Sup Bac Kinh



Em đang ốm ko có hứng để viết nhiều về món này nên so với các "bạn" trong blog, súp Bắc Kinh hơi bị thiệt thòi. Đây là loại súp vị chua cay rất nổi tiếng ở TQ. Chấm hết ạ.
Theo như hai công thức mà em tham khảo, đều do đầu bếp tàu hướng dẫn, loại súp này không được làm cay bởi loại ớt mạnh. Vị cay của nó là do tiêu trắng được xay thật nhỏ được nêm sau khi món súp hoàn thành. Tuy nhiên, nhà em ko có tiêu trắng, cho tiêu gris, mà em vẫn hay dùng thì thấy ko cay tí nào, nên em nghĩ rằng, ai thích ăn cay mà ko có tiêu trắng, có thể cho thêm ớt hay sa tế.


Nguyên liệu:
-4 nấm đông cô
-4 nấm mèo
-100gr thịt lợn
-1 thìa súp bột ngô
-120gr đậu phụ
-100gr măng
-1l nước dùng gà
-1 thìa súp rượu gạo Shaoxing
-2 thìa súp xì dầu
-2 thìa súp dấm đen
-2 trứng2 thìa cafe tiêu trắng

Nhà em ko có dấm đen nên em dùng dấm gạo, thêm một chút xì dầu cho màu súp nâu vừa phải.

Cách làm:
- Nấm đông cô, nấm mèo ngâm nở, bỏ chân thái thành sợi
-Măng thái thành các lát mỏng, nhỏ hình chữ nhật
-Thịt thái miếng tương tự măng, hoặc băm. Ướp vào thịt chút muối, và 1 thìa cafe bột ngô.
-Đun sôi nước dùng, cho thịt vào dùng đũa khuấy nhẹ cho các miếng thịt không dính vào nhau. Đun sôi trở lại rồi cho thêm nấm, măng, đậu phụ. Cho xì dầu, rượu, dấm và nêm thêm muối cho vừa ăn.
-Pha bột ngô với chút xíu nước đổ vào nồi nước dùng đang sôi, khuấy theo một chiều để tránh làm bột vón cục. Khi hỗn hợp đã sệt cho thêm trứng đã đánh tan nhẹ vào nồi, khuấy thành dải vân mây. Rắc tiêu/ thêm ớt ăn nóng

Mot lan thu lam Cinderella hay cau chuyen ve che dau trang'Lòng kho tàu

Comments

Minh Trangminhtrang26182 Monday, May 3, 2010 10:54:31 AM

Em ốm sao vậy ?
(Chén soup ngon smile )

Napu Monday, May 3, 2010 2:09:15 PM

dạo này thời tiết thất thường, P thấy nhiều người bệnh lắm, uống thuốc đầy đủ vào My nhé

em be MyEmbeMy Monday, May 3, 2010 5:51:08 PM

@Chị Trang và Napu: Em bị cúm thời tiết ý, vừa sụt sịt vừa khô mũi hic hic chảy máu mũi suốt rồi hát xì như đúng rồi. Ôi khổ cái thân già p Cám ơn mọi ng đã hỏi thăm:)

bê'p nhà H&Palain6980 Monday, May 3, 2010 10:03:53 PM

sao thia em ? bi benh thoi tiet roi ah , nho giu gin suc khoe nhé ^^. nhin chen soupe ngon thia nay , em se khoi benh nhanh thoi .

Unregistered user Tuesday, May 4, 2010 4:10:51 PM

Quynh writes: Biet em dang om nhung cu lam phien, cho chi xin cong thuc mon sup nay voi, chi an nhieu roi ma chang biet cach nau. Cam on My.

lana buideanmommy Tuesday, May 4, 2010 4:38:48 PM

Món soup cay cay này tốt cho My đấy.Ăn nhiều một chút cho khỏe bé My ạ.Khỏe rồi thì "pót" cách nấu nha bigsmile

SylwiaSylwiaduyen Tuesday, May 4, 2010 6:15:19 PM

Chúc chị gái mau khỏi bệnh nha smile

Tô súp trông hấp dẫn lắm chị ah smile

em be MyEmbeMy Tuesday, May 4, 2010 8:10:43 PM

cam on moi nguoi hoi tham em bigsmile em van chua do co le phai qua thang' 5 moi' het, em bi dung ung thoi tiet' day' huhu. Thu 5 em o nha em se post cach nau' sau a.

Unregistered user Wednesday, May 5, 2010 9:26:50 AM

Loan writes: be My mau khoi benh nha. Uong nhieu C vao em a.

em be MyEmbeMy Wednesday, May 5, 2010 9:04:32 PM

đã có cách làm ạ.

lana buideanmommy Wednesday, May 5, 2010 10:36:15 PM

Chị qua lấy cách làm trước hihi.Thanks bé My nhé love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.