Tibin

Góc sân của em- khoảng trời của mẹ.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

WELCOME TO TIBIN's blog


Read more...

Tự làm đất nặn an toàn cho bé

Dạo này hay lang thang trong Webtretho tìm hiểu về thế giới đàn ông 3 tuổi. Đúng là phức tạp chẳng kém gì phụ nữ, nhưng "họ" cũng rất là thú vị đấy nhé.
Tình cờ đọc một bài post hay chia sẻ về cách làm đất nặn an toàn cho bé của một bà mẹ trên trang này, thế là nghĩ ngay đến mấy lọ màu thực phẩm mới được tặng để làm bánh trái. 11h đêm hì hục bật bếp lên ngoáy bột, trộn màu. 20 phút sau đã có ngay một bộ đồ chơi màu sắc thích mắt, mới lạ cho hai anh em.

Phấn khích đến nỗi không ngủ được, 12h đêm nằm trên giường phải nhỏm dậy, vào bếp lôi bột màu ra tập nặn.
Cả ngày hôm nay ba đứa mình mỗi đứa một cục, nặn, bóp, trét, trát đầy mặt bàn, sàn nhà thích lắm. Còn đây là sản phẩm đầu tay, gửi tặng "người ấy" của mình đã cung cấp đủ thứ phục vụ cho sự nghiệp bếp núc bánh trái. Mấy "hòn hòn" màu xanh là của hai anh em Tibin đấy, đẹp không người ơi. bigsmile

Bà mẹ nào muốn tham khảo cách làm thì VÀO LINK NÀY. Ở đó mọi người chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay và có hình tham khảo rất hữu ích.
Dưới đây là công thức để làm "đất nặn" xin phép copy về cho các bà mẹ có nhu cầu tiện theo dõi.

Read more...

Puff pastry nướng

Puff pastry là loại vỏ bánh yêu thích có thể tạo được nhiều hình, ăn cùng nhân mặn hay ngọt đều ngon. Vì loại bột này khó cán nên thường mình mua bột cán sẵn, về chỉ việc rã đông, tạo hình rồi nướng.
Đơn giản vậy mà cũng có vài lần làm hỏng vì những lý do yếu kém về chuyên môn lẫn năng lực của mình.
Ví dụ khi rã đông thì phải đợi bột hết lạnh mới tạo hình sẽ không bị bể, gãy sau đó cho vào lò nướng thì bánh mới nở tối đa ( bột còn lạnh, cứng thì bánh sẽ bị chai). Nhiệt độ nướng phải tuân thủ đúng theo công thức ghi sẵn. Thường thường puff pastry nướng ở nhiệt độ cao khoảng 210-220 độ tùy lò và độ dày mỏng của bột và chỉ cho bột vào nướng khi lò đã đủ nhệt độ.
Mấy bài học từ những lần làm hỏng bánh trước vẫn không tránh được những mẻ bánh không được hài lòng như hôm nay chẳng hạn. Bánh bị chai một nửa mẻ và các lớp bột không được phồng căng. Lý do gì thì chịu rồi. Có thể bột để trong tủ đá lâu ngày bị khô nước làm ảnh hưởng đến cấu trúc lớp bánh. Tuy nhiên bánh vẫn xốp, giòn, béo ngậy và thơm.
Treo mấy cái chong chóng lên chụp kiểu ảnh kỷ niệm trước khi bọn trẻ ngủ dậy.


PS: Bé Hai ơi kiểu chong chóng này dễ tạo hình và chị cũng thích nhất nên hay làm. Kiểu này thì dành cho món ngọt, ăn cùng mứt. Hôm nào sẽ làm nhân mặn giống bé Hai.

F and f

"F and f" nghĩa là Food and fashion, tạm gọi là Ăn và Mặc.
Ở mỗi thời điểm Ăn - Mặc có một thứ tự xếp hạng ưu tiên khác nhau.
Nếu như cách đây chỉ vài năm thôi, mấy cửa hàng áo quần, giày dép, mỹ phẩm ở cái đất Finland nhỏ bé này hoan hỉ khi có một bà khách vẫn thường xuyên cuối tuần ghé vào để ... window shopping thì nay khách đã bỏ đi. Không phải vì dịch vụ chăm sóc ở đó kém chất lượng, cũng không hẳn là vì hàng hóa kém phong phú, mà vì khách đã bị cuốn hút vào một đam mê mới ở những trung tâm sầm uất khác. Đó chính là các khu chợ bán rau quả, thực phẩm và đồ dành cho trẻ em.
Ở đấy, khách thực sự say mê với việc hỉ hả nhặt, hí hoáy cân, hì hục đẩy, hối hả thanh toán, như thể đó là một ngày Black Friday duy nhất của cuộc đời.

8-3, bên quầy hoa nằm một góc khiêm tốn trong chợ, họ bày mấy xô nụ hồng, bông đỏ như những quả dâu tươi trái mùa. Bên cạnh là một xô cắm chen chúc những bông lili nở he hé trông như những chiếc kem ốc quế của bọn trẻ. Chẳng cần đắn đo hay cân nhắc gì nhiều, khách hàng luôn thích những chiếc bánh kem trang trí dâu tươi cho bữa cà phê sáng còn bọn trẻ thì khoái mút một chiếc kem thật, mát lạnh.

Hẳn là sắp tới, hãng hoa tươi cũng sẽ phải dự đoán trước nhu cầu tiêu dùng của khách để có những chiến lược kinh doanh phù hợp.



Còn đây là một phong cách "F and f" cho ảnh, khoe bộ đồ hành nghề được tặng hí hí, thích lắm! up
Cái background đen có logo của Saints là chiếc khăn quàng cổ đấy.
Món ở trong cái chén đỏ yêu kiều là flan nhưng làm cho bọn trẻ ăn nên không thắng caramen mà pha sữa với chút đường đổ vào ăn cùng.

Hot Mama

Mẹ đã qua cái thời có thể tự tin tung hình lên trang nhất báo chí với cái tít "HOT GIRL".
Cũng phải thôi, chẳng có gì là vĩnh cửu với thời gian. Vả lại, thời của mẹ chưa có khái niệm "hot girl". Cùng lắm thì chỉ biết đến "hot-dog" thôi.
Nhìn lại ảnh của những năm có thể tự tin xưng là "hot", mẹ cũng hơi chạnh lòng. Tuy nhiên, phụ nữ giống như một loài hoa có tên gọi anh túc. Hoa anh túc nở đẹp đến xiêu lòng. Nhưng khi tàn, nó kết thành trái mang một chất nhựa khiến người có thể bị mê hoặc đến lầm đường lạc lối. Phụ nữ là thế, càng có tuổi, càng quyến rũ (nên đừng dây vào).
Rồi mẹ tìm được một chân lý tuyệt vời khiến tư duy của mẹ thay đổi. Đó là, "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ tưởng rằng người khác xấu" nên nếu có ai đó không công nhận sắc đẹp của một ai đó, hãy nhìn nhận và lý giải rằng, nguồn gốc của vấn đề nó là như vậy.

Giờ đây, trong vai trò một bà mẹ hai con, mẹ hiểu, thời gian luôn làm đúng chức năng tuyệt vời của nó. Có thể đưa một cô nàng hot girl về nhà chăm một bầy con, biến cô thành một "hot mama" rực lửa với vòng một đầy tràn cúp áo ngực mà chẳng cần đến một giọt silicon.


Cùng với một VÒNG BA MŨM MĨM như muốn mời mọc người ta cắn một miếng thật lòng.

Lưu ý : Ảnh post trong bài hoàn toàn thuộc bản quyền sở hữu của chủ blog. lol

Bikini sandwich

Dạo này lười chụp ảnh nên bếp Ô nguội ngắt nguội ngơ.
Hôm trước lượn vào mấy blog trang trí bánh thấy có mấy mẫu thiết kế bikini vui nhộn đáng yêu ghê. Thế là nhân có miếng bánh mỳ và mẩu xúc xích ngồi hí hoáy đì dzai một bộ đồ. Đi biển hay diện bên trong đều cool.
Ướm lên mấy lát sandwich bỗng nhận thấy đây mới đích thực là "nữ hoàng đồ lót". bigsmile

Cận cảnh một chút nè. Còn chờ gì nữa nào.
Bữa sáng các ông được vợ dọn cho một suất điểm tâm thế này, đảm bảo năng lượng tràn trề, tinh thần lao động hăng say phấn chấn suốt cả ngày ấy chứ.

PS: Bảy ơi hôm rồi Ba tính mặc đồ này qua Bảy dự party đó. bigsmile

Tiệm sửa "neo" của mẹ và vai trò của người đàn ông trong gia đình.

Đến hẹn lại lên, khách quen của mẹ lại được đề nghị "làm neo". Thời buổi khó khăn, vật giá leo thang mà thất nghiệp tràn lan nên có một khách hàng thế này gõ cửa thì lỗ vốn cũng phải nài nỉ xin tí việc làm cho đỡ buồn thôi.
Sửa một bộ móng chân, móng tay khách đòi hỏi kỹ năng và nghệ thuật cao lắm. Thợ phải thật nhanh tay, nhanh mắt cắt sửa cho lẹ vì khách rất bận, không có nhiều thời gian. Kỹ thuật sử dụng dụng cụ cũng phải thật điêu luyện để đảm bảo sự khẩn trương nhưng không phạm bất cứ một lỗi nhỏ nào gây tổn hại tới sức khỏe của khách. Khoảng thời gian phục vụ tuy ngắn nhưng cũng không được cắt xén bất kỳ một dịch vụ khuyến mại nào, chẳng hạn như chút kẹo bánh nhấm nháp trong lúc chờ đợi hay chí ít cũng phải có một cuộc chuyện trò thật thú vị và hấp dẫn. Ngày mới hành nghề, tai nạn nghề nghiệp cũng có xảy ra nhưng khách cũng không vì vậy mà bỏ đi. Thế nên, có đôi lúc, khách nhí nhố dở trò trêu ghẹo móc cả ngón chân vào mũi thợ, hoặc thô thiển hơn nữa là ngang nhiên thò tay vào cổ áo sờ tí thì cũng vì những ân tình trước đó của khách mà chủ tiệm cũng xuề xòa bỏ qua.
Công trả cũng tùy tâm thôi. Có khi được hào phóng "bo" thêm cho một cái hôn ấy chứ, nhưng thường thì họ vội vàng đi thẳng không kịp cả thanh toán, mặc cho cô thợ làm nail áy náy vì còn một hay thậm chí vài cái móng vẫn chưa cắt hết.
Hôm nay sửa móng cho khách xong, cô khuyến mại thêm một đôi "găng chân" có thể xỏ cho từng ngón như xỏ găng tay. Hi vọng với những chiêu câu khách thế này, tiệm sửa móng vẫn có đủ việc làm trong thời buổi kinh tế suy thoái và nghành "neo" đang có xu hướng thoái trào.

Còn đây là một minh chứng hùng hồn về vai trò của người đàn ông trong nhà.
Đúng vậy, khi trong nhà có đàn ông, những chiếc dát giường dù có được ghim chặt đến mấy cũng phải chịu thua trước sức mạnh của cơ bắp đấy nhé.

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau...


Bài toán 1
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền (a)
con khỉ = ăn + ngủ (b)


Thay PT(b) vào PT(a) ta được:
Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền

chuyển vế đổi dấu ta có phương trình 1:
Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ

Kết luận:
Đàn ông không biết kiếm tiền chỉ = 1 con khỉ.

Bài toán 2
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền (a)
Con khỉ = ăn + ngủ (b)

Thay PT(b) vào PT(a) ta được:
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền

chuyển vế đổi dấu ta có phương trình 2
Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ

Kết luận:
Đàn bà mà không biết tiêu tiền = con khỉ thôi.




KẾT LUẬN CHUNG
Vậy từ PT1 và PT2 ta suy ra những tiên đề như sau:
Tiên đề 1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
Tiên đề 2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không bị trở thành con khỉ
Tiên đề 3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không bị trở thành con khỉ
Cộng hai phương trình, giản lược ta có:
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền
do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu ta có:
Tiên đề 4/ Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau...

Bữa trước gửi cái tấm hình này đi "thi" mà bị loại ngay vòng đầu vì phạm lỗi quy định.
Post lên đây ngắm vì thích cái tấm này ghê. Cứ mỗi lần thấy nó là lại lẩm bẩm hát
Một chiều êm
Tay đan tay dìu nhau trên lối
Đưa em đi nhè nhẹ vào đời ...
bigsmile


Có câu chuyện là trong một buổi thuyết trình về nguồn gốc loài người giữa quan khách là những quý ông, quý bà sang trọng quyền quý, vị giáo sư khả kính đã đưa ra kết luận rằng con người có tổ tiên là loài khỉ. Một quý bà xinh đẹp, danh giá đã đứng lên phản đối cái kết luận rất phiến diện khi cho rằng con người có nguồn gốc từ loại động vật xấu xí thế kia. Tuy nhiên thì vì giáo sư rất lịch sự giải thích lại cho quý bà nọ rằng "Thưa bà, bà có nguồn gốc từ một loài khỉ rất xinh đẹp!"
Nên cứ yên tâm. Khỉ cũng có rất nhiều loại.

Ngày lạnh

Mấy hôm nay nhiệt độ xuống -20 độ nên trong nhà cửa đóng im ỉm. Bù lại, trời có nắng. Ánh nắng phản chiếu xuống lớp tuyết trắng hắt lên bầu không gian một màu sáng rực rỡ. Cảm giác như có thể mặc một chiếc áo khoác nhẹ đi dạo trong ánh nắng rực vàng trên tuyết. Nhưng với cái nhiệt độ -20 độ, khô khốc thế này, chẳng mấy ai muốn ra ngoài ngoại trừ công việc.
Nắng đẹp, trời sáng, lại thích nấu cái gì đó rồi chụp ảnh. Dạo qua mấy blog có món thịt kho trứng. Thấy mọi người bày cách chiên trứng cho vàng trước khi bỏ vào kho chung với thịt. Đúng là nó ngon hơn nhiều so với trứng luộc vì có lớp vỏ ăn dai dai rộp rộp trong miệng. Hôm nay dẹp cơn lười, hào phóng chiên hẳn 8 cái trứng gà cho bõ công nấu nướng.
Đây là quả trứng đầu tiên chưa có kinh nghiệm, ngoáy đảo liên hồi kỳ trận trong nồi dầu nên nó long mất lớp lòng trắng còn cái lòng đỏ phải vớt ra. Trứng chiên kho với thịt là món trường kỳ ăn không bao giờ ngán. Thêm đĩa kim chi nữa là có một bữa cơm ta ngon kinh điển.

Tiếng khóc lúc 6 giờ sáng.

Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê lướt qua mấy tin thời sự thì nghe có tiếng trẻ con la ó, khóc lóc. Trong phòng, Cucu vẫn ngủ ngon. Thì ra, đứa trẻ nhà hàng xóm đang kêu la ngoài hành lang. Đồng hồ trên máy tính chỉ 6h sáng. Bị lôi ra khỏi cái chăn ấm và giấc ngủ êm ái để đi nhà trẻ cho kịp giờ làm của mẹ nên nó khóc thật là tức tưởi. Xuống gần tới bãi đậu xe mà vẫn nghe tiếng nó hờn giận vọng lên qua ô cửa sổ mở hé. Nó ngước nhìn lên khung cửa duy nhất sáng đèn như tìm lại cái giường êm ái và giấc ngủ ngon vừa bị tước đoạt rồi nín bặt, đưa tay vẫy vẫy khi thấy có một cái đầu bù xù nhô ra vẫy tay chào. Rồi nó lại tiếp tục rấm rứt khi nghe mẹ nó quát mắng và giục giã đi nhanh ra xe. Chẳng thể hiểu được, lúc này nó chỉ thèm được ngủ thôi mà.
Xe đã khuất khỏi lối rẽ. Tiếng kêu la cũng chìm lỉm.
Bỗng dưng thấy vui , một nỗi vui rất đời thường.

Ngày mới bắt đầu bằng một dự án với đĩa hoa quả thắp hương ngày tết đã được hạ xuống. Bưởi được bóc múi trộn gỏi trong một phút đổi ý bất ngờ. Tuy thiếu mấy thứ rau dưa nguyên liệu nhưng về cơ bản là đáp ứng được nhu cầu ẩm thực không mấy cầu kỳ.
Hôm nay mẹ đề nghị hai anh em giúp mẹ dựng một shoot hình thay đổi phong cách cho món gỏi bưởi. Dù biết rằng mức độ rủi ro khá cao khi mẹ đặt vào đôi tay bé bỏng, vụng về của em một chiếc tô sứ đẹp và nặng thế này. Nhưng mẹ vẫn tin tưởng là chúng ta sẽ phối hợp ăn ý để làm nên những tấm hình đầy tính "nghệ thuật" .

Chẳng thể nhẫn nại hơn được nữa, anh Tibin đứng sát bên cạnh trong lúc mẹ không để ý đã nhón một con tôm bỏ vào miệng. Thế là em cũng nhanh tay bốc nốt con còn lại, kệ cho mẹ hậm hực vì chẳng còn một con tôm nào trang trí cho món gỏi bưởi tôm thịt của mẹ.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31