Monday, April 25, 2011 5:50:05 PM
lớn lên, đi học, daycare
Hôm nay April 25,2011 là ngày đầu con đi daycare và cũng là ngày đầu con phải xa mẹ nhỉ? À quên lần thứ 2 chứ, lần trước là lúc con tròn 1 tháng mẹ phải để con ở nhà với ông bà ngoại còn mẹ đi khám sức khoẻ, nhưng lúc đó con còn nhỏ chưa biết nhiều và có ông bà ngoại bên cạnh còn lần này con phải tự lập rồi.
Read more...
Sunday, April 3, 2011 7:31:23 PM
Chuyện đã qua hơn cả tháng rồi mẹ mới có thời gian viết lại, đáng lẽ ra tháng rồi phải có 1 entry hoành tráng vì con tròn 1.5 tuổi, gia đình mình kỷ niệm 1 năm ở Canada, ba có good job. Vậy mà đùng một cái mẹ đi bị trượt cầu thang lúc con đang đứng dưới, tay mẹ va vào chân con, chân con đập vào bậc cầu thang, hichic 2 mẹ con đều đau và khóc.
Read more...
Wednesday, February 2, 2011 4:42:07 AM
holiday, tet viet nam
Giờ này là 30 tết rồi, ai ai cũng về sum họp gia đình mà mình lại ở đây tự nhiên thấy nhớ nhà quá, nghĩ vậy mà không nói ra vì nói ra chồng biết thì bệnh nhớ nhà lây lan.
Read more...
Sunday, January 16, 2011 7:12:35 AM
Hôm nay con đã khỏe rồi nên mẹ có thời gian để post bài mới nè chứ mấy hôm rồi cả nhà cùng mệt, con bệnh khó chịu trong người tối không ngủ bắt vác trên vai đi tới lui, rồi còn khóc nhè nhè nữa tội lắm.
Read more...
Wednesday, December 15, 2010 7:06:26 PM
Đến hẹn lại lên hihi 14-12 sinh nhật mẹ đến rồi, sinh nhật đầu tiên xa quê hương, có gì lạ nhỉ?
Read more...
Thursday, December 2, 2010 6:04:15 AM
Giờ con đã tự đi khắp nhà rồi nên ba mẹ không còn cơ hội được con đòi dẫn đi loanh hoanh rồi leo lên leo xuống cầu thang nữa, giờ muốn đau lưng cũng không được luôn nhé! Nhìn con bước đi trông đáng yêu làm sao, 2 chân vẫn chưa dám khép kín vì đang cố giữ thăng bằng, 2 tay còn hơi đưa về phía trước tư thế sẵn sàng để chụp lấy cái gì nếu té, ba nói giống con chim cánh cụt quá haha. Đi như thế nhưng con đã bắt đầu tăng tốc chuyển qua đi thật nhanh rồi sắp chạy đây nè, lịch bịch suốt ngày luôn đó, yêu lắm.
Read more...
Monday, November 15, 2010 10:19:27 PM
Còn 10 ngày nữa thôi là con chích ngừa flu lần 2 rồi hy vọng lần này cũng giỏi như lần trước nhé. Tháng rồi khi cô y tá chích cho con xong, con chẳng la, cũng không khóc và nắm lấy tay mẹ đòi mẹ dắt đi chơi ngay, cô y tá kế bên quay sang hỏi xong rồi hả và nói amazing hihi.
Read more...
Thursday, September 30, 2010 7:12:05 PM
thay doi moi ngay, moc rang, chich ngua
Tớ bắt đầu cảm thấy chán việc được người khác đút cho ăn rồi nên mẹ tập cho tớ cầm muỗng và xúc thức ăn đưa vào miệng nhưng là mẹ cầm tay tớ thôi, chứ tớ chưa thể tự làm được đâu.
Read more...
Sunday, September 5, 2010 6:29:27 AM
sinh nhat, lon len
Cuối cùng rồi con cũng tròn một tuổi, hết là em bé sơ sinh rồi đó nha, và con sẽ bắt đầu học được nhiều điều mới và tự lập hơn. Lúc mới sinh tất cả mọi việc đều nhờ vào ba mẹ thì nay con đã tự làm được một số việc rồi mẹ mong con luôn tiến bộ nhé.
Read more...
Friday, September 3, 2010 6:06:00 AM
sinh nhat, lon len
Thời gian thế mà nhanh thật, con gái sắp tròn 1 tuổi cả một thế giới với nhiều điều mới lạ đang chờ con trước mắt, mẹ luôn thương yêu và mong con sẽ được hạnh phúc nha con gái của mẹ.
Thursday, August 12, 2010 7:13:48 AM
ban be
Mỗi lần con gặp được các bạn hoặc anh chị nhỏ là con vui lắm, lúc đó cái mặt con trông sáng rỡ lên và con tìm cách lại gần mục tiêu liền.
Read more...
Sunday, July 4, 2010 6:08:26 AM
thay doi moi ngay
Tớ không ngừng học hỏi mỗi ngày và mỗi ngày tớ lại có 1 trò quậy khác nên ba mẹ vui lắm nhưng mà cũng mệt nhiều haha.
Read more...
Monday, June 14, 2010 6:36:09 PM
chích ngừa
Thứ 7 tuần rồi con được 9 tháng 8 ngày tuổi và là lần đầu tiên con chích ngừa ở Canada, tội nghiệp con lắm bị chích đến 4 mũi cùng lúc, mỗi bên đùi 2 cái, đau quá con khóc thét lên
Read more...
Wednesday, May 19, 2010 7:37:47 PM
thay doi moi ngay
Hôm nay con được 8.5 tháng rồi thời gian thắm thoát nhanh thật, nhìn con đang nằm ngủ 2 cái má phúng phính hồng hào trông thật đáng yêu làm mẹ nhớ lại ngày đầu mẹ con mình gặp nhau quá.
Read more...
1 2 Next »