Skip navigation.

Log in | Sign up

Tóc Quăn - Bụng Bự

[A]10 - v{T}$

Nhân vật chính của buổi họp lớp hôm nay chính là người này đây, hắn từ bên Mỹ về sau 5 năm xa VN, ai cũng bất ngờ về sự xuất hiện lần này của hắn, vì hắn âm thầm lặng lẽ quá mà. Sau 5 năm nhìn hắn lạ quá, đẹp trai hơn xưa rất nhiều. hắn cũng đã có vợ và sắp có con rùi.

Photobucket
Khoa ù

Giờ tiếp tục ốp-đếch tình hình của các thành viên còn lại nhé

Đây là Su "thời sự", người đầu tiên trong 4 con lãi từ giã cuộc chơi, và là người đầu tiên làm mẹ. Bả là trung tâm thông tin trong nhóm tui đó, tuy có bầu chứ thông tin gì bả cũng biết hết. nếu cần thông tin gì thì liên hệ với bả nhé

Photobucket
Su "thời sự"

Còn đây là con lãi thứ 2, chỉ có mình con lãi này là con cô đơn thôi. "Lãi" này làm ở Diamond íh, bạn nào muốn làm quen thì cứ lên Diamond là gặp "lãi" liền àh.

Photobucket
Pé "Đẹt"

Còn đây là tui, tui là thành viên thứ 3 của nhóm, và tui là người thứ 2 sau Su "thời sự" lên xe hoa vào tháng 12 này.(Thông báo cho các bạn biết íh). Tui là người "sống xa nhà văn hóa thông tin" nhất nhóm đó
Photobucket


Thành viên cuối cùng là Vy bầu, bầu đang là giáo viên mầm non áh, bạn nào muốn gửi con thì hỏi kỹ để tránh gửi nhầm trường Vy bầu dạy nha. (Nói dzị thui chứ mai mốt tui cũng gửi con tui cho bả dạy àh, để con tui có bị gì, tui "chửi" cô giáo cho dễ. Ha hả hà ha)

Photobucket
Vy "bầu"


Bonus thêm chân dung của 4 con "lãi"

Photobucket

Còn đây là Chương "quắn", là 1 luật sư có tiếng ở TPHCM (tiếng gì thì ko biết àh nha), đặc điểm để nhận ra bạn ấy là cái đầu rất là quắn.

Photobucket
Đây là Linh "mo", là người vẽ truyện hoạt hình đó nha, vẽ thui chứ truyện có bán được hay ko thì hậu xét nữa

Photobucket Linh "mo"


Đây là Tín, kỹ sư "ve chai", chuyên dziên nghiên cứu rác phế thải để sản xuất giấy carton

Photobucket


Nghĩa "xe ôm" đây ạh, k biết tại sao lại mang cái biệt danh này nữa, nghe Su "thời sự" gọi vậy nên tui cũng bắt chước theo. Hắn ta là fóng viên của báo... gì ko nhớ nữa.

Photobucket


Tổng kết lại đây là những gương mặt mốc của A10 nè, sô nào cũng có hết.

Photobucket


P/s: bonus thêm mấy tấm nữa

Photobucket
A.Lộc - ox của Su "thời sự"

Photobucket
Vợ chồng tui nè


Photobucket Hai bạn này chắc sau tui ớ

Chỉ còn mắm Đạt thui, nhanh lên nha mày.

TIN VUI

Photobucket

(Viết tặng anh yêu nhân dịp anh được lên chức)

Ko biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này sao nhỉ, chỉ biết là rất vui và mừng. Nhận được đt của anh mình vui lắm, anh thông báo là từ nay anh sẽ ko fải đi ca nữa. Anh hỏi em lương của anh như vậy được chưa? Yêu anh quá, từ nay sẽ ko còn cảnh anh đi làm bỏ em ở nhà nữa rồi. Từ nay, nếu em muốn đi chơi đi ăn thì chiều nào anh cũng có thể chở em đi. Mình có thể cùng nhau đi học rồi anh ha. Còn nhiều kế hoạch mình cần fải thực hiện lắm đó anh.

Cảm giác hạnh phúc lắm, vì em biết rằng đối với anh em là người quan trọng nhất mà, có gì vui buồn anh đều gọi nói với em đầu tiên hết. Gần đám cưới rồi mình gặp nhiều may mắn quá anh ha. Tuy em chưa hài lòng lắm với công việc hiện tại của mình, nhưng thôi đây là bước khởi đầu, em fải cố gắng hơn nữa ha anh. Ko được nản chí, cố gắng lên nha.

Yêu xã nhiều lắm.

13.09.08

MẸ CHỒNG

Photobucket Image Hosting
Entry này dành tặng riêng cho mẹ anh, người mà sau 3 tháng nữa mình cũng sẽ gọi là mẹ. Dành tặng cho mẹ với tất cả tình yêu của con dâu này.

Mặc dù chưa chính thức là con dâu của mẹ, nhưng mẹ thương con lắm. Lần nào mẹ nghe con về chơi cũng hỏi con thèm ăn món gì để mẹ làm cho ăn. Con ngại, mẹ biết thế nên sau này mẹ cứ lẳng lặng mà làm đủ thứ món cho con về ăn. Có lần con đã ăn cơm trong nhà ngoại rồi, nhưng bữa đó trong nhà ngoại ăn lươn, con lại sợ lươn nên ko ăn được là bao hết. Mẹ biết vậy nên khi về nhà mình, mẹ dọn cơm ra và bắt con fải ăn thêm nữa, mẹ sợ con đói.

Rồi trước khi con về sài gòn, lần nào mẹ cũng chuẩn bị cơm, dọn sẵn để tụi con ăn no rồi đi. Lần nào con về mẹ cũng gửi trái cây về cho nhà con, khi thì măng, khi thì chôm chôm, sầu riêng. Lúc nào đi xe tụi con cũng nặng trĩu đồ mẹ gửi lên. Thương mẹ lắm

Con là con dâu của mẹ, nhưng mẹ chưa hề bắt con fải nấu 1 bữa cơm nào, chưa bắt con rửa 1 cái chén nào cả. Người ta có chê con dâu mẹ dở, mẹ cũng sẵn sàng bênh vực con, mẹ nói đối với mẹ con dâu mẹ vậy là được rồi, mẹ ko đòi hỏi jì hết. Con thương mẹ lắm. Tự hứa với lòng là con sẽ cố gắng hơn nữa để mẹ vui.

Trung thu này, con về biếu mẹ và ngoại bánh trung thu. Cả nhà mình sẽ làm bánh xèo mẹ nhỉ (mẹ biết con đang thèm nên chủ nhật này mẹ làm cho con ăn đó)
. Con ko biết đối với người khác thì sao nhưng đối với con, con rất may mắn khi có mẹ và chồng con trong đời.

Cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ chồng của con

NHỚ

Đã qua chỗ mới làm được 3 bữa rồi, nhưng chưa quen được với máy tính mới, chỗ ngồi mới, công việc mới, đồng nghiệp mới. Túm lại cái gì cũng mới mẻ, buồn lắm. Cũng may là 2 bữa vừa rồi có chồng chở đi làm nên cũng đỡ buồn tí xíu. Hôm nay chồng đi làm rồi ko chở vợ đi được, lại buồn nữa. Sáng nay ngủ dậy, gọi đt nc với chồng, tự nhiên khóc ngon lành, làm chồng cũng quýnh quáng lên, ko biết chuyện vợ bị gì nữa. Biết là chồng cũng buồn lắm, vì đã quen thấy vợ trong cty rồi mà, giờ nhìn chỗ ngồi quen thuộc của vợ thì ko thấy vợ nữa. Thương chồng của vợ lắm.

Đôi khi mình cũng ko hiểu nỗi mình nữa, lúc còn làm thì muốn chuyển việc khác, giờ chuyển việc khác rồi thì lại nhớ cty cũ, nhớ cái máy tính của mình, nhớ chỗ ngồi quen thuộc, nhớ chiếc xe đưa rước. Có lẽ mình thiên về tình cảm nhiều quá nên bây giờ khó thay đổi quá, tất cả những thứ đó đã ăn sâu vào người rồi. Người ta đổi việc ào ào cũng ko sao, còn với mình thì sao khó khăn vậy nè. Mày fải cố gắng lên nha, người ta làm được thì mày cũng sẽ làm được. Cố lên nhé.

Giờ sao mong tới đám cưới quá, ngán cảnh đi đi về về quá rồi. Muốn được chăm sóc cho chồng, muốn sáng ngủ dậy nhìn thấy chồng đầu tiên, muốn sáng chồng chở đi làm, cùng nhau đi ăn sáng... muốn nhiều thứ lắm. (nghiêm cấm si nghĩ bậy bạ dưới mọi hình thức à nha)


TỔ ẤM

Đang lên danh sách những thứ cần mua cho cái tổ ấm nhỏ của mình:
  • Đầu tiên là cái LCD 32", khoảng 10tr, cái này thì có sẵn òy (đừng hỉu lầm nhe, có sẵn ở Thiên Hoà íh, khi nào có tiền thì ra rinh dzìa)
  • Cái thứ 2 là đầu DVD, cái này thì tui đã sắm lâu òy, lúc Thiên Hòa giảm giá, tranh thủ "lụm" dzìa luôn òy
  • Thứ 3 là cặp loa, cái này thì gửi ở Phong Vũ đó. Chưa có tiền lụm
  • Cái thứ 4 cũng rất là quan trọng đó là cái MÁY VI TÍNH, mục tiêu phấn đấu là 1 cái DESKTOP và 1 cái LAPTOP (để tối 2 vc tui chơi Boom với vc Su xào chứ, mắc công giành lộn sao). Có ai thương tình tài trợ cho tui cái LAPTOP hok nhỉ?
Còn thiếu gì nữa hok ta? Để từ từ si nghĩ tiếp.


Còn giường, tủ quần áo, bàn trang điểm thì ba tài trợ cho rùi. Phẻ....



P/s: Đào đâu ra 1 số tiền lớn như dzị nè chài??? Lạng quạng là hok có tiền đi honeymoon luôn

29.08.08

Tính viết cái entry cho ngày cuối cùng, nhưng thôi để mai rồi viết, vì mai rãnh mà, ko fải đi kiểm kê nữa. Hơn nữa mai có hình farewell party rồi post lên luôn thể.

Chài ui, lần đầu tiên mới thấy trong vòng 10 ngày mà dính tới 3 cái đám cưới, bay vèo mất tiền lễ + tiền lương của tui òy, chắc nhịn đói để đi đám cưới quá. Thôi cứ nghĩ là mình đang bỏ ống đi, sau này lấy lại (tự an ủi chứ biết sao giờ)

Đang lên danh sách khách mời nè, ko biết ai sẽ xấu số nữa hen...

TỔNG KẾT

* Hoàn tất
- Album cưới đã lấy rồi
- Nhà hàng cũng đặt chỗ xong rồi
- Nhẫn cũng mua rồi
- Đã đăng kí kết hôn xong luôn

* Chuẩn bị
- Giờ chuẩn bị đi coi thiệp từ từ là vừa, chọn chỗ đặt thiệp. Đầu tháng 12 sẽ gửi thiệp cho những người ở xa trước
- 20/11 sẽ đi đặt nhà hàng, gút lại số bàn
- Đầu tháng 12 quay lại thử áo, chọn hoa, lấy hình lớn rồi đi làm khung
- Sắm sửa cho tổ ấm nhỏ

- Àh, còn fải đi bác sĩ nữa chứ

Còn việc gì chưa làm nữa hok ta???

Sắp tới đích gòi íh

KHÔNG ĐỀ

....Bùn...

....Bùn ơi là bùn...

....Bùn ko thể tả...

....Là bùn ngủ ớ...

P/s: Quởn...

21.08.08

21.08.08 magnify
Dzị là chính thức có chồng rùi ớ nha.

Hôm qua 2 đứa tụi mình lại ra phường lần nữa. Lần này ko fải cặp kè ăn muối mè nữa, mà là phải ngồi xuống ăn rau muống .

Hôm qua chị trên phường kêu: "2 vợ chồng ơi qua ký giấy nè", mình ngồi ngẩn ra, tới khi chị kêu tên mình mới giật mình. Thì ra nãy giờ là đang kêu mình, nghe kêu 2 vợ chồng sao mà ngộ ngộ quớ.

Từ nay, lúc nào cũng sẽ có nhau trong từng suy nghĩ, từng hành động xã nhé. Ko được có tư tưởng "xù" nữa, vì nếu "xù" là phải ra toà ly dị. Nghe ghê gớm, phiền phức quá àh. Thôi anh cố gắng chìu theo ý em hen xã yêu.



P/s: chắc có đứa sẽ thắc mắc là tại sao lên phường "ăn rau muống" nữa cho coi.



18.08.08

18.08.08 magnify
Còn quá sớm, chưa tới ngày

Viết rất nhiều, nhưng lại xoá đi rồi.


Muốn giữ lại những cảm xúc đó cho riêng mình, cho ngày đặc biệt này


Chỉ biết rằng một điều


"Nếu biển không có anh thì biển mãi chỉ là biển thôi"

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31