Lại linh tinh

Hình như chưa bao giờ tôi viết về anh một cách trọn vẹn. Bởi mỗi lần định viết tôi lại chẳng biết phải nói gì. Anh là người tôi yêu nhiều nhất. Vậy mà chẳng có một dòng nhật ký nào tôi ghi lại những suy nghĩ của mình về anh. Khác hẳn với những lần khác và với những người khác. Có lẽ vì thế, những kỷ niệm với anh được lưu giữ trong lòng tôi lâu hơn chăng ? Có phải vì thế, tôi yêu anh nhiều hơn chăng ? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi vẫn nói với anh rằng, anh tốt hơn mọi ước mơ của tôi khi còn nhỏ. (cái thời mà đẹp trai, nhà giàu, sành điệu...luôn là những tiêu chuẩn khiến bọn con gái chúng tôi mê mẩn)

Khi còn bé tôi đã không mơ ước rằng người yêu tương lai của mình sẽ tự giác chui ra khỏi chăn ấm vào mỗi sáng sớm để đưa tôi đến trường vì sợ tôi bị ướt mưa, bị lạnh. Tôi cũng không mong muốn rằng khi đi nhà hàng, anh ấy nhường cho tôi gọi món ăn rồi giải quyết luôn những thứ tôi không thích. Ngày ấy tôi chỉ thích những anh chàng bóng bẩy, sành điệu, ăn mặc đẹp. Tôi đâu biết rằng mình cần một người yêu tương lai chịu mặc áo cũ để tặng tôi áo mới. Tôi càng không hiểu rằng người đó nhất thiết phải biết làm cho tôi cười, phải đủ bản lĩnh để khiến tôi nghe lời và phải đủ mạnh mẽ để cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở.

Yêu anh, tôi mới nhận ra rằng mình là kẻ may mắn không cầu mà được. Tất cả những điều ngày xưa tôi chưa hề chờ đợi ở người đàn ông tương lai của mình, thì giờ đây tôi đều đã nhận được.

Đàn ông ít khi hỏi phụ nữ yêu mình = chừng nào. Chàng của tôi cũng vậy. Anh chẳng bao giờ cho tôi có cơ hội để nói với anh rằng, tôi yêu anh, không = trời = biển nhưng đủ nhiều để không bao giờ muốn rời xa anh ngay cả khi tôi ghét anh nhất.



Bánh bao nướng (thiếu trứng)Noel

Comments

Moon' MomLinhMoon Monday, December 21, 2009 2:28:33 AM

Đọc entry này của em , chị lại nhớ tới 1 câu thơ:

"Anh không phải là mẫu người em mơ ước
Vậy mà 2 đứa vẫn yêu nhau" flirt

Minh Trangminhtrang26182 Monday, December 21, 2009 5:10:52 AM

smile em thật hạnh phúc

quianhlaluli Monday, December 21, 2009 8:07:50 AM

còn chờ gì nữa ko mau đám cưới đi em!!! hhihihi

Unregistered user Monday, December 21, 2009 12:22:04 PM

Anonymous writes: "Bien van cay minh dai rong the (tuy bien dang fai giam can :p) Vang canh buon (hn ;))) 1 ti' da cô do*n"

Phuong Anh erionrios Monday, December 21, 2009 7:31:50 PM

hihi chị Qa nói đúng rồi bigsmile

Unregistered user Monday, December 21, 2009 9:47:53 PM

Lan NGUYEN writes: Chuc em luon hanh phuc nhu vay: yeu va duoc yeu!

THUBINHn0812141244 Tuesday, December 22, 2009 2:40:54 PM

chúc mừng em đã yêu - đang yêu và được yêu trong mùa giáng sinh ấm áp nghe cưng và năm mới luôn vui vẻ hạnh phúc

NOEL- 2009

em be MyEmbeMy Wednesday, December 23, 2009 3:26:57 PM

em cám ơn mọi người, chúc các chị noel vui vẻ hạnh phúc bên những người thân yêu heart party

Sophia120277 Sunday, January 3, 2010 10:56:48 AM

Chuc em mai hanh phuc nhe My!!love

JunCantyLee Monday, January 11, 2010 6:22:35 AM

Thế là Em bé đã Lớn lắm rồi đấy

Unregistered user Monday, April 5, 2010 2:48:52 PM

quynhhuong writes: Chao EmbeMy Xin duoc xung la chi nhung thuc ra co the len chuc Co roi, vi da tron 40 cai la vang roi. Hom nay len mang tim cong thuc nau mon Khau nhuc theo nguyen vong cua 2 nhoc, tinh co vao Blog cua My, the la cu me mai doc suot 2h dong ho. Chua bao gio comment voi ai tren blog va cung chang co blog cua rieng minh, nhung qua thuc Blog cua em dang yeu qua. Mot co be xinh xan, tu tin va co tam hon. Doc bog cua em thay mot phan tuoi tre cua minh da di qua. Thanks. Chuc em luon hanh phuc va giu duoc nhung net rieng that dang yeu.

em be MyEmbeMy Monday, April 5, 2010 4:26:01 PM

Em cam on nhung loi khen cua chi, chuc chi va gia dinh luon vui ve va hanh phuc' smile

Unregistered user Tuesday, April 6, 2010 5:47:51 AM

quynhhuong writes: Chao My Chi cung co niem dam me voi Am thuc- nau va thuong thuc. Tom lai la co Tam hon an uong. Chi cung toan tu hoc trong sach, tren mang hay di an dau do thay la, thay thich la ve may mo lam. Chac troi cung phu cho cai khieu nen cac mon chi lam thuong thanh cong ngay 1,2 lan dau. Nguoi ta van bao: "Duong den trai tim nguoi dan ong la thong qua cai da day". Chac khong sai dau em nhi?! Vi anh xa nha chi chi thich an com vo nau. Con 2 dua nha chi (con trai 16, con gai 11) deu tam tac: Me nau ngon hon hang, sao me khong mo nha hang di! Chi the thoi la hanh phuc va khong hoai cong cho chi em chung minh roi, e nhi! Chi da add Blog cua em vao Favorite de khi ranh se doc, khong chi nhung cong thuc nau an thu vi ma ca nhung bai viet cua e, cung la cach song lai nhung ky niem 1 thoi va hieu hon ve the he tre ngay nay (cap nhat de con day con chu chung no sap che me Co lo roi) Chuc em luon vui, hoc tot va hanh phuc ben "mot nua' cua minh nhe!

em be MyEmbeMy Tuesday, April 6, 2010 1:26:17 PM

Nghe chị kể em thấy gia định chị thật hạnh phúc. Đúng là làm ra món ăn nào, dù vất vả đến đâu nhưng được người thân hưởng ứng là bao nhiêu mệt mỏi, lười biếng bay hết rồi. Càng có thêm động lực để làm những món ăn khác bigsmile
Em rất vui vì có thêm một người yêu thích blog của em. Thật ra là nhiều lúc em rất lười, ngại chụp ảnh và ngại viết blog, nhưng nhờ những cmt như thế này mà chăm chỉ cố gắng hơn chị ạ yes
Em cám ơn chị lần nữa nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.