Xá xíu


Nhắc đến xá xíu lại nhớ đến chị Hà bigsmile Hôm trước chị hỏi em về gói gia vị làm xá xíu ý, làm cơn thèm của em nó nhảy lambada trong đầu và cả trong dạ dày. Thứ 7 em đi chợ phải rinh ngay một gói về làm. Cơ mà mắt trước mắt sau thế nào vứt phéng cái gói vào túi rác trước khi chụp cho chị xem. Huhu. Chị chịu khó tìm cái gói đỏ viền trắng trên có ghi chữ "barbecue chinois" chị nhé. Nó ở chỗ các loại gia vị làm vịt quay, gà quay, curry, tiêu tàu...chị ạ.
Làm xá xíu rất dễ mà ăn thì rất ngon. Em thì ko tự làm bao giờ, trog nhà có người luôn tự nguyện nhận trách nhiệm với món này. Theo người ấy thì chỉ có pha cái gói gia vị với nước theo hướng dẫn rồi ướp 1 đêm và nướng lên thế thôi. Nhà em nướng 180 độ khoảng 30p đầu rồi chuyển lên 200 độ những phút tiếp theo cho đến hết. Tổng cộng thời gian nướng 1kg thịt hết hơn 1h đấy ạ. Nước ướp thỉnh thoảng được quét lên mặt thịt trong quá trình nướng. Lưu ý trở thịt đều đặn.
Làm xá xíu em thường mua "échine" (em ko biết tv là thịt j, các chị ơi dịch hộ em với) Hôm qua em mua hẳn 1kg trong khi một gói ướp chỉ đủ cho 450gr thịt. Ko sao hết, cái bạn chuyên làm món này bạn ý có nghề rồi, bạn tự ướp thêm với nước mắm, nước tương, bột nêm...và vài giọt màu đỏ. Sáng nay nướng thịt thơm tưng bừng. 1kg đã hết sau bữa tối. Hihi.

Cơm rang trứng muối và ngày thứ 7 chăm chỉBánh mỳ chuối nho

Comments

quianhlaluli Sunday, October 25, 2009 9:48:07 PM

ngon quá, bạn í thật là cưng vợ!

petale Sunday, October 25, 2009 10:10:03 PM

chị cũng thích có cái bạn gì gì nào đó kia làm cho ăn quá hihi, nhưng mà số chưa tốt tới vậy nên đành chạy qua nhà em xơi băng mắt, bụng vẫn đói bigsmile
em tả thế chắc là nếu có thì chị sẽ tìm ra. lần sau chị sẽ kiếm. mà nếu ko dùng lò nướng em rán chảo cũng dược đấy ( đọc ở blog nhà chị Khai tâm thấy ghi thế, em có bít chị KT ko?), vì làm lò nướng chắc là ngon hơn nhưng cọ rửa lò chỉ vì nướng miếng thịt con con cũng ngại chết đi được p

Chân Nhưdiepanhtruong Monday, October 26, 2009 12:15:50 AM

échine laf thịt nạc dăm đó em (không biết ngoài Bắc gọi là gì smile

em be MyEmbeMy Monday, October 26, 2009 12:39:53 AM

@chi QuiAnh: Em hoi bi may tum' cổ được bạn này 4 năm nay rồi chị. Em cũng mơ ước sau này gia đình có em và bạn ý cùng hai bé 1 trai 1 gái giống nhà chị smile

@Chị Hà: Em biết chị KT. Chắc ít người ko biết chị ý lắm bigsmile Em chưa rán thử bao giờ chị ạ, mà em hay ăn đồ rán quá rồi, món nào bớt được chắc cố bớt. Em được cái lười vệ sinh lò lắm, lâu lâu hứng lên thì lau hihi, cho nên em chả ngại gì nướng thịt cả wink

@chị DiepAnh: Thế mà từ trc đến h em cứ nghĩ thịt nạc dăm là thịt băm. Ngốc quá, may mà chị nói ko em đọc bao nhiêu recette vẫn đinh ninh là thịt băm chị ạ. Merci chị nhé.

quianhlaluli Monday, October 26, 2009 11:59:35 AM

Chúc em được như ý em nhé.

quianhlaluli Monday, October 26, 2009 11:59:37 AM

Chúc em được như ý em nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.