My Opera is closing 1st of March

ONLY LOVE - FOREVER LOVER

"Dù bạn có thấy tôi hay ko thì tôi vẫn luôn ở đó ko buồn... ko vui Dù bạn có nhớ tôi hay ko tình cản vẫn luôn ở đó ko đến... ko đi Dù bạn có yêu tôi hay ko tình yêu vẫn luôn ở đó ko giảm... ko tăn

Subscribe to RSS feed

Dừng so sánh bản thân với người khác (St)

Nhiều cô nàng dường như chẳng cảm thấy thỏa mãn về bản thân. Vì vậy, họ không ngừng so sánh mình với người khác và chính điều này làm các nàng không vui vẻ. Dưới đây là 4 cách giúp bạn biết hài lòng với mình hơn mà Marieclaire đưa ra.



- Hãy nhớ rằng bạn không có cấu tạo DNA giống hoàn toàn bất cứ ai. Mỗi người đều được sinh ra một cách tự nhiên với vẻ bề ngoài, trí não phát triển và sự nhạy bén khác nhau. Và bạn không thể chọn lựa. Nên hài lòng với những gì mình có và che đậy khiếm khuyết bằng cách làm nổi bật ưu điểm.

- Tất cả mọi người được sinh ra trong môi trường sống khác biệt và bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu hoàn cảnh gia đình của bạn không tốt bằng người ta cũng đừng đem ra để so sánh, chỉ khiến bản thân thêm chán nản. Phải cố gắng nỗ lực vươn lên để có cuộc sống tốt hơn.

- Nghĩ về việc bạn có thể thay đổi bản thân nhưng đừng biến mình trở thành bản sao của kẻ khác. Nếu bạn nhận ra một người nào đó có đức tính tốt, có ý chí vươn lên và bạn muốn được như vậy, hãy lấy họ làm tấm gương để học hỏi. Nhưng đừng đua đòi theo những thói xấu của chúng bạn như phải tiêu thật nhiều tiền, đi xe đẹp, ăn mặc hoành tráng… để sành điệu được như họ bởi chưa chắc những hành động đó sẽ đem lại lợi ích tốt đẹp cho bạn.

- Ai cũng có những điều may mắn và không may mắn, cơ hội tới trong mỗi cuộc đời con người luôn khác nhau. Đừng lúc nào cũng đổi lỗi cho những thất bại của mình là do thiếu may mắn hơn người khác.

http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2010/06/3B9CFD62/