Happy new year
Sunday, February 14, 2010 12:31:37 AM
Sau rất nhiều cố gắng chống lại cơn lười, tớ đã lết dậy và làm một mâm cơm nho nhỏ thôi (Chú thích em gà này là gà hấp muối nhưng mình làm hơi bị dở hơi nên cuối cùng còn thừa một đống
)Tối qua lôi tai, mũi, lưỡi...ra làm giò xào thì phát hiện ra nhà hết mộc nhĩ. Quay sang làm giò bì thì xay một lúc thịt chưa kịp nhuyễn may xay lăn quay ra hỏng, hic hic. Rồi thì gạo nếp cũng hết sạch...Nhà không gà, không giá, không su hào cũng chẳng cà rốt để làm nem...May quá cuối cùng thì cũng có cái cho vào miệng. Cũng hơi giống bữa cơm tất niên ở nhà rồi. Chỉ thiếu rượu, thiếu canh măng (có đứa hứa rồi không làm),thiếu bố mẹ, thiếu các bác hàng xóm đáng yêu...và thiếu tí không khí rất Việt Nam, rất Tết...
Tráng miệng nhé
Ăn no rồi thì xem Táo Quân, không hay = năm ngoái nhưng nhờ nó, vẫn mình vẫn đón năm mới bằng những nụ cười rất chi là toe toét.
Chúc mừng năm mới!!!














2li2te_pig ^.^nqh0803 # Sunday, February 14, 2010 1:42:52 AM
Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Sunday, February 14, 2010 6:21:54 AM
P'titcochonheogacon # Sunday, February 14, 2010 9:58:03 AM
Moon' MomLinhMoon # Sunday, February 14, 2010 10:18:31 AM
Minh Trangminhtrang26182 # Sunday, February 14, 2010 6:34:15 PM