My Opera is closing 3rd of March

Nguyen Phuong


Vũ PhươngV

Vô đề

Những giọt sương nhoè trên cỏ ướt
Kiệt sức đi tìm mình.

Để cố long lanh...
12April 02.



Vũ Phương.V

Tĩnh vật.

Những bông hoa tàn úa
Lặng lẽ ngả màu
Bụi phủ.

Em lơ đãng nhìn đi đâu
Nắng chiều bỡ ngỡ.
Cốc nước đứng nghiêm trang trên bàn
Cốc nước cố đứng nghiêm trang như thế.
Gió thì thào ngoài vườn
Như lời thở than thật khẽ.
19 April 02.




Vũ Phương.V

Giấc mơ

Những giấc mơ
Như những đám mây bay qua bầu trời
Bay đi, bay đi, bay đi mãi...

20 April 02







Vũ Phương.

Nói gì nữa, khi chiều đã xuống.


Nói gì nữa
Khi chiều đã xuống
Tóc trên đầu không chắc có còn đen?

Cố...
Thôi thì hãy cố...
Cố lặng yên cho ý nghĩ sổ lồng...

Đàn ngựa hoang dứt dây cương bí mật
Mây.
Vẫn mây vần vũ cuối trời.

Ngồi tôi đếm những cuộc tình đã mất
Những bông hoa không nở nữa trong đời
Ngồi tôi đếm bao người không quen biết
Theo tháng ngày hờ hững lướt qua tôi...

Và, hình như là tôi đã hát
Như thằng điên không biết ngượng với người.
Và, hình như là tôi đã khóc
Thương chính tôi đã chẳng thể thành Tôi.

Nói gì nữa
Khi chiều đã xuống?
Ngày xoãi ra như một tiếng thở dài.

Mai. 2002.







Tháng ngày qua...

Tháng ngày qua
Ôi tháng ngày qua
Vui buồn về rồi đi lãng đãng...

Tieu luanNo title

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28