Sticky post
Tuesday, February 10, 2009 7:21:15 AM
your heart, all pictures can't pain you, I love you
A picture paints a thousand words,
Although, thousands of pictures cannot paint you...
Read more...
Saturday, August 20, 2011 3:59:48 AM
Gia đình, công tác, kỷ niệm
Có những nỗi nhớ cồn cào dồn lên tới đỉnh rồi lắng xuống tận sâu thẳm tâm hồn, tựa như sóng trên mặt lặn xuống thành sóng ngầm thục vào lòng biển sâu. Nhớ em và con, đó là những gì anh luôn nén xuống đáy biển sâu nhất của lòng anh. Yêu em và con, đó là điều duy nhất của cả một đại dương mênh mông anh giữ trong trái tim anh.
Hôm nay là thứ 7 cuối cùng của chuyến công tác rồi. ĐH Arizona dạo này đã hiền lành và mát mẻ hơn so với khi anh mới đến. Giữa sa mạc khô cằn AZ, những cây xương rồng vẫn vươn cao, phô ra sự từng trải với nắng và cát. Nhớ hôm mới đến, cái nóng như chảo lửa hằm hặp áp vào mặt đỏ lừ, nhưng rồi anh cũng quen dần. Nhiệt độ ngoài trời thường trên 40 oC, mồ hôi toát ra chưa kịp thấm vào áo quần đã bay hơi hết. Hệ thống làm mát trong nhà thì thường duy trì nhiệt độ 25 oC. Những lúc ở ngoài trời rồi lại vào trong nhà là lúc cơ thể phải nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi. Anh bị ho có lẽ vì thế. Nhớ hôm bão cát đầu tiên cũng là hôm trường tổ chức tiệc. Bão cát mù trời. Một màu vàng và nhuốm xám bao lấy không gian. Sau hôm đó anh ho hoài. Chẳng biết có hạt cát nào muốn thăm thú cuống phổi hay không nữa. Có lẽ trời quá khô hanh với độ ẩm thường dưới 30% cộng với ô nhiễm bụi cát làm cái họng cứ húng hắng ăn vạ. Anh phải hạn chế nói nhiều, bởi càng nói càng bị ngứa họng và ho nhiều hơn. Vậy mà 5 tuần rồi, dùng thuốc bác sĩ cho cũng chẳng khỏi.
5 tuần đã trôi qua. Chỉ còn đúng 1 tuần nữa thôi, anh đã ở bên em và con. Ôi chao, thời gian cũng có lúc trôi chậm chạp và ì ạch đến vậy. Khi ở nhà, anh cứ nghĩ thời gian là 1 kẻ đạo chích giấu mặt. Anh trách nó lấy đi của anh biết bao công việc. Anh trách nó chạy quá nhanh và anh chẳng thể bắt kịp! Ở chốn này, thời gian lại trở thành 1 bà lão tỉ mẩn, cứ chậm dãi làm đi làm lại cái anh chẳng muốn tý nào: Học, bài tập và họp nhóm. Những thứ đó cứ lặp lại mỗi ngày, như trái núi đè lên vai và ngực đến tức nghẹt. Cái mà thời gian mang lại là sự mệt mỏi và uể oải từng ngày. Anh cũng chẳng viết được gì nhiều cho em và con cũng bởi cái guồng thời gian cứ cuốn anh đi như thế.
Hôm nay nhóm vừa họp xong, công việc đã tàm tạm, anh mới viết được cho em những dòng này. Anh mong em và con có sức khỏe thật tốt, có tinh thần thật tráng kiện và có những niềm vui cứ đến từng giờ, từng giờ. Anh sẽ về, một tuần nữa thôi. Cả nhà lại tiếp tục cuộc hành trình trên con đường ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng mình sẽ đón cu Bi oa oa vào đầu tháng 11. Chích Bông sẽ biết lấy tã và bình sữa cho em, rồi kể cho em nghe những câu chuyện ngây ngô nhất. Còn 2 đứa mình thì làm gì lúc đó nhỉ, sẽ ngồi ngắm 2 con với niềm hạnh phúc vô bờ, phải không Vợ yêu!
Monday, August 1, 2011 4:11:50 AM
Nhớ em và con, thương vợ yêu
...
ĐH Arizona, ngày 1-8-2011
Đà Nẵng những ngày một mình. Trời vẫn lạnh. Nhớ và thương vợ yêu khôn tả... Con gái hay khóc đêm, vợ yêu một mình xoay sở nựng con, mất ngủ triền miên, nhìn qua webcam thấy gầy hẳn đi. Ông bà ngoại đã có tuổi rồi, sức khỏe không đảm bảo để thức đêm hỗ trợ. Một mình vợ yêu chiến đấu với đêm dài và tiếng khóc của Chích Bông bé bỏng. Ôi... thương vợ yêu đến nghẹn lời...
Bài thơ dưới đây viết tặng vợ yêu trong lúc xa em và con. Chưa hoàn thiện và đầy đủ hết những gì anh muốn nói. Anh chỉ đơn giản ghi lại những gì cứ chực trào ra khỏi lồng ngực và khóe mắt. Thương em vô vàn!
Có nỗi lòng lửa cháy
Anh nhớ em và con
Nơi đây,
Những gì anh đang có
là ngọn đèn hắt hiu bên khung cửa sổ,
là những khối tường chung cư vuông vức mới sơn,
là nỗi nhớ đêm dài,
là cung đàn phương nam lưu luyến lòng người,
là những vần thơ nồng nàn thấm đẫm những ước mong,
là niềm tin, là ngày mai tươi sáng.
Anh thương em và con
Ánh mắt em sâu, thâm quầng mất ngủ,
Trong anh nhoi nhói câu ca ru con đêm đông dài,
"Nào ngủ đi con, mùa đông đang tới ngoài hiên,
Nào ngủ đi con, ngày mai ngày mai nắng vàng... "
Anh thấy bóng em một mình thức giấc trong khuya,
nựng con từng chập
…không có anh
Anh thấy nỗi lòng em mặn chát những tháng ngày
một mình nặng nhọc,
Mong đường xa, anh gánh bớt ưu tư.
Anh yêu em, anh yêu con
Anh yêu quê hương mình và nơi anh đang sống,
yêu từng trái thơm hoa lá,
yêu tiếng nói thân thương,
yêu tình người nồng đượm.
Anh thấy ước mơ em trong ánh mắt dịu hiền...
Tuesday, October 19, 2010 2:19:11 PM
ngày phụ nữ Việt Nam, 20-10
Đà Nẵng dạo này mưa nhiều quá, mưa dầm dề, rả rích, rồi lại mưa như trút nước, rồi lại tạnh. Ba xa hai mẹ con mới 2 tuần lễ mà lâu như vài tháng. Ba nhớ con, nhớ mẹ con, nhớ cái không khí vui tươi nồng ấm lúc cả nhà mình bên nhau. Sinh nhật mẹ con vừa mới qua, ngày mai lại thêm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 nữa, cũng là ngày con gái yêu của ba tròn 4 tháng tuổi, ấy vậy mà ba không ở bên 2 mẹ con được. Ba thật có lỗi phải không con gái. Mà con có hát cho mẹ nghe vào ngày sinh nhật mẹ như ba đã dặn dò trước khi đi không? Hì... con còn đang ê a thì hát sao được, phải không Chích Bông bé bỏng? Nhưng ba vẫn hỏi mẹ con như vậy, bởi ba biết mẹ luôn cảm nhận được tiếng hát của con dành cho mẹ qua nụ cười rõ tươi và những câu chuyện "oa oa, ua ua, ơ ơ...", qua những ánh mắt trong veo, tươi tắn, chăm chú ngắm nhìn mẹ và qua đôi bàn tay xin xắn cứ huơ huơ cộng với hai cái cẳng chân cứ đạp liên hồi của con. Con đáng yêu lắm, con gái yêu!
Vài ngày này, và những ngày tiếp theo ba khá bận bịu nhưng ba luôn thấy vui vì đã có con và mẹ luôn ở bên ba. Ba biết con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh, nhưng con biết không, ba luôn có niềm tin vững chắc ở tương lai và luôn thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa. Chính con và mẹ đã mang đến cho ba điều đó.
Ngày mai là một ngày vui của những người phụ nữ Việt Nam, ba chúc hai mẹ con luôn luôn khỏe khoắn, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, mỗi tháng đều có 30 ngày thành công với những thành tựu mới mẻ, và mỗi năm đều có 365 ngày hạnh phúc! Ba yêu con và yêu mẹ con vô cùng! Hôn hai mẹ con thật nhiều!
Tuesday, February 16, 2010 7:07:01 AM
Vậy là một năm mới đã đến với bao chờ mong hồi hộp. Con yêu của ba mẹ sắp chào đời với một tương lai đầy hứa hẹn, rực rỡ và huy hoàng. Mùa xuân, rồi mùa hè sẽ đến! Mùa mà con gái yêu sẽ cất tiếng khóc, tiếng cười đầu tiên. Ôi chao! Ba mẹ mong tới ngày đó quá!
Hôm nay ba lại bắt đầu làm việc, ngày làm việc đầu tiên của một năm với biết bao niềm dự cảm, mong ngóng, dự định, ước mơ, hoài bão cùng với những chuẩn bị mà ba mẹ sẽ dành cho con gái yêu bé bỏng. Kể từ hôm nay, ba sẽ bắt đầu tích lũy cho con tất cả những gì ba lượm lặt và là cần thiết cho con yêu, cho dù công việc hoàn thành Luận án của ba vẫn đang gấp rút mỗi ngày. Một trong những công việc đó là ba sẽ tiếp tục vẽ tranh - 1 niềm đam mê của ba. Ba sẽ bắt đầu học cách vẽ những quang cảnh rộng lớn thanh bình, thơ mộng và đáng yêu để ba làm quen với việc vẽ tranh khổ lớn trên tường phòng của con. Nhưng trước tiên, ba sẽ rèn luyện vẽ cho quen tay với các nhân vật ngộ nghĩnh, sinh động và đầy sức sống trong truyện cổ tích mà con sẽ đọc. Ba và mẹ sẽ cùng nhau chuẩn bị cho con một căn phòng thật đẹp, để con chơi đùa và làm quen với thế giới đầy màu sắc của con, cho dù điều kiện hạn hẹp mà cả nhà mình phải đi thuê như hiện nay.
Khi có thời gian hơn và đầu óc rảnh rỗi hơn, ba sẽ học đàn để có thể làm 'nhạc sĩ của gia đình' cho mẹ và con gái tập hát. Ba cũng sẽ viết nhật ký nhiều hơn để ghi lại những kỷ niệm ngọt ngào, đầm ấm và hạnh phúc của gia đình mình. Ba cũng sẽ tập cả viết truyện cho thiếu nhi để cho con đọc, cảm nhận và làm theo. Con thấy ba có nhiều dự định không nào?
Từng phút giây, ba mẹ đều yêu con biết nhường nào. Ba mẹ mong chờ được áp má mình lên khóe miệng tươi tắn, được nhìn thấy ánh mắt trong veo, khuôn mặt xinh tươi, làn da trắng hồng và nắm lấy bàn tay bụ bẫm của con biết nhường nào! Khi ấy con sẽ cười và nói bi bô "Con yêu ba mẹ lắm!".
Vậy là từ hôm nay, mỗi ngày ba sẽ tập vẽ một nhân vật thật đáng yêu để dành cho con. Hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch, và ba sẽ bắt đầu tập vẽ chú hổ con - là tuổi của con đấy! Một chú hổ khỏe khoắn, nhanh nhẹn, tinh nghịch và thật hiền - một người chủ của rừng xanh với biết bao muông thú thân thiết vây quanh. Con yêu! Với ý nghĩa đó, ba mong con trở thành một cô con gái hiền thục, có tài, có đức, luôn sống chan hòa, yêu thương, sống có ích cho xã hội, cho mọi người và cho bản thân mình.
Ba yêu con! Và ba càng yêu và thương mẹ yêu của con! Rất nhiều! Nhìn mẹ vất vả vì chăm chút cho ba con mình, ba thấy nghèn nghẹn trong lòng. Nhiều lúc ba chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để mẹ đỡ nhọc nhằn. Cũng may, ba luôn được mẹ nở nụ cười rất tươi, rất đẹp và rất hiền, làm trong ba tan biết hết những lo toan và mệt mỏi. Những lúc như vậy thì ba lại muốn đồng hồ chạy chậm lại để được cảm nhận thật lâu nụ cười của mẹ. Thành thử, ba bị mắc vào cái mâu thuẫn mang tên 'thời gian' như vậy đó con yêu ạ! Ôi, nhắc đến nụ cười đẹp của mẹ, ba ao ước con gái yêu của ba cũng có nụ cười đẹp nên thơ như vậy! Ba tin con gái sẽ thừa hưởng tất cả những gì mẹ yêu của con đang sở hữu, và như vậy, ba lại có thêm một người phụ nữ đẹp nữa sống bên cạnh mình. Ôi! Cuộc sống thật đáng yêu biết bao, phải không con! Ba vui thật là vui!!!
Ba yêu cả hai mẹ con!
Saturday, March 7, 2009 1:14:00 PM
8-3, nhớ, tâm hồn em, vợ yêu
Chúc vợ yêu của anh luôn hạnh phúc nhân ngày mồng 8 - 3! Dù ở xa anh, em hãy luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc nhé. Anh luôn ở bên em, trong trái tim, để động viên và cổ vũ em!
Read more...
Thursday, February 12, 2009 2:53:12 AM
wife and love, Marriage, joke
I put these sentences into here just for fun!
(My dear
, not to angry because it may be true later! ha ha!!!
)If you are afraid of loneliness, do not marry. - Chekhov
A happy marriage is a matter of giving and taking; the husband gives and the wife takes.
There are two times a man doesn't understand a woman, before marriage and after marriage!
Son: How much does it cost to get married, Dad?
Father: I don't know son, I'm still paying for it.
Don't marry for money, you can borrow it cheaper.
Getting married is similar to going to the restaurant with friends. You order what you want, and when you see what the other fellow has, you wish you had ordered that.
I don't worry about terrorism. I was married for two years. -Sam Kinison
A psychiatrist is a person who will give you expensive answers that your wife will give you for free.
Men have a better time than women; for one thing, they marry later; for another thing, they die earlier. -H. L. Mencken
Tuesday, February 10, 2009 3:21:57 PM
married man vs single man, wife and love
1.A single man will call mom at least twice a week. A married man will listen to his wife on the phone talking to someone else every day except for two days out of the week.
2.A single man spends his entire life trying to find happiness. A married man spends his whole life trying to make his wife happy.
3.A single man will party harder all the time and get different results. A married man will work harder and get the same results.
4.Single men live in a pad or a crib. Married men live in a house or a home.
5.A single man measures success by how many valuable things he owns. A married man measures success by how many valuable things his wife has.
6.A single man works for himself, the pay is great and the hours are flexible. A married man works for his wife, there is no pay and hours are not negotiable.
7.A single man plays with his dog, on average, 30 days out of year. A married man lives with his dog, on average, 30 days out of a year.
8.A single man hardly messes things up. A married man hardly gets things right.
9.A single man will spend his whole life trying to achieve his goals. A married man will spend his entire life trying to achieve his wife’s goals.
10.A single man follows his ‘to-do’ list. A married man follows his ‘honey-do’ list.- By BulletbutterAnd, here is my own finding:
A married man wears wedding ring as if wearing a restriction clamp => No glancing, smiling, and dating with any girl else!
Người đàn ông có vợ đeo chiếc nhẫn cưới vào tay tựa như đeo vòng kim cô vậy
=> không được ngọ nguậy, liếc dọc liếc ngang cô nàng nào khác cả!
Friday, January 23, 2009 12:00:00 PM
quy tắc, soạn thảo văn bản
Một số qui tắc soạn thảo văn bản bằng máy tính
----------------------------------------------
Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản.
Các qui tắc soạn thảo văn bản sau đây luôn đúng và không phụ thuộc vào phần mềm soạn thảo hay hệ điều hành cụ thể nào.
I. Khái niệm ký tự, từ, câu, dòng, đoạn:
Khi làm việc với văn bản, đối tượng chủ yếu ta thường xuyên phải tiếp xúc là các ký tự (Character). Các ký tự phần lớn được gõ vào trực tiếp từ bàn phím. Nhiều ký tự khác ký tự trắng (Space) ghép lại với nhau thành một từ (Word). Tập hợp các từ kết thúc bằng dấu ngắt câu, ví dụ dấu chấm (.) gọi là câu (Sentence). Nhiều câu có liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn bản (Paragraph).
Trong các phần mềm soạn thảo, đoạn văn bản được kết thúc bằng cách nhấn phím Enter. Như vậy phím Enter dùng khi cần tạo ra một đoạn văn bản mới. Đoạn là thành phần rất quan trọng của văn bản. Nhiều định dạng sẽ được áp đặt cho đoạn như căn lề, kiểu dáng,… Nếu trong một đoạn văn bản, ta cần ngắt xuống dòng, lúc đó dùng tổ hợp Shift+Enter. Thông thường, giãn cách giữa các đoạn văn bản sẽ lớn hơn giữa các dòng trong một đoạn.
Đoạn văn bản hiển thị trên màn hình sẽ được chia thành nhiều dòng tùy thuộc vào kích thước trang giấy in, kích thước chữ... Có thể tạm định nghĩa dòng là một tập hợp các ký tự nằm trên cùng một đường cơ sở (Baseline) từ bên trái sang bên phải màn hình soạn thảo.
Như vậy các định nghĩa và khái niệm cơ bản ban đầu của soạn thảo và trình bày văn bản là Ký tự, Từ, Câu, Dòng, Đoạn.
II. Nguyên tắc tự xuống dòng của từ:
Trong quá trình soạn thảo văn bản, khi gõ đến cuối dòng, phần mềm sẽ thực hiện động tác tự xuống dòng. Nguyên tắc của việc tự động xuống dòng là không được làm ngắt đôi một từ. Do vậy nếu không đủ chỗ để hiển thị cả từ trên hàng, máy tính sẽ ngắt cả từ đó xuống hàng tiếp theo. Vị trí của từ bị ngắt dòng do vậy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như độ rộng trang giấy in, độ rộng cửa sổ màn hình, kích thước chữ. Do đó, nếu không có lý do để ngắt dòng, ta cứ tiếp tục gõ dù con trỏ đã nằm cuối dòng. Việc quyết định ngắt dòng tại đâu sẽ do máy tính lựa chọn.
Cách ngắt dòng tự động của phần mềm hoàn toàn khác với việc ta sử dụng các phím tạo ra các ngắt dòng "nhân tạo" như các phím Enter, Shift+Enter hoặc Ctrl+Enter. Nếu ta sử dụng các phím này, máy tính sẽ luôn ngắt dòng tại vị trí đó.
Nguyên tắc tự xuống dòng của từ là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của soạn thảo văn bản trên máy tính. Đây là đặc thù chỉ có đối với công việc soạn thảo trên máy tính và không có đối với việc gõ máy chữ hay viết tay. Chính vì điều này mà đã nảy sinh một số qui tắc mới đặc thù cho công việc soạn thảo trên máy tính.
III. Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản:
Bây giờ tôi sẽ cùng các bạn lần lượt xem xét kỹ các "qui tắc" của soạn thảo văn bản trên máy tính. Xin nhắc lại một lần nữa rằng các nguyên tắc này sẽ được áp dụng cho mọi phần mềm soạn thảo và trên mọi hệ điều hành máy tính khác nhau. Các qui tắc này rất dễ hiểu và dễ nhớ.
1. Khi gõ văn bản không dùng phím Enter để điều khiển xuống dòng.
Thật vậy trong soạn thảo văn bản trên máy tính hãy để cho phần mềm tự động thực hiện việc xuống dòng. Phím Enter chỉ dùng để kết thúc một đoạn văn bản hoàn chỉnh. Chú ý rằng điều này hoàn toàn ngược lại so với thói quen của máy chữ. Với máy chữ chúng ta luôn phải chủ động trong việc xuống dòng của văn bản.
2. Giữa các từ chỉ dùng một dấu trắng để phân cách. Không sử dụng dấu trắng đầu dòng cho việc căn chỉnh lề.
Một dấu trắng là đủ để phần mềm phân biệt được các từ. Khoảng cách thể hiện giữa các từ cũng do phần mềm tự động tính toán và thể hiện. Nếu ta dùng nhiều hơn một dấu cách giữa các từ phần mềm sẽ không tính toán được chính xác khoảng cách giữa các từ và vì vậy văn bản sẽ được thể hiện rất xấu.
Ví dụ:
Sai: Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải trải qua việc tặng quà và nhận quà tặng từ người khác.
Đúng: Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải trải qua việc tặng quà và nhận quà tặng từ người khác.
3. Các dấu ngắt câu như chấm (.), phẩy (,), hai chấm ( : ), chấm phảy ( ; ), chấm than (!), hỏi chấm (?) phải được gõ sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là một dấu trắng nếu sau đó vẫn còn nội dung.
Lý do đơn giản của qui tắc này là nếu như các dấu ngắt câu trên không được gõ sát vào ký tự của từ cuối cùng, phần mềm sẽ hiểu rằng các dấu này thuộc vào một từ khác và do đó có thể bị ngắt xuống dòng tiếp theo so với câu hiện thời và điều này không đúng với ý nghĩa của các dấu này.
Ví dụ:
Sai:
Hôm nay , trời nóng quá chừng!
Hôm nay,trời nóng quá chừng!
Hôm nay ,trời nóng quá chừng!
Hôm nay, trời nóng quá chừng !
Đúng:
Hôm nay, trời nóng quá chừng!
4. Các dấu mở ngoặc và mở nháy đều phải được hiểu là ký tự đầu từ, do đó ký tự tiếp theo phải viết sát vào bên phải của các dấu này. Tương tự, các dấu đóng ngoặc và đóng nháy phải hiểu là ký tự cuối từ và được viết sát vào bên phải của ký tự cuối cùng của từ bên trái.
Ví dụ:
Sai:
Thư điện tử ( Email ) là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và hữu ích.
Thư điện tử (Email ) là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và hữu ích.
Thư điện tử ( Email) là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và hữu ích.
Thư điện tử(Email) là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và hữu ích.
Thư điện tử(Email ) là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và hữu ích.
Đúng:
Thư điện tử (Email) là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và hữu ích.
Chú ý:
1. Các qui tắc gõ văn bản trên chỉ áp dụng đối với các văn bản hành chính bình thường. Chúng được áp dụng cho hầu hết các loại công việc hàng ngày từ công văn, thư từ, hợp đồng kinh tế, báo chí, văn học. Tuy nhiên có một số lĩnh vực chuyên môn hẹp ví dụ soạn thảo các công thức toán học, lập trình máy tính thì không nhất thiết áp dụng các qui tắc trên.
2. Các qui tắc vừa nêu trên có thể không bao quát hết các trường hợp cần chú ý khi soạn thảo văn bản trên thực tế. Nếu gặp các trường hợp đặc biệt khác, các bạn hãy vận dụng các suy luận có lý của nguyên tắc tự xuống dòng của máy tính để suy luận cho trường hợp riêng của mình. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ tìm được phương án chính xác nhất.
Gõ văn bản: dễ mà khó
Các bạn vừa được thấy một số nguyên tắc gõ văn bản thật đơn giản trên máy tính. Các nguyên tắc này hình như chưa được ghi lại trong bất cứ một quyển sách giáo khoa nào về tiếng Việt hay Máy tính. Công việc soạn thảo văn bản trên máy tính thường được hiểu là một việc đơn giản, ai cũng làm được. Đúng là đơn giản, nhưng để gõ chính xác hoàn toàn không xảy ra các lỗi đã mô tả ở trên lại không phải là dễ. Khi bạn đã có thói quen gõ đúng thì hầu như không bao giờ lặp lại các lỗi này nữa. Nhưng một khi bạn chưa bao giờ biết về chúng thì việc gõ văn bản có lỗi là điều dễ xảy ra.
Tôi mong rằng bài viết ngắn này sẽ giúp các bạn nhiều trong công việc soạn thảo của mình. Soạn thảo văn bản trên máy tính là công việc học 'gõ chính tả' mà mỗi chúng ta đều phải trải qua từ các lớp tiểu học, bây giờ với máy tính chúng ta cũng bắt buộc phải trải qua các bài học vỡ lòng đó. Bài viết của tôi sẽ không còn ý nghĩa nữa nếu như 90% học sinh và sinh viên của chúng ta đều gõ văn bản trên máy tính chính xác không lỗi.
(Sưu tầm wordpress.net)
1 2 Next »