My Opera is closing 1st of March

ONLY LOVE - FOREVER LOVER

"Dù bạn có thấy tôi hay ko thì tôi vẫn luôn ở đó ko buồn... ko vui Dù bạn có nhớ tôi hay ko tình cản vẫn luôn ở đó ko đến... ko đi Dù bạn có yêu tôi hay ko tình yêu vẫn luôn ở đó ko giảm... ko tăn

Subscribe to RSS feed

Tiệc độc thân (St)

Một tuần trước khi cưới mà mọi sự chuẩn bị cho đám cưới từ cỗ bàn đến sơn nhà cửa, mua đồ nội thất, trang trí phòng cô dâu đã xong hết. Áo cưới, khăn choàng, khăn voan, giày dép, đồ nữ trang cho cô dâu đặt ở nước ngoài cũng đã về đủ cả. Thiếp mời cũng đã đưa hết, Huyền cùng mấy đứa bạn thân tổ chức tiệc độc thân. Cả bọn kéo nhau ra hồ Trúc Bạch ăn hải sản rồi đi karaoke. Hát đến khản cổ lại kéo nhau nhảy cho đến sáng... Người mệt rã rời, Huyển chẳng thiết đi làm, cô nằm dài trên giường nghĩ đến những ngày sắp tới.

Huyền và Phong gặp nhau cũng là do mai mối. Phong là Việt kiều, anh cũng có vài mối tình, tuy sống ở Pháp từ nhỏ nhưng Phong lại mang nặng tính phong kiến, anh không thích cách sống tự do yêu đương đến buông thả của các cô gái anh quen nên anh quyết định về nước tìm vợ. Mẹ Huyền làm việc với cô của Phong nên hai người đến với nhau thật dễ dàng.

Huyền là cô gái xinh xắn dễ thương, cô cũng có nhiều bạn trai săn đón. Khi ấy Huyền cũng đã nghiêng ngả bởi anh chàng cùng lớp nhưng cô mới học năm thứ hai Đại học, nên yêu là yêu chứ hai đứa chẳng nghĩ đến chuyện tương lai. Còn Phong, anh cần một lời dứt khoát, anh muốn ổn định cuộc sống của mình. Huyền cũng không phải tính toán lâu, tuy nhà Huyền giàu có, cô có thể du lịch sang Pháp một năm mấy lần cũng được, nhưng Huyền thích cái tiếng chồng Việt kiều, thích ở hẳn bên Pháp, thích làm bà chủ siêu thị mini ở Pháp... Nhiều ý thích nên Huyền sẵn sàng chấp nhận làm vợ Phong cho dù anh hơn cô 15 tuổi, cho dù cô phải bỏ học theo chồng...

Huyền mơ màng nghĩ đến ngày mình là cô Việt kiều xinh đẹp, sang trọng, giàu có về nước thăm bạn bè... Huyền như thấy ánh mắt ganh tị, thèm muốn của mấy đứa bạn gái... Huyền bỗng bật cười sung sướng.

Một cơn gió thoảng xua tan mơ màng, Huyền chợt thấy nao nao. Một nỗi bâng khuâng buồn man mác xâm chiếm trái tim Huyền. Huyền chợt nhớ tới anh chàng vũ công đêm tiệc độc thân. Anh ta thật đẹp trai, thân hình săn chắc, đôi mắt như biết thôi miên, như muốn nhấn chìm người đối diện. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt anh ta, Huyền thấy tim mình loạn nhịp, xao xuyến bồi hồi, muốn gục vào ngực anh ta, muốn được anh ta ôm chặt và tan biến trong nhau...

Chàng vũ công như biết được cái gì diễn ra trong cái đầu xinh xinh của Huyền nên suốt buổi tối ấy anh ta chỉ nhảy với Huyền. Ôm cô trong vòng tay, anh chàng vũ công thủ thỉ những lời ngọt ngào có cánh, những câu say đắm lâm li làm trái tim Huyền nhũn ra khao khát. Trước khi chia tay, anh ta đã đặt chiếc cardvisit vào tay Huyền, thầm thì trong ánh mắt như thiêu chảy trái tim cô: “Đến với anh nhé”...

Huyền mân mê chiếc cardvisit, cô chợt buồn lặng - cô sẽ lấy chồng, sẽ đi xa, xa tất cả, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm... Huyền thấy mắt cay cay, lòng tiếc nuối. Huyền nhớ tới ánh mắt thương hại, cái bĩu môi coi thường của cô bạn trong đêm tiệc độc thân khi nghe Huyền thú nhận vẫn còn zin. Cô ta bảo: “Thật đáng thương cho mày, 20 tuổi đầu mà chưa được biết đến mùi đời, chưa biết mùi đàn ông là gì thì thật uổng phí. Chất lượng cuộc sống của mày thuộc diện phọt phẹt, văn hóa lùn. Cả đời chỉ biết một thằng đàn ông là chồng thì... ngốc quá, phí quá...”.

Huyền bấm số điện thoại, cô quyết định chơi một lần cho biết mùi đàn ông, cho khỏi phí đời trước khi làm vợ... Chàng vũ công đưa cô đến một vùng như bồng lai tiên cảnh. Chưa hết ngất ngây với vẻ đẹp của thiên nhiên thì Huyền đã ngây ngất trước nụ hôn như cuồng như dại của chàng vũ công. Trái tim con gái của Huyền vỡ toang, cô lao mình vào đam mê cuồng dại cùng chàng vũ công. Sau những phút đắm đuối, cuồng si, sau trận mây mưa hoan lạc, Huyền đau đớn vì buồn khi nghĩ đến phút chia tay người tình, chia tay tình yêu để trở về bổn phận cô dâu sắp cưới thì Huyền sững sờ, chết cay chết đắng, bàng hoàng, nhục nhã khi nghe chàng vũ công lạnh lùng tống tiền.

Huyền thất thểu ra về như kẻ mộng du. Để đổi lại cuốn băng mà gã vũ công đã quay khi hai người làm tình, Huyền đã để lại tất cả nữ trang, tiền bạc, chiếc xe SH và... cả đời con gái... Đám cưới của Huyền bị hoãn vô thời hạn vì... cô dâu ốm...
TN

http://www.thegioiphunu-pnvn.com.vn/Tin.aspx?varbaoid=1501&vartinid=8546&varnhomid=2