Mang hương vị Tây Ban Nha vào nhà.

, , , ,

Có lẽ ở VN món cơm Paella được ít người biết đến. Mình cũng phải đến khi sang đây mới biết mặt đặt tên và được nếm thử món cơm đặc biệt ấy. Tuy nhiên, paella là một món ăn nổi tiếng trên toàn thế giới với màu vàng rộm rất đẹp mắt. Cơm paella chắc chắn sẽ rất phù hợp với những người đam mê hải sản. Trong cơm có vô số moule (con chèm chẹp, con vẹm ??faint) và gambas (một dạng tôm) cùng thịt gà và một số loại rau củ.
Người yêu mình cực kỳ khoái món này vì rất thích con moule (tiếng việt là con gì ?) Mình thì ngại vô cùng cái kiểu tách tách, bóc bóc để nhằn ra cái lớp thịt bé xíu. Ko phải là fan của hải sản mình cũng bỏ qua tôm chỉ chăm chăm ăn hết cái đùi gà...Ở hàng hay ở nhà cũng thế, phân chia công bằng thế là ko đứa nào tranh với đứa nào (2 đứa đều tham ăn yes)

Làm cơm từ tối cơ mà đói quá ào vào ăn luôn sáng ra mới lôi ra chụp ảnh. Bao nhiêu tôm bay vào dạ dày người ta rồi. Còn thịt gà, mình đếm đi đếm lại trong chảo chỉ còn 3 miếng nhỏ p Thôi thì có bao nhiêu chụp bấy nhiêu thôi nhỉ ?
Và đây là cách làm cơm paella nhà em, các chị xem đúng sai thì nhận xét nhé.

ảnh Internet
Nguyên liệu:
-500gr moule (hoặc con ngao)
-10 con gambas (hoặc tôm lớn)
-2 cái đùi gà to cả trên cả dưới
-1 cây tỏi tây
-50gr đậu hà lan
-1/2 củ hành tây
-1/2 quả ớt Đa lat xanh + 1/2 ớt DL đỏ
-2 quả cà chua
-safran (hoặc bột nghệ)
-Gạo hạt dài (mình dùng gạo thường ok)

Cách làm:
a.Nấu cơm
-Thịt gà lọc bỏ xương thái thành miếng vừa ăn rồi dùng xương đó nấu nước dùng gà. Có thể giữ nguyên đùi dưới nếu thích, phần đùi trên thái nhỏ.
-Moule rửa thật sạch cho vào nồi luộc cả vỏ. Luộc chín tách riêng moule (giữ cả vỏ) ra. Nước luộc để lắng gạn trong giữ lại để nấu cơm.
-Trong một cái chảo sâu lòng, phi thơm một 1/4 củ hành tây thái vụn, cho gạo vào đảo 5-7 phút cho ngấm dầu.
-Lấy 1/2 nước dùng gà + 1/2 nước luộc moule cho vào nấu cơm sao cho lượng nước trên mặt gạo khoảng 1 cm. Ta thấy nước sẽ sôi nhanh, gạo sẽ nhanh chóng nở nhưng thực ra vẫn còn rất cứng. Phải om cơm thêm khoảng 30p.
-Khi gạo nở cho safran (hoặc bột nghệ) vào đảo đều cho cơm có màu vàng.
-Trong quá trình nấu nêm gia vị cho cơm vừa ăn. Thỉnh thoảng tưới đều chút nước dùng gà vào cơm cho cơm chín mềm đều.

b.Chế biến các nguyên liệu còn lại
-Ớt DL xanh đỏ bỏ cuống thái miếng nhỏ hình vuông
-Cà chua bỏ hạt, thái miếng hình cuông
-Tỏi tây phần mầu trắng cắt khoanh.
-1/4 củ hành tây còn lại thái vụn
-Tôm rửa sạch để nguyên vỏ
-Ướp vào thịt gà đã thái miếng với bột canh, bột nêm.
-Bắc chảo lên bếp phi thơm hành, tỏi tây, cho thịt gà, tôm, ớt xanh đỏ vào đảo qua cho chín tới. Nêm gia vị vừa ăn.

c. Hoàn thành:
-Khi cơm gần chín (15p truoc khi tắt bếp) cho hỗn hợp vừa xào ở trên vào đảo dều với cơm.
-5p trước khi bắc xuống nêm lại gia vị, cho cà chua, đậu hà lan, moule đã luộc vào đảo đều.


Người đàn bà thứ 2Phở xào chua ngọt kiểu Thái Lan

Comments

Luật sư Đườngluatsuduong Monday, May 18, 2009 1:57:40 PM

Thật khó mà tưởng tượng được ngày nay có người có sở thích thú vị như vậy!
Nhìn thấy mấy món ăn tự dưng laị ước lung tung, hy vọng khổ chủ bỏ quá cho!

HiHi

P'titcochonheogacon Monday, May 18, 2009 2:14:18 PM

Đọc cái titre chị biết ngay cưng làm món gì hihi. Chị cũng mê mẩn món này kinh khủng, và mẹ chồng chị nấu món này thì ngon vô cùng tận... Chị cũng đã từng được ăn món này ở chính TBN, được 1 người bạn bản xứ dẫn đi ăn ở 1 nhà hàng bên cạnh biển... Anh gà nhà chị bảo cứ như điệp viên 007 ý, tại luxe quá mà hí hí cho em xem cái ảnh nồi Paella chị ăn nhé
Photobucket

Cún ConPhonglanparis Monday, May 18, 2009 9:16:12 PM

chi cũng khoái món này lắm e ơi . e khéo quá yes

em be MyEmbeMy Monday, May 18, 2009 9:24:59 PM

@Chi Heo: Troi oi cai noi nhin khong lo qua chi oi, an xong chac no ca thang. Ma sao em thay no nhieu nuoc the ha chi ? Hay kieu TBN chinh hieu no the ? Khi nao em phai lam mot chuyen di an thu moi duoc. Chu o ben Phap toan dc an o RestoU hihi bigsmile
@Chi Lan: Em cung dinh mai nau tiep chi a, con them van chua dut yes Co ma con moule no hoi kinh khung, luc lam xong em phai co rua lai bon` rua day a. Ngai ghe.
@Luatsuduong: Ban uoc dieu gi ma phai mong minh bo qua the? Ma ban ko de y thoi, nhung nguoi thich nau an cung nhieu tuong duong nhung nguoi thich lam luat su day p

Cún ConPhonglanparis Monday, May 18, 2009 9:31:19 PM

bigsmile cực chút mà ngon e há. kệ vì cái bao tử chúng ta bigsmile

Cô Tô Mộ Dung TũnDuyhieu88 Tuesday, May 19, 2009 5:47:45 AM

Sao nguoi ta chua phat minh ra cai loai internet co the truyen dc mui vi nhi bigsmile, tot nhat la nen vo blog cua My sau khi da an com no hihi

P'titcochonheogacon Tuesday, May 19, 2009 8:14:54 AM

hihi, chac co nhieu loai em a, me chi nau kho nhu em day em a.

Nguyễn Công ThuSaugiomuoiba Tuesday, May 19, 2009 2:41:55 PM

Khi nào về nhà tớ sẽ thử món này. Cứ có gà là thấy ngon rồi. Hehe

calvin22 Tuesday, May 19, 2009 6:23:25 PM

hihi..;em chụp con tôm đẹp quá p , cơm nhìn là biết ngon rồi ,hèn gì người yêu hướng ứng một cách rất nhiệt tình phải không em ?

em be MyEmbeMy Tuesday, May 19, 2009 8:46:33 PM

@Chi Thuy: Nguong qua', cai ah thu 2 la em lay' tren mang het day chi oi, chi co cai dia tren cung` la do em chup thoi. May em kem'lam ko chup duoc nghe thuat the dau.
Hom nay em ngai lam qua ma van them dinh ra hang` an nhung nhin gia nhung 42 E huhu, the la nghi khoe.
@Chi Heo: the loai nao ngon hon ha chi ? EM nghi loai com van hap dan va dep mat hon. Chi hoi me chong bi quyet di, roi chi cho em voi. Em nau dai dai the thoi chu cung ko biet thieu sot gi dau:D

P'titcochonheogacon Tuesday, May 19, 2009 9:00:15 PM

no co com day chu em, co dieu sot cua no nhieu lam, chij se goi dien hoi me chi va chi se lam roi post cong thuc len cho em xem, xem xong em co the biet thieu thua cai gi va lam theo em nhe, doi chi nhe em

em be MyEmbeMy Tuesday, May 19, 2009 9:10:13 PM

Ok, em doi, em con dinh an lai dai dai ma, nha em thich mon nay lam. Ma em doc blog chi em thay chac la me chong nau an ngon lam nhi ?

Napu Wednesday, May 20, 2009 12:10:27 AM

Ôi cái món khoái khẩu của tớ, chẹp chẹp, phải xin công thức về làm mới được flirt Tớ cũng mê ăn moules lắm này, đi ra ngoài cứ phải 2 đĩa trở lên thì mới chịu về yes

em be MyEmbeMy Wednesday, May 20, 2009 12:22:47 AM

P thu di, My thay ngon day, tu lam tu khen bigsmile To voi nguoi yeu di an hang thi anh y toan an moules frites, to chi co cham' banh my` voi nuoc sot moule thoi cry bat cong ghe !!

Napu Wednesday, May 20, 2009 12:37:07 AM

Phát xít thế yikes

calvin22 Wednesday, May 20, 2009 6:50:26 AM

chị cũng chờ heocon để học hỏi làm cơm TBN này cho đúng điệu đó nghen !

em be MyEmbeMy Wednesday, May 20, 2009 12:10:23 PM

hihi dua thoi, day la minh an ke' anh y', con minh goi rieng entrecôte hoac bit tet bigsmile Ngu gi bi di` dot the chu.

Ngọc HếnHến Wednesday, May 20, 2009 8:13:29 PM

Ko để phần cho anh em miếng nào! Buồn ơi là sầu!

Uầy, thèm moule quá! Bao h anh em đi " Hải Phòng" ra 1 chỗ mà phải mang túi đi để nhặt moule với huitre thì cứ gọi là tha hồ nhỉ!

Thay bàn ăn rồi à? Mấy cái đĩa đẹp thế! ^^

em be MyEmbeMy Wednesday, May 20, 2009 9:10:01 PM

zoi da chu thich la anh day lay tu in tec net roi ma ko ai de y hu ?? Ban van the thoi thay lam gie, co cai tui dep lam, dang dinh mua, nhung doi hoi may vi hoi tiec tien...

P'titcochonheogacon Friday, May 22, 2009 2:41:25 PM

em oi chi moi lam paella theo cach cua me chong chi xong, chi phai di lam roi nen chua post ngay duoc, toi ve chi chi cho em nhe, ngon lam em a

em be MyEmbeMy Friday, May 22, 2009 3:08:10 PM

Huhu, chị ơi mấy con moule nhà em chết ngoẻo hết rồi, vào sọt rác rồi, mai phải đi mua lại:cry: Tối em vào ăn nhé.

Me3thangnhoc Sunday, March 28, 2010 9:56:05 PM

Em Ga con gi do oi, cai nôi cua em sao kg thây giông com Paella em oi, no la cai nôi tôm hum ma, no lai co nhiêu nuoc nua... nhin la qua em a...

Unregistered user Saturday, November 13, 2010 9:10:56 PM

Nga writes: Ôi, e mới tìm dc blog của chị. E vừa đi Barcelone về , ăn dc 2 bữa paella rỗ ngon, về phải tìm công thức nấu luôn,may mà tìm dc công thức của chị,nhìn rất hấp dẫn,merci chị nhiều

Luật sư Đườngluatsuduong Saturday, November 27, 2010 4:37:23 PM

Bánh mỳ của opera càng lớn càng xinh, lại càng giỏi nữa nhỉ.
Cảm ơn bánh Mỳ nhé, anh lấy vợ rồi sẽ bảo vợ vào blog của em hàng ngày, nhất định anh sẽ tăng cân. hhahhhaa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.