Tôm (mực) rán trứng muối

Từ bé đến giờ mình đã nghe đến trứng muối nhiều lần nhưng đến gần đây mới được ăn thử. Trứng muối béo ngậy không phù hợp lắm với sở thích của mình. Nhưng trứng muối kết hợp với các món chiên thì kết quả thật là mĩ mãn. Cả nhà mình ai cũng thích ăn lắm lắm.
Đặc điểm chung của các món rán trứng muối là đậm đà, giòn tan, đừng quên phải ăn nóng mới ngon nhé.Món này rất đơn giản, nhanh gọn.Mình đã thử tôm, mực, đậu, rán trứng muối.Theo mình tôm là sản phẩm tuyệt hảo hơn cả. Ở đây mình làm tôm và mực chiên trứng muối, đậu để bài sau nhé.
Ảnh từ Internet

Nguyên liệu:

-Tôm sú (hoặc mực, mình làm loại thân dẹt)
-Trứng muối 2,3 quả tùy loại lớn nhỏ và tùy số lượng tôm (mực)
-Bột chiên, bột bắp
-Hành khô

Cách làm:

-Tôm lột vỏ, bỏ đâu giữ lại phần đuôi cho đẹp. Mực làm sạch, khứa vài đường trên thân mực cho đẹp và cũng để làm mực mau chín vì nang mực rất dầy rồi sau đó thái miếng vừa ăn)
-Hành khô bóc vỏ băm nhuyễn ướp chung với tôm (mực) cho thơm, nêm nếm gia vị vừa ăn. Đừng ướp mặn quá vì trứng muối đã mặn.
-Trứng muối luộc chín. Thời gian lâu hơn trứng thường.
-trứng chín, bóc vỏ, tách lòng trắng, chỉ lấy lòng đỏ, nghiền mịn
-Trộn 1 bột chiên với 2 bột bắp ( cái này mình tự nghĩ ra thế)
-Cho tôm (mực) vào bột cho bột áo đều quanh thân.
-Dầu sôi cho tôm (mực) vào chiên chín vàng hai mặt, cho ra đĩa, gạn bớt dầu trong chảo, chỉ giữ lại chỗ dầu láng mặt chảo.
-Cho chỗ hành khô băm nhuyễn vào chảo phi cho thơm, cho trứng vào đảo cho sôi lăn tăn cũng dầu. Mình thường nêm thêm chút mì chính vào trứng.
-Cho tôm (mực) đã rán chín vàng vào chảo đảo đều cho trứng áo đều vào thân. Tắt bếp.

Ăn nóng để tôm (mực) giữ được độ giòn, món ăn béo ngậy, thơm ngon.

Tagliatelle nấu cá hồi và thì làBánh rán đường

Comments

Phạm Lan Anhsanphamduongtoc Thursday, May 28, 2009 5:55:56 AM

chep chep, blog cua be my hap dan qua ta

Phạm Lan Anhsanphamduongtoc Thursday, May 28, 2009 5:56:26 AM

đang ăn cơm chỉ muốn gắp, gắp, gắp....hi

QuanQuoc Tuesday, December 8, 2009 1:11:17 AM

Hành khô là gì bạn ơi, bột chiên là bột chiên xù phải không ? Thanks

em be MyEmbeMy Tuesday, December 8, 2009 12:39:14 PM

Hanh kho là hành tím chị ạ. bột chiên là bột mỳ pha thêm bột ngô để chiên tôm y', ko phải bột xù đâu chị.
Con tôm chiên trứng muối nhìn xù xù là do trứng muối bám vào chị ạ, ko phải do bột xù đâu.

Unregistered user Saturday, July 3, 2010 4:17:35 PM

Ng.Quynh writes: con tôm vốn cong, sao món tôm bạn chiên mình thấy thẳng băng vậy?

em be MyEmbeMy Saturday, July 3, 2010 7:25:02 PM

a muon' no' thang thi khi chien ban lay' cai' que xien hoac la cai' tam dai xien thang con tom roi hay uop' va ran' ban a.

Unregistered user Tuesday, July 13, 2010 3:05:40 AM

writes: em ui cho chi hoi lam mon trung muoi nay co bi quyet gi de khong bi tanh khong em.co phai phi hanh cho do tanh dung khong em.thanks em nhe .chac em be My duoc nhieu ng quy men lam nhi.

em be MyEmbeMy Wednesday, July 14, 2010 3:42:52 AM

chị ơi em thuong dùng hành khô phi dầu cho thơm rồi moi cho trứng vào đảo cho sủi tăm, nêm một ít bột nêm tù thịt Knor ý rồi cho tôm vào đảo nhanh là ăn nóng ngay, tôm sẽ giòn và ko tanh chị ạ

Unregistered user Thursday, September 23, 2010 10:43:21 PM

Anonymous writes: Chào My, Đêm, không ngủ, nhớ nhà, vì chị là người mới đến.... chị lục tung blog của My và rất phục tài nấu ăn khéo léo của My. Chị nhờ My tư vấn giúp là chị có thể mua bột nêm từ thịt hiệu Knorr ở đâu, chị đã tìm ở một vài chỗ chị biết nhưng mà vẫn chưa tìm thấy. Ngoài ra, chị cũng không biết là My dùng nước măm hiệu nào để nấu ăn khi sống xa thế này... Chị thử mua mấy chai nước mắm ở Paris Store hay Tang frere, nhưng tất cả đều rất mặm và hầu như là sản phẩm của Thái Lan mà thôi. Nhờ em bé My giúp người mới đến nhé! Cảm ơn em rất nhiều. P.S. Hình avatar của em rất đep! Chị rất thích gương mặt thiên thần của em :)

em be MyEmbeMy Friday, September 24, 2010 2:41:47 PM

Em cám ơn lời khen của chị bigsmile
Chị mới sang Paris ạ ? Theo em biết thì chỉ có thể mua được bột canh thôi chứ hạt nêm phải mang từ vn sang chị ạ, em chưa thấy bán smile Em sắp sang nếu chị cần em mang sang cho. Nước mắm thì em cũng dùng loại của Thái Lan thôi, có hình con mực ý. Ở bên này thì ko có nhiều sự lựa chọn mà, em mua trong Tang Frere chị ạ.

Unregistered user Friday, September 24, 2010 9:16:46 PM

Anonymous writes: Oi, em dang o VN ah, thich nhi! Vang, chi dang o Paris. Cam on loi de nghi cua em, nhung chi doan la hanh ly cua em cung co nhieu mon muon mang sang. Thoi de chi nho nguoi nha mua roi gui bang duong buu dien qua cung duoc. Chuc em co mot chuyen tham gia dinh vui ve nhe!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.