Phở bắc

Cuối tuần nào nhà mình cũng cố gắng nấu món nào đó cầu kỳ một chút. Thường thì đó là những món nước. Có thể là bún bò Huế, hủ tíu hay bún thang...Cảm giác nấu nấu nướng nướng kỳ công khiến lúc ăn thấy cũng ngon hơn hẳn. Tuần này mình chọn nấu phở bò.

Sang Pháp mới biết các bạn khoai tây cực kỳ thích ăn đồ châu Á đặc biệt là phở. Vì vậy những quán hàng bán phở Việt Nam ko thiếu và hầu như lúc nào cũng đông đúc tấp nập. Nhiều khi hứng lên đi ra tiệm thấy từng hàng người chờ đợi nối dài làm cơn thèm nó chùng cả xuống chẳng còn muốn ăn nữa. Phở bên này là phở kiểu Nam với đủ cả giá sống, bò viên, sách bò, gân, gầu, nạm...Với mình thì vị phở ấy có phần xa lạ và chắc chắn không ngon bằng phở bắc, phở Hà Nội nhà mình. Đôi khi thèm lắm cái không khí buốt lạnh, bên nồi nước lèo nghi ngút hương thơm, một bát phở ít bánh nhiều thịt thêm một trứng và quẩy. Vừa ăn vừa hít hà xuýt xoa cái gió lạnh mùa đông, vừa thấy trong lòng ấm áp dễ chịu.
Bây h là cách nấu phở nhà mình.





Nguyên liệu (khoảng 4 bát)
-bánh phở khô hoặc tươi
-400gr xương ống bò
-200gr nạm/gầu
-200gr philet
-sá sùng (bên này ko kiếm đâu ra nên miễn)
-2 quả thảo quả
-1 củ hành tây
-1 thanh quế nhỏ
-1 củ gừng vừa
-1 cái hoa hồi
-Hành lá, húng quế, mùi + 1 củ hành tây nữa
-Tương ớt ăn phở, dấm ớt/chanh.

Cách làm
-Xương ống, nạm/gầu rửa sạch. Cho vào nồi cùng khoảng 5 bát tô nước lạnh. Đun to lửa to sôi bùng lên vớt bọt sạch, thêm tí nước lạnh, lại đun sôi, vớt bọt...Hoa hồi, thảo quả, hành tây lột vỏ, gừng đập dập nướng cho thơm. Thả vào nồi nước cùng với quế. Không đậy nắp nồi để nước trong. Nêm gia vị vừa ăn (ko nêm nước mắm) Đun 2-3h hoặc hơn cho xương ra hết nước ngọt, béo.
-Khi nước phở dậy mùi thơm vớt bỏ hoa hồi, thảo quả, quế.
-Thịt nạm chín lấy ra để nguội thái mỏng to bản.
-Philet bò thái mỏng. Khi ăn trần vào nước phở cho chín tái.
-Củ hành tây còn lại thái mỏng trần qua nước nóng cho khỏi hăng.
-Hành thái nhỏ, đầu hành chẻ. Các loại rau thơm rửa sạch. Chanh cắt miếng.
-Xếp bánh phở chín xuống đáy bát, thêm thịt nạm/gầu hoặc philet bò. Rắc hành lá, đầu hành, hành tây. Chan nước phở, vắt chanh, thêm tương ớt và măm cùng rau thơm.

Lưu ý: Nếu muốn ăn phở tái lăn thì nêm vào philet bò bột nêm, bột canh, tỏi băm ướp 15p. Để lửa lớn xào chín tới. Xếp lên bánh phở rồi chan nước.

Bánh mỳ chuối nhoLại croissant

Comments

Mi cong bé micong1211 Friday, November 6, 2009 11:48:46 PM

Oi! Noi den chuyen Pho, mua nay o HN an Pho la thich nhat chi ah, hom truoc, cung lau lau roi em moi di an Pho, oi sao ma ngon the khong biet duoc co chu. Hic hic, an bat Pho xong, am ca nguoi, phat nong luon, nhap hum tra da, sao ma mat the khong biet duoc.
O nha hang Pho day ray, nen la mac du cung thich lam, nhung ma ngai cau ky nen la em cung chua co thu lam bigsmile hehe, hom nay xin cong thuc chi, nau an thu xem sao bigsmile

em be MyEmbeMy Friday, November 6, 2009 11:57:28 PM

nghe em tả chị thèm quá, bắt đền em đấy. Ăn phở ngon cũng phụ thuộc vào địa điểm, ko khí nữa. Chị thấy mấy hàng phở vỉa hè ngon hơn hẳn phở 24, phở vuông...Tuy ngồi lề đường nhưng thấy rất gần gũi, ấm áp.
Ăn ở nhà chắc chắn ko ngon = ở hàng lại thiếu quẩy nhưng thèm thì phải tạm thôi em ạ. Bao giờ về phải ăn bù mới được. Mà em ơi bây h ăn ở đâu ngon, lâu ko đi ăn chị ko biết chỗ nào nữa.

Mi cong bé micong1211 Saturday, November 7, 2009 12:13:07 AM

Oi, em con chua bao gio an pho 24 voi ca pho vuong co. Vi nhin da thay ghet roi.
Em hay an o hang pho bo Ly Quoc Su, o day cung sach se, ma cung ngon lanh, pho nau theo kieu pho voi nuoc mam('. thom phet chi ah.
Tet chi ve di, chi em ta tung tang dat nhau di an pho bo bigsmile

Kim chị Kim emmebemon Saturday, November 7, 2009 12:29:02 AM

Vay pho cua nguoi Bac k co gia ha My? chi thi an Pho cua Nguoi Bac roi, nhung an o Mien Dong ( La Nga`), gia dinh do nguoi Bac di cu, ho nau Pho ban gia truyen may doi luon , nhung cung co gia confused smile

em be MyEmbeMy Saturday, November 7, 2009 12:31:12 AM

Em vẫn hay ăn thì ko có chị ạ, chỉ có thịt bò bánh phở hành rau thơm thôi. Mà em thấy người ta hay ăn với dấm ớt lắm. Em thì phở lúc nào cũng phải có chanh.

Kim chị Kim emmebemon Saturday, November 7, 2009 12:33:44 AM

Hihi, chi thi an mon nao nuoc la phai co chanh het.
Ah, em oi cho chi hoi ti, chi dang nay\u Bun Thang, hom truoc chi hoc ben nha chi haidieu nhung chi ay ghi nam huong, co phai la nam dong co k em? chi k biet, dang lo to mo lam, chac lan nay nau k dung kieu roi. Cam on em nhe

em be MyEmbeMy Saturday, November 7, 2009 12:42:32 AM

Chị nấu thế nào ạ ? nhà em nấu đơn giản lắm. Cơ bản là nước xương gà nấu với tôm khô cho ngọt. Và phải có mắm tôm mới ra bún thang ạ.
Nấm hương với nấm đông cô là 1 đấy ạ. Nhưng cái loại em hay nấu là loại nấm nhỏ nhỏ hơi đen đen mùi rất đặc trung chị ạ.

Napu Saturday, November 7, 2009 1:46:45 AM

P cũng thích ăn phở, có 1 lần ăn phở Bắc của cô kia nấu thì thấy ít béo và nhạt hơn phở trong Nam, và cũng ko có giá. Mỗi miền có hương vị riêng My nhỉ, nhưng mà P ăn thì nhất định phải có giá và chanh bigsmile

Kim chị Kim emmebemon Saturday, November 7, 2009 3:28:56 AM

cam on em nhe, chi nau theo giong cong thuc chi haidieu cho luon, cung co tom kho va xuong ga ham do, nem nem thi cho mam tom vao

Phuong Anh erionrios Saturday, November 7, 2009 10:19:27 AM

Chị thấy món này tuy quốc hồn quốc túy, mà để nấu đúng vị thì khó ra phết luôn sad Dù nhà chị có biết nấu phở đấy, mà sao mình sang đây nấu nó vẫn ko đc đúng mùi như ở nhà sad

Moon' MomLinhMoon Saturday, November 7, 2009 6:24:11 PM

flirt flirt Ngon quá em ạ. HN bắt đầu lạnh lại thấy phở là thèm p

Anne Nguyenannenguyen Saturday, November 7, 2009 6:49:13 PM

bạn ơi bạn tìm được bánh phở tươi ở Pháp à? bạn tìm ở đâu thế bảo mình với, mình cũng ở Paris. Thỉnh thoảng muốn nấu phở với làm phở cuốn nhưng nghĩ ko có phở tươi nản quá sad

Minh Trangminhtrang26182 Saturday, November 7, 2009 7:26:06 PM

Trang là người miền Nam, nên Trang quen và thích ăn phở miền Nam rồi. Chị cũng thích bánh phở dày, bản nhỏ của miền Nam hơn. Có ít giá thì miếng phở nó giòn giòn, ngon miệng hơn.
Có lẽ do thời tiết khác nhau nên khẩu vị thành ra thế smile

Nhưng công nhận là phở lề đường ăn thích hơn phở 24. Chị cứ thấy cách bày món, phục vụ món cầu kì, kiểu cách xa lạ, rau giá sắp gọn ghẽ, ngay ngắn như cách bày món Nhật, Âu của quán 24....lại thành ra ko còn phong cách Việt nữa.

calvin22 Sunday, November 8, 2009 7:52:04 AM

cho chị một tô em ơi! nhìn ngon quá !
nhìn em chụp ảnh mà mê mẩn nè! quá đẹp luôn

Unregistered user Saturday, November 14, 2009 9:28:05 PM

Anonymous writes: My oi,pho ha noi ma co them it toi ot ngam voi dam duong nua la ko con gi bang dau.O Berlin nguoi Duc ho an pho nhieu lam,minh thay nguoi ta cho them chut gia vi toi ot chua cay vao an cung ngon.khong biet nguoi Phap an the nao?Nhin bat pho cua My ma kien no cu ram ran trong bung ne

Unregistered user Saturday, November 14, 2009 9:42:51 PM

Anonymous writes: My oi,pho Ha Noi ma co them chut toi ot ngam dam duong la tuyet cu meo day.Minh thay o day nguoi Duc ho an pho nhieu lam,va nguoi Viet o day che bien them mon gia giam nay an kem thay rat la hop.Khong biet co hop voi ben Phap ko?nhin may bat pho cua My ma kien no cu bo bung ne.

em be MyEmbeMy Saturday, November 14, 2009 10:16:03 PM

My cũng thấy ng ta hay ăn với giấm tỏi, trong nhà tớ mẹ tớ cũng thích ăn kiểu đấy lắm. Tớ thì ko thích mùi giấm tỏi nên toàn ăn chanh thôi.
Trong nhà tớ bao giờ cũng có lọ giấm tỏi to tướng mẹ làm để ăn dần.

trung nhungcuusau110 Sunday, November 15, 2009 12:35:41 AM

Đúng rồi My,Phở là phaỉ có giấm tỏi.Mẹ của My chắc hẳn nấu ăn rất giỏi ,đúng không?Thế nên bao nhiêu tinh hoa bà truyền lại hết cho My rồi.My giỏi thật.Mong sớm được thưởng thức thêm nhiều món mới heng.bigsmile

trung nhungcuusau110 Sunday, November 15, 2009 12:35:48 AM

Đúng rồi My,Phở là phaỉ có giấm tỏi.Mẹ của My chắc hẳn nấu ăn rất giỏi ,đúng không?Thế nên bao nhiêu tinh hoa bà truyền lại hết cho My rồi.My giỏi thật.Mong sớm được thưởng thức thêm nhiều món mới heng.bigsmile

Unregistered user Tuesday, April 27, 2010 3:49:11 AM

Anonymous writes: Chào em, chị đọc các món ăn của My mà thấy ngưỡng mộ quá :). Nếu em muốn ăn phở ngon ở HN ko biet em đã ăn phở Oanh ở Nguyễn Trường Tộ chưa, bát phở ở đó thanh, nước dùng ngọt, trong rất đặc biệt, khác hẳn với những hàng phở khác ở HN đấy. Khi đi xa HN, chị chỉ nhớ mỗi bát phở ở đó thôi. hi hi Nấm hương và nấm đông cô khác nhau đấy em a, nâm hương nếu em nhìn mặt sau thấy nó nhăm đều, con nấm đông cô nó chia ô như ô bàn cờ phải. Mà nấm hương nấu thơm hơn nhiều, như ở Úc thì chị thấy toàn nấm Đông cô thôi, chị toàn mang nấm hương ở VN sang để dành nấu bún thang.

em be MyEmbeMy Tuesday, April 27, 2010 7:58:05 AM

Em cam on chi. Em chua an pho Oanh bao gio, khi nao ve em se thu. a ma em ko biet NTT o dau p Binh thuong em chi nho' may ten pho' hay di hoc voi di choi thoi chi a bigsmile Nha que lam'.
Em thi thay' nam huong khac nam dong co o cho nam dong co to hon. Ma em doc trong wiki no' bao cung mot ho nen em moi' ghi la giong nhau. Nha em cung hay mang nam' huong o VN sang, chi khi nao nau mon' tau moi dung nam dong co.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.