La` la' la

Từ hồi xửa hồi xưa khi mình còn đang bị thích cái anh "first love" ý, mình đã có một "thú vui tao nhã"là gõ tên anh lên Google để tìm mọi ngõ ngách có anh mà mình còn chưa biết. Bởi vì người mình thích chẳng phải hot boy, tên của anh thì cũng khá phổ biến, cho nên, mình thường rất vui sướng khi phát hiện ra "anh" giữa muôn vàn người trùng tên trùng họ.

Những năm tháng "ngông cuồng và rồ dại" (như cách mà hồi xưa bọn bạn mình hay nói) đã trôi qua, mình vẫn giữ nguyên sở thích tìm kiếm ấy, chỉ khác là mình đánh vào google những cái tên khác. Tên của người yêu mình bây giờ phải nói là rất hiếm. Mình tìm mãi cũng chỉ ra một hai người trùng tên với anh. Tên của mình thì chán hơn, chả ra kết quả gì cả bigsmile

Từ khi làm blog, mình bắt đầu gõ những chữ EmbeMy vào phần tìm kiếm của google. Kết quả thường là một bài viết, một hình ảnh...được tìm ra trên diễn đàn nào đó, có khi đề tên mình, có khi không. Thỉnh thoảng mình lại được dịp vui mừng đột ngột khi vô tình lạc vào blog ai đó, tìm ra một món ăn "trích từ blog embemy"

Mình không phải là người khéo léo như mình thể hiện trên blog. = chứng là có những thất bại mình có bao giờ đưa lên đây đâu. Mình làm blog chẳng phải đẻ thể hiện hay là mong có tiếng tăm bởi trình mình còn kém xa nhiều cao thủ khác. Mình post bài cũng ko vì mong muốn nhận thật nhiều phản hồi. Đây đơn giản chỉ là nơi để chia sẻ một cách thuận tiện và vui vẻ những món ăn mà mình đã biết, đã làm. Mình đã và sẽ rất rất hạnh phúc khi thấy chúng được (dù chỉ) một vài người biết và thực hành. Đây chắc là cảm giác chung mà những người làm blog nấu ăn như mình mong có được.

Như mình đã có lần nói, mình là đứa siêu cả thèm chóng chán. Phải thú nhận là có những khi mình ngại tìm tòi và thực hành các món mới để up lên blog. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắg duy trì blog này cũng như niềm yêu thích nấu nướng để cùng chia sẻ với các bạn thích nấu ăn nói chung, và thích blog mình nói riêng.

Có những bạn để lại cmt hay để lại tin nhắn trên phần shoutbox của mình, có những bạn lại đến và đi chẳng có dấu vết nào cả. Tuy thế mình vẫn rất cám ơn các bạn.

Mình là một đứa cực lười, nhờ blog này, nhờ các bạn mà đã chăm chỉ và tiến bộ lên cực kỳ nhiều đấy!

Xôi gà lạp xưởngBanh' chuoi' nuong'

Comments

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, January 21, 2010 11:19:15 AM

công nhận những món mà My post món nào cũng hấp dẫn hết.

Unregistered user Thursday, January 21, 2010 2:39:57 PM

Anonymous writes: oh, giờ anh mới biết có cái blog này đấy, pé My giỏi thế, hehe. Hôm nào lại tụ tập ăn uống đê, lần này qua nhà anh nhớ ;)) Với cả thỉnh thoảng qua blog anh chơi, hehe

em be MyEmbeMy Thursday, January 21, 2010 3:03:52 PM

@2li2te_pig: cam on ban bigsmile

@anh...: Anh la anh nao the ? ru em qua blog ko noi ten sao em beit duoc ?

Unregistered user Thursday, January 21, 2010 7:06:35 PM

N.A writes: Anh đây anh đây! Sang đi qua nhà anh chơi rồi nấu cho anh ăn luôn nhá! Hé hé

Unregistered user Thursday, January 21, 2010 9:05:18 PM

Van LE writes: Anh trên giả vờ đấy, anh Văn này, quên ko ghi tên :))

Minh Trangminhtrang26182 Friday, January 22, 2010 4:12:20 AM

Hy vọng lại được ngắm những tác phẩm măm măm dc của em nha smile

MMupMmup Friday, January 22, 2010 7:20:04 AM

"Những năm tháng ngông cuồng và rồ dại..."
Hihi chị thích câu này, hình như ai cũng có 1 thời như thế em nhỉ.

Anne Nguyenannenguyen Saturday, January 23, 2010 4:55:24 PM

co gang duy tri va cham chi up mon moi ban nhe. Nho ban ma tai nang nau nuong cua minh duoc cai thien ro ret, lai con ham hoc hoi hon nua, ngay cang thich nau an bigsmile

JunCantyLee Tuesday, January 26, 2010 2:56:47 PM

^&^

Tranh ảnh đẹphighlandsoft Thursday, February 4, 2010 2:51:23 AM

Rất vui được làm quen với bạn .Hii mới xây nhà xong có rảnh ghé qua blog mình xem nhé.Ah mà bạn có mê phim Tây du ký không vậy ,phim này do Châu tTinh Trì đóng đấy ,mình xem mà cười đau cả bụng .Hi…

Tranh ảnh đẹphighlandsoft Thursday, February 4, 2010 2:52:50 AM

Rất vui được làm quen với bạn .Hii mới xây nhà xong có rảnh ghé qua blog mình xem nhé.Ah mà bạn có mê phim Tây du ký không vậy ,phim này do Châu tTinh Trì đóng đấy ,mình xem mà cười đau cả bụng .Hi…

JunCantyLee Thursday, February 4, 2010 2:57:13 PM

Cái bạn Highlandsoft này để lại tin nhắn cho chả nhà dạng công nghiệp hay sao mà y chang nhau kìa. Rõ ràng là xuất xưởng hàng loạt roài

Sophia120277 Thursday, February 4, 2010 8:25:50 PM

love

khanhbum Thursday, February 11, 2010 3:13:38 AM

Tôi có một ấp ủ về những món ăn của người Hoa trên đất Việt... từ lâu lắm rồi... nhưng vẫn chưa có time và điều kiện để làm
Bạn đam mê nấu ăn thế này thì chắc là có biết ít nhiều bigsmile
Hy vọng sau này khi làm 1 cái chuyên đề về món ăn người Hoa trên đất việt sẽ nhận được sự giúp đợ từ bạn ....

(¯`'•.¸Mrquan¸.•'´¯)Mrquan551987 Monday, February 22, 2010 9:36:27 AM

Ai cũng có khuyết điểm mà em. Không ai hoàn thiện cả .Em làm lên cái Blog này đã làm nhiều ngươi tháy vui và đuuược khám phá dươc rất nhiều rồi.Hay lăm em ah.!!!!!!

em be MyEmbeMy Tuesday, February 23, 2010 3:36:07 PM

Cám ơn anh Quân. Chúc anh năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé

M E T A L L I C Ahuaminhson Wednesday, February 24, 2010 11:20:35 AM

nen blog dep ! thay doi ti nua thi dep hon !worried

HeliosHelioshung Friday, August 20, 2010 6:47:22 PM

Trời ơi,cái vụ gõ những thứ ấy lên google,sao mà giống mình thế.cả tối nay lướt qua blog này, thấy vui,thanks e nhé.wink

Write a comment

New comments have been disabled for this post.