Muffin aux marmelades d'orange!! Trop bon!!


Có người đã "phải" mua quà tặng mình nhân một ngày chẳng có gì đặc biệt bigsmile Một quyển sách dạy làm bánh cực hay và cực rẻ yes Món quà nhỏ khiến mình vui suốt từ ấy đến giờ bigsmile Và sau khi test CT đầu tiên thì càng thích hơn nữa. Bánh rất ngon, rất thơm, rất vừa vặn...không hề bị quá ngọt.
Theo như trong sách, muffin phải nướng ở nhiệt độ tương đối cao để bánh nở đều. Lò nhà mình nướng 200 độ trong vòng 25p. Một điều nữa cần phải nhớ, đó là bột muffin ko được trộn kỹ, chỉ cần trộn cho các nguyên liệu ướt và khô được đều. Bột cần phải lổn nhổn để bánh ko bị cứng. Hehe. Mình chỉ dịch lại và làm lại thôi, ko hiểu vì sao lại như thế.
Marmelade chính là mứt vỏ cam. Trong sách không dạy làm cái này nhưng may sao mình đã tìm thấy nó tại blog chị Kiwi. Vậy là bánh sẵn sàng sau 1h chuẩn bị. Phải nói là mùi cam rất quyến rũ! Những mẩu vỏ cam nhỏ xíu dẻo dẻo trong nhân bánh cũng rất tuyệt. Cả nhà mình đều thích yes

Và đây là cách làm mứt cam của chị Kiwi:
-100g nước cốt cam
-1 quả cam lớn cắt lát ngang
-Nước để nấu cam
-Đường bằng trọng lượng của cam sau khi nấu.


Đặt những lát cam vào nồi đế dày, đổ ngập nước và luộc trên bếp trong 10 phút tính từ lúc nước bắt đầu sôi.
Bắc xuống, chắt bỏ phần nước luộc. Tiếp tục thêm nước vào và luộc tiếp tổng cộng 3 lần.
Cam đã luộc 3 lần vớt ra để ráo nước cho nguội.
Cân cam và cân đường bằng với trọng lượng cam.
Xay hoặc băm nhỏ cam
Cho cam đã xay/băm, đường, nước cốt cam vào nồi, bắc lên bếp đun lửa vừa đến khi nước cạn bớt và miếng cam trong, dẻo là đã thành mứt.
Bắc xuống để nguội và cho vào lọ đậy kín.

Còn đây là CT muffin nhé:

Nguyên liệu (cho 12 cái bánh)
-300gr bột mỳ đã trộn bột nở
-250ml sữa tươi
-2 trứng gà
-125gr bơ
-90gr đường

Cách làm:
-Trong một âu to, trộn đường, bột mỳ cho đều rồi làm thành giếng.
-Đun 210gr mứt cam với bơ trên lửa vừa cho hai hỗn hợp quyện đều vào nhau.
-Đánh tan trứng với sữa, rót vào giếng bột. Rót thêm hỗn hợp bơ và mứt cam. Trộn vừa đủ cho tất cả nguyên liệu quyện vào nhau.
-Mở lò 200 độ, rót bột vào 3/4 khuôn, nướng trong vòng 20p. Khi bánh chín, phết chỗ mứt cam còn lại lên mặt bánh.

Pho gaSuon kho nuoc dua

Comments

Napu Monday, March 29, 2010 11:30:28 PM

ngon quá My ơi, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, dạo này cam đang rẻ, chắc P cũNg phải đu theo thôi yes

Bunny Quế Minhgiadinhbunny Tuesday, March 30, 2010 6:37:45 AM

Trái cam vàng phải không em? Khi mình luộc như thế thì nước cam sẽ tan vào nước và mình đổ bỏ đi hả em?

Tôm và NấmTomxiu Tuesday, March 30, 2010 6:43:31 AM

co sach nao day lam pate-Chaud ko, lam cho tao 1 me

P'titcochonheogacon Tuesday, March 30, 2010 7:58:16 AM

cảm ơn bé My, chị đang tìm mỏi mắt món nào đấy lạ lạ cho anh Gà, món này chắc được hưởng ứng lắm vì anh ý thích cam, cho chị mang về nhà chị dùng nhé em

em be MyEmbeMy Tuesday, March 30, 2010 4:27:26 PM

@Mẹ Bunny: Vâng phải đổ đi chị ạ. Lúc sau mình sẽ đun cam với nước cốt cam nên mùi vị ko bị ảnh hưởng gì đâu chị ạ.
@Tom: Sao lúc mày là Na lúc mày là Đạt thế ? Cái pate chaud tao ghét lắm, nhớ hồi xưa trước khi kt mà ăn bánh ý y như rằng làm bài như shit...
@Napu, chị Heo: Bánh này ăn lúc còn ấm là ngon nhất, mọi ng thử xem sao.

..anni..blaqvvhItE Tuesday, March 30, 2010 8:27:19 PM

happy nhìn hấp dẫn thật chị ơi^^!
ps. em tưởng phải nói là.. très bon chứ chị confused
chắc trop bon là langage familier hả chị??

em be MyEmbeMy Tuesday, March 30, 2010 8:38:11 PM

tres bon là rất ngon, trop bon là quá ngon em ạ, chị quen miệng nói trop nên viết là trop thôi

..anni..blaqvvhItE Tuesday, March 30, 2010 8:43:13 PM

àhh thế àhh smile hihi học đc thêm bigsmile

em be MyEmbeMy Tuesday, March 30, 2010 9:00:23 PM

chị thấy em nói tiếng pháp lưu loát lắm, chắc em phải biết thừa chứ smile

..anni..blaqvvhItE Tuesday, March 30, 2010 9:29:41 PM

xD tieng phap cua em bt thoi chi a ^^! luoi hoc lam bigsmile
ps. bay h co bai tap gi kho kho..em hoi chi ha winkbigsmile

P'titcochonheogacon Tuesday, March 30, 2010 9:56:14 PM

uh, nhất định chị sẽ làm em ạ

Nguyen Phuong Linhmebebong Wednesday, March 31, 2010 5:28:12 AM

Trông nhỏ xinh đang yêu, mầu sắc lại bắt mắt quá em ạ yes

SylwiaSylwiaduyen Wednesday, March 31, 2010 1:37:08 PM

Banh trong dep qua chi ah. ^^
Giong o tiem qua chi ui bigsmile

Minh Trangminhtrang26182 Friday, April 2, 2010 4:44:13 PM

Ngon ngon ! Bánh nhìn quyến rũ quá. Chị thích mùi vị của mứt cam. Mấy bữa nay em My tái xuất giang hồ, tung toàn đòn hiểm ! Chị vô ăn chực, chết lên chết luôn nãy giờ smile)

em be MyEmbeMy Friday, April 2, 2010 5:55:08 PM

dung chet' chi oi, chi ma chet thi em ko dam' viet blog nua bigsmile

Unregistered user Tuesday, April 6, 2010 4:55:54 AM

Chipandchup writes: Em oi, cho chi hoi. Em chỉ kĩ lai phần trộn duong và bot mi cho dều roi lam thanh gieng ? Lam thành gieng la sao vay em ? Vay chinh giua chỉ co trung và sửa thoi ah ?

em be MyEmbeMy Tuesday, April 6, 2010 1:21:15 PM

Làm thành giếng là chị khoét bột thành hình cái hố ở giữa ý rồi đổ trứng sữa vào cái hố rỗng đấy, rồi dùng thìa gỗ trộn lên thôi. Như thế sau khi trộn. trứng sữa sẽ thấm hết vào chỗ bột ở xung quanh, chị yên tâm.
Nếu ko chị có thể đánh trứng sữa, mứt cam cho đều trong một tô riêng rồi đổ vào bột trộn đều cũng dc.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.