Friend Club 5 dòng kẻ

With us, music is our breath

Subscribe to RSS feed

Hồng Ngọc của “5 Dòng kẻ” đã làm mẹ

Hồng Ngọc của “5 Dòng kẻ” đã làm mẹ magnify
(Dân trí) - Ca sĩ Hồng Ngọc, thành viên của nhóm “5 Dòng kẻ” vừa hạ sinh bé gái đầu lòng rất đáng yêu vào ngày đặc biệt, 1/6. Bé “Ngỗng” là kết quả tình yêu sau 2 năm mặn nồng của Hồng Ngọc và Lê Minh, cựu thành viên nhóm MTV.
Lê Minh - Hồng Ngọc hạnh phúc khi được lên "chức" bố mẹ
“Tôi thật sự hạnh phúc khi bé Ngỗng chào đời. Bé ngoan, không quấy lắm và giống bố Lê Minh như đúc”, dù mệt mỏi sau ca sinh mổ nhưng thành viên nhóm “5 Dòng kẻ” vẫn hào hứng “khoe” thiên thần nhỏ.

Bé “Ngỗng” (tên thật là Phan Thi An) chào đời vào đêm 1/6. Bé nặng 2,8 kg và khoẻ mạnh. Hồng Ngọc kể, “ông xã” Lê Minh đã rất muốn ghi lại hình ảnh vợ yêu vượt cạn nhưng điều kiện ở bệnh viện không cho phép. Lê Minh đã rất hồi hộp khi chờ đón cô con gái đầu lòng.

“Tôi không biết diễn tả cảm giác đang trào dâng khi bế con gái trên tay, chỉ có thể nói rằng: Thật tuyệt vời! Bé Ngỗng là cả thế giới đối với vợ chồng tôi”, cựu thành viên nhóm MTV chia sẻ cảm giác lần đầu tiên lên “chức” bố.
Cặp đôi Lê Minh - Hồng Ngọc cùng các thành viên “5 Dòng kẻ” tại bữa tiệc ra mắt bạn bè giữa tháng 1/2009

Cặp đôi Lê Minh - Hồng Ngọc đã “bí mật” kết hôn vào giữa tháng 1 vừa rồi sau gần hai năm tay trong tay. Lúc đó, nàng “Vịt béo” đã mang bầu được 4 tháng.

Khi Hồng Ngọc sinh em bé, Lê Minh đã “xin nghỉ” một tuần để ở nhà chăm sóc hai mẹ con. Khi sức khoẻ “bà xã” hồi phục, anh lại bắt tay vào công việc giảng dạy lớp thanh nhạc cho công ty của ca sĩ Phương Uyên. Lê Minh bật mí, khoảng tháng 7 anh tiếp tục thực hiện album vol 2 cùng “mèo cả” Phương Uyên và dự định cuối năm album sẽ ra mắt khán giả.
Hồng Ngọc (đầu tiên bên trái) sẽ sớm đi hát trở lại cùng nhóm "5 Dòng kẻ"

Công việc ca hát của Hồng Ngọc sẽ sớm được “khởi động” lại, sau khi bé Ngỗng tròn đầy tháng. Trước khi đi hát trở lại, cô sẽ tập tành để sức khoẻ dẻo dai hơn. Bà mẹ trẻ tiết lộ, sau khi sinh, vóc dáng đã trở về như thời con gái.

“Dòng kẻ” này cũng tâm sự, biết tin cô lâm bồn, các thành viên “5 Dòng kẻ” đang đi diễn xa cũng tíu tít gọi điện, nhắn tin chúc mừng.

T.Nguyễn

Ca sĩ Bảo Lan: " Cảm ơn cuộc đời"

Ca sĩ Bảo Lan: " Cảm ơn cuộc đời" magnify
Là người nhỏ tuổi nhất và cũng nhỏ nhắn nhất trong Năm Dòng Kẻ nhưng Bảo Lan là "linh hồn của nhóm". Gần đây, cô được chú ý nhiều với tư cách là nhạc sĩ, người đã sáng tác khá nhiều ca khúc hiện đại mang âm hưởng dân ca, mang một phong cách đặc biệt riêng: Độc huyền cầm, Trong cơn giông chiều, Cánh đồng tình yêu... Không "đầu bù tóc rối" như mọi người thường nghĩ về những người làm công việc sáng tác, chị đặc biệt gây ấn tượng với vẻ ngoài tự tin, vui vẻ và rất trẻ trung.

Gia đình là nền tảng vững chắc

Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Bảo Lan

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Trong thâm tâm, tôi luôn cảm ơn cuộc đời vì điều đó. Gia đình tôi không giàu có, không phải chỉ có toàn tiếng cười mà cũng có những sóng gió. Song, trong gia đình ấy hai chị em tôi đã được bố mẹ hết mực yêu thương, chăm sóc.

Hồi đó, mua được một chiếc xe máy là cả một cố gắng lớn, vậy mà bố tôi đã quyết định bán xe để mua một cây đàn piano cũ cho hai chị em học, còn mình lại lọc cọc với chiếc xe đạp cũ. Tôi là con út, lại thêm phần "chậm lớn" nên được cưng chiều hơn chị. Tôi luôn thầm cảm ơn bố mẹ đã hướng cho tôi theo con đường âm nhạc và đặc biệt là với cây đàn bầu.

Bảo Lan hồi nhỏ...

...và bây giờ

Khi còn nhỏ, một ngày tôi phải học hai trường ở hai nơi cách xa nhau. Bố mẹ đi làm cũng rất xa. Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, dù nắng hay mưa mẹ cũng đưa đón tôi đến trường-về nhà-đến trường rồi lại về nhà. Nhớ nhất là những buổi ngồi sau lưng mẹ, tôi thì chẳng bao giờ ngồi yên, luôn đứng trên cái gác chân bố làm cho, quàng tay qua cổ mẹ và kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày, hát cho mẹ nghe những bản nhạc "là lá la" do tự mình nghĩ ra suốt quãng đường.

Năm tôi 12 tuổi, vào ngày sinh nhật mẹ, tôi đã sáng tác bài Mẹ yêu dấu để làm quà tặng mẹ. Có thể nói từ những gì mẹ trao mới có một Bảo Lan như ngày hôm nay. Chị tôi cũng là một người quan trọng với tôi. Chị là một người cực kỳ tình cảm và hiền lành chứ không ghê gớm như tôi. Chị yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực và luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất.

Những lần dạy tôi học mà giảng mãi tôi không hiểu, chị không la mắng, bực tức như những người khác mà chỉ khóc. Ngày chị đi lấy chồng, tôi đau đớn như thể bị mất đi một nửa bản thân mình. Khi tôi đã lớn chị vẫn gửi cho tôi những vật dụng nhỏ nhất từ quần, áo... dù tôi có thể tự mua tất cả.

Buồn vì bị gọi là... tốp ca

Nhóm Năm Dòng Kẻ

Cuối năm lớp 11, tôi bắt đầu đi đánh đàn bầu để kiếm tiền, sau đó thì đi hát theo lời bạn bè "rủ rê" ở các khách sạn, vũ trường, quán cà phê sinh viên... Lúc đó, thị trường âm nhạc Việt Nam khá trầm lắng, chủ yếu là nhạc hải ngoại nên tôi chỉ hát nhạc nước ngoài, đến nỗi khi hát tiếng Việt còn bị ngọng. Sở dĩ tôi tham gia vào nhóm Năm Dòng Kẻ vì tự thấy rằng, hát nhạc nước ngoài chỉ là bắt chước, không sáng tạo, không cống hiến được gì cho nền âm nhạc nước nhà và vì Năm Dòng Kẻ có một nét đặc biệt - chỉ hát những ca khúc tự sáng tác.

Cũng như các thành viên khác trong nhóm, chúng tôi thực sự yêu thích việc làm của nhóm. Đó cũng chính là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để giữ được hình ành nhóm mặc dù hát solo có nhiều thuận lợi hơn. Cách nhìn về các nhóm nhạc ở Việt Nam khiến tôi rất buồn. Rất nhiều người nghĩ rằng hát nhóm với hát tốp ca là một. Đến bây giờ, nhiều chương trình nghệ thuật vẫn giới thiệu chúng tôi là... tốp ca Năm Dòng Kẻ (!?).

Trên thế giới những tên tuổi âm nhạc huyền thoại phần nhiều là các nhóm nhạc, nhưng ở Việt Nam thì khác, các nhóm tồn tại rất khó khăn. Tôi tiếc cho Bức Tường, MTV, AC&M. Mỗi nhóm ra đi đều là một sự thiệt thòi cho âm nhạc nước nhà.

Một cảm xúc khó quên trong cuộc đời đi diễn của tôi đó là một đêm tôi được diễn ở Nhà hát Lớn. Tôi được ngồi trong một đài sen cực kỳ lộng lẫy, trên một sân khấu rực rỡ với hàng ngàn khán giả và gảy đàn bầu. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc khi thấy nghệ thuật mình đam mê được tôn vinh.
Vậy mà, ngay sau tiết mục tôi lại phải chạy đến nhà hàng để gảy đàn. Đến trễ có năm phút mà người quản lý nhà hàng đã giận dữ với tôi "tối nay cô diễn không lương". Nỗi tủi thân, lòng tự trọng bị tổn thương trào lên. Chưa bao giờ tôi thấy ê chề như thế. Và sau đêm đó, tôi đã quyết định không diễn ở những nơi mà người ta không coi trọng nghệ thuật như thế nữa.

Năm 2003, Năm Dòng Kẻ vào TP.HCM với ý định thu một CD rồi về Hà Nội và ai làm việc nấy. Nếu theo kế hoạch thì bây giờ tôi đã có con 5-6 tuổi rồi. Nhưng không ngờ, sau khi ra CD, bạn bè động viên "phải quảng bá cho CD đi chứ" và một số cơ hội đến khá bất ngờ. Không thể từ chối, chúng tôi đã ở lại. Đến năm 2005, nhóm lại thêm một lần mấp mé tan rã khi chị Giáng Son nhất định về Hà Nội đi dạy học.

Lúc đó, chính Bố Chín (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) chỉ với một câu nói đã khiến chúng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện ran rã nữa. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những lúc khó khăn đến độ thèm một đĩa ốc xào dừa cũng không dám ăn, khi ấy tôi và chị Lan Hương đã chạy quanh hồ Con Rùa cả 20 lần với câu hỏi trong đầu "Ăn hay không ăn?". Nhưng rồi tất cả cũng qua.

"Tôi vui hơn khi nhiều người nhớ đến tôi như là một nhạc sĩ nhiều hơn là một ca sĩ"

Khi mới gia nhập Năm Dòng Kẻ, tôi sáng tác ca khúc Trong cơn giông chiều và không được đón nhận. Điều đó khiến tôi hoang mang, nghi ngờ khả năng sáng tác của mình. Nhưng đến bây giờ, tôi cảm thất rất vui khi các ca khúc của mình được đón nhận nhiều, từ người cao tuổi đến các bạn trẻ. Càng vui hơn khi nhiều người nhớ đến tôi như là một nhạc sĩ nhiều hơn là một ca sĩ.

Ước được về nhà

"Dẫu đi xa nhiều năm nhưng nỗi nhớ nhà trong tôi chẳng hề nguôi ngoai"

Với tôi, trong cuộc sống có hai điều quan trọng là biết cảm thông và trung thực. Tôi đã luôn là người như thế và sau nhiều năm tôi thấy điều đó đúng. Năm Dòng Kẻ như gia đình thứ hai của tôi. Mặc dù không phải lúc nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau nhưng chúng tôi luôn yêu thương và tôn trọng nhau. Nếu không có Năm Dòng Kẻ tôi nghĩ mình đã không thể vượt qua nỗi nhớ nhà cũng như những khó khăn ở đây.

Bạn bè vẫn thường đùa tôi là đứa ghê gớm, mà có lẽ tôi ghê gớm thật. Tôi tự thấy mình hơi khó tính trong cuộc sống, nhất là trong công việc. Dường như bất cứ khi nào có khó khăn đề có người bên cạnh chia sẻ với tôi. Tôi nhận ra là mình rất may mắn. Tôi không nghĩ có nghị lực là có thể vượt qua tất cả trong cuộc đời này mà những người bạn xung quanh mình rất quan trọng. Như nhiều phụ nữ khác tôi cũng hay mơ về một gia đình nhỏ trong tương lai, ở đó có người mình yêu thương, hằng ngày đi làm về được gặp mặt, được chăm sóc và đương nhiên phải có một, hai nhóc tì dễ thương nữa chứ.

"Nếu có một ước muốn, tôi chỉ ước mình được về với bố mẹ càng sớm càng tốt"

Dẫu đi xa nhiều năm nhưng nỗi nhớ nhà trong tôi chẳng hề nguôi ngoai. Mỗi lần được về nhà, phải kìm nén lắm tôi mới không òa khóc. Hai, ba lần về nhà một năm không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ nhung. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, con cái lại đi xa hết. Tôi luôn day dứt một điều là chưa phụng dưỡng bố mẹ được ngày nào. Nếu có một ước muốn, tôi chỉ ước mình được về với bố mẹ càng sớm càng tốt.

Theo Dương Thuỷ ( tintuconline.com)

5 dòng kẻ: Không muốn thay đổi

5 dòng kẻ: Không muốn thay đổi magnify
Đêm trao giải HTV Awards 2009 vừa qua chứng kiến quá ít các nhóm hát còn lại. AC&M đã nói lời chia tay. 5 Dòng Kẻ (5DK) cũng chỉ còn 3 dòng.

Cảm giác của “nhóm còn sót lại” trong làng nhạc thế nào?

Mỗi nhóm nhạc có nghề chia tay là tổn thất cho ngành showbiz Việt. Tất nhiên cảm thấy buồn. Có người nói, mỗi nhóm tan rã là một cơ hội cho nhóm còn lại ở thế độc tôn, nhưng chúng tôi không nghĩ vậy.

Bớt sự cạnh tranh đồng nghĩa thị trường sẽ nhạt màu và trở nên nhàm chán. Ca sĩ cũng phải vận động nhanh hơn, nhiều hơn, mới không bị chê không có gì mới mãi một gu…

Rồi các giải thưởng có cớ cắt giảm các đề cử cho nhóm nhạc (và họ cũng nghĩ nhóm nhạc có bao giờ chạy đua nổi với ca sĩ hát đơn đâu). Nếu các nhóm tạm gọi là có chất lượng cứ lần lượt ra đi như thế này, 5DK càng phải tồn tại để giữ lại một góc không thể thiếu cho làng nhạc! (cười).

Nhóm đã có kế hoạch kỷ niệm một thập kỷ ca hát?

Tháng 11 nhóm sẽ phát hành DVD và CD kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát chứ không phải liveshow như có thông tin đã đưa. DVD là một phim tài liệu ngắn về những thành công, gian khó, biến động cùng với quan điểm sống và quan điểm nghề nghiệp của 5DK cũng như từng thành viên.

Còn CD là những ca khúc mang đậm dấu ấn 5DK, một số phiên bản cũ, một số phiên bản mới mẻ hơn.

Mới như thế nào?

Chúng tôi muốn giữ lại những ca khúc gắn liền với thành công của nhóm, vì vậy năm mươi phần trăm là ca khúc quen thuộc. Có bài biểu diễn nhiều nhưng chưa phát hành đĩa bao giờ, nay CD sẽ tổng hợp lại.

Thời điểm này, nhóm thấy mình dường như đằm thắm hơn nhờ tuổi đời, tuổi nghề. Trong những sáng tác mới chúng tôi muốn chia sẻ cách nhìn nhận về cuộc sống bằng lối thể hiện đậm đà, trữ tình hơn.

5DK giờ cũng chỉ còn ba thành viên. Hồng Ngọc dự kiến nghỉ một năm sinh con, vậy Bảo Lan, Lan Hương và Thùy Linh có sẵn sàng chờ thêm một năm nữa để tiếp tục đủ bốn người?

Mỗi thành viên đều có công việc, trách nhiệm riêng với nhóm. Khi còn ba người, chúng tôi phải sắp xếp lại đôi chút. Sự thay đổi nhiều khi cũng là cách để người này hiểu cảm giác của người khác khi làm thay công việc của nhau.

Với chúng tôi, đây là một giai đoạn bất đắc dĩ nhưng cần thiết. Chúng tôi vẫn đảm bảo chất lượng để khi Hồng Ngọc trở lại có thể bắt kịp và vẫn có phần riêng của mình.

Xuất ngoại nhiều bậc nhất trong các nhóm nhạc, các bạn cũng may mắn đấy chứ!

Quyết định mời một nhóm nhạc đi nước ngoài không đơn giản, kinh phí đội lên so với ca sĩ hát đơn, rồi mỗi lần lưu diễn là vất vả chuẩn bị tiết mục, lỉnh kỉnh đàn to đàn nhỏ, va li lớn va li bé… Diễn cho chính khách nước ngoài hay bà con Việt kiều thì thiện cảm dành cho nhóm hát không hề kém ca sĩ solo.

Sau 10 năm, nếu được thay đổi điều gì đó, các bạn muốn gì?

Mọi việc đến với 5DK đều chậm nhưng chắc chắn. Chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm của nghề. Vì thế, chúng tôi có cảm giác niềm vui nhân lên gấp bội mỗi khi đón nhận thành công. Nếu tất cả đều suôn sẻ thì không thể có cảm giác thăng hoa. Không, chúng tôi không muốn thay đổi điều gì. Có chăng đôi khi ngồi tâm sự với nhau, ước mình trẻ lại một thập kỷ để con đường âm nhạc nối dài thêm.

Theo Vương Binh - Lâm Văn / Tiền Phong

"Chơi trăng" cùng Bảo Lan

"Chơi trăng" cùng Bảo Lan magnify

Giữa thành thị sôi động, bộn bề, mùi hương trăng gió không còn giống như xưa. Liệu những ký ức xa xôi, có thường hay trở lại giữa đêm yên tĩnh để lòng người thật bình yên? Với "Chơi Trăng", khúc hát của Bảo Lan như thủ thỉ tâm tình kể lại cho người nghe về người bạn thân quen, "người" đã cùng đi suốt cuộc hành trình tuổi thơ của tác giả.


Theo Bảo Lan, "chơi Trăng" ra đời vào ngày 16-2-2009, khi cô đang sắp xếp lại phòng mình, để chiếc keyboard hướng ra ngoài cửa sổ và vẻ huyền ảo của đêm đã đi vào cô thật tự nhiên... Có lẽ, ở chốn phồn hoa đô hội, Trăng đã bị khuất lấp đâu đó sau những toà nhà chen chúc chia bầu trời thành từng khoảng hiếm hoi... Nhưng cũng đủ ánh sáng để thấy lòng sống lại những đêm trăng thuở bé…

Bài hát như một lời tâm sự chân thành, Vầng trăng tuổi thơ đã trải rộng giữa khoảng không bao la:

Trăng tròn ở trên cao

Có khi trăng rớt xuống hồ

Để ta đi nhặt mảnh trăng vỡ...í a..

Vớt Trăng lại thấy Trăng trên trời cao...

Trăng tròn e ấp nụ cười hồn nhiên sau lớn voan Mây trắng, vừa kín đáo vừa như muốn hé lộ vẻ đẹp lộng lẫy giữa mênh mang trời đất. Trên mặt hồ, ánh trăng đổ vàng lấp lánh. "Ta" mải miết dõi theo trăng, "Ta" đang muốn chộp bắt hết những mảnh trăng vỡ đang sóng sánh. Nhưng, tất cả lan toả đến vô cùng rồi lại trôi đi và không về nữa, ánh trăng vỡ vụn mất dần... "Ta" nhìn lên, vầng trăng vành vạnh vẫn đang treo lơ lửng ở đó. Trăng như đối tượng để "Ta" hướng đến, cầm, nắm, bắt, "Ta" muốn ghìm giữ, như bung ra những dao động rất thực trong hồn... Nhưng, xa quá, cao quá, rộng quá...với "Ta", trăng lại là không gian:" Vớt Trăng lại thấy Trăng trên trời cao"


Trăng xuất hiện rất thực lại rất hư, hiện hữu mà như lẫn khuất, nên câu hát cũng có khi xa vời, có lúc gần gũi với sự thể hiện của một tâm hồn đang đứng giữa hai bờ hư thực. Trăng ở trên cao, nhưng trăng cũng ở dưới bờ ao. "Ta" tìm kiếm vẽ đẹp tưởng như ở trên cao, nhưng lại bắt gặp nó nơi bờ ao tâm hồn. Khi gặp được rồi thì bỗng hụt hẫng nhận ra, mình quá ngô nghê và bất lực để bắt giữ...

Trăng không chỉ tạo nên vẽ đẹp, chất thơ, mà còn là người bạn xoa dịu, an ủi vỗ về "Ta". Có lúc trăng với tính chất là không gian, có khi mang tính cách của một người trần tục :

Ta vui thì Trăng vui

Nghe Ta hát Trăng Cười

Quan hệ Trăng – Ta là quan hệ tri kỉ. Với tính chất hai mặt: hiện thực và huyền ảo - lặng im và cởi mở, trăng mang tất cả tâm trạng, tính cách như một con người: Ta vui-Trăng vui, Ta hát-Trăng Cười. Trăng thanh lịch thủy chung. Trăng xô nghiêng đôi lời tình tự. Ta và Trăng lại gần nhau hơn...

Ta ngồi Trăng mon men xuống thấp... í a...

Chiếu vàng cả vạt áo, cả mặt nước, cả cỏ cây...

Hình ảnh “vạt áo” “mặt nước”, “cỏ cây” gợi nhớ quá khứ bé thơ. Ở đó Vầng Trăng đã trở thành bạn. Trăng chạy lao xao, rơi trên mặt nước và "mon men" len nhẹ vào lòng người. Trăng lúc gần, lúc xa, lúc lả lơi gợi tình, lúc dịu dàng đáng yêu,... lôi cuốn tác giả đến một thế giới huyền diệu đầy quyến rũ

A ối a, ối à, à ơ...A ối a, ối à, ôi à...

Tiếng đệm ấy nghe như một đoạn nhạc không lời, mở rộng thêm ý nghĩa biểu hiện của nội dung và ca từ, làm đậm thêm tính chất âm nhạc sóng sánh, mơ màng. Tiếng đệm vừa tạo màu sắc dân ca, vừa như một chuyển đoạn bằng vocal để cắt dẫn chuyển điệu khá nhuần nhuyễn, mang màu sắc tươi tắn, hiện đại. Mạch cảm xúc vẫn tiếp tục xuôi theo dòng chảy mãi...

Ta nằm nhìn Trăng,

Lắng nghe Trăng chuyện trò

Trăng say xưa kể chuyện,

Chuyện chú Cuội, chú Cuội chăn trâu

Có phải Trăng kể chuyện thật không hay là sự nhắc nhớ tìm về ký ức? Những ngày có trăng, những đứa trẻ lại tụ tập, cùng nhau chạy nhảy, vui đùa, ngước mặt nhìn trăng trên cao, đố nhau chú cuội ngồi đâu. Bây giờ, mùa trăng không còn những trò chơi, không còn những hàn huyên, hỏi nhau chú cuội nơi nào, và trăng cũng không... Sài Gòn thứ gì cũng dễ kiếm, nhưng chờ trăng thì phải thêm bao nhiêu mùa?


Những điều tưởng chừng như phi lý nhưng khi đưa vào tâm trạng con người để giải thích bỗng trở thành có nghĩa. Ánh trăng bàng bạc cả bài hát , bổng trầm trải dọc theo chiều sâu cảm xúc nơi Bảo Lan, khi trong trẻo, vui tươi, lúc lắng chìm , miên man nhớ... A.. ối a... ối à... à ơ...

Xưa nay, ánh trăng luôn là hình ảnh toàn mỹ nhất biểu trưng cho cái đẹp . Trăng là nguồn cảm hứng vô tận đối với tâm hồn nghệ sĩ để hướng đến sự sinh động trong nghệ thuật. Hình ảnh ánh Trăng cũng là biểu tượng cho tính hấp dẫn của mọi hình thái nghệ thuật. Và dường như với Bảo Lan, âm nhạc cũng là Ánh Trăng...

Trăng lại hỏi ta, có muốn làm chị Hằng

Ta nói rằng, ta muốn làm bạn Trăng thôi...

Cuộc sống, không phải thứ gì ta muốn là có được nhưng cốt yếu là ta vẫn còn một trái tim thiết tha yêu thương và khao khát , ta luôn hướng mình đến cái đẹp. Bảo Lan luôn hướng những tác phẩm của cô đến các vấn đề có tính chân thực về đời sống xã hội. Đó là sự tự vấn mình để hoàn thiện vẻ đẹp nhân cách. Và, cô không muốn nhận mình là một tinh tú, cô chỉ muốn làm bạn cùng cái đẹp mà thôi.

Nhớ lúc bé, chỉ những ngày có Trăng, tôi mới có dịp nằm trên chiếc giường tre, ngửa mặt lên trời, giữa mênh mang hương đồng, nghe ba giải thích về quỹ đạo của mặt Trăng, những hành tinh, và vũ trụ… nghe bà kể những câu chuyện cổ tích, và ước mơ. Tôi thường nghĩ “trăng tàn” khi trăng khuất về đỉnh núi. Thực chất có bao giờ trăng tàn đâu. Cảm ơn "Chơi Trăng" đã cho tôi một đêm, mơ thấy mình được bước trên con đường dẫn ra cánh đồng, tràn ngập trăng gió giữa ngày mùa...

By Trần Phương Dung

5 dòng kẻ khi thiếu một thành viên

- Các chị có bất ngờ về quyết định lấy chồng và bỏ cuộc chơi ca hát của Hồng Ngọc không?

- Cái gì tới sẽ tới và quan trọng là học cách thích nghi .

- Sự thiếu vắng Hồng Ngọc trong từng đó thời gian, 3 cô gái còn lại sẽ hoạt động thế nào?

- Cách đây 2 năm , Bảo Lan cũng từng bị ốm và nằm viện một thời gian khá dài. Với 3 thành viên, 5 Dòng Kẻ vẫn thực hiện chuyến lưu diễn 2 tháng tại Mỹ rất thành công. Mọi người liên hệ thường xuyên với nhau để hỗ trợ nhau tối đa. Bây giờ cũng vậy. Bảo Lan – Lan Hương – Thùy Linh vẫn sẽ ca hát và mong chờ sự chào đời của 1 “Dòng Kẻ” nhí.

5 Dòng Kẻ những ngày thiếu vắng một thành viên

Nhóm 5 Dòng Kẻ

- Hồng Ngọc khi ở trong nhóm còn là người quán xuyến công việc như nhận show, book lịch chụp hình…, giờ vắng Ngọc ai sẽ là người thay thế?

- 5 Dòng Kẻ phân công công việc để guồng máy không ngưng trệ. Và mỗi mắt xích có thể tháo lắp liên hoàn cho phù hợp. Mọi người có thể đảm trách hỗ trợ nhau mọi việc. Có lẽ chỉ có công việc sáng tác và dàn dựng bài của Bảo Lan là dường như sẽ khó để thay thế mà thôi.

- Mọi người trong nhóm phát hiện chuyện tình của Hồng Ngọc và Lê Minh khi nào? Có ai lúc đó định chia rẽ hay hết mức tán thành?

- Chuyện tình cảm là hạnh phúc riêng tư và quyền lựa chọn của mỗi người . 5 Dòng Kẻ luôn ủng hộ bạn bè mà! (cười)

- Khi Hồng Ngọc nghỉ, nhóm có phải tập lại hết những phần có Hồng Ngọc hát không? Ai sẽ là người hát thay phần của Ngọc?

- 5 Dòng Kẻ sẽ cùng bàn luận để đưa ra các giải pháp thích hợp cho từng ca khúc. Sắp tới chúng tôi sẽ xuất hiện với các ca khúc mới. Hy vọng vẫn tạo ấn tượng tốt đẹp cho khán giả khi tạm thời chỉ có 3 thành viên.

5 Dòng Kẻ những ngày thiếu vắng một thành viên

"5 Dòng Kẻ quyết tâm xây dựng những tiết mục thật tốt trong thời gian tới"

- Vắng một thành viên, các bạn đã diễn một số đêm diễn, cảm xúc của các bạn thế nào?

- Mong sớm đủ lại 4 thành viên nhưng đồng thời 5 Dòng Kẻ cũng quyết tâm vẫn xây dựng những tiết mục thật tốt trong thời gian tới.

- Hồng Ngọc là người đầu tiên đi lấy chồng, tiếp theo sẽ là ai đây?

- Quả thật là chưa biết ai sẽ tiếp nối hạnh phúc như Hồng Ngọc.

- Nghe đồn Bảo Lan đã có người yêu? Còn người đàn ông của Thùy Linh thế nào?

- Hai câu hỏi này xin được bật mí sau nhé.

- Lan Hương là đàn chị lớn nhất nhóm, chị có sốt ruột khi thấy một số bạn đã rậm rịch chuyện chồng con và gia đình?

- Lan Hương về tuổi đời chỉ là thứ trong nhóm thôi. Chị cả Hồng Ngọc đã mở hàng, nhưng các em thành viên còn lại và riêng Lan Hương thì thú thật là còn nhiều dự tính lắm. Dự tính cho những ước mơ âm nhạc của 5 Dòng Kẻ sẽ nối dài, dự tính cho một tương lai bình ổn như bao người khác. Cơ duyên tới ta sẽ đón nhận, không vì sốt ruột, vì áp lực mà vội vàng. Hạnh phúc vội vàng và gượng ép sẽ trở nên mong manh hơn cả chính bản chất mong manh vốn có của hạnh phúc .

- Nhóm dự định hoạt động đến bao giờ, khi mà hầu như các nhóm cùng thời điểm của các bạn đều đã chia tay và làm những công việc khác?

5 Dòng Kẻ những ngày thiếu vắng một thành viên

- Việc chia tay hay làm những công việc khác của các thành viên trong một nhóm nhạc sẽ là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại 5 Dòng Kẻ vẫn đang có những dự định âm nhạc muốn theo đuổi. Chẳng dám tự định liệu điểm dừng khi tổ nghề vẫn cho lòng đam mê và còn sức sáng tạo. 5 Dòng Kẻ đã luôn thích nghi để tồn tại, phát triển và vượt qua những bước ngoặt bất ngờ không chỉ một lần.

- Nếu không còn hát, các bạn sẽ dự định làm gì?

- Mấy chị em cũng có nhiều lần ngồi tán gẫu với nhau. Hồng Ngọc thích kinh doanh và giỏi quản lý tiền tệ, Thùy Linh nấu ăn ngon nên ôm ấp những dự án kinh doanh ẩm thực, còn Bảo Lan và Lan Hương thì không được “ thực tế” cho lắm. Cả hai cùng chung một ước mơ nối con đường âm nhạc dài tới… thế hệ kế tiếp – thông qua truyền thông và giáo dục. Rồi cả hội cùng vẽ ra đủ thứ về tương lai, đương nhiên là toàn tốt đẹp cả, cùng nhau cười ầm cả lên. Đó là những tình cảm sẽ đi theo, sẽ khích lệ các thành viên của 5 Dòng Kẻ cùng vững bước tiến đến tương lai cho dù biết là nhiều chông gai.

- Đến giờ vẫn chưa có nhóm nhạc nào nổi bật và có thể thay thế lớp đàn chị như các bạn, các bạn thấy vui hay buồn?

- 5 Dòng Kẻ cũng đã và sẽ luôn phấn đấu để chinh phục và khám phá chính năng lực sáng tạo của mình. Vui hay buồn có lẽ cũng chưa đúng lúc. Để có được sự ghi nhận như ngày hôm nay, 5 Dòng Kẻ đã bước qua cả 1 thập kỷ ca hát, tìm tòi. Sự phấn đấu luôn gian khổ và cần thời gian để có được phần thưởng xứng đáng . 5 Dòng Kẻ luôn vững tin vào tương lai của các tài năng V-pop, trong đó có sự kế tục của các ban nhóm thế hệ sau.

- Trong thời gian Hồng Ngọc nghỉ sinh em bé, các bạn đã có dự định gì chưa hay vẫn chờ Hồng Ngọc trở lại rồi mới tính?

- Hiện tại , ngoài việc tiếp tục biểu diễn với đội hình 3 người trên sân khấu thì cả 4 người vẫn sẽ cùng làm việc trong phòng thu để hoàn thành kế hoạch ra CD kỷ niệm 10 năm hoạt động âm nhạc của 5 Dòng Kẻ cũng như một vài dự án khác. Hy vọng khoảng mùa thu năm nay , 5 Dòng Kẻ sẽ trở lại sân khấu với đầy đủ 4 thành viên.

5 Dòng Kẻ những ngày thiếu vắng một thành viên

5 Dòng Kẻ và Lê Minh (chồng Hồng Ngọc)

- Thường khi một thành viên có gia đình, kể cả khi cô ấy đi hát lại thì vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến nhóm, các bạn đã chuẩn bị tinh thần cho mình như vậy chưa?

- Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là ước mơ về gia đình. Điều đó đáng trân trọng và đương nhiên, muốn chu toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình sẽ khá vất vả, nhưng 5 Dòng Kẻ vẫn tin sẽ cùng nhau đi trọn vẹn những giấc mơ về âm nhạc. 5 Dòng Kẻ không bị áp lực về sự ảnh hưởng, đã đi với nhau một chặng đường dài, cũng sẽ phải có lúc lắng lại cho những dự tính mới. Có thể đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp.

- Một từ có thể miêu tả rõ nhất 5 Dòng Kẻ trong thời gian này?

- Vẫn chuyển động.

Cùg theo dõi và bình chọn cho các chị Kẻ nhé mọi người!!^^

Cùg theo dõi và bình chọn cho các chị Kẻ nhé mọi người!!^^ magnify
Ai sẽ giành Cúp HTV 2009?

T.Linh (18/02/09)

(Danong.com) Chiều ngày 18/2/2009, danh sách đề cử giải thưởng Truyền hình HTV 2009 đã được công bố. Theo đó, Hồ Ngọc Hà xếp vị trí đầu bảng hạng mục “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Giải thưởng Truyền hình HTV 2009 là năm thứ ba được tổ chức và bắt đầu từ mùa giải này, đây sẽ là một chương trình thường niên của Đài truyền hình TP.HCM. Từ danh sách của HTV, 56 phóng viên văn hóa văn nghệ của các báo, tạp chí đã bình chọn ra danh sách các đề cử sau đây:

Âm nhạc

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Nam ca sĩ được yêu thích nhất: Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường và Kasim Hoàng Vũ

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất: Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly, Phương Vy, Hồ Quỳnh Hương và Thanh Thúy

Nhóm nhạc được yêu thích nhất: 5 dòng kẻ, Mặt Trời Mới, AC&M, Mặt Trời Đỏ và Mây Trắng

Sân khấu

Diễn viên Thanh Vân

Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất: Mỹ Uyên, Thanh Vân, Việt Anh, Tuyết Thu và Thanh Thúy

Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất: Thúy Nga, Minh Béo, Anh Vũ, Hạnh Thúy, Phương Dung

Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất: NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Minh Vương, NSƯT Thoại Mỹ, Trinh Trinh và Phượng Hằng

Phim truyền hình

Việt Anh và Thanh Hằng

Nam diễn viên chính được yêu thích nhất: Việt Anh, Trương Minh Quốc Thái, Cao Minh Đạt, Lương Thế Thành và Kinh Quốc

Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất: Thanh Hằng, Anh Thư, Thanh Thúy, Quỳnh Anh, Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương

Diễn viên phụ được yêu thích nhất: Lê Khánh, Trịnh Kim Chi, Huỳnh Đông, Thái Hòa và Mỹ Duyên

Khán giả sẽ chính thức bình chọn cho nghệ sĩ mà mình yêu thích từ ngày 8/3/2009 đến 19h tối 18/4/2009 bằng điện thoại hoặc nhắn SMS. Kết quả sẽ có 8 cá nhân và 1 nhóm nhạc của 9 hạng mục giành được giải thưởng, mỗi giải gồm Cúp HTV và 20 triệu đồng. Ngoài ra, các nghệ sĩ lọt vào top 3 ở mỗi hạng mục cũng nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Riêng khán giả bình chọn sẽ có 5 tuần may mắn, mỗi tuần 01 thẻ ATM YOUcard của ABBANK trị giá 10 triệu.

Theo nhận định của nhóm phóng viên danong.com, các nghệ sĩ có nhiều hy vọng giành Cúp HTV năm nay là: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, 5 dòng kẻ, Thanh Vân, Thúy Nga, Minh Vương, Việt Anh, Thanh Hằng và Trịnh Kim Chi.

Hồng Ngọc nhóm Năm Dòng Kẻ sắp làm mẹ

Hồng Ngọc nhóm Năm Dòng Kẻ sắp làm mẹ magnify

Ca sĩ của Năm Dòng Kẻ và Lê Minh - cựu thành viên MTV - đang háo hức chờ cô con gái đầu lòng sắp chào đời. Trong tâm trạng hạnh phúc, Hồng Ngọc mong những thành viên còn lại trong nhóm cũng sớm tìm được người bạn đời như ý.

DSC02206 by you.

- Chị và ông xã Lê Minh đều là những người quen thuộc của giới showbiz nhưng lại khá kín tiếng trong chuyện riêng. Vì sao vậy?

- Chúng tôi trở thành vợ chồng sau một bữa tiệc gia đình xinh xinh, ấm cúng. Sở dĩ tôi và Lê Minh đều kín tiếng bởi không muốn chuyện cá nhân gây ồn ào trong giới và làm ảnh hưởng đến hoạt động của Năm Dòng Kẻ cũng như Lê Minh. Đối với tôi, việc xây dựng gia đình là rất thiêng liêng, là đời sống riêng tư mà chúng tôi thực sự trân trọng và muốn gìn giữ.

- Sau khi lập gia đình, kế hoạch của chị trong năm 2009 sẽ thế nào?

- Tôi muốn dành phần lớn thời gian để toàn tâm chăm lo cho ông xã cũng như chào đón em bé sắp ra đời, đồng thời vẫn theo sát những bước đi của cả nhóm để cùng bàn bạc, chia sẻ những khó khăn trong công việc.

_DSC0618 by you.

Hạnh phúc bên vòng tay ông xã Lê Minh

- Tâm trạng của chị lần đầu tiên làm mẹ?

- Tôi và ông xã đều rất hồi hộp, lo lắng và hạnh phúc. Chúng tôi đang chào đón một "dòng kẻ" mới ra đời vào tháng 6. Lần đầu làm cha mẹ nên cả hai đều bỡ ngỡ. Việc chuẩn bị hiện tại mới chỉ là những quyển sách với nhiều kinh nghiệm làm bố, làm mẹ vô cùng quý báu.

- Việc có con tác động ra sao đến những hoạt động âm nhạc của chị?

- Điều ảnh hưởng nhiều nhất khiến tôi suy nghĩ là sẽ phải nghỉ một thời gian để sinh em bé. Như thế là tôi làm xáo trộn hoạt động âm nhạc của nhóm. Rất may mắn, lo lắng của tôi nhanh chóng được giải tỏa. Các thành viên Năm Dòng Kẻ luôn ủng hộ, ở bên tôi để thông cảm và chia sẻ trong thời gian này. Bốn chúng tôi đã có cuộc họp nội bộ và nghị quyết được đưa ra: Các bạn sẽ chờ ngày tôi trở lại sân khấu và chúng tôi sẽ tiếp tục bên nhau để cùng thực hiện những dự án âm nhạc mới.

_DSC0456 by you.

Bốn cô gái của nhóm 5dk vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau

- 2009, nhóm Năm Dòng Kẻ kỷ niệm 10 năm ca hát. Chị sẽ cùng các thành viên khác chào đón sự kiện này ra sao?

- Tuy không cùng Năm Dòng Kẻ trực tiếp biểu diễn nhiều trên sân khấu trong năm 2009 nhưng năm nay vô cùng có ý nghĩa với tôi cũng như ba thành viên còn lại. Tôi xin làm hậu phương vững chắc của nhóm để cuối năm có thể kịp thời cho ra đứa con tinh thần: một DVD đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. Hy vọng là đến giữa tháng 8, tôi có đủ điều kiện về sức khỏe và ngoại hình để trở lại sân khấu trong đội hình Năm Dòng Kẻ.

- Lan Hương từng nói “Năm Dòng Kẻ đang ế và cần có người mở hàng”. Là người lấy chồng đầu tiên, chị có lời chúc hay kinh nghiệm gì dành tặng cho ba người bạn thân của mình?

- Về chuyện nhân duyên tôi tin vào số phận. Sở dĩ tôi là người “mở hàng” bởi ông trời xếp đặt tôi lập gia đình sớm hơn các bạn thôi. Tôi mong mình là người mở hàng may mắn để các bạn của tôi sẽ gặp được người bạn đời luôn biết yêu thương, chăm sóc gia đình, cùng chia sẻ, cảm thông trong công việc và là người thông minh, hài hước ngoài đời.

Ngọc Trần thực hiện

Chúng em chúng mừng chị Ngọc, chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Hy vọng rằng đó sẽ là 1 baby girl cực kỳ dễ thương và xinh xắn đáng yêu như mẹ của bé vậy. Luôn vui vè thành công hơn nữa và mãi là chị Vịt đáng yêu của chúng em nhé. Love you so much our sweetie sisters

Bảo Lan thấy phụ nữ luôn thua thiệt khi sáng tạo

Bảo Lan thấy phụ nữ luôn thua thiệt khi sáng tạo magnify

Nữ nhạc sĩ xinh đẹp của Năm Dòng Kẻ đắm chìm trong âm nhạc sau khi chia tay mối tình đầu cách đây 6 năm. Tác giả “Độc huyền cầm” giấu nỗi buồn sau nụ cười rạng rỡ, dùng nhạc và chữ để chuyển tải tâm trạng của mình.

baolan_2 by you.

- Áp lực đối với cô gái trẻ như chị trong những ngày đầu thay thế cho cái tên Giáng Son?

- Thời kỳ đầu, tên tuổi Năm Dòng Kẻ gắn liền với những sáng tác của Giáng Son và đã tạo được nhiều dấu ấn. Đó cũng chính là lý do tôi thích và gia nhập nhóm ngay khi có lời mời. Khi công việc và điều kiện của chị Son không còn cho phép, chúng tôi đã thỏa thuận chia tay. Tôi và các thành viên còn lại đều cảm thấy nuối tiếc cho một hình ảnh đẹp mà chúng tôi đã cố gắng gìn giữ, bản thân tôi cảm thấy buồn nhiều hơn là áp lực. Nhiều người sợ rằng khi chị Son đi, không biết Năm Dòng Kẻ sẽ xoay sở thế nào, nhưng thật ra vai trò của mỗi thành viên vẫn không có gì thay đổi. Nhiệm vụ của tôi vẫn là chọn bài, dựng bài và sáng tác. Giai đoạn thực hiện album 2 “Tự tình ca”, chúng tôi gần như đã làm việc chỉ có 4 người trong khoảng thời gian chị Son phải dạy học ngoài Hà Nội. Ở album đó, tôi phải dồn sức để hòa âm hơn 10 ca khúc acapella, ghi ra chằng chịt các bản phối đầy nốt nhạc, trong khi đó nhiều người vẫn nghĩ là tôi thiếu căn bản, hoặc cho là khi chị Son đi tôi mới cố để tập sáng tác thật nhiều. Tôi nghĩ không cần thiết mình phải đi rêu rao về những thành tích sáng tác mình đã “gặt” được khi còn nhỏ, nhưng điều người ta nghi ngờ về tôi cũng làm tôi có chút chạnh lòng. Chẳng nhẽ 15 năm học nhạc không đủ để tôi ghi ra những nốt nhạc mình tưởng tượng trong đầu hay sao?

- Năm Dòng Kẻ hiện vẫn là nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam, với các chị điều này có ý nghĩa thế nào?

- Thành công của nhóm được đánh đổi bằng một khoảng thời gian dài và gian khó. Khi mới bập bõm những bước đầu, nhiều người nghĩ Năm Dòng Kẻ chỉ tồn tại được khoảng vài năm. Chính chúng tôi cũng không ngờ rằng có thể cùng nhau lâu thế. Nhiều người không chịu nổi những khó khăn, hoặc không kiên trì đợi được tới lúc Năm Dòng Kẻ tỏa sáng đã lần lượt ra đi. Ai không muốn đánh đổi và hy sinh, không muốn mạo hiểm mà chỉ mưu cầu một tương lai “an toàn” thì khó lòng theo được với các thành viên khác trong nhóm.

Tới cuối năm nay, Năm Dòng Kẻ sẽ bước sang tuổi thứ 11. Chúng tôi đã được khán giả ưu ái rất nhiều và chỉ mong xu hướng xã hội phát triển theo hướng tốt, để các loại hình nghệ thuật của Việt Nam có chỗ đứng vững chắc hơn

baolan_1 by you.

Chị thấy thế nào khi ở Việt Nam, những nhạc sĩ nữ ít và thường không được đánh giá cao?

- Nếu như ngang hàng với nhau về tuổi tác, tôi cảm giác cánh nam giới có vẻ không muốn bị đánh giá thấp hơn phụ nữ. Tôi nghĩ họ chẳng cần phải chứng tỏ mình như vậy, bởi thực chất phụ nữ luôn thua thiệt khi làm sáng tạo. Tôi để ý thấy cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài, hầu hết fan của những nữ ca sĩ, nhạc sĩ đều là nữ giới. Lý do vì các ca khúc của họ thường lãng mạn hơn, ủy mị hơn hoặc đề tài bó hẹp hơn, nên khó nhận được nhiều sự đồng cảm từ phía nam.

Đàn ông có lợi thế hơn về mọi mặt, khi làm sáng tạo luôn có mẹ, vợ hoặc bạn gái chăm lo cho từ bữa ăn tới tinh thần. Nhưng phụ nữ thì rất khó, anh nào có thể đi theo như “vú em” như vậy được? Nếu có thì anh đó sẽ bị liệt vào dạng vô công rồi nghề. Đàn ông dễ dàng trong việc đi xa, giao lưu xã hội để lấy đề tài và cảm hứng sáng tác. Với phụ nữ như vậy là liều lĩnh, nhất là khi đã có gia đình. Đàn ông có thể “đầu bù tóc rối” cả ngày trong phòng để sáng tạo, phụ nữ như vậy sẽ không còn nữ tính và trở thành nỗi sợ của phái mạnh… Còn rất nhiều lý do nữa khiến cho phụ nữ khó có cơ hội để sáng tạo, hoặc đề tài không được phong phú như nam giới, nhiều người có khả năng nhưng rồi cũng ngại ngùng và dần từ bỏ. Chính vì thế mà nữ nhạc sĩ luôn chiếm số ít, đặc biệt là với những nước văn hóa đậm chất Á Đông.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi tự đưa vị trí của nhạc sĩ nữ xuống thấp, mà tôi muốn mọi đánh giá hãy có một góc nhìn sát sao hơn.

- Nổi bật trong nhóm nhờ hình thức và khả năng sáng tác, nhiều người nhận xét chị là người nhỏ nhất nhưng uy lực nhất trong Năm Dòng Kẻ. Điều này ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của chị và ba người còn lại?

- Tôi không dám nhận mình là người có uy lực nhất nhóm. Về tuổi tác, mọi người trong nhóm đều lớn hơn tôi, và tôi luôn nhận được sự nhường nhịn. Khi tôi làm việc về chuyên môn, mọi người luôn tin tưởng và để tôi thử hết mọi phương án. Có khi trong lúc tập, tôi thay đổi liên tục các phần của mỗi người, mọi người vẫn vui vẻ làm lại, thậm chí cười phá lên. Tôi biết Năm Dòng Kẻ rất thương tôi và không ai có ý nghĩ ghen tỵ với tôi cả. Các bạn còn tự hào giới thiệu với những người khác rằng đây là sáng tác của Lan, rằng đây là bài do Lan phối… Tôi luôn thầm cảm ơn vì đã có những đồng nghiệp, những người bạn luôn hiểu tôi, luôn yêu những sáng tác của tôi, và luôn có mặt để chia vui trong mỗi bước đường thành công của tôi.

- Năm 2007, chị thành công rực rỡ với “Độc huyền cầm” nhưng 2008, chị vẫn chưa có ca khúc nào vượt qua bài hát này. Chị nghĩ sao về “sự chững lại” của mình?

- Độc huyền cầm có lẽ sẽ là bài hát ưng ý nhất của tôi. Không phải lúc nào cũng viết được một bài với đề tài đã tích lũy được từ cuộc sống gần 30 năm, và hơn 15 năm tìm hiểu về cây đàn bầu. Nhất là khi tôi may mắn có được một bản phối tuyệt vời từ nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và những giọng hát đang thời kỳ phong độ của Năm Dòng Kẻ. Tôi đang có trong tay một số bài hát mới, nhưng tôi vẫn đang tìm kíếm cho chúng những bản phối tốt và một cơ hội thích hợp để trình làng. Tôi chưa bao giờ ngừng sáng tạo, chỉ có điều cần phải chọn và biết chờ đợi thời cơ để sáng tác của mình không trở nên lạc lõng giữa muôn vàn “món ăn” khoái khẩu khác.

baolan_4 by you.

Các cụ xưa thường dặn: “Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”, vì sao chị lại gắn bó với cây đàn này?

- Các cụ nói “chớ nghe đàn bầu” thôi, chứ có nói “chớ chơi đàn bầu” đâu... Nói vậy cho vui thôi, chứ thường đàn bầu đúng là chỉ hay chơi những điệu nhạc buồn, vì thế các cụ sợ con gái mà nghe đàn bầu sẽ vận vào người. Nhưng giờ người ta quan niệm khác xưa rồi, con gái ngồi vào với cây đàn bầu duyên dáng hơn nhiều so với đàn ông. Vì thế rất nhiều nữ nghệ sĩ chơi đàn bầu luôn được chọn để đi nước ngoài giới thiệu. Tôi phải cám ơn cha mẹ rất nhiều vì đã lựa chọn cho tôi cây đàn này. Đối với bạn bè quốc tế, nó độc đáo và trữ tình, nhưng đối với riêng tôi thì nó còn vô cùng ma quái nữa. Tôi học và ngày càng yêu nó, nó giúp tôi hiểu được nhiều hơn về âm nhạc dân tộc Việt, và nó cho tôi cái gốc để viết được những tác phẩm dân gian đương đại sau này.

- Những người con gái gắn với độc huyền cầm thường lận đận tình duyên, phải chăng vì thế đến giờ chị vẫn cô đơn?

- Bạn học đàn bầu với tôi đứa nào cũng con cái lớn tướng, chẳng lận đận tình duyên chút nào. Có chăng là tôi thôi. Tôi đã không yêu ai sau mối tình đầu đến giờ là hơn 6 năm. Tôi sống hoài niệm và khó quên mọi thứ, nhưng cũng không có nghĩa là tôi cứ ôm quá khứ và sống mãi với nó. Tình duyên có lẽ cũng sẽ tới chậm giống như mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của tôi, và tôi mong nó sẽ bền lâu, không như nhiều viễn cảnh khác mà tôi đã chứng kiến.

Tôi ít khi để cho người ngoài thấy tôi buồn, họ chẳng có lý do gì để phải nhìn thấy khuôn mặt thiểu não của tôi cả. Vì thế ai gặp tôi thường đều nhận xét tôi vui vẻ, và tôi cũng muốn như vậy. Tôi sẽ chia sẻ những chuyện buồn chỉ với người thân, hoặc sẽ viết. Những gì mà tôi cảm nhận về cuộc sống này chỉ có nhạc và chữ mới có thể truyền tải hết được.

Bài viết trên "Tạp chí âm nhạc Việt Nam" by Dung Trần

Bài viết trên "Tạp chí âm nhạc Việt Nam" by Dung Trần magnify

edit 1 TCAN

edit 2 TCAN

Cùng vào coi và nói lên ý kiến cũng như chia sẽ tình cảm của các bạn dành cho chị Bảo Lan nhé. Nếu các bạn muốn mua báo liên hệ địa chỉ Hội Nhạc Sĩ Việt Nam 81 Trần Quốc Thảo Quận 3 hoặc bạn nào ở HN thì đến 51 Trần Hưng Đạo nhé. Sắp tết rồi FC chúc các bạn một năm mới thật nhiều thành công trong cuộc sống, công việc và luôn vui vẻ các bạn nhé. Yêu các bạn nhiều. Lễ trao giải Mai Vàng sẽ diễn ra tối 18 ở nhà hát Hòa Bình các bạn nào rảnh đi ủng hộ các chị nhé

We are happy family forever never break up, always support our lovely sisters Five lines band

Giới chuyên môn ca nhạc dự đoán: 5 Dòng Kẻ, Nguyễn Hồng Thuận...

Giới chuyên môn ca nhạc dự đoán: 5 Dòng Kẻ, Nguyễn Hồng Thuận... magnify
Hầu hết các nhà chuyên môn trong lĩnh vực ca nhạc đều nói rất khó dự đoán ở hạng mục đạo diễn ca nhạc. Trong khi đó 5 Dòng Kẻ được dự đoán gần như tuyệt đối ở hạng mục nhóm hát

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện:

5 Dòng Kẻ sẽ thắng!

Trong ba ứng viên nhóm hát của Giải Mai Vàng 2008, theo nhận định của cá nhân tôi, nhóm hát 5 Dòng Kẻ có nhiều ưu thế hơn hai đối thủ của mình. Nói điều đó bởi con đường phát triển sự nghiệp ca hát của 5 Dòng Kẻ đã chinh phục không chỉ giới chuyên môn mà còn cả khán giả yêu nhạc. Tất nhiên, công tâm nhận định, âm nhạc mà 5 Dòng Kẻ mang tới đôi khi còn xa với đại đa số công chúng nghe nhạc hiện nay. Trong khi đó, hai ứng viên còn lại là Mặt Trời Mới và Mặt Trời Đỏ lại tỏ ra nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị hiếu nghe nhạc của công chúng. Thế nhưng, tôi tin rằng sẽ có nhiều khán giả bầu chọn 5 Dòng Kẻ trong cuộc tranh tài này.

Ở danh sách ứng viên đạo diễn ca nhạc, không khó để nhận thấy hai ứng viên xuất sắc nhất và cũng có nhiều triển vọng đoạt giải nhất là Phạm Hoàng Nam và Huỳnh Phúc Điền. Công tâm nhận định, cả 2 đạo diễn ca nhạc này đều chưa thật sự nổi bật trong năm nay so với sức bật của chính họ. Dẫu vậy, đứng ở khía cạnh khán giả, những chương trình của họ vẫn có sức hút và dấu ấn riêng.

Nhạc sĩ Quốc An:

5 Dòng Kẻ đã sáng tạo không ngừng!

So sánh mọi mặt, 5 Dòng Kẻ vẫn là nhóm hát sáng nhất tại danh sách đề cử Giải Mai Vàng 2008. Một nhóm hát có đẳng cấp về chất giọng nhưng quan trọng nhất, 5 Dòng Kẻ chinh phục khán giả bởi sự sáng tạo không ngừng của mình cho nghề hát. Theo đánh giá của tôi, 5 Dòng Kẻ sẽ là người chiến thắng tại Giải Mai Vàng năm nay. Về ca sĩ, tôi đề cao sự đóng góp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho thị trường âm nhạc trong suốt một năm qua. Thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc nhưng Đàm Vĩnh Hưng đều gặt hái thành công. Anh vẫn là một trong những giọng ca sung sức nhất hiện nay. Nếu ở danh sách ứng viên nam ca sĩ nhạc nhẹ quá dễ đoán thì ứng viên nữ ca sĩ nhạc nhẹ lại là một bài toán khó giải. Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà là ba ứng viên nặng ký nhất. Ai trong số họ đoạt giải cũng đều xứng đáng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung:

Nguyễn Hồng Thuận có sức lan tỏa lớn

Hồ Hoài Anh, Đỗ Bảo là hai thương hiệu nhạc sĩ quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Tuy nhiên, sức lan tỏa cũng như những thương hiệu này thật sự không ở diện rộng như Đức Trí hay Nguyễn Hồng Thuận. Trong đó, nếu Đức Trí là một nhạc sĩ có tầm không thể bàn cãi thì Nguyễn Hồng Thuận chỉ mới tạo ấn tượng thời gian gần đây. Thế nhưng, Nguyễn Hồng Thuận là cái tên xuất hiện trong khá nhiều album của ca sĩ với nhiều ca khúc ăn khách trên thị trường âm nhạc. Xét ở mức độ lan tỏa, phủ sóng, tôi cho rằng Nguyễn Hồng Thuận xứng đáng với Giải Mai Vàng năm nay.

Ở mảng nữ ca sĩ nhạc nhẹ, thật ra đường đua năm nay chỉ dành cho hai ứng viên là Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Mỗi người có một điểm nhấn, có sức hút và sự nổi bật riêng. Vì thế, một trong hai gương mặt này bước lên bục vinh quang nhận giải đều thuyết phục.

Ca sĩ Tóc Tiên:

5 Dòng Kẻ và Nguyễn Hồng Thuận sẽ được nhiều phiếu

Trong danh sách ứng viên nhóm hát tại Giải Mai Vàng năm nay, tôi cho rằng 5 Dòng Kẻ vẫn là nhóm hát chiếm thế thượng phong. Không nói về mặt chuyên môn, 5 Dòng Kẻ có ưu thế thâm niên hơn hai ứng viên Mặt Trời Mới và Mặt Trời Đỏ. Điều đó phần nào đồng nghĩa với việc 5 Dòng Kẻ sẽ nhận được nhiều phiếu bình chọn hơn. Trong khi đó, Mặt Trời Mới và Mặt Trời Đỏ, dù để lại khá nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc, nhưng việc ra mắt không lâu khiến họ đang trên con đường chinh phục khán giả của mình.

Ở danh sách ứng viên nhạc sĩ thì hoàn toàn ngược lại, theo tôi, những ứng viên mới như Minh Thư và Nguyễn Hồng Thuận lại chiếm ưu thế. Ngoài việc xuất thân là một ca sĩ và có lượng người hâm mộ nhất định bình chọn cho mình, ca khúc được bình chọn của ca sĩ-nhạc sĩ Minh Thư (Bỗng dưng muốn khóc) có hiệu ứng tốt, bởi đây là ca khúc chính của một bộ phim cùng tên được đông đảo khán giả theo dõi. Dẫu vậy, tôi vẫn cho rằng Nguyễn Hồng Thuận là cái tên sẽ được xướng lên trong đêm trao giải, bởi sự phủ sóng của Nguyễn Hồng Thuận trong năm qua trên thị trường âm nhạc là điều không thể phủ nhận. Tên tuổi và tác phẩm của anh xuất hiện trong nhiều album, từ ca sĩ trẻ lẫn ca sĩ ngôi sao, là minh chứng rõ nét.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31