Gà nấu pate


Sau rất nhiều ngày lười thì cuối cùng tủ lạnh nhà mình cũng xuất hiện một âu pate to đùng. Mình thích ăn pate homemade, đúng kiểu Việt Nam, gồm thịt ba chỉ, bánh mỳ và ko thể thiếu gan. Mỗi lần làm ra là sẽ rất nhanh hết. Thích nhất là những buối tối trời lạnh, nằm khểnh xem phim, nhâm nhi từng lát bánh mỳ nóng giòn phủ pate thơm phức. Bảo sao mà ko béo p
Gà nấu pate cũng là một món ăn ngon tuyệt. Tuy nhiên, thịt gà thường bị ế thảm thương, chỉ có khoai tây và nước sốt pate là vô cũng đắt khách. Theo mình thì món này làm càng nhiều pate càng ngon, mà phải pate kiểu VN mới chuẩn. Nếu ở VN thì nhanh lắm, chạy ù ra hàng bánh mỳ mua pate người ta làm sẵn, còn ko thì tự làm cũng rất dễ dàng. Có lần vội vàng, mình dùng đại pate đóng hộp, cảm thấy món ăn đã kém ngon hơn hẳn.



Cách làm (cho một nồi to đùng)
-2 cái đùi gà to
-300gr pate (hoặc hơn)
-4 củ khoai tây to
-1 quả dừa xiêm
-vài tép hành tím, tỏi băm nhỏ


-Thịt gà chặt miếng vừa ăn, ướp tiêu, bột nêm, nước mắm và 1/2 chỗ tỏi, hành tím để 30p cho ngấm. Phải thú thật là mình ko biết chặt thịt gà. Đúng hơn là sợ, sợ chặt bay ngón tay p Mỗi lần ko ai giúp là mình loay hoay mãi, cuối cùng cũng xong nhưng miếng thịt lại rất...be bét huhu
-Khoai tây gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Dừa xiêm chắt lấy nước.
-Pate nếu để tủ lạnh thì lấy ra trước cho bớt lạnh, đánh đều.
-Khi thịt gà đã ngấm, cho vào chảo rán vàng hai mặt, ko cần rán chín hẳn đâu, chỉ cần vàng thôi.
-Phi thơm chỗ hành tỏi còn lại, cho pate vào xào cho thơm. Trút chỗ thịt gà vừa rán vào chảo, xào cùng cho pate ngấm vào thịt.
-Cho nước dừa vào nồi, cùng với khoai tây om cho đến khi thịt gà và khoai tây chín mềm là có thể ăn được. Nếu thấy thiếu pate, có thể xào riêng bên ngoài rồi trút vào nồi đun thêm ít phút.
-Nếu ko có nước dừa thì dùng nước thường, theo ý kiến cá nhân cùa mình thì ko bớt ngon tí nào cả yes

Xôi vò - Xôi chè

Comments

Unregistered user Wednesday, January 19, 2011 12:27:17 PM

Anonymous writes: Ôi ngon quá, ước gì cô ấy là vợ mềnh :((

Spatule RoseSpatulerose Wednesday, January 19, 2011 2:44:43 PM

Mềnh cũng hay làm vịt nấu pate theo chương trình sức sống mới! smile) ngon phết nhưng hơi ngán! bigsmile

em be MyEmbeMy Wednesday, January 19, 2011 3:25:29 PM

cậậu về rồồi à ?

Spatule RoseSpatulerose Wednesday, January 19, 2011 7:06:45 PM

Bây h mới về thật đây! Vừa nãy là ngồi trong lớp! bigsmile

NhaTuTi Saturday, January 22, 2011 12:16:58 AM

'Khôn ăn cái, dại ăn nước', thế mà món này nhà chị cũng thích ăn nước hơn. Mỗi tội chỗ chị pate vừa đắt vừa ko ngon, mà làm pate để nấu món này thì quả là kích rích quá. Thôi ăn ké của em vậy rồi hôm nào lên dây cót tinh thần đủ để làm từ A-Z. Hôm nào...?

em be MyEmbeMy Saturday, January 22, 2011 10:28:02 AM

nhà em cũng toàn tranh nhau ăn nước còn thịt gà thì ế bigsmile xem ra ai cũng kết món này vì pate chứ ko phải vì gà. Hôm nào rỗi rãi chị thử làm xem ạ, trời đang lạnh ăn ngon lắm yes

truong thien thanhOceaneC Saturday, January 29, 2011 8:46:01 AM

Oceane: C thấy e treo câu gói giò thủ đón Tết, thế đã làm chưa? C cũng gói nè!

em be MyEmbeMy Sunday, January 30, 2011 10:57:54 PM

em gói và ăn xong lâu rồi chị ạ bigsmile nhà chị gói mấy cân ạ ?

truong thien thanhOceaneC Thursday, February 3, 2011 9:22:31 AM

Chúc mừng năm mới, tống cựu nginh tân!!! Nhà c gói tính ra được 2,5kg (2,5 chai cocacola, ha ha), chị thái tai heo gãy cả tay, nhưng mà nhon nhon;)

truong thien thanhOceaneC Thursday, February 3, 2011 9:22:34 AM

Chúc mừng năm mới, tống cựu nginh tân!!! Nhà c gói tính ra được 2,5kg (2,5 chai cocacola, ha ha), chị thái tai heo gãy cả tay, nhưng mà nhon nhon;)

phithi Friday, February 11, 2011 12:06:13 PM

troi toan la mon ngon! doi bung qua

THUBINHn0812141244 Monday, March 7, 2011 9:58:14 PM

món này thật ngon em ạ , cho chị copy công thức về nha , hôm nay chị nấu món này rồi mời em qua ăn thử love love love love love

em be MyEmbeMy Tuesday, March 8, 2011 10:14:59 AM

da chi de phan em nhe' nha em thich mon nay lam luon, em thay ko cho nuoc dua van ngon chi a yes

Minh Trangminhtrang26182 Saturday, May 14, 2011 7:48:02 PM

Lâu rồi chị mới về lại Opera, thấy bếp nhà em lại đỏ lửa chị vui ghê. Thiệt tình thấy lâu em không bếp núp là chị thấy lo lo sao đó.

Chúc em My luôn vui nhé. smile

em be MyEmbeMy Monday, May 16, 2011 12:48:34 PM

em cám ơn sự quan tâm của chị, chị khiến em xúc động quá. Em cũng chúc chị luôn vui và mạnh mẽ dù cuộc sống đôi khi thật đáng ghét chị nhỉ smile

Unregistered user Sunday, May 22, 2011 3:24:24 AM

Oceane writes: Em bỏ blog luôn rồi à?

em be MyEmbeMy Sunday, May 22, 2011 12:37:02 PM

ko chị ạ, nhưng hiện tại em đang pause, dạo này nhiều chuyện quá hic hic

Alyli Thursday, November 24, 2011 9:20:21 AM

Embemy ơi, em đâu rồi, em khỏe không?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.