Thân gửi (các) bạn lấy bài trong blog tớ

Chào bạn,
Mình không biết bạn là ai chỉ biết nick của bạn trên muivi là "essen". Mình rất cám ơn bạn đã chịu khó ghé thăm blog mình và có lẽ đã đọc nhiều bài viết của mình. Tình cờ mình biết rằng bạn đã thay mặt mình post rất nhiều bài viết từ blog này lên báo muivi. Thật sự mình dễ tính lắm, ai copy cũng được miễn là ghi rõ ràng nguồn gốc thôi. Tuy nhiên hôm nay lại vô tình mình lượn qua các báo khác, thấy bài của mình, ảnh của mình với nội dung chỉnh sửa tùy tiện. Thật sự mình rất bực mình và có cảm giác như bị ăn cắp trắng trợn vậy. Mình đã liên lạc với biên tập của các báo đó nhưng họ đều nói rằng họ cop từ muivi, họ chẳng thèm biết tác giả thật sự là ai cả. Họ còn đề nghị tự mình phải nói chuyện với muivi. Ồ buồn cười nhỉ ? Đấy có gọi là vừa ăn cắp vừa la làng không nhỉ ?
Mình không phải đầu bếp chuyên nghiệp, chụp ảnh cũng chưa gọi là thật đẹp. Được lên báo mình thích lắm. Cơ mà lên báo kiểu không tên không tuổi thì mình không hài lòng. Có thể ai đó đọc báo rồi lượn vào blog mình, thấy cái ảnh hay nội dung trong blog này giống hệt báo lại nói mình tỉa từ đó về thì sao nhỉ ? Nghĩ đến là mình cũng đủ bực mình rồi.

Dạ xinhxinh sửa đổi trắng trợn ạ:
http://xinhxinh.com.vn/Toi-vao-bep/31151/Trung-ran-dau-thit.xinh
Còn đây là Afamily ạ
http://afamily.channelvn.net/20091015092652618tm0ca52/Dau-phu-ran-trung-thit
Báo Kinh Tế
http://baokinhte.vn/gia-dinh/am-thuc/9262-Dau-phu-ran-trung-thit.aspx
Phaidep.info
http://phaidep.info/am-thuc/dau-phu-ran-trung-thit.html
phununet
http://phununet.com/tin-tuc/dau-phu-ran-trung-thit/1c-2409sc-95939n.html
amthucsao
http://amthuc.sao.vn/mon-ngon-viet-nam/1775-che-bien-mon-dau-phu-dan-trung-thit.html
phunudep
http://phunudep.com.vn/NewsDetail.aspx?itemId=8653&116$CatId=50&mainCatId=11
Blog bạn Mơ một hạnh phúc
http://vn.myblog.yahoo.com/giac_mo_hoang90/article?mid=208&fid=-1&action=next
diễn đàn Eva
http://www.diendan.eva.vn/showthread.php?t=129521
diễn đàn luyenchuong
http://luyenchuong.net/forum/archive/index.php/t-143803.html
Vietnamway
http://vietnamways.com/DetailNews.aspx?NewsID=9977
và còn nữa....

Trong muivi thì nhiều bài rồi mình chẳng post lên đây nữa. Mình nhắc lại là mình chẳng có kiêu căng hay tiếc gì mà không cho mọi người copy bài từ blog nhỏ này. Mình vẫn cám ơn bạn "essen" cho blog mình có cơ hội lang thang đó đây. Tuy thế, mình chỉ có 1 đề nghị nhỏ là bạn cũng như các bạn khác sao chép từ blog của mình làm ơn hỏi ý kiến mình hay ít nhất cũng ghi rõ ở cuối bài nguồn gốc(link) và tên tác giả.

Thiết nghĩ mình đã bỏ một khoảng thời gian không nhỏ đê viết bài và chụp ảnh. Các bạn chỉ mất mấy giây để sao chép, sao không bỏ thêm vài giây nữa để ghi rõ thông tin bài viết ?



Khi người ta lớn.....Choux à la crème

Comments

Napu Friday, October 16, 2009 11:27:05 PM

haiz, P cũng bị mấy bài như thế ấy, cái món bắp cải cuốn thịt ih, bê nguyên xi ảnh của P rồi còn chú thích là món chay bắp cải cuộn rau gì nữa mới kinh chứ, rồi bánh bột lọc, kem dâu, ôi thôi đủ hết. Trước giờ P lấy ảnh của ai cũng ghi lại rõ nguồn gốc, thế sao mọi người lại ko nghĩ được như thế, My nhỉ sad

Phuong Anh erionrios Saturday, October 17, 2009 9:06:51 AM

Chuyện cũng là bth ý mà smile Ý chị bth là bị gặp nhiều ý, chứ ko phải bình thường là có gì đâu mà ầm lên đâu nhé lol Em nhét tên chìm vào ảnh đi, chị thì thấy kém đẹp hơn, nhưng đc cái rõ bản quyền p Hôm trc chị cũng ngồi search ra mấy bài của mình copy nguyên xi trên mấy cái 4rum p Bạn chị cũng bảo phải ghi tên chìm vào ảnh đi, nhưng mà từ hôm đó đến h vẫn lười chưa thèm coi cách chèn tên là thế nào đó p

Ah mà lấy bài copy vào 4rum vào báo chị đã thấy nhiều, mà thấy copy vào blog thì quả là kinh ha lol

em be MyEmbeMy Saturday, October 17, 2009 11:08:53 PM

@Phượng: Cái ảnh của My xấu mù chụp = điện thoại người ta còn lấy nữa là. Thôi P ơi an ủi là P chụp ảnh đẹp quá nên bị chôm là đúng rồi.
@Chị Phương Anh Rủa thầm mấy đứa copy với cả post xong bài này cũng thấy nguôi ngoai nhiều rồi ạ. Em vẫn nhét tên vào ảnh mà người ta vẫn dùng cả đấy chị. Thôi đành kệ vậy. Coi như bài mình tốt nên có ng quan tâm hihi. Rất AQ !

quianhlaluli Sunday, October 18, 2009 7:56:08 AM

cái chuyện này bực mình nhưng riết rồi...quen. Thôi đành AQ là mình làm ngon, hình ảnh đẹp thì có người lấy để đăng em ạ!!! THông cảm cho em rất nhiều vì vậy chị thú thật chỉ sợ hình tụi nhỏ bị lấy cắp thôi chứ hình thức ăn chị bỏ thí em à vì mình cũng học từ trên mạng thôi có điều mình có lương tâm nên ghi rõ nguồn gốc.

calvin22 Sunday, October 18, 2009 1:30:21 PM

thôi đừng bực mình chi em ơi! đôi khi chị đi vòng vòng các trang báo thấy có nhiều bài của các chị mình quen trên WTT . chuyện này riết rồi thấy cũng thường luôn rồi o tại em chụp ảnh đẹp ,nấu nhiều món ăn ngon ...nên được nổi tiếng đó p
chị QA :chồng em cũng sợ nên mới nói là anh không thích đem hình cá nhân lên là vậy

em be MyEmbeMy Sunday, October 18, 2009 5:42:56 PM

@chị QA+chị Thúy: Em cũng nghĩ nên cẩn thận với hình trẻ con, trên mạng nhiều đứa biến thái lắm. Nhưng là mẹ ai cũng thích post hình con mình nhất các chị nhỉ yes

Andee Andee-chuot Sunday, October 18, 2009 5:45:27 PM

Cái chuyện copy dây chuyền này rất phổ biến nè My, các báo xem nhau và copy lại, khi kiện tụng cũng khó lắm vì người ta sẽ quy là "ừa tui lấy của báo này của báo kia" chứ ko hề nhận lấy thật sự từ đâu. Và mình thì muôn đời chẳng biết báo đầu tiên lấy và phân phối là từ báo nào. Khổ vậy đó! Nhớ lần đầu tiên bị lấy, tớ "lồng lộn" lên thấy ghê lắm p, sau đó nghe bạn diễn giải ra như trên rồi thì tớ biết mình trc sau cũng thua thôi à, thế nên ngoảnh mặt làm ngơ, riết rồi lờn luôn! bigsmile thôi My đừng tức nữa mà tổn hại sức khỏe nha!

MMupMmup Tuesday, October 20, 2009 7:21:47 AM

Thôi em set blog theo chế độ friend only đi, hạn chế được những vị khách kỳ cục smile

MMupMmup Tuesday, October 20, 2009 7:26:36 AM

Ava mới xinh xinh... p

Napu Tuesday, October 20, 2009 12:07:03 PM

vấn đề là mấy cái ảnh thời xa xưa P chưa có máy ảnh cơ, chụp rõ xấu My ơi

Minh Trangminhtrang26182 Tuesday, October 20, 2009 5:22:08 PM

Chán các bác làm báo nhà mình ghê!

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, October 20, 2009 7:44:56 PM

Bi vay kho chiu ghe chi hen. bigsmile

Sophia120277 Thursday, October 22, 2009 8:27:00 AM

Uh, hay My để chế đọ friends nhưu chị Mmup nói đi, cho đỡ bực mình!! chứ dạo này chị cũng hay nhận ba cái tin nhắn linh tinh, ghét, nên để friends cho yên chuyện ...

em be MyEmbeMy Saturday, October 24, 2009 10:14:35 PM

cám ơn em đã qua nhà chị chơi. Chị cũng tập chèn tên vào ảnh tuy như vậy ảnh sẽ ko đẹp bằng, nhưng như vậy an toàn hơn cho những bài viết của mình.
Mà chị ko phải là tai họa đâu nhé. Chị ko định làm ai đói bụng khi qua đây đâu yes Em kiếm bạn gái nấu ăn cho đi là hết đói ngay thôi :d

Ngọc Trâmngoctram2212 Friday, November 20, 2009 2:07:05 PM

Em ơi chị bị nhiều rồi, rõ ràng để tên mình ở góc phải hình mà tụi nó xoá tên mình đi luôn furious

em be MyEmbeMy Friday, November 20, 2009 2:57:52 PM

trắng trợn thế hả chị? thôi thì đành chịu thôi chứ ngoài để tên ra thì mình hết cách.

Anonymous Sunday, September 5, 2010 8:21:27 AM

oh.hoangtu01 writes: ban nao co blog thi noi nha minh vao mingh them ban y ma

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies