Paris

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn......


Nhân dịp có người hỏi han những suy nghĩ của mình về Paris, mới chợt nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều về Hà Nội,về nơi mình sinh ra và lớn lên, mà lãng quên mảnh đất mình đang sống.

Nhận xét về cả một đất nước e rằng quá rộng lớn khi mà con số những thành phố mình đặt chân qua chưa vượt quá bàn tay. Bởi vậy, đừng ai hỏi mình nước Pháp thế nào, mình sẽ chẳng trả lời chính xác được đâu, hãy hỏi mình về Paris thôi nhé.

Mình đặt chân đến Paris lần đầu từ năm 12 tuổi. Nếu đài truyền hình còn giữ lại những cuộn băng thời sự năm 2002, có lẽ, mọi người sẽ nhìn thấy một con bé đen xì mặc váy Ê Đê múa hát giữa trời tây, chính là mình đấy. Năm ấy, mình (và các bạn ở trường) tham gia trại hè trẻ em các nước nói tiếng Pháp. Lần đầu tiên đi xa bố mẹ, nhiều nước mắt và cũng nhiều tiếng cười.

Paris đón mình lần thứ hai vào năm 14 tuổi. Cũng là một chuyến sinh hoạt hè. 4 cô giáo (trong đó có 2 cô không biết tiếng Pháp) chịu trách nhiệm quản lý 40 học sinh tuổi từ 10 đến 14, suốt một tháng trời. Giờ nghĩ lại mới thấy các cô quá giỏi. Mình trông hai đứa trẻ con, nhiều khi còn điên đầu.

Những ngày tháng rong chơi nhanh chóng trôi qua, nước Pháp để lại trong lòng mình toàn ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên, chẳng phải vì thế mà mình chọn đi Pháp du học đâu. Mình quay lại nơi đây, chỉ bởi vì, có một người muốn gặp smile Bỏ lại sau lưng gia đình, con bạn thân nhất cùng mối tình học trò vừa chớm nở. Đó là một quyết định khó khăn trong cuộc đời, nhất là khi người ta chỉ mới 18 tuổi.

Sau 12 tiếng ăn linh tinh và ngủ vật vờ trên máy bay, Paris hiện ra trước mắt mình trong một sáng se lạnh. Có một người đang đợi mình ngoài kia, lấy hành lý, qua hải quan, mình sẽ gặp người ấy...Hồi hộp và run rẩy. Chàng kia rồi! Hức, sao lại béo thế nhỉ ???? yikes Chạy thôi !!! no Mẹ mình tủm tỉm cười, con gái mẹ đau đớn tự nhủ, 36 kế tẩu vi thượng sách bandit Nhưng chạy đâu khi chàng đã nhanh tay xách giúp mình 100kg hành lý. Thôi thì nhắm mắt đưa chân scared Cảm xúc đầu tiên với Paris chính là như thế đấy.....Và sẽ còn định chạy nếu nụ hôn đầu tiên không kéo mình dừng lại, cho đến tận bây giờ. Chàng, còn béo hơn xưa, nhưng trong mắt mình, đẹp hơn cả Brad Pitt p

Năm đầu tiên nặng nề trôi qua cũng bởi tính nhút nhát cố hữu. Năm thứ hai tình hình khá khẩm hơn. Năm thứ 3, thứ 4...mảnh đất ấy đã chẳng còn xa lạ. Có những điều phải quen và sẽ quen như một lẽ tự nhiên. Nếu hỏi mình có yêu Paris không thì câu trả lời sẽ là, mình chỉ yêu Hà Nội. Tuy vây, mình thích Paris những ngày nắng, cây cối xanh tươi còn bầu trời thì dường như không thể cao và trong hơn được nữa. Mình thích Paris mùa lễ hội, các con phố đều rực sáng ánh đèn, đẹp rạng ngời mà không hề chói lóa. Những em bé má đỏ au, tóc xoăn tít với đôi mắt trong xanh khiến Paris hiền hòa và đáng yêu. Những cặp vợ chồng già run rẩy dìu nhau dạo công viên, Paris trong mắt mình dịu dàng và yên ả. Thế nhưng, đó chưa đủ để gọi là yêu, chưa thể gọi là yêu, dù biết rằng, ngày nào đó khi rời xa nơi đây, hẳn là mình sẽ nhớ nhung nhiều lắm.

Từng góc phố cổ kính, những con đường trầm lặng...Paris chứng kiến mình trưởng thành mỗi ngày. Từ những băn khoăn cơm áo đầu tiên, đến những ước mơ cũng là lần đầu tiên hình thành rõ nét về tương lai, cuộc sống. 4 năm xa nhà biến con bé đặc sệt tính tiểu thư thành một cô gái lớn hơn, đẹp hơn, cả về tâm hồn và hình thức....Đúng rồi, ko yêu đâu, nhưng sẽ là biết ơn. Mình biết ơn Paris bởi những điều tuyệt vời mảnh đất ấy mang lại.

Một món tôm rất ngon nhưng ko biết gọi tên là gì Xôi chiên (nhưng không phồng)

Comments

Napu Friday, June 11, 2010 9:48:50 PM

cảm xúc quá, P thì yêu cả Paris, yêu như yêu quê mình vậy, dù xác định là sẽ ko ở đây lâu dài, nhưng nhờ nó mà trưởng thành hơn, và còn bao nhiêu kỷ niệm đẹp nữa smile

Unregistered user Saturday, June 12, 2010 2:51:46 AM

Oceane writes: Hi hi, du dinh vao day de khoe voi e chi lam mon bao tu xoi ga cai bien tu bai viet cua em, nhung lai dap vao mat ngay cai con Pazi nay. Nen lai viet ne...Thuc ra chi dinh ke them cho e suy nghi cua c ve Paris, nhung nghi co le no chu quan qua, vi chi da thuc su song ngay nao o Paris dau, chi cuoi ngua xem hoa. Tai sao chi khong thich Paris? Boi vi no qua dep, boi vi nhin ve hinh thuc, no hoan hao den khong can phai sua chua gi them (vi ba chi la kien truc su va da tung 'song' o Paris nen ba chi phan tich ve qui hoach do thi o Paris va so sanh voi cai dong ho lon man ro duoc goi la qui hoach o Vietnam, nen chi co the manh mieng noi nhu vay)...va voi tinh than cua 1 ke nhuoc tieu, chi ghen ti va dam ra bai bac no...boi vi, Paris no dep vay la do bon Thuc dan xua kia (cung nhu cac nuoc cuu thuc dan khac) vo vet biet bao cua cai, suc lao dong va ca cac gia tri van hoa cua cac nen van minh khac, dap len cho Paris hoa le cua no (hu hu, cu vao Louvre thi da thay 1 phan roi)... nen cai phan ung do cua chi co phan la su cam tuc nua... khi chi noi dieu nay voi chong chi, thi thay chang chi im lang thoi... (noi them la chong chi la nguoi Phap, yeu Paris lam, nhung bi gio thi dung co ma bao ve Paris song)

my sharehaidieugiandi Saturday, June 12, 2010 1:04:33 PM

Bài viết rất tuyệt, tràn đầy cảm xúc về Paris của một người Hà nội. Đúng là ai từ Hà nội ra đi cung không thể yêu vùng đất khác mà chỉ có thể...thích thôi!smile

Unregistered user Saturday, June 12, 2010 1:09:48 PM

Loan writes: Paris thanh binh va lang man qua, bao sao ma nhung nguoi o Paris cung lang man khong kem Chuyen cua em va ban em cung li ki ghe nhi? ^^

em be MyEmbeMy Saturday, June 12, 2010 1:21:34 PM

@Phuong: P với Bụp có cả chuyện tình Paris ở đây rồi còn j, sau này tha hồ kể cho con cháu. My cũng thấy sang đây đứa nào cũng phải lớn lên, dù muốn hay ko, khiếp tiền ăn tiền nhà rồi giấy tờ, đau hết cả đầu, hỏi sao ko mọc mụn p

@Chị ơi em chưa biết tên thật của chị nữa. Em có cùng quan điểm vơi chị là Paris rất đẹp, nhưng em chưa nghĩ sâu xa được là nó ăn cướp của các nước khác nên vẫn chưa căm tức p Tuy nhiên, Paris ngày nay và nước Pháp nói chung cũng phải trả giá rất nhiều cho những việc làm ngày xưa. Đó là làn sóng dân nhập cư khổng lồ từ những nước châu phi, đạo hồi, châu á...nguồn gốc đa phần là lính đánh thuê cho P ngày xưa còn lại là nhập cư trái phép. Khi mới sang em thấy P ko khác gì hợp chủng quốc, rệp, đen, châu á, đủ cả. Hồi xưa khi em còn bé sang đó, đâu có thấy người nhập cư đông như thế đâu. Mà khi sang P, họ vẫn giữ nguyên những tính cách cố hữu của mình, nhất là bọn Rệp, đen chỉ chuyên ăn cướp và phá hoại. Nhóm dân nhập cư thường sống tập hợp thành những khu dân cư riêng, khu của rệp, đen, khu của châu á...Thường là đến những nơi ấy, cũng là Paris, nhưng nhếch nhách, nhốn nháo và nguy hiểm chị ạ (trừ khu Á, người châu Á lành hơn chứ vào khu rệp thì ăn cướp trấn lột như chơi giữa ban ngày)
Em thấy dù thế nào Paris cũng có cái giỏi là quy hoạch, bảo quản gìn giữ rất rất tốt (trừ những khu kể trên). Qua chiến tranh thế giới thứ 2, nhờ đầu óc sáng suốt của ông Charle de Gaulle mà nó mới ko bị tàn phá. Còn hiện tại theo em biết mọi hoạt động tôn tạo, xây mới, đều được xem xét rất kỹ trên cơ sở gìn giữ những cái chung. Có lẽ ít nơi nào đô thị giữ được sự nhất quán, đều, đẹp như thế.
Theo em thì, vì Paris đẹp như vậy cho nên nếu tham quan Châu Âu đừng nên đến Paris đầu tiên vì khi sang các nước khác sẽ thấy giá trị bị giảm đi rất nhiều. Paris với em đẹp kiểu cổ kính và quá sang trọng, em mới đi một vài nước châu Âu khác nên cũng ko dám nhận xét nhiều nhưng em thích Amsterdam hơn, cũng đẹp, dù lộn xộn và ko thể bằng Paris, nhưng có vẻ hiền hòa và gần gũi.
Em thấy chị thật hạnh phúc và may mắn, chồng chị phải yêu chị lắm mới từ bỏ Paris để về vn với chị. Ng yêu em cũng người SG, em cũng yêu nhiều, nhưng bảo vào đó sống thì em băn khoăn lắm.

em be MyEmbeMy Saturday, June 12, 2010 1:25:22 PM

@chị Hai điều: đúng thế chị ơi, chỉ có thể thích thôi, yêu thì duy nhất cho thủ đô thân yêu hihi. Em sắp về HN rồi, hồi hộp từng ngày ý
@Chị Loan: dạ, cũng ly kỳ và hồi hộp lắm ạ nhưng may mà hồi đó em ko chạy kịp nên mới có happy ending bigsmile

my sharehaidieugiandi Saturday, June 12, 2010 1:29:09 PM

@My: về off với chị em Hà nội nhe em! smile

Unregistered user Saturday, June 12, 2010 4:20:17 PM

Oceane writes: @Tra My: c ten la Thanh, Oceané la ten con gai chi

Unregistered user Saturday, June 12, 2010 4:20:46 PM

Anonymous writes: @Tra My: c ten la Thanh, Oceané la ten con gai chi

Napu Saturday, June 12, 2010 10:27:39 PM

uh, thấy ai cũng vậy My hén, sang đây rồi phải tự lo liệu mọi thứ, cứ muốn con nít mãi cũng ko được bigsmile

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, June 13, 2010 6:00:36 AM

chi cung rat u là rat rat thich Paris tra'ng lê nhung cung chi thuoc dang du lich, tham quan thôi chu chi khg bao gio thi'ch sô'ng o Paris .moi lâ`n vacances thi chi nghi ngay dê'n Paris là chi viec xa'ch de'p di Paris là du

Kayla Do Lowedo_hoangoanh Sunday, June 13, 2010 7:14:29 AM

Oi Paris la niem mo uoc cua chi. 4 nam troi hoc tieng Phap, chua luc nao chi thoi ko mo den Paris, the ma cuoi cung lai troi qua tan dat Meo nay... Doc bai viet va xem hinh cua em xong, c chi mun vac vali chay sang day thoi

em be MyEmbeMy Sunday, June 13, 2010 4:02:28 PM

@chi Hai dieu: Em hen moi nguoi thang 7 bigsmile
@chi Oanh: The thi khi nao co dip chi snag day choi, thi thuyen song Seine lang man lem' bigsmile Em thi thich sang My mua quan ao'lam' ma chua co dip nua. Dinh Noel nay di day ne'u nhu co du tien p
@Chi Hieu: Sao chi lai ko thich song o day ha chi ? Em thay bon ban em o duoi tinh len choi cu noi Paris gấp gáp quá, kiểu như là ẩn sau cái thanh bình là cuộc sống hối hả ý, nhất là xuống đến metro thì người với ngươi di lại phăm phăm. Em thì ở đây ngay từ đầu nên cũng ko cảm nhận được điều đó.

bê'p nhà H&Palain6980 Sunday, June 13, 2010 9:20:20 PM

du'ng do em ah , vi cuoc song hoi ha tat ban cua Paris làm chi cha'n , chi khg thich , chi thich cuoc song thanh binh , yen tinh cua Montpellier , tp nho nho nhung rat dep , bien nang gio .... hehehe

cutechickcutechick3108 Tuesday, June 15, 2010 5:48:23 PM

Cảm nhận về Paris của chị thật hay, như một câu chuyện mà em thấy dễ thương vô cùng smile. Vậy chị sẽ về lại VN chứ ko ở lại Pháp hả chị?

em be MyEmbeMy Tuesday, June 15, 2010 7:25:57 PM

chị sẽ về chứ em, yêu nước lém bigsmile

quianhlaluli Wednesday, June 16, 2010 6:26:20 AM

bài cảm nhận hay quá, thích đọc những bài cảm nhận của em

GẤUMẸMimi75 Wednesday, June 16, 2010 2:32:58 PM

Chuyen tinh` cua My dep qua Em oi!! knockout

Sophia120277 Thursday, June 17, 2010 8:02:13 AM

Một cách cảm nhận đáng yêu, trong sáng quá!!smile

Unregistered user Tuesday, June 22, 2010 12:10:52 PM

Anonymous writes: Mọi người ko biết đấy thôi, Paris còn chứng kiến lần đầu tiên My được chim tây ị lên đầu nữa cơ, ở ngay trước bibliothèque Georges Pompidou gần Châtelet ý :))

em be MyEmbeMy Tuesday, June 22, 2010 1:48:26 PM

hihi nham roi, len tay ao', nho' the ma cung doi nho'

Unregistered user Tuesday, September 7, 2010 12:18:51 AM

hoabichhop_92 writes: em vo xem blog cua chi ma toan mon an khong a.chi thich nau an de so,con em thi khong thich lam.em luon bi moi nguoi la lam cham,lam cai gi cung rat lau,the nen nhung cong viec noi tro em lam vi la trach nhiem chu chang thich chut nao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.