Gyoza - ha cao kieu Nhat bon


Mình đã nhắc đến niềm yêu thích với các món ăn Nhật Bản trong bài Tonkatsu (Thịt rán kiểu Nhật). Ai chẳng biết cơm Nhật đắt tiền, sv nghèo còn thích ăn đồ đắt cho nên là hay bị thèm mỗi khi ra về bigsmile
Gyoza là anh em với há cảo của Trung Hoa. Nếu người anh em ba tàu được hấp cho chín mềm thì Gyoza chín trong chảo rán. Vỏ giòn giòn dai dai, nhân thịt băm thơm phức mùi gừng.
Gyoza thường được bán theo "chùm" 7 hoặc 5 chiếc dính liền nhau. Ăn kèm với em này luôn là một bát nước chấm nho nhỏ. (thường người ta sẽ lật phần đáy vàng giòn lên trên cơ, ko để như trong hình này đâu)

Muốn tự làm Gyoza lắm nhưng mù tịt tiếng Nhật. Thật may, các bạn pháp cũng thích món này và đã học lỏm được cách làm từ rất lâu rồi. Cách nặn, cách rán, cách làm nhân...đều được hướng dẫn rất cẩn thận. Mình chỉ còn phải tuân theo thôi. Hơi băn khoăn một chút cho đến khi nếm thử thành quả. Không khác hàng tí nào yikes

Nguyên liệu:
-200gr hikiniku (Mình dùng thịt lợn băm)
-100gr bắp cải
-20gr lá hẹ
-1 mẩu negi (thay bằng tỏi)
-1 mẩu gừng
-dầu mè, muối, tiêu, đường
-bột năng
Vỏ bánh: Bột mỳ đa dụng, nước ấm, muối

Cách làm:
a. Làm nhân:
-Bắp cải thái vụn, hẹ thái vụn. Băm thật nhuyễn. Vắt cho thật kiệt nước.
-Tỏi, gừng băm nhuyễn.
-Trộn vào thịt hẹ, bắp cải, tỏi, gừng. Nêm muối, bột nêm, chút đường, một vài giọt dầu mè, tiêu. Trộn thật đều.

b. Vỏ bánh (Mình làm khoảng 100gr được 15 cái)
-Bột mỳ trộn với chút muối. Nhào bột với từng chút, từng chút nước ấm cho đến khi khối bột dẻo, mịn.
-Cán bột thật mỏng (Khoảng 1-2ml) Dùng cái cắt bột hoặc miệng bát/nắp hộp...hình tròn to vừa phải cắt miếng bột thành các hình tròn. Tiếp tục cán hình tròn ra mỏng hơn chút nữa. (Mấy cái đầu mình chưa quen tay nên vỏ gyoza còn bị dầy)

c. Gói bánh
-Xúc một ít thì vào giữa miếng bột. Gập lại cho kín mép. Xếp hai bên viền bánh thành li chụm về giữa. (Mình gấp xấu thôi rồi :yes)

d. Rán gyoza
-Xếp 5 cái gyoza thành một dãy trên chảo không dính. Thêm một chút dầu mè hoặc dầu ăn thường. Mở lửa to. Hòa nước với 1 chút bột năng đổ vào chảo sao cho lương nước cao khoảng 1cm. Đậy vun đun khoảng 5phut. Đổ nước thừa đi. Cho thêm dầu mè rán cho đến khi mặt đáy há cảo vàng giòn.

Nước chấm gyoza gồm xì dầu pha với chút giấm gạo, chút dầu mè.

Ga nuong sa?Omuyaisu - com chien boc trung

Comments

petale Wednesday, March 10, 2010 10:39:01 PM

ngày trước đọc thấy cái này thế nào chị cũng giáp lá cà nhào trận địa ngay, nhưng giờ sao cứ thấy màn nhào bột là chạy đứt quai dép em ạ, lười thế ko bít. nhìn em chụp lừa tình quá cơ, thèm ăn mà lười làm thì lại đói thôi. My nặn đẹp thật đấy, trông cứ như cái túi xách nhỏ nhỏ ý; chị chưa chén món này bao giờ. ra hàng nhật chỉ có gọi xuất nào nhiều cá sống thôi bigsmile

Unregistered user Thursday, March 11, 2010 3:21:05 AM

Lapdong writes: Cậu ơi cái này nhìn hơi giống bánh gối nhỉ?

Kidkidkenshin1412 Thursday, March 11, 2010 7:05:15 AM

Nhìn ngon va đẹp quá bé My ơi.

em be MyEmbeMy Thursday, March 11, 2010 7:55:10 AM

@Chi Ha ui no co ban cai vo lam san day nhung o dau thi em ko bit' p
@Lapdong: ko giong may' dau tai to' nan chua ra cai' hinh cua no' thoi hihi
@Kid: Merci Kid^^

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, March 11, 2010 11:15:45 AM

tớ thích món này , mam mam

Unregistered user Thursday, March 11, 2010 5:01:35 PM

Anonymous writes: Thứ 7 làm món này đi e iu..

em be MyEmbeMy Thursday, March 11, 2010 5:12:48 PM

anh iu ơi em biết là anh hihi, anh ch mà đọc dc tưởng anh nào thì chết hé hé

Unregistered user Friday, March 12, 2010 1:23:48 PM

Jane Hanh writes: Be oi, trong banh dep va em co ky thuat chup anh dep lam. CHi nhin me luon, chi thi chup xau qua!!! hic

Ngoc Viet Nguyenngocvietnguyen Friday, March 12, 2010 8:04:23 PM

Đồ ăn Nhật công nhận giống đồ của Hàn quá! Thế mà chị ko thích đồ Hàn lắm. Nhưng nhìn ảnh của em lúc nào cũng thèm, bé My chăm chỉ và khéo tay thật đấy!

em be MyEmbeMy Saturday, March 13, 2010 10:28:31 PM

Thế hả chị, em ít ăn đồ hàn nên cũng ko biết. Mới thử món thịt bò nướng thôi mà đi ăn về người "thơm" ứ chịu được ^^

em be MyEmbeMy Saturday, March 13, 2010 10:30:12 PM

@chị Hạnh: Em cũng chụp phập phù lắm chị ạ, cái xấu cái đẹp. Em thấy quan trọng nhất là nhà phải có ánh sang, rồi bát đĩa đẹp, bài trí đẹp, khăn trải bàn đẹp...Có đủ các yếu tố ấy và thêm tí photoshop nữa thì đẹp ngay thôi :yes

Unregistered user Saturday, April 10, 2010 5:47:03 AM

nguyen writes: cho phep chi ghe tham blog cua em,tai chi khong ranh ve may vi tinh,nen nhieu khi muon vao cac trang khac de hoc hoi nhung khong vao duoc ma chang co ai de hoi ,nen chi rat thich trang cua My,chi hoc duoc cua em va cam on em nhieu.mong rang em dung co khoa de nhung nguoi mu mo nhu chi con co dip hoc hoi them.Cam onva mong MY luon co nhieu bai moi cho ba con nho.

em be MyEmbeMy Saturday, April 10, 2010 9:38:17 PM

may hom nay em hoi luoi mot ti' nhung se co' gang cham chi hon de co nhieu bai moi'. Cam on chi da ung ho em nhe'. Em ko khoa blog dau, em luon de che do public chi a.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.