh sau khi nướng xong để thật nguội mới róc khuôn. Ta sẽ thấy bánh có hai lớp rõ rệt. Úp lớp dừa xuống dưới (lần này mình bị quên, để luôn lớp dừa lên trên nên các lớp nhìn không rõ ràng và không đẹp). Trét chocolat lên mặt bánh, để thật lạnh. Khi ăn rắc thêm dừa vụn.














Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, March 8, 2010 9:20:11 AM
Hoikun&Simbahoikun # Monday, March 8, 2010 10:18:34 AM
Cám ơn em.
huong100175 # Thursday, March 11, 2010 2:29:49 AM
Chị cũng có cái khuôn đế rời giống của em đấy. Từ hồi có nó, chị bỏ bê hết mấy cái khuôn khác. Hôm nào em khoe đống khuôn của em nhé, hấp dẫn quá.
Chị hơn em hơn 1 giáp cơ, nhưng thua xa em về khoản làm bánh, mới học vỡ lòng thôi. Cho chị xin công thức bánh dừa của em nhé, đơn giản mà thấy ngon quá. 30cl sữa là bằng bao nhiêu ml hả em? Cảm ơn em!
em be MyEmbeMy # Thursday, March 11, 2010 7:52:20 AM
MMupMmup # Friday, March 12, 2010 6:19:00 AM
MMupMmup # Friday, March 12, 2010 6:23:09 AM
Unregistered user # Sunday, March 14, 2010 11:24:04 AM
em be MyEmbeMy # Sunday, March 14, 2010 12:08:52 PM
em be MyEmbeMy # Sunday, March 14, 2010 11:33:05 PM
Unregistered user # Monday, March 15, 2010 8:41:46 AM
Minh Hanhmatroimaptron # Tuesday, May 10, 2011 1:31:07 PM
nuớng cách thủy là làm thế nào ạ?
em be MyEmbeMy # Wednesday, May 11, 2011 3:58:54 AM
Minh Hanhmatroimaptron # Thursday, May 12, 2011 12:42:08 PM
Unregistered user # Friday, November 18, 2011 12:01:48 PM
em be MyEmbeMy # Friday, November 18, 2011 7:26:04 PM
Unregistered user # Saturday, December 3, 2011 10:13:06 PM
em be MyEmbeMy # Sunday, December 4, 2011 2:10:59 PM
Unregistered user # Monday, December 5, 2011 2:01:05 PM
em be MyEmbeMy # Monday, December 5, 2011 6:38:01 PM