Xôi chiên (nhưng không phồng)


Mình làm món này do vô tình bắt được một cái ảnh trên mạng. Ko có cách làm, mình tự chế biến theo sở thích thôi. Có thể nói đây là version khác của xôi gà tứ bảo, hoặc xa xôi hơn, nó là người họ hàng của xôi chiên phồng. Nếu như xôi tứ bảo ngon ở sự dẻo, mềm của xôi kết hợp với vị đậm đà của thịt thì món này còn có thêm độ giòn mà lại ko hề ngấy như người anh em xôi chiên phồng. Mình ăn một bánh xôi là đủ no căng rồi. Nếu dùng món này vào bữa ăn chính, chỉ cần thêm một chút rau nữa là đủ. Ăn kèm với xôi chiên có thể là một chút tương ớt hay cầu kỳ hơn là nước sốt làm từ dầu hào.
Người yêu mình, ăn hết bánh xôi đầu tiên mới khen ngon rối rít lên, bởi vì biết mình sẽ hỏi chàng xem còn muốn ăn thêm ko. Người ta chỉ chờ có thế là tranh thủ "nhờ" mình đi lấy thêm miếng nữa bằng cái giọng rất chi là nịnh nọt và nũng nịu. Rất hư! flirt


Nguyên liệu:
-Gạo nếp ngâm khoảng 4-6h
-200gr thịt băm
-5 tai nấm mèo (mộc nhĩ)
-5 cái nấm hương
-1/2 của hành tây
-10 con tôm khô

Cách làm:
-Xôi nấu hoặc hấp cho chín mềm.
-Nấm mèo, nấm hương ngâm nở, bỏ chân. Tôm khô ngâm nước nóng cho mềm. Hành tây lột vỏ.
-Thái vụn nấm mèo, nấm hương, hành tây, tôm khô trộn vào thịt nêm thêm nước mắm, hạt nêm. Xào thịt cho vừa chín tới, rắc tiêu đảo đều, tắt bếp. Thêm một chút dầu mè.
-Dùng một khuôn tròn rỗng đáy đường kính khoảng 8-10 cm. Cho xôi đã chín xuống đáy, tiếp theo là một lớp thịt nhỏ rồi lại một lớp xôi, nén chặt sao cho xôi bao lấy thịt thành một bánh chắc.
-Đổ một chút dầu, rán cho hai mặt xôi vàng rộm và giòn tan. Rán thêm hai bên bánh xôi nhạt màu hơn, xôi chỉ vừa giòn mà vẫn giữ được màu trắng là đủ.
Ăn nóng với tương ớt hoặc loại sốt gì khác tùy theo ý thích.

Paris Giọt lệ trong hồn

Comments

Napu Tuesday, June 15, 2010 8:41:12 PM

món này có vẻ ngon lắm đây, để hôm nào nhà nấu xôi thì P sẽ thử chiên lên xem như thế nào, merci My trước nha wink

Unregistered user Wednesday, June 16, 2010 1:18:49 AM

Anonymous writes: Món này ăn có giống bánh chưng chiên không My?

quianhlaluli Wednesday, June 16, 2010 6:21:02 AM

nhìn có vẻ giống bánh chưng chiên em hén

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Wednesday, June 16, 2010 9:22:34 AM

nhìn ngon mà lại có vẻ đơn giản, rất hay ^^

Unregistered user Wednesday, June 16, 2010 9:43:46 AM

Oceane writes: Bravo! Chi cung se thu, nhung banh nay thi chac be con khong an duoc...

cutechickcutechick3108 Friday, June 18, 2010 6:43:18 AM

món này ngon lắm đây, món khoái khẩu của em í bigsmile nhìn thèm ghê...chẹp...

Unregistered user Thursday, June 24, 2010 7:40:59 AM

Oceane writes: Sao di dau lau the ma de cho an xoi chien hoai vay. Xoi nguoi roi, an treo ca rang! :)

em be MyEmbeMy Thursday, June 24, 2010 11:39:39 AM

e dang thi chi oi, cuoi tuan nay e moi thi xong co. Nha em may hnay cung toan bun mien my tom thoi, chan lam' roi sad

Unregistered user Thursday, June 24, 2010 1:52:49 PM

Oceane writes: Chuc em thi tot nhe! Nghi den chuyen hoc hanh thi cu la chi hai lam!!! Em hoc nganh gi?

em be MyEmbeMy Thursday, June 24, 2010 5:56:09 PM

em hoc kinh te' chi a, hoi bi chung chung nhi ? bigsmile

Unregistered user Friday, June 25, 2010 9:21:05 AM

Alyli writes: Em bé My ơi, khi nào em và Sophia đến nhà chị chơi vậy, hihi. Hôm qua chị đi Paris store, thấy họ có bán cái khuôn bánh khọt giống bên Mỹ bán đó, giá 22e. Hôm bữa chị có làm blog để có cái "nhà", nhưng mà chị bờm quá, đăng ký xong rồi thì bước kế tiếp bí luôn, hihi.

em be MyEmbeMy Friday, June 25, 2010 11:46:44 AM

Bí bước kế tiếp là sao hả chị ? Chị ko biết cách post hay là sao ạ? Hồi đầu em cũng phải mày mò để tìm hiểu cách dùng opera. Chị làm blog ở đâu thế, có trên opera luôn ko ? Nếu có thì em chỉ chị mấy bước tiếp theo. Mấy trang wordpress với multiply thì em hơi mù nên ko biết j p
EM vừa thi xong nên rỗi rãi suốt mà, chỉ ko biết chị Sophia thế nào thôi ạ smile
Em để ý có một số thứ mình ko mua được bên này thì có thể mua trên mạng chị ạ, như đồ châu Á trên ebay bán nhiều dụng cụ phết. Lần sau chị có cần gì thì tìm dễ dàng hơn bigsmile

Unregistered user Friday, June 25, 2010 4:01:00 PM

Alyli writes: Em rảnh rồi hả, em thích ăn cháo vịt hông? chị đang thèm cháo vịt mà hổng có ai ăn chung cho vui, hihi. Hình như chị có đang kí multiply và opera luôn đó, hôm đó muốn add vào blog em nhưng ko biết add làm sao nên để đó ngó chơi:) Ả hình như blog của Sophia ko vào được hả em? À mà nếu muốn nhắn PM cho em thì nhắn ở đâu vậy, chỉ cho chị với nhé, cảm ơn em nhiều.

Chrysie Nguyenhappykitchen Sunday, June 27, 2010 11:25:37 AM

ôi món này em hay ăn lắm, hàng rong ở SG bán nhiều lắm.mà ng ta chiên ngập trong dầu đấy chị ạ, nên cả lớp ngoài giòn đều.
ở đây còn trét pate và thêm chà bông nữa ạ bigsmile

Unregistered user Sunday, June 27, 2010 12:26:22 PM

Anonymous writes: @ Chrysie Nguyen: món này ở SG cũng có bán nữa hả bạn, bạn cho mình biết địa chỉ được khg? :D

em be MyEmbeMy Sunday, June 27, 2010 10:52:10 PM

@Chị Alyli: Chị em thích ăn bún vịt, cháo vịt thì mùa này hơi nóng nên em ko thích lắm bigsmile Chị đăng ký opera rồi thì nếu muốn add em chị chỉ cần click vào dòng chữ add Embemy as friend (đại loại thế) ở ngay trên đầu trang chỗ dưới những dòng Blog Photo Link... chị ạ. Ở cạnh đó có nút Send Message, chị click vào đó là có thể gửi PM được ạ.

@Em Chrysie ơi lúc chị nấu cũng lười xem lại ảnh nên nghĩ người ta rán có hai mặt, lúc ra xem kỹ lại mới thấy họ rán cả 4 cạnh cơ nhưng hai bên ko vàng bằng. Chị thì rán ít ít mỡ thôi vì sợ ngấy. Có pate chị nghĩ cũng rất ngon, nhưng phải là pate vn cơ, cám ơn em gợi ý nhé, khi nào chị làm pate nhất định sẽ thử.

Unregistered user Monday, June 28, 2010 7:03:48 AM

Alyli writes: Ừ hè rồi, ăn cháo vịt nóng lắm, nhưng chị lại ko biết nấu bún vịt Mi à, hic, cái blog opera của chị mất đâu rồi, chỉ còn lại multiply, chị đang vào mày mò add Embemy này, merci em nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.