Noel

Noel là ngày Tết của các bạn Khoai Tây. Long trọng hoành tráng y như Tết ta của người Việt Nam vậy. Từ đầu tháng 12 các đường phố chính đều được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Khắp nơi in dấu ấn của những cây thông thật to, thật xanh với nhiều đèn trang trí lấp lánh. Noel đến thật gần là khi mình thấy người ta treo trên cửa sổ nhà những ông già Noel bằng bông gòn đu lan can. Trông rất đáng yêu và ngỗ nghĩnh.
Từ những tuần đầu tiên, thằng bé mà mình trông đã luôn mồm hỏi mình "Noel mày tặng tao cái gì??" Ôi đi làm có 8e/h thôi mà suốt ngày phải mua quà với mua kẹo cho hai chị em nó. Được cái chúng nó là những đứa trẻ rất dễ thương đến nỗi mà mình đã yêu hai đứa kinh khủng.
Noel là dịp người ta sum vầy:bố mẹ gặp con cái, ông bà gặp các cháu... Chúng mình thì coi đó là dịp để tụ tập bạn bè. Tuy ở cùng thành phố mà đến dịp mới gặp được nhau đấy. Người ta ăn gà tây, nhà tớ ăn nem, ăn phở. Tết Tây nhưng rất "ta", cứ như là tân cổ dao duyên vậy.
Nem nhé, rán hơi lâu rồi nên nhìn hơi dúm dó.

Nộm su hào này, vừa làm vừa ăn nên còn có tí.

Nước ngọt. Có cả bia nhưng bọn bạn mình là những em bé ngoan nên bọn nó không uống và mình thì quên không chụp.

Phở thì chui vào bụng hết rồi nên không có ảnh.
Bánh kem, xấu xí quá, trình độ của mình nói chung vẫn chỉ có đến thế.

Cắt ra thì em nó thế này. Hai cái cành cây hai bên mình làm = hai mẩu chuối. Nói chung cái bánh nhìn rất "chuối"


Cả lũ vừa làm vừa chơi, rất vui và hết bữa ăn thì đứa nào đứa nấy no căng cả bụng.

Chúc cho mọi người cùng có những Noel thật vui, hạnh phúc và ý nghĩa party drunk cheers

Lại linh tinhChả cá Lã Vọng homemade

Comments

SylwiaSylwiaduyen Thursday, December 24, 2009 11:10:51 PM

Chuc chi My giang sinh vui ve nha. love

Chân Nhưdiepanhtruong Thursday, December 24, 2009 11:16:07 PM

Chuc em mot giang sinh va hanh phuc nhe smile
Banh vay dep roi em con che chi nua smile

petale Thursday, December 24, 2009 11:22:04 PM

chi lai thay cai khuc chuoi cua em rat giong khuc cay, hoa trang gioi that day va sang tao, lai co them ti trai cay o trong hihi.

Kim chị Kim emmebemon Thursday, December 24, 2009 11:28:57 PM

Merry Christmas... party wizard jester

Minh Trangminhtrang26182 Friday, December 25, 2009 2:17:46 PM

Thiệt là bất ngờ khi biết nhánh cây làm bằng chuối ! hô hô hô .... em thiệt là sáng tạo !!! Chị khoái cái gì đơn giản mà hiệu quả vậy nè hehehehe...


Kiểu trang trí bánh của em vừa lạ (đối với chị), vừa gọn mà vẫn tạo được không khí Giáng Sinh đâu kém hình ảnh cây thông, ông già noel, căn nhà tuyết !

Chị bỏ túi ha ! Nói bỏ túi chứ chẳng biết khi nào chị làm dc cái bánh như em !

Minh Trangminhtrang26182 Friday, December 25, 2009 2:21:06 PM

…….……..┼´¯)...
…….…... / | \ ...........*♥♫ best wishes * *♫♫
……… ...*•♥•*................... for a ♫**
…… ... *♥♫♫♥*'...........♫ Merry Christmas ♫♠
… .... *♥•♦♫••♥* ...••••••••••♣♥.. and a...♥
..... *♥☺♥☺♥☺♥* ♫♥ Happy New Year♫♠
.....*♥•♥#♠♥#♥•♥* ' ♫♥♫♥
....*♥♫♥♥♫♥♥♫♥♫* '
...*♥♥☺♥♫♥♫♥☺♥♥*'
..*♥♥♣♫♥♣♥♥♣♥♫♣♥♥*'
'*♥♥♣♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*'

Napu Sunday, December 27, 2009 2:46:40 AM

bánh nhìn dễ thương mà My ơi, Noel nhà P cũng tụ tập ăn uống, nhưng ko có bánh trái gì hết

Anne Nguyenannenguyen Sunday, December 27, 2009 8:37:38 PM

Joyeux Noel et bonne année! hì mình chúc hơi muộn, nhưng mấy hôm rồi ko lên Opera :">

Tôm và NấmTomxiu Monday, December 28, 2009 12:30:19 AM

ko phai no lam het dau smile)

my sharehaidieugiandi Sunday, January 3, 2010 2:50:04 PM

Chúc em năm mới vui vẻ hanh phúc. Sáng kiến dùng chuối làm cành cây hơi bị hay đấy! smile

Davis PhanhDavisPhanh Saturday, January 9, 2010 4:21:06 AM

cả cái bánh này nữa +__+

Write a comment

New comments have been disabled for this post.