Tứ bảo xôi gà

Món ăn này nghe tên đã thấy hương vị Tàu. Đây là một trong số ít món ăn mình làm ra mà chính mình thích ăn (Hầu hết đồ ăn mình nấu đều phục vụ sở thích của cả nhà còn mình thì quanh đi quanh lại cũng chỉ thích có sở thích nông rân : chả rim, thịt rán, rau muống xào...)
Xôi tứ bảo là sự kết hợp giữa gạo nếp và 4 loại thịt. Xôi có hình thức như chiếc bánh nhỏ bọc lấy lớp nhân đậm đà, nhẹ nhàng thơm mùi hương của dầu vừng. Ưu điểm của món xôi này là nhấn mạnh sự dẻo thơm của nếp. Nhược điểm của nó là làm hơi cách rách, mất thời gian, lại nóng bỏng tay nếu nếp chưa kịp nguội.
Tuy nhiên vì nó đẹp lại ngon và thơm, rất đáng để thử nghiệm.

Nguyên liệu:

-Gạo nếp
-Thịt băm
-Tôm
-Thịt gà
-Lạp xưởng
-Hành tây
-Dầu vừng (dầu mè)

Cách làm:

-Gạo nếp ngâm 5,6 tiếng hoặc qua đêm.
-Nấu bằng xửng: Đun nước thật xôi, cho gạo vào xửng hấp cho chín đều. Nhớ xăm mấy lỗ trên mặt gạo cho hơi nước tỏa đều.
Nấu bằng nồi cơm điện: Vì gạo ngâm lâu đã ngấm nước nên khi nấu ta cho nước ít lại. Theo mình thì gần xâm xấp mặt gạo là ổn.
-Xôi chín, xới đều, để nguội.
-Thịt gà lọc xương + tôm lột vỏ + lạp xưởng thái miếng hình vuông nhỏ
-Hành tây thái vụn
-Ướp thịt băm, thịt gà, tôm với gia vị vừa ăn và một chút dầu vừng.
-Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào chảo, dầu nóng cho hành tây vào phi cho thơm.
-Cho lần lượt thịt băm, thịt gà, tôm vào chảo đảo đều. Khi hỗn hợp gần chín cho thêm lạp xưởng vào chảo. Rắc tiêu, đảo đều.
-Lây một lượng xôi bằng nắm tay nhỏ, trải đều ra rồi múc nhân vào giữa gói lại cho tròn. Cứ thế cho đến khi hết.
Mình thường lót tay bằng giấy kính bọc đồ ăn cho xôi đỡ nóng và đỡ dính tay. Nếu bạn thích đậm mùi dầu mè có thể nhỏ vài giọt vào xôi trộn đều.

Có thể ai đó nghĩ rằng xôi chín là xúc ra ăn luôn với nhân cho nhanh, chẳng cần gói. Ăn như thế cũng được, lại đỡ mất thời gian. Tuy nhiên, chắc chắn xôi sẽ không dẻo, mềm như khi bạn ấn bẹp ra rồi mới bọc lại với nhân. Vì thế, dù lười ơi là lười mình vẫn cố cặm cụi gói cho đến hết.
Xôi ăn nóng. Giữ lại đến hôm sau, hôm sau nữa quay micro vẫn ngon, dẻo, thơm. Có điều khi bảo quản đừng quên bọc kín mặt để xôi không bị khô. Mình thì với mỗi viên xôi mình lại gói kín lại bằng giấy bóng kính khi ăn mới bóc ra.

Bánh rán đườngThịt bò hầm khoai tây, cà rốt.

Comments

Unregistered user Thursday, December 10, 2009 7:19:41 PM

chị Chi writes: My ơi, không biết em có nhớ chị không. Chị là Quế Chi, hồi xưa học cùng em ở ĐTĐ. :-) chị đi tìm công thức xôi trên google thì rơi vào blog này của em. chị ngạc nhiên lắm ! ^.^ thấy quen quen rồi đã nhớ ra... chị đang ở Lyon. chị nấu ăn thì vụng lắm nhưng vẫn thích...nấu. đã chép xong rồi tứ bảo xôi gà của em, nhất định làm ^.^ cảm ơn em nhé.

em be MyEmbeMy Thursday, December 10, 2009 9:35:08 PM

em van nho' chi chu', chi hoc sap xong chua ??

Unregistered user Friday, January 8, 2010 11:36:11 AM

teresar writes: bemy joi wa ha lam baxa anh nha

Unregistered user Friday, January 8, 2010 11:37:58 AM

teresa writes: baxa oi mai nau mon nay cho anh an nha

Unregistered user Saturday, June 12, 2010 5:26:40 AM

Oceane writes: Mon nay lam c nho toi Xoi Man cua nguoi Nam va banh nep cua nguoi Hoa...the la chi lai che: thit bam, lap xuong, tom kho ngam mem thai nho, nam huong, trung muoi luoc nghien nhuyen tron chung, dau me, roi xao voi hanh tay, truoc khi bac xuong thi cho them hanh xanh xat nho. Xoi khi nau chi cho them vai cong la dua cho duom mui....Chi goi xoi voi nhan nhu la cuon sushi hay kimbap gi do, nen xoi nam trong nhan va nhan nam trong xoi...cam on em rat nhieu vi cong thuc da tao cam hung...tro chuyen voi nhung nguoi tre nhu em lam may ba gia nhu chi cung muon tre lay...bang chung la thich bay ve sang tao do...

em be MyEmbeMy Saturday, June 12, 2010 1:36:43 PM

hihi chắc là rất ngon chị nhỉ, em thích món này lắm nhưng ngại làm vì gói nó hơi lâu và nóng tay, nhưng ăn dẻo dẻo mặn mặn ngon lắm ý. Em mới phát hiện ra một món mới cũng tương tự nhưng biến tấu một chút. Để mai cn rảnh rỗi em sẽ thử để xem có hay hơn xôi tứ bảo ko. Có cái link đây chị ạ
http://farm3.static.flickr.com/2598/3741237623_e1d98dea1f.jpg
Em rất vui vì chị thích blog em, chị ko phải cám ơn em đâu, nếu ko có những người theo dõi như chị thì chắc em ko đủ kiên nhẫn để viết ý bigsmile

Unregistered user Monday, October 3, 2011 4:30:40 AM

Thảo Phạm writes: Hi em, đọc xong chị thấy thích món này. Nhất định sẽ thử. Nếu mà làm đem theo để đi picnic thì cũng ổn, phải không? Vì dễ ăn, tiện lợi và no nữa :D. Thanks em nhe.

Thanh Thanhthanh232 Saturday, November 26, 2011 12:39:06 PM

em be My oi,phat hien co nguoi an cap bai cua em be My ne
lai co gan them 1 tam hinh khac de ten Nha Trung nua,hic...

http://amthucdoisong.com/news-1953/tu+bao+xoi+ga.html

em be MyEmbeMy Tuesday, November 29, 2011 1:09:09 AM

Cám ơn bạn, mình cũng thấy nhiều người lấy bài trên blog mình và nhiều blog khác nhưng không biết làm sao đành kệ họ vậy sad

ktm-kđ-akhangtrang Tuesday, November 29, 2011 2:40:44 AM

Thật ra thì không phải là Nhã Trung ăn cắp bài của bạn này. Vì bài gốc của Nhã Trung là viết cho Afamily. Bài viết và công thức và cả hình đều khác hơn của bạn. Sau đó Amthucdoisong lấy hình và bài viết cũng như công thức nhà bạn mà lại dùng tên Nhã Trung. Các bài báo online ở Việt Nam làm chuyện này mỗi ngày, chả có gì là lạ hết. Có khi họ lấy công thức, bài viết và hình rồi xóa tên tác giả luôn. Xem ra cả bạn và Nhã Trung đều là nạn nhân của báo chí Việt Nam. (:

em be MyEmbeMy Tuesday, November 29, 2011 9:19:34 PM

Uh minh biet ko phai ban Nha Trung nao do ma do cac ban lam bao dien tu cau tha va ko ton trong nguoi khac thoi. Cam on ban da nhac nho minh.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.