Phở sốt vang

Đi chợ thấy người ta bán cả bó gân thế là món bò sốt vang tha hồ nhảy nhót trong đầu. Thì làm bò sốt vang bữa tối nay. Mà ko phải sốt vang với bánh đâu, phở sốt vang nhé.
Rất vui vì tìm được loại phở khô ăn ngon cực kỳ, dai, mềm chứ ko nhão nhão như phở khô thường thấy mà luộc thì có 2p thôi nhé wink




Bún thang4h sáng

Comments

petale Monday, November 16, 2009 9:54:27 PM

chị thích ăn cái phở này nhất trần đời mà ko bít nấu vì thấy tìm mấy miếng bò gân bạc nhạc khó thế.
mà bánh phở khô, ko bit My hay làm thế nào, chứ chị nấu loại nào cũng thấy ngon. trước giờ ăn chừng 1 tiếng, em ngâm bánh phở khô vào nước ấm nóng. còn nếu có time trước đấy nữa (trên 2 tiếng) thì em chỉ cần ngâm nước lạnh thôi, cho mềm ra. tới khi ăn em đun nồi nước sôi (chị còn bỏ muối vào nc nữa cơ cho đậm) rồi thả bánh phở đã ngâm vào, chưa đầy 1 phút (có khi chỉ nử phút nếu mình trần từng bát một,tốt nhất là lúc này em nếm luôn) là chị bỏ ra, ăn ngay thì chan nc phở vào, còn ko thì xả nước lạnh cho bánh khỏi bị đóng cục. làm thế bánh phở nào cũng dai hết. ngâm nc lạnh đc là tốtn nhất, vì nếu ăn ko hết, em thay nước ngâm rồi bỏ vào tủ lạnh, hôm sau bỏ ra ăn thì tráng qua một lần nước lạnh rồi luộc.

P'titcochonheogacon Monday, November 16, 2009 10:15:21 PM

nhà tớ cũng làm như nhà mẹ Cùm ý, bò bạc nhạc thì thi thoảng tớ cũng kiếm được, nhưng toàn nấu bò kho. Nhìn ngon quá em My à

em be MyEmbeMy Monday, November 16, 2009 10:31:07 PM

em cám ơn chị Hà nhé, kinh nghiệm thật hữu ích, em sẽ truyền đạt lại cho bạn y' nhà em vì trong bếp bạn hay làm việc luộc bún luộc phở.
Chị heo ơi chỗ chị có hàng thịt thì ra đặt nó ý, thể nào mà chẳng có. Em mua ở hàng thịt châu Á được cả bó to đùng về ăn mệt nghỉ.

petale Monday, November 16, 2009 10:51:04 PM

ơ thế My ra hàng thịt nào hỏi, mà hỏi mua như thế nào? ( nhiều khi người tàu hoặc người Nam bán mà chị dùng tiếng Bắc họ ko hỉu My ạ hihi nên phải hỏi em cụ tỉ là phải hỏi họ thế nào). chị chưa biết có vụ này đấy. hôm trước chị tha đc gói bột làm xá xíu rồi, nhưng chưa làm; tiếp nữa là chị đã làm cái bánh cake chuối kia kìa, nhưng mà chị phải nướng ít nhất 45' đấy My, vì 30' hai bên thì ok, còn ở giữa sống nhăn hihi. mà ngon. nhà chị thường lúc nào cũng có chuối, mua cho em bé ăn mà, mà con ko ăn hết thì chuối chín thâm lại, mang ra làm bánh tuyệt đỉnh yes

em be MyEmbeMy Monday, November 16, 2009 10:54:12 PM

đấy là em nói hỏi hàng thịt tây thôi chị ơi, hàng thịt châu á chỗ chợ tàu em hay mua thì ko cần hỏi nó cũng có chị ạ, gân nó là tendon, em thì cứ nói là gân thôi.
Mà chị làm thử bánh chuối nướng kiểu VN chưa, hôm qua em vừa nướng 1 cái to và cũng ăn hết luôn, ngon lắm ý.

petale Monday, November 16, 2009 11:00:21 PM

làm thế nào, ko phải cái bánh chuối khoai rán đấy chứ? em bốt công thức đi, thế nào chị cũng đú đc theo vì nhà chị hay có chuối chin đen bigsmile

Kim chị Kim emmebemon Monday, November 16, 2009 11:20:24 PM

Sao em k post cach lam cho chi hoc hoi ti voi, nhin to pho em chi lai muon bon chen day smile

em be MyEmbeMy Monday, November 16, 2009 11:26:58 PM

@Chị Hà: cách làm đây chị ơi, blog chị Liên ròm nhé, ăn ngon lắm
http://my.opera.com/hocnauan/blog/banh-chuoi-nuong-2

@chị Linh: chị ơi CT thì vẫn là cách em làm bò sốt vang, chỉ là ăn với phở thôi, thay đổi tí ko ăn với bánh mỳ mà cũng ngon phết.
http://my.opera.com/EmbeMy/blog/show.dml/3341965 đây là link cách làm bò sốt vang nhà em chị ạ.

Kim chị Kim emmebemon Monday, November 16, 2009 11:53:58 PM

Hihi, cam on em nhe chef

Napu Tuesday, November 17, 2009 1:29:26 AM

P cũng thường hay mua gân về nhưng nấu bò kho thôi, món này P chưa ăn thử ngoài hàng bao giờ, lần đầu tiên ăn là do 1 người bạn nấu, thịt hơi dai bigsmile My có cách làm ko, cho P xin với, merci My trước nghen smile

Mi cong bé micong1211 Tuesday, November 17, 2009 2:10:35 AM

Ôi! Em cũng nấu bò sốt vang. tư tưởng nhớn gặp nhau.
Nhưng mà công thức em nấu khác chị, nhìn của chị trông có vẻ ngon hơn nhà em rồi sad

Sophia120277 Tuesday, November 17, 2009 7:49:15 AM

Nhìn ngon quá My ơi! Cho chị xin tô đi!!smile

P'titcochonheogacon Tuesday, November 17, 2009 7:49:31 AM

Em ơi cảm ơn em, chốc chị đi mua thịt làm lasagne cho chú GÀ, chị sẽ hỏi luôn tendon, và sẽ đặt mua, cái này có khi chú bán thịt đẹp giai lại tặng chị luôn ý chứ hí hí, lần trước được tặng mấy cái tai lợn rồi hihi

Napu Wednesday, November 18, 2009 12:21:42 AM

@chị Heo : em nghĩ thể nào chú ih cũng tặng ngay cho chị bịch tendon to tướng, hôm nay em cũng vừa mua 1kg về để nấu bò kho, ăn đã miệng mà chỉ có 3€ mấy thôi yes

Anne Nguyenannenguyen Thursday, November 19, 2009 10:09:38 AM

bạn ui, tớ hỏi câu ngoài lề tí nhé :">. Bạn biết loại satế nào bán ở chợ tàu thật cay ko? vì mình đã 2 lần mua satế thì cả 2 lần đều đúng loại ngọt ngọt, ko đủ cay để ăn lẩu. Nếu bạn biết thì bảo mình với, merciiiii (nếu có ảnh nữa thì tốt quá :">)

em be MyEmbeMy Thursday, November 19, 2009 10:56:05 AM

ui thế chắc bạn an cay lắm, tớ vẫn mua sate chợ tàu thấy cay mà. Tớ ko để ý hiệu đâu lọ nào có chữ sate là tớ lấy thôi. hình như có loại ớt chưng riêng đấy.

Anne Nguyenannenguyen Sunday, November 22, 2009 12:36:06 AM

ừ tớ dạo này tự nhiên bị bão hoà ăn gì cũng chả thấy cay nữa bigsmile. Chết thật. Thật ra tớ cũng mua loại ớt chưng đấy rồi nhưng nó lại ngọt kiểu miền Nam tớ ăn ko quen sad. Merci bạn nhé wink

Truong Quoc Anantruong02 Wednesday, November 25, 2009 3:23:35 AM

Wow! Vô tình vào blog của My từ blog của một người bạn. Cám ơn bạn đã chia sẽ sở thích và niềm đam mê ẩm thực nhé. Chúc bạn sẽ có thêm nhiều món mới sáng tạo và ngon nhé.

THUBINHn0812141244 Friday, December 4, 2009 3:48:18 PM

NGON VÀ HẤP DẪN LẮM ĐÂY; MAI ĐU THEO EM MỚI ĐƯỢC love lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.