My vit tiem

Có nhiều món ăn ngon mà khi còn ở VN mình nhà quê chưa nghe tên hay nếm thử bao giờ. Như món mỳ vịt tiềm chẳng hạn:

Mình sẽ ko bao giờ có ý định thưởng thức mỳ vịt tiềm (tại ghét những món có thêm vị thuốc) nếu như chàng ko tha thiết muốn ăn và khi được ăn thì khen ngon rối rít. Hai đứa ăn hay món này tại một traiteur ở gần Printemps. Ai ngại nấu thì có thể ra đó ăn luôn nhé, tuy nhiên món này hot nên thường hết sớm lắm.
Mỳ vịt tiềm ở ngoài hàng ko hợp với mình lắm vì người miền nam thường ăn ngọt hơn khẩu vị miền Bắc rất nhiều. Tự nấu mỳ vịt tiềm ở nhà là giải pháp cho sự chênh lệch khẩu vị này. Ai đã từng thưởng thức qua sẽ biết, mỳ vịt tiềm rất thơm, mùi thơm đặc biệt của vịt, của xì dầu và của các gia vị tiềm vịt. Khi nồi nước dùng sôi phập phùng, đó là khi hương vị của món ăn lan tỏa mạnh mẽ nhất. Phải nói thế nào nhỉ ? Nó thơm giống như mình đang đun một nồi thuốc bắc nhưng ko đắng và khó uống như thuốc bắc đâu nhé.Vị ngọt của món ăn này khá lạ, ko giống bất kỳ món nước nào: ngọt, thanh...Có lẽ đây là món nước duy nhất nêm trực tiếp bằng đường mà mình ko thấy...kỳ cục!
Nhiều người nấu mỳ vịt tiềm với vịt quay, theo sự hiểu biết có phần nông cạn về các món ăn trung quốc của mình, mỳ vịt quay và mỳ vịt tiềm là hai món hoàn toàn khác nhau, ko có sự chung đụng nào ở đây đâu nhé. Tuy thế, cả hai mỳ cùng ngon, cùng thơm, cùng khiến bọn mình tốn nhiều tiền để đè bẹp những cơn thèm yes


Nguyên liệu (cho 2 người tham ăn)
-3 đùi vịt
-khoảng 2l-3l nước(cái này mình ko đong nên ko biết, tầm gần nửa nồi to để nấu phở)
-3,4 cái tai hồi
-1 thảo quả
-1 thanh quế nhỏ khoảng 5cm
-1 mẩu gừng nhỏ = đầu ngón tay cái bé
-2 mẩu vỏ quýt khô
-2,3 thìa súp bạch quả (tên tiếng anh/pháp là gingko nhé)
-2,3 thìa súp hạt sen
-10 táo tàu
-100gr kim châm
-5 nấm đông cô
-Cải xanh (cải j cũng được miễn là cải)
-Xì dầu, đường, hắc xì dầu, dầu hào, mật ong, ngũ vị hương
-3 vắt mỳ tàu
-Hành lá xanh
Món này thường ăn kèm đu đủ chua nhưng nhà mình ko chuẩn bị được.

Cách làm:
-Thịt vịt rửa sạch với rượu, chà gừng cho hết hôi. Ướp vào thịt ngũ vị hương, xì dầu, hắc xì dầu, dầu hào, mật ong để 2,3h hoặc qua đêm (hắc xì dầu sẽ làm thịt có màu nâu đen)
-Đun một chảo ngập dầu cho thật sôi, cho vịt vào rán cho vàng giòn hai mặt.
-Rang thơm thảo quả, hồi, quế, gừng, cho vào nồi nước lạnh, thêm khoảng 2 muỗng canh xì dầu, 2 thìa súp dầu hào, 2 thìa súp đường, đun trong vòng 30p cho dậy mùi thơm. Vớt hết những gia vị này ra. (Mình nêm theo khẩu vị của mình là ko ăn ngọt quá, mọi người gia giảm cho phù hợp nhé)
-Cho đùi vịt đã rán vào nồi, thêm táo tàu, bạch quả, hạt sen, kim châm, có thể đổ luôn nước vào nồi. Tiềm vịt trong khoảng 45p.
-Ngâm nấm đông cô cho mềm, cắt bỏ chân, cho vào nồi. Nêm nếm lại gia vị, nếu nhạt cho thêm xì dầu, thiếu ngọt cho thêm chút đường, ngọt quá thêm mặn.
-Trong thời gian đó rửa sạch cải, đun nồi nước khác thật sôi, cho mỳ vào trụng cho chín, trụng cải cho mềm.
-Xếp mỳ ra bát tô cùng 1 đùi vịt, 1 nấm đông cô, vài cọng cải xanh và ít hành lá thái nhỏ. Chan nước dùng vào và ăn thôi. Ngon lắm.

Khong phai to troi...khong phai suong maiBột ngàn lớp - kinh nghiệm cán bột của mình

Comments

Kidkidkenshin1412 Sunday, April 11, 2010 9:05:21 PM

Món này người Hoa làm ngon lắm đó My. Có lẽ là phổ biến trong Nam nên My chưa nghe.

Phuong Anh erionrios Sunday, April 11, 2010 9:05:26 PM

Uhm nghe có vẻ hấp dẫn. Chị chưa ăn món này bao h nên cũng sợ bị nhầm vị, ko biết nó thế nào mà nấu. Nhưng em liệt kê từng thìa ra thế kia thì có khi hôm nào cũng thử đc bigsmile

Napu Sunday, April 11, 2010 9:07:25 PM

tô mì trông ngon và hấp dẫn quá My ơi, P cũng thích ăn mì này lắm, nhưng hôm trước ngồi đọc công thức lại choáng, nhiều nguyên liệu cần mua quá mà mỗi thứ chỉ dùng 1 ít nên lại thôi

quianhlaluli Sunday, April 11, 2010 9:09:36 PM

em trình bày đẹp quá, được 10 điểm rồi, ăn chắn chắn là ngon lắm.

em be MyEmbeMy Sunday, April 11, 2010 9:17:19 PM

@Kid: My mới được ng yêu xóa mù từ năm ngoái thôi chứ hồi trước chưa từng nghe tên món này p
@chị P.A: Hấp dẫn thật chị ạ, em thích mùi thơm của nó, thơm lắm, chị cứ thử xem, nhưng hầm cũng lâu lâu, nấu bằng bếp điện thì tốn phết đấy.
@Napu: Hôm qua my vừa lượn chợ tàu mua bạch quả, hạt sen, táo tàu. Vỏ quýt thì may quá my hay ăn nên để vỏ lại cho vào lò sấy vèo một cái thôi, đỡ phải mua. Nấu xong cái j cũng còn thừa nhưng cũng bõ vì nó ngon lắm. À mà mấy thứ đấy cũng rẻ, ko đắt đâu, mua tất cả gia vị hết khoảng gần 5e.
@Chị QuiAnh: Bát nhà em hơi bé nên cái đùi bị lòi ra ngoài, với cả thiếu nấm nữa p Nhưng mà em thấy ăn ngon là quan trọng nhất, thiếu thiếu, thừa thừa tí cũng okie hết bigsmile

Napu Sunday, April 11, 2010 9:22:49 PM

vậy có khi P sẽ thử, công nhận là vị của nó ăn ngon tuyệt ih, nhìn bát mì của My thôi là P đã thèm rồi, P add vào favourite nhé

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, April 11, 2010 9:33:17 PM

cong nhan nhin chen my vit tiemngon qua em ah , chi lai doi bung , nhung chi an thit vit khg duoc , Phil cung vay ^^. minh co the thay bang thit ga khg em ?

em be MyEmbeMy Sunday, April 11, 2010 9:35:45 PM

@Napu: Okie p
@chị migsu: em cũng ko biết chị ạ. Mà chị ko ăn được thịt vịt thì có nghĩa là ko ăn được vịt quay à ?? Ngon lắm đấy chị ạ, hay chị tập ăn đi, ko thì phí ơi là phí!!!!

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, April 11, 2010 9:43:36 PM

khong em ah , mo'n nào dinh toi Vit là 2 vo chong chi nhe rang cuoi bigsmile bigsmile ngay ca thit tho , thit truu , thit cho, thit dê ... ngoai tru gà , heo , bo va hai san flirt flirt

Phuong Anh erionrios Sunday, April 11, 2010 10:00:29 PM

chị cũng add favourite, khi nào làm p

THUBINHn0812141244 Sunday, April 11, 2010 10:06:18 PM

em giỏi thiệt đó, biết làm nhiều món quá , chị ngưỡng mộ lắm ...cho chị ăn ngó 1 cái đùi vịt nha love love up up chef chef wine

Kim chị Kim emmebemon Sunday, April 11, 2010 10:14:12 PM

lau roi muon nau lai mon nay ma sao luoi wa, san vo day an ke luon vay smile

Oanh béoOanhbeo Monday, April 12, 2010 7:08:51 AM

cai' dui vit bigeyes !!!! nhin thoi cung biet la ngon rui up

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Monday, April 12, 2010 8:37:16 AM

món này tớ chưa được ăn bao h, nhưng nhìn bát mỳ chất lừ thế kia đã quá, nhìn cái đùi thèm kinh khủng ><

Chrysie Nguyenhappykitchen Tuesday, April 13, 2010 1:54:23 PM

wow chị nấu đc món này là quá giỏi bigsmile em thỉnh thoảng cũng ăn, ở trong TPHCM có chỗ bán ngon lắm mà cực mắc sad mà đúng là mì này cả ng hoa chứ ko chỉ ng miền nam đều nấu nước dùng khá ngọt chị ạ bigsmile

Tôm và NấmTomxiu Tuesday, April 13, 2010 2:06:58 PM

toàn khen à, chê phát cho đỡ nhạt nhỉ wink)

calvin22 Thursday, April 22, 2010 3:07:24 PM

nhìn cái đùi vịt khiến người ta phải thòm thèm smile .

em be MyEmbeMy Thursday, April 22, 2010 9:24:53 PM

em cám ơn chị bigsmile em nhìn cũng thèm nhưng món này bổ quá thỉnh thoảng mới dám ăn ko thì dễ lăn nhanh hơn đi lắm p

calvin22 Friday, April 23, 2010 6:09:44 AM

uả , món này mà cũng mau mập hả em ? à! cho chị ct này mai mốt làm thử nhé! cám ơn em nhiều flirt

Trương Tuyết Anhtuyetanh41176 Thursday, April 14, 2011 1:23:45 PM

chị ơi, ngày mai em sẽ nấu món mì vịt tiềm này. nhưng em search hết công thức, ai cũng ghi vịt + "gói thuốc nấu vịt tiềm", em không thích ăn kiểu đó. may quá, có cái công thức của chị. em cảm ơn chị. cho em xin cái công thức về nha chị smile

Le To Quynhnaki1702 Thursday, April 14, 2011 1:41:49 PM

yup! nguyên cái đùi vịt right nhìn rất chila2 thơm ngon và hấp dẫn đó hhihihi up

em be MyEmbeMy Saturday, April 16, 2011 9:11:12 PM

hôm nay chị cũng định làm món này đây, mỳ vịt tiềm rất ngon nhưng nấu hơi kỳ công thỉnh thoảng chị mới ăn nhuwg công nhận ngon thật yes

Le To Quynhnaki1702 Sunday, April 17, 2011 4:19:02 AM

heheh làm kì công nhưng nó chất lượng lắm chị à happy happy hihhi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.