Phở xào chua ngọt kiểu Thái Lan

, , , ,

Mây hôm nghỉ lễ ưu tiên hàng đầu của con lợn béo là ăn, chơi, ngủ. Chẳng có gì thích hơn. Ngày cày phim, tối cày phim. Cứ đà này thì 2,3 hôm sau có xới tung mấy trang phim ol lên cũng chẳng còn gì để xem nữa.
Bếp núc những ngày này lạnh tanh, mồm thì thích ăn ngon đấy nhưng ngại đụng đậy tay chân quá. Thật may, dắt túi được một vài món nhanh gọn nhẹ mà vẫn chất lượng, tranh thủ mấy dịp lười biếng lôi ra dùng dần. Thì đây, phở xào chua ngọt chính là một trong những món ấy.
20 p cắt, thái, xào, nấu...ta có ngay đĩa phở nóng hổi chua cay ngọt. Thêm cốc Coca uống cùng nữa thì tuyệt vời. Làm nhanh, ăn càng nhanh hơn. Bánh phở dai dai, thêm tôm, thịt cùng vị chua ngọt dịu dàng, vị cay cay tê tê...Ai dám nói đơn giản là ko ngon mọi người nhỉ happy

Nguyên liệu:
-5 cuốn phở khô (mì chũ)
-3 lòng đỏ trứng
-30-50ml nước me
-1 thìa cà fe đường
-Giá, hẹ
-Củ hành tím
-Tôm, thịt lợn
-1/2 quả chanh
-Một nhúm lạc rang giã nhỏ

Cách làm:
-Bánh phở khô ngâm nước nóng vài phút cho mềm. Để ráo nước, cho vào 1 thìa canh dầu cho khỏi vón.
-Tôm lột vỏ, thịt lợn thái miếng nhỏ. Ướp tôm, thịt với gia vị vừa ăn.
-Hành tím băm nhuyễn, giá rửa sạch, hẹ thái cọng dài 5,6 cm
-Nước me pha với đường sao cho chua ngọt vừa ăn
-Trong chảo dầu nóng, phi hành cho thơm, cho thịt, tôm vào xào chín tới. Rắc tiêu cho thơm, trút ra đĩa.
-Cho phở vào xào lửa to, dùng đũa đảo nhanh tay cho phở ko vón cục. Nêm gia vị vừa ăn.
-Đánh tan trứng đổ vào phở, đảo cho trứng thấm đều vào sợi phở.
-Cho hỗn hợp nước me vào đảo cùng. Nếu ăn cay cho thêm chút ớt bột hoặc sa tế.
-Cuối cùng trút giá, hẹ, hỗn hợp tôm thịt đã xào vào chảo đảo đều. Nêm lại gia vị.

Khi ăn vắt thêm chanh. Rắc lạc rang lên trên (nhà mình ko có lạc nên bỏ qua bước này)


Mang hương vị Tây Ban Nha vào nhà.Tác phẩm đầu tay

Comments

Tôm và NấmTomxiu Friday, May 22, 2009 4:59:11 PM

tao ở trên đấy thì chả đc miếng nào; hữu danh vô thực quá

Cún ConPhonglanparis Friday, May 22, 2009 8:20:17 PM

ngon quá e ơi up up

Anh Lạclacquan Saturday, May 23, 2009 12:37:49 AM

Món này có vẻ ngon nha. Cơ mà, em bé My hay em bé Mỹ !?!?

em be MyEmbeMy Saturday, May 23, 2009 12:48:01 AM

@Tôm xìu: Mày hả, còn cái bát con đây này, tao gửi chuyển phát nhanh cho mày nhé, mai ra La pót lấy quà. Nhớ chừa con tôm cho thằng Thắng.
@Chị Lan: Ngon thật chị ạ, em thích cái vị chua ngọt của nó lắm. Dễ ăn.
@Lacquan: Anh Lạc ơi em tên là My đấy ạ. Tên My hay hơn tên Mỹ nhiều anh đừng nhầm nữa nhé.

Napu Saturday, May 23, 2009 1:27:23 AM

Tình hình là xào phở rồi My này, ngon ơi là ngon, merci My nhé, nhưng mà tổng cộng bây giờ đã tích cóp được 6 cái lòng trắng rồi sad Mà ngại làm bánh quá, hôm nay phải làm đến 3 món khác nhau để thanh lý dâu tây đấy cry

À, mà chưa làm cơm paella nữa bigsmile

Anh Lạclacquan Saturday, May 23, 2009 6:31:29 AM

Hem phải, anh biết em tên My, nhưng cứ tưởng "em bé Mỹ" là biệt danh của em smile. Vì "em bé bên Mỹ" thì......"mũm mĩm" hơn "em bé Việt Nam" smile

calvin22 Saturday, May 23, 2009 2:56:26 PM

up em gái giỏi quá!

em be MyEmbeMy Saturday, May 23, 2009 4:03:37 PM

@Napu: P nhieu du dinh the, may hnay tu nhien My len con ngai cha muon lam cai j co, huhu. Co nhieu long trang trung the P lam banh hanh nhan cuon di. My thay banh day co ve ngon nhung sao hanh nhan no ban dat qua, hon 4e goi be ti'sad
@Lacquan: Em la em be Viet Nam coi` xuong, kho than lam cry
@Calvin22: Duoc khen thich qua bigsmile

Napu Sunday, May 24, 2009 12:58:27 AM

Ông hí bụp nhà P ko thích amande, nên P hay làm lưỡi mèo hơn, khi nào siêng thì mới làm tuile nhưng mà hương chanh, ngại cuốn cuốn cuộn cuộn lắm, bỏng tay mấy lần rồi bigsmile

em be MyEmbeMy Sunday, May 24, 2009 1:10:21 AM

Ui thế thì bắt tay bạn Bụp cái. My thích bánh lưỡi mèo lắm ý. Làm liêc tục, hầu như cách ngày, nhà suốt ngày thừa một đống lòng đỏ ko biết làm gì nữa sad

Napu Sunday, May 24, 2009 1:25:54 AM

Thì làm kem đi, đơn giản mà hợp "mốt" nữa, đang hè mà p

Anh Lạclacquan Sunday, May 24, 2009 2:20:36 AM

Mấy bạn nấu ngon ơi, hay là mấy bạn nghiên cứu thêm các món ăn chữa bệnh đi. Chẳng hạn như : món ăn khi mệt, món ăn khi nóng trong người, món ăn khi..lạnh trong người ( !!! ) , món ăn khi bị đau bao tử :frown:

em be MyEmbeMy Sunday, May 24, 2009 3:44:06 PM

Cha van de nay kho khan phet anh Lac ha. Theo em thi anh kiem ngay mot chi Lac, roi chi y nau an cho. Met moi, nong lanh, dau don gi duoc an mon an do chinh phu nhan ra tay thi cung tieu tan het bigsmile

Anh Lạclacquan Sunday, May 24, 2009 6:00:14 PM

Hic, kiếm đâu ra giờ em sad

Cún ConPhonglanparis Sunday, May 24, 2009 8:08:10 PM

ngon gì đâu đó.

anhlinhbeo Monday, May 25, 2009 7:32:50 AM

^^ Nhìn rất ngon nhưng vẫn đề là thừa chất quá . Đập 3 quả trứng vào để xào cùng phở không biết có khô với mất mùi không . Hành tím thì mình cũng ko thích ăn lắm .
Bây giờ đang mùa me nên nc me kiếm cũng dễ , nhưng thấy món nay có vẻ Nam Bộ , sợ ăn ko hợp , nếu rảnh có thể mình cũng thử làm .

em be MyEmbeMy Monday, May 25, 2009 10:25:25 AM

Nha con thua may cai long do sau khi lam banh thi cho het vao thoi. Nha em thi thich, no ko bi ngot le` kieu mien nam dau ma chu yeu chua chua, thu di thi biet bigsmile
Ma anh la dan ong, cung biet xuong bep a ? con trai bay h tien bo qua nhi ?

anhlinhbeo Tuesday, May 26, 2009 4:46:29 AM

Lúc nào không có ai nấu cho ăn thì lục tủ lạnh ra thôi . Làm cho mình ăn thì dễ lắm , thứ nhất là ko cầu kỳ , hơi chán 1 chút nhưng mình làm thì vẫn cố ăn đc . Kể ra đàn ông không sợ nấu ăn mà chỉ sợ đi chợ , cái khoản mua thịt mua cá là khó nhất , nếu phải đi mua chắc chắn anh mò vào siêu thị .
chef Chẳng hạn đợt vừa rồi các cụ đi chơi , ko ai chăm sóc là phải tự lăn vào bếp . Thịt bò , thịt lơn , đùi gà , rau dưa ... tính đủ 4 ngày cứ để trong tủ lạnh , dói là mang ra nấu ăn dần .
Nấu ăn cầu kỳ thì khó , nấu vớ vẩn anh thấy cũng dễ . Làm đc 1 bữa thịt bò xào cần tỏi , 1 bữa cơm ăn với đùi gà rán tẩm mạt ong , 1 bữa mì xào bò , thêm 1 nồi lẩu nấm kim trâm ăn 2 bữa ... kể ra cũng nấu đc nhiều món .

Anh Lạclacquan Tuesday, May 26, 2009 7:33:45 AM

Đàn ông làm bếp thì gồm 3 món : chiên, xào , lẩu smile

em be MyEmbeMy Tuesday, May 26, 2009 12:10:48 PM

Cac anh biet chien, xao`, lau la hoi bi gioi roi. It ra hon em cach day 3 nam chi biet an hoac cung lam la rang com, ran trung, luoc thit, luoc rau chu ko biet lam j het y bigsmile Hoi day ghet com nuoc lam, neu co cung chi la thich kieu thich choi do hang` thoi smile Cha hieu sao bay h lai thich.
The moi biet ko co dieu j la ko the thay doi.

Anh Lạclacquan Tuesday, May 26, 2009 1:08:05 PM

Chắc là do muốn làm dzui lòng ...."ai đó" phải ko em smile

anhlinhbeo Wednesday, May 27, 2009 3:53:15 AM

Anh nghĩ chỉ cần tinh ý và cố gắng là nấu ăn đc . Thường thường khi các cụ nấu ăn thì mình ở bên cạnh vừa nói chuyện vừa làm vài việc vặt , dần quen thì cũng biết 1 số món . Thêm nữa bây giờ kiếm công thức nấu ăn trên mạng dễ , mình có nguyên liệu có thể tìm ngay đc món ăn thích hợp .
Thỉnh thoảng anh xem chương trình " sức sống mới " , thấy dạy nấu ăn chán lắm , món ăn trông ko ngon miệng ( mặc dù MC liên tục bốc bải ) cho nhiều thứ thập cẩm nên ko hợp với bữa ăn thường ngày . Vào blog anh chẳng biết em nấu ngon dở thế nào , nhưng cách chụp ảnh , trang trí , mầu sắc trông rất là thèm p .
Quả thật anh rất tham ăn nhưng cũng tương đối kén , các hàng ăn nào mà ko thấy ngon là anh chẳng bc vào lần thứ 2 .
Các quán hay ăn cùng gia đình như : Chiến béo ở đê Yên Phụ ( món thịt bò lúc lắc và món thăn bò pho mát ăn ngon mà ở nhà mình ko làm nổi ), cơm Phù Đổng ( hay gọi món gà rán bánh bao với canh chua ),lâu lâu lại ăn tự chọn ở Sen hay lẩu nấm ASHIMA( hơi đắt nên phải có dịp mới ăn )...

Nguyễn Công ThuSaugiomuoiba Sunday, May 31, 2009 10:50:28 AM

Xinh quá. Hic

FoxKusano-kaoru Friday, June 19, 2009 2:31:15 AM

Ăn cái này tròn lên mất, toàn bột, đạm, mỡ...
Nhờ có nước me thì chua dễ ăn đấy.
Nhưng cái này phải tự làm hả em? Lấy me đã được cốt lại làm hay là ra ngoài mua? Hay làm thế nào?

Unregistered user Thursday, January 19, 2012 12:01:01 PM

namufa02 writes: embeMy ơi nom hấp dẫn quá,mình cũng muốn thử nhưng khổ nỗi không kiếm được nước me vậy có thể dùng nguyên liệu gì thay thế được không?

em be MyEmbeMy Monday, January 23, 2012 12:40:28 PM

vắt chanh nó cũng chua nhưng có me thì ngon hơn ạ. Mà nếu chị ở nước ngoài có thể tìm me bột trong siêu thị châu Á.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.