Tinh yeu that dang so
Monday, March 15, 2010 12:40:41 PM
Xóm ấy còn có một thằng nhóc. Hơn con em một tuổi. Phụ huynh hai đứa dấm dúi cho nhau rồi. Con em gọi bố mẹ thằng nhóc là bố mẹ chồng. Thằng kia, tên Ất, gọi bố mẹ hai chị em là nhạc mẫu, nhạc phụ
Suốt thời ấu thơ, cặp "uyên ương" bé tí xíu ấy ngoan ngoãn làm tay sai cho các chị.
Con em và thằng nhóc
Nhiều năm trôi qua, con chị lớn hơn, vẫn không chăm lên tí nào. Hàng xóm của nó, là mình, cũng chẳng hơn gì. Hai con chỉ thích ăn và chơi, và đùn đẩy mọi cơ hội lao động cho hai đứa em tội nghiệp

18 tuổi hai con cong đít ôn thi đại học. Gọi là ôn nhưng học ít mà chơi thì nhiều. Ngoài nhiệm vụ làm xe ôm đưa con em đến trường, hai con chị đồng mưu trong rất nhiều phi vụ bùng học
Thời ấy ngoan và ngây thơ nhắm. Trôn học chỉ có đi xem phim thôi. Hôm nào lắm tiền thì đi nhậu khoai tây chiên, nem chua rán, chè đỗ đen...ko thì về nhà ngủ. Bố mẹ hai con lo sốt vó. Hai đứa bình tĩnh như chả thể ung dung hơn. Không hiểu may hay khôn, hai nàng đỗ ĐH
Một con đi du học, một con vào miền Nam. Chỉ sau một hai tháng, xóm ấy bình yên (và tẻ nhạt) đi hẳn vì thiếu hai con chị 
Mình đi du học. 100kg hành lý xách theo, 80kg là áo quần, 5kg giầy dép, còn đâu là chăn màn và nồi niêu xoong chảo
Nấu cơm buổi đầu tiên, cũng là bữa thứ nhất ăn tối cùng chàng. Trót khoe với "người ta" mình biết nấu ăn, hôm ấy mình đành phải thể hiện
Thực đơn chả thế đơn giản hơn. Cơm này, đương nhiên, trứng chưng cà chua và canh cải nấu thịt. Nấu bằng nồi cơm điện nên món cơm tuyệt ngon. Hai món còn lại, canh sặc mùi bột nêm Knor. Và trứng cháy
Chắc chàng thất vọng lắm. Những bữa cơm sau chàng quyết ra tay, mình chỉ đứng một bên hết ố rồi lại á. Hôm nào có chàng là ăn ngon và no. Lúc chàng đi vắng cứ mỳ tôm chinh chiến. Khâm phục chàng bao nhiêu, mình xấu hổ bấy nhiêu. Vì chàng mình quyết tâm thay đổi
Những ngày đầu tiên đầy khó khăn, lóng ngóng rồi cũng trôi qua. Bữa cơm ngoài luộc và xào, đã có món rán, món kho, món tây, món tàu. Từ một kẻ chẳng biết gì, chẳng muốn làm gì, nấu ăn giúp mình khám phá ra nhiều điều vô cùng thú vị. Người thầy đầu tiên, là chàng, tình nguyện rút lui từ dạo ấy.
Con hàng xóm đi miền Nam, yêu và được yêu, lần nào cũng mãnh liệt như thể lần yêu cuối. Nhưng lười vẫn hoàn lười. Đôi khi mình tự hỏi, con bé quá vững vàng hay tình yêu chưa đủ mạnh để làm nó thay đổi?


Con chị và người yêu.
Hè vừa rồi nó thỏ thẻ với mình là đã yêu một cậu bạn cũ. Khác với những lần trước, mẹ con bé mừng vui ra mặt. Không mừng sao được khi gái rượu thay đổi 180 độ. Ngày trước nàng lướt web để chat chit và chơi Au. Giờ đây nàng viết trên fb: " Em đag cóp nhặt côg thức nấu ăn trên mạng vs cả cóp 1 ít của My
) đc vài món em cũng ưng
) hè ra nấu cho anh ăn >
". Tình yêu "đáng sợ" như thế đấy.Tình yêu thật đáng sợ
Hai con chị lười nhác đã bị tình yêu làm cho thay đổi. Vĩnh viễn không thể trở lại như ngày xưa được nữa. Lại nói về con em, nó đã thành thiếu nữ. Không còn gọi phụ huynh thằng nhóc là bố mẹ chồng. Con em khôn ra nhiều, cũng chẳng ngoan ngoãn đợi các chị sai vặt. Không có con em nào bé hơn. Con bé sai mẹ nó...Mình thì vẫn mong con em và thằng nhóc yêu nhau, giống như chuyện cổ tích, nhưng xem ra rất khó.Thỉnh thoảng nhớ nhà như lúc này, lại thấy yêu biết bao cái hẻm nhỏ thân thương (2oto đi vừa mà nó dám gọi là hẻm
) Nhớ những người hàng xóm đáng yêu, nhớ con chị, con em, nhớ thắng nhóc, nhớ bố mẹ chúng nó...Nhớ lắm....














P'titcochonheogacon # Monday, March 15, 2010 4:05:29 PM
Napu # Monday, March 15, 2010 4:30:11 PM
Chân Nhưdiepanhtruong # Monday, March 15, 2010 5:19:44 PM
em be MyEmbeMy # Tuesday, March 16, 2010 12:13:39 AM
@P: Nhiều lúc My nghĩ giá mình cứ ko biết gì thì có phải sẽ được các bạn ý hầu hạ mãi mãi ko?? Bây giờ ng yêu My lười như hủi ý, chả chịu thể hiện j cả.
@Chị Chân Như: Em chúc mừng đám cưới chị nhé. Ảnh rất đẹp chị ạ
Unregistered user # Tuesday, March 16, 2010 12:56:22 PM
Napu # Tuesday, March 16, 2010 1:55:21 PM