Nhung dieu nho nhoi
Thursday, April 22, 2010 8:20:40 PM
Tính tôi đã thích điều gì là sẽ thích mãi thích mãi đến chán thì thôi. Tức là khoái món ăn nào thì sẽ ăn liên tục. Kết bộ quần áo nào thì sẵn sàng mặc đi mặc lại. Thích bài hát nào thì sẽ nghe mãi và hát mãi ko ngừng. Khi tôi chán một bài hát đó cũng là lúc những người xung quanh bị nghe đến thuộc lòng. Thế cho nên hàng xóm của tôi, nếu hiểu tiếng việt, có lẽ cũng đã kịp nhập tâm giai điệu vui nhộn này. Thật là một ca khúc đáng yêu kinh khủng
Bởi vì con người nhiều khi rất ngốc nghếch và "kém nhận thức" nên cần những khúc hát như thế này nhắc chúng ta nhớ rằng: dù nắng hay mưa, dù bình yên hay bão tố, cuộc đời luôn luôn còn những điều đáng để ta trân trọng, và hạnh phúc cũng ở ngay xung quanh những trái tim biết mở rộng cánh cửa để đón nhận.
Âm nhạc là một món quà tặng tuyệt vời. Ta có thể tặng nó cho nhiều ng mà ko sợ sứt mẻ hay "giảm sút chất lượng" Bài hát này cứ xem như "một điều nhỏ nhoi" tôi dành tặng tất cả những người bạn đi qua blog này. Chúc cho cuộc đời của mỗi chúng ta nhiều thật nhiều "ngày xanh và nắng vàng", nhiều thật nhiều những niềm vui. Và đương nhiên chẳng thể tránh được những ngày buồn. Nhưng khi buồn hãy nhớ đến ca khúc dễ thương này nhé.














SylwiaSylwiaduyen # Thursday, April 22, 2010 9:14:00 PM
Rất hợp với cái đứa ko nhận đc ra hạnh phúc nhỏ bé bên mình
em be MyEmbeMy # Thursday, April 22, 2010 9:18:16 PM
SylwiaSylwiaduyen # Thursday, April 22, 2010 9:19:27 PM
Sophia120277 # Sunday, April 25, 2010 4:47:51 AM
pikatru # Monday, April 26, 2010 7:54:40 PM
Chị cũng vậy, món nào ngon và thích ăn thì ăn mãi, bài hát cũng vậy
Unregistered user # Thursday, January 5, 2012 4:14:08 PM