Gà nướng kiểu Thái Lan

Hôm nay tự nhiên thèm cái vị dẻo thơm của cơm gà trong khi đã chuẩn bị sẵn trong đầu thực đơn cho bữa tối. Nhà lại còn bó rau mùi (ngò) mua từ hôm trước dùng ko hết ko biết để làm gì. May quá bắt được trên mạng món Gà nướng kiểu Thái Lan thành phần chính là rau mùi dùng để ướp gà. Vậy là một công đôi việc nhé. Thịt gà ta lọc ra lấy xương đun nước để nấu cơm này, phần thịt giữ lại ướp ướp, nướng nướng...Món thịt gà này mùi vị khá lạ: thơm phức rau mùi. Cũng là một cách hay để mang đến "cơn gió lạ" cho bữa cơm gia đình.

Nguyen liệu:
-2 cái đùi gà cả trên cả dưới
-50gr rau mùi
-Vài tép tỏi
-1/2 quả chanh
-Tiêu, bột nêm, nước mắm

Cách làm:
-Thịt gà lọc bỏ xương hoặc để nguyên tùy ý
-Rau mùi thái nhỏ, hành băm vụn, chanh vắt lấy nước. Cho tất cả vào cối dùng máy xay nhỏ.
-Ướp thịt với hỗn hợp đó cùng các gia vị ở trên trong vòng 1h
-Vặn lò 200 độ, nướng khoảng 20-30p

Choux à la crèmeThịt viên sốt dầu hào

Comments

P'titcochonheogacon Monday, October 19, 2009 9:32:16 PM

cảm ơn em nha, chị sẽ thực hành ngay vì nhà chị có 2 cái đùi cần giải quyết, ổn quá vì có hai anh em nhà anh Gà ăn cơm ở nhà thôi hihi. À avatar của em xinh quá

Napu Monday, October 19, 2009 11:47:12 PM

Nhà P còn 1 bọc to đùi gà tồn đọng, vì hôm trước thấy promo, P mua cả bịch to luôn lol Thanks My nghen, công thức đơn giản mà lạ bigsmile

Bunny Quế Minhgiadinhbunny Tuesday, October 20, 2009 1:33:57 AM

Phuong Anh erionrios Tuesday, October 20, 2009 7:53:54 AM

Món này sẽ khô khô đúng ko My?

Minh Trangminhtrang26182 Tuesday, October 20, 2009 5:16:24 PM

Chị thích những món quen mà có mùi vị lạ như vầy nè. Nó làm cho thực đơn của mình phong phú hơn smile Thank em nha. Bỏ túi ^_^

em be MyEmbeMy Wednesday, October 21, 2009 4:40:25 PM

chi giadinhbunny: rau mùi đúng là rau ngò chị ạ.

Chi PA: Món này không khô đâu chị, vì khi nướng đừng nướng chín già, trong lúc nướng thỉnh thoảng bôi dầu ăn lên thịt. Em làm thế thấy nó chẳng khô tí nào. Còn nếu sợ khô thì cho vào rán, em thì thích đồ rán, chỉ ngại hôi nhà thôi.

chi Heo + Phượng: My cũng dùng ct này để xử lý hai cái đùi gà còn xót ở nhà, P thử chưa, ăn được ko ? Chị heo ơi, anh Gà ăn thịt gà có xót xa ko wink

chi Trang: Em cũng thích thỉnh thoảng thay đổi tí, về cơ bản vẫn là món mình thích nhưng hương vị đặc biệt thì càng thích hơn !!

P'titcochonheogacon Thursday, October 22, 2009 9:03:18 PM

ko em ạ, ăn vô tư hehe, nhưng anh ý thích ăn họ hàng xa hơn, lườn vịt ý em, ôi ngày xưa là món ngon nhất trần gian ý, giờ thành món Tây ngon nhất, món mẹ làm ngon nhất hehe

Mi cong bé micong1211 Saturday, November 7, 2009 12:18:56 AM

Ah, mon nay ngon qua, em phai lam moi duoc.

Unregistered user Saturday, May 8, 2010 2:16:59 PM

Co may writes: Em oi, co phai rau mui la hanh ngo nguoi ta bo vao to pho ko? Chi thay cach lam don gian nhung co ve hap dan lam.ii

em be MyEmbeMy Saturday, May 8, 2010 7:33:33 PM

rau mui dung la ngo day' chi a

Write a comment

New comments have been disabled for this post.