Rau củ nhồi thịt


Rau củ nhồi thịt kiểu Pháp hơi khác kiểu VN (chính xác là kiểu nhà mình hay ăn) một chút chút thôi nhưng rất ngon, ngọt và thơm. Có thể sử dụng cà tím, bí ngòi, ớt chuông hay cà chua cho món ăn này.


Nguyên liệu:
-2 quả cà chua
-1 quả bí ngòi
-1 quả ớt chuông
-1 quả cà tím dài
-300gr thịt băm
-Nửa củ hành tím
-1 tép tỏi
-2 thìa bột xù
-30gr sốt cà chua đặc
-1 thìa rượu trắng
-Parmesan (tùy ý)

Cách làm:
-Ướp thịt với bột nêm, bột canh, tiêu
-Hành tây, tỏi lột vỏ thái vụn
-Cà chua, cà tím, bí ngòi, ớt chuông, khoét lấy lõi, giữ lại (trừ lõi ớt chuông). Phết dầu ăn vào lõi cà tím, bí ngòi. Băm nhuyễn lõi cà tím, cà chua, bí ngòi.
-Phi hành tỏi cho thơm, cho thịt vào xào nêm lại gia vị cho vừa ăn. Cho sốt cà chua, lõi các rau củ vào xào thêm 2p cho mềm. Trộn thêm lá rau mùi (ngò) băm nhuyễn, bột xù, parmesan và rượu trắng. Mình bỏ qua parmesan vì ko chịu nổi mùi của em nó.
-Đổ nướng vào khay nướng sao co lượng nước cao 1cm. Bật lò 180 độ. Xúc thịt vào rau củ. Cho vào lò nướng khoảng 30p hoặc đến khi chín mềm, mặt thịt vàng đều.

Xôi chiên phồngMỳ ý hải sản

Comments

petale Wednesday, June 2, 2010 9:23:03 PM

ui chị ớn nhất món này My ạ, tomate farci hả, ặc ặc sad . cho chị bát mướp đắng nhồi thịt đi, chị lùa một phát hết veo nồi cơm bigsmile

em be MyEmbeMy Wednesday, June 2, 2010 9:38:29 PM

hức, em thì ngược lại em sợ mướp đắng kinh khủng. Ngày xưa ông ngoại em ngày nào cũng ăn luôn, mà sao em thấy nó đắng, nước nấu canh cũng đắng, thịt cũng đắng hic hic hic.

petale Wednesday, June 2, 2010 9:53:15 PM

hồi ở VN chị ko ăn đc mướp đắng đâu, thế mà sang Pháp lại ăn đc, từ đấy nghiện luôn. suy đi tính lại xem ra chị cũng ko dễ tính lắm, dù ăn gì cũng đc nhưng mà món tây vài lần thôi, sau đó thì thôi cứ cho xin bát cơm với tí mắm vẫn nhất quả đất ^_^

em be MyEmbeMy Wednesday, June 2, 2010 9:55:22 PM

chị giống em lắm, món tây thì em kén lắm, món nào ko béo em mới ăn đc mà ăn in ít thôi. với em cơm cũng nhất, nhất, nhất bigsmile Một ngày ko ăn là em bứt rứt luôn ý. Hơ hơ. Mà chị ơi bên này cũng có mướp đắng hả ? Nếu ăn được thì rất tốt vì em nghe nói nó mát lắm, ngày xưa em bị ép ăn suốt mà ko khá lên được

Chân Nhưdiepanhtruong Wednesday, June 2, 2010 10:02:14 PM

nhin hap dan qua My oi! CHi chua an may mon nay bao gio smile CO ngan lam khong em? VI thay toan thit smile
Muop dang mua he roi nhieu lam My smile Gio em an duoc chua?

em be MyEmbeMy Wednesday, June 2, 2010 10:06:08 PM

em thì ko thấy ngán vì chắc vì ko cho phomat, với cả em lại thích thịt, bữa cơm nào ko thịt là em chán luôn bigsmile em thấy món này ngon ở chỗ nước ngọt của rau củ nó ngấm, ăn ngọt, em thích thế.
Em vẫn chưa ăn được mướp đắng chị ạ. Em tò mò hỏi xem nó bán ở đâu thôi. Ở đâu thế hả chị ?

Chân Nhưdiepanhtruong Wednesday, June 2, 2010 10:08:56 PM

hihihi, em giống mấy người đang ở cùng chị! Bũa nào khoog có thịt là mặt nhan, nuốt cơm không vô! Có bữa chị cho cả nhà ăn chay, vừa mới ăn cơm xong, có đứa chạy đi chiên cơm để ăn em à!
Mướp đắng thường bán trong chợ châu á đó em smile cứ đến hè mà nhiều và rẻ chừng 3-4 euros/kg, còn mùa đong thì ôi thôi, 9-11 €/kg

em be MyEmbeMy Wednesday, June 2, 2010 10:11:03 PM

ôi đắt thế, may mà em ko bị nghiện như chị Hà, ko thì em phá sản rồi zip Nhưng em bị nghiện cerise, tình hình cũng bi đát lắm huhu

Phuong Anh erionrios Thursday, June 3, 2010 8:18:01 AM

nghe chị Da kể cũng giống nhà em này chị. Em thích rau và hoa quả, hai tên còn lại chỉ Thịt thịt thịt. Ko có thịt là mặt buồn rười rượi chị ah >_<

Món này ở chỗ cửa hàng chị nó đặt tên là Les petits farcis de l'été. Chị ăn cũng thấy ngon, chỉ có món tomates farcies đúng là chị ko mê đc

Minh Trangminhtrang26182 Saturday, June 5, 2010 6:10:43 AM

Em nướng thịt xém xém rồi mà rau củ còn màu tươi rói đẹp quá.

em be MyEmbeMy Saturday, June 5, 2010 9:56:33 PM

lúc nướng thịt em quên ko đậy giấy nướng nên nó hơi đen đen bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.