Cà tím nhồi thịt rán


Chắc hẳn bữa cơm gia đình miền bắc nào cũng từng có món cà tím bung, một món ăn giản dị, dân dã mà rất ngon miệng. Chẳng hiểu sao mình cứ đinh ninh, cà tím phải nấu bằng mỡ nước mới ngon, dầu ăn làm giảm đi rất nhiều vị ngon của món ấy. Hồi nhỏ làm gì có Neptune như bây giờ, các bà, các mẹ đều trữ cho góc bếp nhà mình bát mỡ lợn trắng phau điểm vài chiếc tóp mỡ thơm giòn. Tôm rang, thịt rim, cà bung...món nào cũng nhờ vài thìa mỡ nước mà thơm ngon, óng mượt. Bây giờ lớn lên rồi, không biết vì lý do gì, mình không bao giờ còn có thể tìm lại những vị ngon ngày ấy. Nên đành đổ lỗi cho dầu ăn, dù có thể bạn ấy bị oan uổng p
Bên Pháp không có cà bát tròn xoe, chỉ có loại cà dài, vị kém ngon, không biết tả làm sao nhưng ai ăn quen món cà bung thì sẽ nhận ra ngay sự khác biệt. Tuy thế, rau tía tô thì vẫn có đầy, thịt lợn và đậu rán cũng thế. Nên nhà mình vẫn thường có món này.
Cà tím nhồi thịt rán chỉ là một sự thay đổi nho nhỏ để bữa cơm bớt đi sự nhàm chán. Vẫn những nguyên liệu quen thuộc, cách làm và hình thức có khác đi, ta có món ăn mới cũng diệt cơm không thua gì món trước.

Thịt lợn băm này, trộn với hành tây và lá tía tô thái nhỏ, nêm gia vị vừa ăn. Cắt cà tím thành khoanh, khoét bỏ lõi, nhồi thịt vào các khoanh ấy cho chặt. Đun một nồi nước sôi, cho cà nhồi thịt vào hấp cho mềm, không cần chín kỹ. Phi tỏi cho thơm chuyển các khoanh cà qua chảo rán cho thịt vàng. (lúc này món ăn có mùi thơm vô cùng hấp dẫn) Gắp cà ra đĩa, dùng mỡ đã rán sốt cà chua cho mềm, nêm bột nêm knor và bột canh, cho lại cà tím vào chảo đun khoảng 5p cho ngấm. Cuối cùng cho thêm rau tía tô đã thái nhỏ. Dọn ra đĩa ăn nóng với cơm.
Mình rất thích món này. Dù em nó ko thật sự đặc biệt hay có gì phức tạp nhưng vì thích nên vẫn cho em một chỗ bon chen trên blog yes

CroissantKhong phai to troi...khong phai suong mai

Comments

Napu Saturday, April 3, 2010 2:38:41 AM

đúng là cà tím bên này ăn hơi chán My nhỉ, nhưng mà có khi rán lên theo kiểu này lại ngon ko My, nhìn hấp dẫn quá

pikatru Saturday, April 3, 2010 7:35:25 AM

Chị thích cách viết bài của em lắm My ah. Đọc rất nhiều bài trong blog em, từ tâm sự đến nấu nướng, không phải lúc nào cũng để lại comment nhưng chị rất thích cách em dẫn dắt câu chuyện và nội dung trong những bài viết.

Có điều kiện chị sẽ làm thử món này của em smile

bê'p nhà H&Palain6980 Saturday, April 3, 2010 2:22:20 PM

chi cung vay em ah, rat thich cach viet blog cua em , rat phong phu , rat hay nua kia , den nhung photos cua nhung mo'n an , mo'n ba'nh dan den su chu y cua nguoi doc .

em be MyEmbeMy Saturday, April 3, 2010 9:40:46 PM

@napu: My thấy món này rất ngon hihi. My thích nên ko nhận xét khách quan dc đâu. Nếu P thích ăn cà tím bung thì thử xem nhé.

@Chị Pikatru, chị Migsu: Em cám ơn các chị. Em viết cũng tùy hứng lắm. Hôm nào vui vẻ, rảnh rỗi và có hứng thì viết dài. Hôm nào bạn xem phim, bận chơi thì viết ngắn tũn bigsmile

Napu Sunday, April 4, 2010 8:34:36 AM

P thich an ca tim noi chung luon do, mon nao co ca tim cung thich het ^^

Unregistered user Monday, April 5, 2010 5:12:26 PM

Anonymous writes: hi.em chi ro hon cho chi cach nhoi nhan thit vao di.neu cat ca ra nh pho to thi kho nhoi lam.trong luc chien se bi roi het ra ngoai mat.

em be MyEmbeMy Tuesday, April 6, 2010 1:13:54 PM

Vâng, lúc chiên thịt chín rồi thì nó sẽ teo lại và sẽ bị rơi khỏi cà. Vì thế nên lúc nhồi thịt phải nhồi chặt vào chị ạ. Nhồi nhiều hơn một khoanh ý, để nó teo là vừa. Với cả đừng chọn quả cà có phần bụng phình to quá, chọn quả thân nho nhỏ, đều, thì nó sẽ đỡ rơi hơn.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.