Măng xào thịt kiểu Trung Quốc. Đơn giản mà ngon.

, , ,

Bình thường thì hay ăn măng xào thịt lơn cả mỡ lẫn nạc. Cũng ngon, tuy nhiên, với mình, ko phải là món quá hấp dẫn. Hôm qua mày mò làm một loại dimsum đặc biệt. Thành quả thì chưa ra sao nhưng cái nhân của nó, chính là măng, thịt xào thì ngon tuyệt vời ý. Món này thì đích thị Tàu khựa rồi. Nào là dầu vừng, dầu hào, nước tương đủ cả. Ăn với cơm nóng thì ngon tuyệt cú mèo. Con bé ủ bột làm dimsum lần nữa nhưng làm dư thịt để xào măng. Tự ăn tự tấm tắc, đơn giản mà nhon thế:D



Nguyên liệu:
-Thịt băm
-Măng chua
-Dầu hào, dầu mè, nước tương
-Nấm rơm(champingon de paris)
-Hành khô hoăc hành tây
-Bột nêm, tiêu, bột canh

Cách làm:
-Măng rửa sạch nước chua, thái miếng dài ngăn tùy thích
-Nấm rơm thái nhỏ hoặc để nguyên.
-Hành tây thái nhỏ
-Cho hỗn hợp nấm thịt măng, hành vào tô. Ướp vào đó dầu mè, dầu vưng, nước tương,bột nêm, bột canh cho vừa ăn Rắc chút tiêu cho thơm. Ướp 20p
-Bắc chảo dầu nóng, phi hành cho thơm. Cho hỗn hợp thịt măng vào xào. Khi thịt gần chín rưới thêm ít nước tương cho thơm. Rắc tiêu. Ăn nóng.

Súp cua óc heoXôi vị

Comments

Ngọc HếnHến Monday, May 11, 2009 12:45:14 AM

wink) Hihi, món bánh hôm trc như nào hả cậu?

em be MyEmbeMy Monday, May 11, 2009 12:48:29 AM

ôi cái vỏ nó mình làm dầy quá cậu ạ. tuy nhiên nhà mình vẫn cố ăn hết. Hôm nay làm tiếp, thất bại tiếp dù đã cán bột dày, ts nó.

Ngọc HếnHến Monday, May 11, 2009 1:05:54 AM

Hôm nay tớ quên mua măng đê xào thịt bò! Mặc dù mục đích đi chợ là mua măng! =))

em be MyEmbeMy Monday, May 11, 2009 1:09:36 AM

ngủ muộn cho lắm vào, đầu óc nó ngu đi, nàng ơi ta vừa muôn một cái bát súp trên cdiscount đấy. Bị nghiện rồi, ko mua linh tinh gì đấy khó chịu lắm ý.

Unregistered user Tuesday, May 12, 2009 2:15:45 AM

Huynhdeky writes: Nếu vậy, chị sẽ đi kiếm mua cái đĩa này mới được, khà khà ...

Sam and Bơhuynhdeky Tuesday, June 2, 2009 5:20:03 PM

Mua được cái đĩa giống y chang rồi em ơi, 40 ngàn !

em be MyEmbeMy Friday, June 5, 2009 6:54:50 PM

Chị mua ở đâu thế ạ ? em phải lặn lội vào tận Bát tràng gặp hôm mưa phùn mới khổ chứ sad
Mà em còn cái đĩa gần giống thế này mà hình cái lá cũng xinh lắm, hôm nào em chụp lên chị xem nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.