Khi nguoi yeu toi doi~
Monday, February 15, 2010 10:10:43 PM
Khi người yêu tôi khóc lệ cũng dâng sầu.
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu...
Chỉ thoạt nghe những ca từ trên, người ngoài cuộc như em cũng có thể hiểu được phần nào nỗi buồn sâu sắc của tác giả khi người ông yêu rơi lệ. Khi người yêu khóc lòng ta đau đến thế, còn khi người yêu dỗi thì sao ?? Chưa có bài hát nào miêu tả trường hợp này nên em chẳng thể biết mọi người có cảm giác thế nào. Còn với em, em rất sợ
5 năm trước khi chưa gặp chàng, trong đời chỉ có 3 thứ khiến em nhũn như con chi chi. Thứ nhất là ma. Thứ hai phải kể đến bọn giun, sâu gớm ghiếc. Và thứ ba, em sợ bố
Bố em thì chiều con gái thôi rồi, tuy nhiên, bố gia trưởng, nóng tính và đặc biệt là hay dỗi kinh khủng. Em, đứa con gái giống bố y xì từ A đến gần Z, may quá lại không thừa hưởng đặc điểm dễ sợ ấy của "người". Em không hay dỗi, nói đúng hơn là em rất rất ít khi giận dỗi, hoặc nếu có, chỉ vài lời xin lỗi là cơn giận khổng lồ của em tan biến ngay. Với tính cách như vậy, em rất ghét những người hay hờn, may quá, chàng của em cũng thế. Tuy nhiên, kể từ ngày hai đứa yêu nhau, chàng đã không ít lần dỗi em vì những lý do to có, bé tó...và cực kỳ to cũng có. Hihi. Phải thú thực là, từ ấy đến nay, trong danh sách "những nỗi kinh hoàng" của em đã có thêm tên chàng.Ngày hôm qua, mùng 1 Tết, vì lý do abc và xyz...chàng đã dỗi em rồi
Huhu. Cứ tưởng sau vài lời xin lỗi cực kỳ đáng yêu (tự khen :d ) của em, chàng đã quên nhưng sáng nay em mới biết là mình đã quá chủ quan khinh địch. Hị Hị.Hóa ra là chàng vẫn tức. Thực ra là chàng vẫn dỗi. Ôi ôi.....Viết đến đây em đã thấy sợ rồi

Nếu như Tôn Tử nổi tiếng với câu nói "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" hay "36 kế tẩu vi thượng sách" thì ông cũng không lường được những tình huống nhạy cảm như thế này: Địch chẳng ai xa lạ mà là người ta biết rất rõ, trót trói nhau bằng lời yêu rồi vậy thì chạy bằng giời. Như vây, phải làm sao để địch đầu hàng ? Trót vô tình gây ra chiến tranh, có cách nào để ta toàn thắng ??
Câu trả lời có một và chỉ một: "Đường vào trái tim bọn con trai đi qua cái dạ dày." (gọi là "con trai" vì lúc đói hay những khi giận dỗi bọn đàn ông đều có những phản ứng rất ư là con trẻ)
Biết thế nên chiều nay em ngoan ngoãn dậy sớm hơn những giấc ngủ trưa bình thường, chuẩn bị bữa tối toàn những món...em thích (hihi chàng dễ tính lắm, chỉ cần có ăn thôi^) Tranh thủ đợi cơm, em làm bánh Phú Sĩ theo đơn chàng đặt hàng, để người ta mang đến cơ quan lòe và khoe với bọn đồng nghiệp. Hị Hị.
Hòa bình đã được lặp lại tuy còn khá mong manh nhưng cả hai bọn em đều biết điều. Cho nên ta rất có thể hy vọng một mối quan hệ song phương bình đẳng, hòa nhã và gắn bó mật thiết giữa em và chàng trong những ngày sắp tới














Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Tuesday, February 16, 2010 4:30:53 AM
Le Ha Phuongangelhp # Tuesday, February 16, 2010 4:43:51 AM
Chúc EmbeMy luôn luôn hạnh phúc nhé!
HP
Minh Trangminhtrang26182 # Tuesday, February 16, 2010 1:26:02 PM
Hàpetale # Thursday, February 18, 2010 3:30:20 PM
chị xì pam tí, chị muốn nấu phở chín, chị thích cái miếng bò chín ăn ở hàng nó thái mỏng, có lớp gân lẫn vào ý, mà chị chả biết mua cái phần nào để nấu, có phải cái bắp ko hả My? My biết thì chỉ cho chị nhá. cả cách nấu luôn ( bó dây cho chặt, thời gian ninh ...)
Unregistered user # Thursday, February 18, 2010 4:05:42 PM
em be MyEmbeMy # Friday, February 19, 2010 8:54:33 PM
Chị đun xương bò + thịt nạm vào nấu lửa lớn, khi sôi bùng lên, hạ bớt lửa, hớt bọt thường xuyên cho nước trong, không đậy nắm. Nêm 1 chút muối vào nối nước phở để củ gừng nướng đập dập + củ hành nướng + cánh hồi + quế vào cho thơm mùi phở. khi thịt chín thì lấy ra cắt mỏng to bản. Em chỉ biết thế thôi ạ. Còn nạm là phần nào của con bò thì em...chịu
em be MyEmbeMy # Friday, February 19, 2010 8:54:55 PM
Unregistered user # Friday, February 19, 2010 11:06:01 PM
em be MyEmbeMy # Friday, February 19, 2010 11:08:24 PM
Hàpetale # Saturday, February 20, 2010 8:29:47 AM
my cứ trả lời khi nào có time cũng được, vì tháng nào chị cũng ăn phở ít nhất là 1,2 lần mà
Unregistered user # Monday, February 22, 2010 1:16:22 AM