Lòng kho tàu
Wednesday, May 5, 2010 9:16:02 PM
Thử tưởng tượng xem món thịt kho màu cánh gián, đậm đà, mềm rục thường ngày lại trở nên dai giòn thì sẽ rất thú vị. Lòng kho có hương vị như vậy. Theo ý kiến cá nhân của em, bạn này xuất sắc hơn bạn thịt kho tàu rất nhiều.
Lòng để làm món này, em ko biết gọi tên, ai biết thì mở mang cho em nhé. Chính là loại lòng để xào dưa đấy. Làm sạch lòng hơi cực một chút, nhưng bù lại, ăn rất tốn cơm. Món này là món tủ của chàng, em ko làm, chỉ biết ăn thôi ạ.
Cách kho lòng (kho thịt nói chúng) của chàng đây ạ.
Nguyên liệu:
-Lòng già
-tỏi, nước mắm, xì dầu, nước hàng, dấm, đường
Cách làm:
-Lòng sát muối, rửa đi rửa lại bằng giấm cho sạch.
-Phi tỏi cho thơm, cho lòng vào, thêm một ít nước mắm, đảo cho lòng săn lại. Bắt đều nêm xì dầu, dầu hào, đường, và ít nước xâm xấm mặt lòng. Sau khi nước cạn bớt một ít, cho nước hàng đảo cho có màu đẹp, đun đến khi nước sệt lại là được.
Rắc tiêu ăn nóng với cơm. Yumi!!














Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, May 5, 2010 11:58:02 PM
Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Thursday, May 6, 2010 6:03:23 AM
em be MyEmbeMy # Thursday, May 6, 2010 10:04:37 AM
@Mỹ: Giống tớ thế, tớ cũng thích lòng xào dưa lắm, ngon ơi là ngon nhưng bên này ko có dưa, phải tự muối mà rau đắt nhắm mua về muối 1 âu to thì xót tiền
Nguyen Phuong Linhmebebong # Thursday, May 6, 2010 11:12:08 AM
Originally posted by EmbeMy:
Cũng ko dễ kiếm đâu em à,ko phải lúc nào người ta cũng có bán nên chuyện mua được lòng là may rủi thôi
Chị cũng ko đi chợ thường xuyên được nên cơ may mua đc đồ này là ít
em be MyEmbeMy # Thursday, May 13, 2010 7:34:00 PM
Phạm Quỳnh Anh - Sunnyhoavadat # Monday, May 31, 2010 3:48:29 PM